THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 64

TEMPLE OF ARCEUS
(NGÔI ĐỀN CỦA ARCEUS)

 

 

Thằng nhóc kia, đi chậm thôi, ta đang mệt.

Thanh niên to con càu nhàu. Thằng bé dẫn đường vẫn thoăn thoắt. Cả hai đang băng qua khu rừng tối. Một con Machoke đi cuối đoàn, vác theo vật gì đó khá lớn được bọc kỹ trong lớp vải.

Mi có chắc chúng ta đang đi đúng đường không đấy? Ta trả tiền cho mi không phải chỉ để ngắm cảnh đâu!

Vâng, tôi biết. Đền thờ Arceus đang ở trước mặt kia kìa.

Xa xa, trên đồi Athens, một ngôi đền cẩm thạch nhìn thẳng ra biển, hứng ánh trời chiều. Đó là thành quả của biết bao bàn tay và khối óc của con người, kính dâng lên Arceus – chúa tể của muôn loài.

Là nó đây à? Kỳ quan của thế giới.

Xin hỏi, ngài đến đây làm gì? Mùa này không phải mùa lễ hội. Ngài có mong ước gì lớn đến nỗi phải cầu xin thần Arceus?

Mày không cần biết. Hôm nay tao phải đặt chân đến đất Hy Lạp, nhờ vả lũ mọi chúng mày đã là nhục nhã lắm rồi. Còn thắc mắc nữa đừng trách tao!

Thằng nhóc cúi mặt bực bội. Nếu không vì cần tiền lo cho gia đình, nó đã chẳng phải đi theo gã phiền phức này. Trên đường, hắn toàn càu nhàu, chửi bới. Gã thanh niên nghỉ chân uống nước, mắt vẫn không rời ngôi đền. Bất thình lình, hắn giật mình, vội thụp xuống sau tảng đá. Cậu bé theo quán tính cũng núp theo.

Bầu trời tối sầm, một con chim lớn từ biển phóng lên kèm theo tiếng gió rít. Nó hét vang khắp không trung:

Paris, mi ở đâu? Hãy trả Arceus cho bọn ta!

Gã thanh niên ngồi run rẩy. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng xanh trên cao chiếu xuống. Thần Thanh long uốn lượn bay đến chỗ Lugia:

Rayquaza à? Đã tìm thấy gì chưa?

Ta nghe tin đồn rằng hắn đang ở vùng này. Bên mi tìm được gì chưa?

Các ngọn gió nói với ta rằng, hắn đang đi xuyên qua nhiều vùng miền. Có lẽ hắn muốn tìm gì đó.

Dù thế nào, hắn cũng không thoát được đâu. Quân ta đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách rồi. Trên mặt đất có Groudon, Regigigas. Dưới đại dương có Kyogre Manaphy, trên bầu trời có ta và mi. Chắc chắn chúng ta sẽ bắt được con cáo đó.

Nhưng Rayquaza này, ta có linh cảm không lành. Nếu hắn lợi dụng ngài Arceus để chống lại chúng ta thì sao?

Sẽ không có chuyện đó. Ngài Arceus tuy bị giam trong quả cầu, nhưng sẽ không bao giờ nghe lời hắn. Ta tin chắc rằng, ngay khi được giải thoát, ngài sẽ trở về thôi.

Lugia gật đầu. Gã thanh niên tức tối, nghiến răng “ken két“. Rayquaza bất chợt trừng mắt nhìn về phía khu rừng. Cả hắn và cậu bé sợ tê người. Quan sát một lúc, Rayquaza nghĩ mình nghe nhầm. Hai con rồng khổng lồ chào nhau rồi bay đi.

Gã thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Tấm khăn choàng tuột ra, để lộ mái tóc vàng óng. Cậu bé đứng phắt dậy.

Ngài… là Paris, hoàng tử Thành Troy.

Con Machoke từ sau ôm chặt lấy cậu, bế thốc lên.

Nếu mi nói điều này ra, ta sẽ giết mi bây giờ.

