THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 6

HUMANS APPEAR
(CON NGƯỜI XUẤT HIỆN)

 

Mew thận trọng tiến đến gần con Pokemon lạ.

Cẩn thận đấy Mew!” – Arceus cảnh báo.

Không sao đâu. Con cảm thấy cậu ta không hề nguy hiểm, ngược lại còn tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Mà cậu tên là gì nhỉ? Jirachi đúng không?” – Mew hỏi lại.

Vâng, tôi đến đây từ một nơi xa xôi. Tôi lang thang khắp nơi trên một ngôi sao chổi. Tôi có khả năng thực hiện ba điều ước, chính vì thế mà tôi bị săn lùng trên khắp vũ trụ này. Đi cùng với tôi còn có một Pokemon nữa. Tên cậu ta là Deoxys thì phải.

Thần thoại pokemon chap 6

Jirachi bỗng nhìn thấy cảnh Trái Đất hoang tàn, nó thốt lên:

Ôi, có lẽ ngôi sao chổi đi cùng tôi đã phá hoại hành tinh của các bạn. Tôi rất tiếc! Nếu các bạn không đồng ý thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay.

Đúng đấy mau đi đi! Cậu đã gây cho bọn tôi nhiều rắc rối lắm rồi!” – Các thần nhao nhao lên tiếng.

Arceus cất tiếng nói:

Thôi nào! Jirachi không cố ý!

Jirachi, Nếu cậu thật sự có lòng thành, chúng ta hoan nghênh cậu ở lại đây. Cậu có đồng ý giúp chúng ta xây dựng lại thế giới này không?

Jirachi mừng rỡ:

Cảm ơn, cảm ơn ngài Arceus đã rộng lượng. Từ đây tôi nhất định sẽ cố gắng bù đắp những thiệt hại mình đã gây ra.

Jirachi này, cậu nói cậu có thể thực hiện ba điều ước đúng không? Vậy cho chúng ta xem đi.” – Các thần tò mò.

Đúng là vậy. Nhưng sau hành trình vừa rồi, tôi đã kiệt sức, chỉ thực hiện được một điều ước nữa mà thôi!” – Jirachi cúi mặt.

Mọi người im lặng suy nghĩ. Ai cũng muốn sở hữu điều ước cho riêng mình. Cuối cùng Lugia lên tiếng:

Hỡi ngài Arceus vĩ đại, xin ngài hãy sử dụng điều ước đó. Trong chúng ta đây chỉ có ngài là xứng đáng nhất.“.

Arceus từ chối nhưng các thần nài nỉ quá nên thần đành chấp thuận. Ngài nói với Jirachi:

Thế giới này do chúng tôi tạo ra. Chúng tôi không đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ duy nhất một điều này thôi. Không biết Jirachi có thể tạo ra một sinh vật thừa hưởng tất cả tinh hoa của thần linh, một sinh vật có tư duy, biết lao động, để sinh vật đó dẫn dắt Pokemon xây dựng thế giới này chăng?

Điều ước của ngài sẽ thành hiện thực!

Thần thoại pokemon chap 6

Con mắt thứ ba của Jirachi mở to, chiếu xuống hạ giới. Các Legend nhìn theo. Bỗng nhiên, giữa chốn hồng hoang đổ nát xuất hiện hai sinh vật lạ: một người đàn ông và một người đàn bà. Đó là Adam và Eva!

Đây là gì vậy? Hai sinh vật nhỏ bé này không phải Pokemon sao? Trông chúng tầm thường quá, cậu có thực hiện đúng điều ước không đấy Jirachi?” – Các thần tỏ vẻ khó chịu.

Vâng, kia chính là sinh vật mà ngài Arceus đã ước. Trông tầm thường thế thôi nhưng thời gian sẽ chứng minh giá trị của họ. Còn bây giờ xin tạm biệt, tôi sẽ rơi vào giấc ngủ 1000 năm. Hẹn gặp lại!

Nói xong Jirachi trở lại hình dạng khối tinh thể lạnh giá, trước khi các vị thần kịp hỏi gì thêm.

Arceus đốc thúc mọi người xây dựng lại thế giới. Thần đặc biệt nói với Mew:

Thảm họa lần này cũng có một phần lỗi của con đó Mew.

Vâng?!

Con đã quá chủ quan khi tạo ra Pokemon chỉ từ đất đá. Vậy nên, khi điều kiện sống thay đổi, tất cả đều bị tuyệt diệt. Có thể con làm tốt, nhưng đừng quá ỷ y tự đắc.

Thưa ngài, con đã nhận ra sai sót của mình. Từ bây giờ con sẽ tạo ra nhiều hệ Pokemon hơn nữa.

Arceus gật đầu. Ngài gợi ý Mew tạo các hệ từ những tấm Plate của mình.

Thần thoại pokemon chap 6

Xong việc, ngài nhìn hai con người nhỏ bé. Tự hỏi ngày mai sẽ bắt đầu với họ như thế nào đây?…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 5 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 7
DMCA.com Protection Status