THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 54

SPIRITOMB’S ATTACK
(CUỘC TẤN CÔNG CỦA SPIRITOMB)

 

Có một nơi không tồn tại nỗi buồn hay tuyệt vọng. Có một nơi hạnh phúc trường tồn. Người ta gọi đấy là Cõi Vĩnh Hằng hay là Thượng Giới. Nằm trên đỉnh Mt. Coronet, miền đất này quanh năm chỉ có hai mùa xuân, hè, là chốn các Legend ngự trị.

Bấy giờ, trên Thiên Đàng lặng ngắt như tờ. Tất thảy thần linh đều bận việc nên đã rời khỏi, chỉ để lại bộ ba tinh linh canh giữ. Uxie uốn lượn quanh những sợi chỉ định mệnh. Cuộc sống và cái chết của muôn loài quấn quanh một khung cửi, được chuốt bởi Uxie, quay bởi Mesprit, đưa thoi bởi Azelf. Chúng quyết định sẽ ban phát Trí Tuệ, Cảm Xúc, sự Tự Chủ cho những sợi tơ. Tuy nhiên, do gần đây con người tăng dân số quá nhanh, số tơ cũng nhiều lên tương ứng nên ba tinh linh không thể ban phát tất cả được. Chúng sẽ chọn ra một vài trong đó. Thế nên, bên cạnh những người đầy Trí tuệ, Cảm Xúc, sự Tự Chủ, cũng nhiều kẻ thiếu đi những phẩm chất này.

Một ngày như mọi ngày, ba vị thần số mệnh vừa vui vẻ làm việc, vừa trò chuyện cùng nhau. Bỗng chúng nghe thấy một âm thanh vang dội:

RẦM…RẦM…!

Thần thoại pokemon chap 54 VPokedex

Tiếp theo, đàn Altaria hoảng loạn bay lên, đám Gardevoir hoảng hốt chạy vào. Ba tinh linh vội vàng chạy ra xem. Và rồi, thật kinh hoàng, cánh cổng Thiên Đàng khổng lồ, vững chắc mà Heatran dày công xây dựng sụp đổ, biến thành một đống sắt vụn. Xa xa, ba cái bóng hiện lên sau làn mây trắng, kèm theo tiếng nói trầm đục rợn người:

Giỏi lắm Deoxys! Ta chưa bao giờ thôi ngạc nhiên trước quyền năng của mi.

Và rồi, Spiritomb, Deoxys, một cậu thanh niên điển trai nhưng gương mặt kỳ quái như đang phủ sương mù đi tới. Mesprit hoảng hốt:

Trời ơi, mi có phải là Spiritomb? Con Pokemon tà ác mà Ngài Arceus nhắc đến?

Vậy à? Xem ra ta cũng nổi danh đấy chứ. Vậy chủ nhân các ngươi có nhà không? Bảo là có bạn cũ cần gặp. Haha!

Ngài Arceus đã cùng chư thần đi truy lùng mi rồi. Hiện giờ, chúng ta cai quản ở đây. Mi không được phép làm loạn!

Thế thì càng tốt! Nào Paris, đến lúc rồi. Các ngươi không ngờ, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất chứ gì. Tội nghiệp Arceus và đám Legend ngu ngốc. Chúng tìm kiếm ta mà không biết ta đang ở ngay trong Thánh Đường của chúng. Haha

Paris lấy ra một cái bao lớn, trong đó đựng đầy Poke Ball. Chàng tung nó lên. Lập tức, vô số sinh vật hệ Dark hiện ra: Absol, Houndoom, Mightyena, Sneasel, Honchkrow,… Chúng nghe hiệu lệnh, lao ào về phía Azelf, Mesprit và Uxie.

Confusion!

Extrasensory!

Thần thoại pokemon chap 53 VPokedex

Ba tinh linh dồn sức tấn công, nhưng mọi đòn thế đều vô dụng. Chúng vượt qua luồng sóng Siêu Linh dễ dàng, lao tới tấn công liên tục.

Natural Gift!

Chúng chụm lại, phóng một luồng năng lượng lớn tạm đẩy lui bầy Pokemon hung dữ. Spiritomb thì thầm với Sableye:

Mau tìm thứ đó cho ta!

Sableye lập tức lủi đi. Lúc này, ở phía bên kia ba tinh linh bắt đầu thấm mệt. Chúng bị dồn vào góc hẹp. Đám Pokemon hệ Dark chuẩn bị kết liễu thì bất thình lình bị hất văng ra:

Future Sight!

Giỏi lắm, biết dùng Future Sight à? Vậy thì Deoxys, nhường cho mi đấy!

Deoxys lao ra. Nó chuyển thành Attack Form:

Psychic!

Protect!

Thần thoại pokemon chap 53 VPokedex

Luồng quyền năng tâm trí khổng lồ lao sầm vào bức màn chắn vững chắc của ba Pokemon. Hai bên giằng co. Không gian như rung chuyển. Deoxys lùi lại. Ba tinh linh cũng thu chiêu, chúng gần như kiệt sức, còn Adenin chưa hề hấn gì:

Psycho Boost!

Nó chụm 4 xúc tu vào nhau, bắn ra quả cầu cực đại. Ba tinh linh biết rằng Protect sau nhiều lần sẽ suy yếu, chỉ còn cách liều mình chống lại:

Confusion!

Thần thoại pokemon chap 53 VPokedex

Cầu năng lượng bị chặn đứng giữa không trung. Hai bên tiếp tục giằng co, phía này đẩy tới, phía kia đẩy lùi. Nhân lúc đó, Spiritomb hành động:

Sucker Punch!

Nó đánh lén vào ba tinh linh. Chúng trúng chiêu, mất tập trung trong giây lát và quả cầu Psycho Boost bay thẳng đến. Cả ba ngã khụy xuống. Đúng lúc đó, Sableye từ Đại Sảnh Đường lao ra:

Tìm thấy rồi thưa ngài. Đúng là Dialga và Palkia giấu ở đây!

Thần thoại pokemon chap 53 VPokedex

Nó giơ cao Adamant Orb, Lustrous Orb lên. Hai viên ngọc thần của Dialga và Palkia. Thế nhưng Spiritomb chưa kịp mừng thì từ đâu, một thân cây mọc lên quấn chặt lấy Sableye, tước mất bảo vật.

Là kẻ nào? Ra mặt đi!

Là chúng ta đây!

Spiritomb quay lại nhìn. Hai vị thần bé nhỏ đó là Mew và Celebi!

Hôm nay mi đã phạm trọng tội. Dù chưa gặp mi bao giờ nhưng ta biết chắc, những chuyện mi làm hoàn toàn sai trái. Hôm nay mi sẽ không thoát được đâu.

Cứ chờ xem. Mew và Celebi à? Đưa hai viên ngọc đó đây. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi nếm “món quà” này.

Nói rồi, Spiritomb từ từ lấy ra Mystical Crystal – thứ đã hút kiệt năng lượng của Guanin, với một nụ cười đắc ý trên môi…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 53 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 55
DMCA.com Protection Status