Ông… ông đang giữ Arceus sao?

Phải, ta đang giữ nó. Rồi đây nó sẽ giúp ta thống trị thế giới này!

Ông… ông không được làm như thế! Thật kinh khủng!

Mi thì biết cái gì? Đất nước của ta đã bị hủy diệt. Anh trai không nhận ta. Ta hợp sức với Spiritomb và trở thành kẻ thù của các vị thần. Trên đời này còn chốn nào cho ta dung thân chứ? Nếu cả thế giới đã chống lại ta ,thì ta phải chống lại cả thế giới. Ta sẽ hoàn thành kế hoạch của Spiritomb. Lời giải nằm trong ngồi đền kia. Nào, mau dẫn ta đi.

Thằng nhóc bặm môi tức tối. Cả hai bắt đầu tiến lên đồi. Nó bảo:

Dường như vì chuyện gì đó mà ngôi đền đã bị niêm phong rồi. Ông không thể vào đó đâu. Lũ Unown sẽ tấn công bất cứ ai xâm phạm. Uy lực của chúng, cả các Legend còn phải dè chừng nữa là…

Việc đó không quan trọng. Nghe ta hỏi đây, có phải Unown sẽ trả lời cho ta một câu hỏi khi ta trả lời được một câu hỏi của nó không?

Tôi có nghe truyền thuyết này. Nhưng nếu không trả lời được, ông sẽ bị giam cầm mãi mãi. Đừng xem thường tri thức của chúng.

Chính là ta đang muốn gặp chúng đây. Mày nói nhiều quá, đi nhanh lên!

Ngôi đền hiện ra sừng sững trước mắt họ. Theo hướng thằng nhóc chỉ, Paris đi lối sau vào. Cả hai bước trên những bậc thềm cẩm thạch cổ kính. Lâu đài này không lớn bằng Thành Troy nhưng có nét uy nghi, cổ kính. Nghe đồn nó đã 200 năm tuổi. Bước vào trong, không khí tĩnh mịch làm người ta nổi da gà. Paris lùi lại, để thằng nhóc đi trước.

Kiến trúc trong đền quả là hoàn mỹ. Những cây cột cẩm thạch trắng muốt, những vườn hoa thơm ngát. Ngước lên trần nhà, Paris thấy những nét chạm khắc trên kính vô cùng tinh xảo. Chúng tái hiện lịch sử của thế giới, cảnh Arceus được sinh ra từ khối hỗn mang, cảnh ngài dùng 16 tấm Plate khai sinh vạn vật. Rồi đây là cảnh ngài tạo ra 9 quả trứng thần cùng những Legend khác. Rồi kia là cảnh đại diệt vong do thiên thạch, Jirachi tạo ra loài người. Ở đó còn có cảnh chiến tranh giữa hai đất nước của Lugia và Ho-oh. Rồi cảnh Groudon và Kyogre phá hủy hai lục địa Atlantis, Lamuri. Cuối cùng là cảnh chúng cùng Rayquaza kết thúc cuộc chiến.

Paris giật mình khi nhìn thấy chính hắn năm xưa đưa ra phán xét cho Palkia, Dialga và Giratina. Quyết định ấy đã khiến hắn có vợ đẹp trong tay nhưng rồi đánh mất cả giang sơn. Tất cả đều được khắc họa chi tiết, rõ ràng. Paris ngẩn ngơ nhìn.

Ở giữa thánh điện là bức tượng Arceus khổng lồ bằng bạch ngọc. Nó trắng muốt, đẹp đẽ không khác vị chúa tể ngoài đời vậy. Xếp hai bên, hàng loạt những tượng tạc các Legend còn lại. Chúng được bố trí hệt như trên Thiên đàng. Nếu thằng bé không nhắc đây là tượng thì Paris sẽ hoảng hồn trước vẻ sống động của chúng.

Thằng nhóc lên tiếng:

Đây là tuyệt tác của toàn thể dân Hy Lạp chúng tôi. Đã đến trước thần, xin ông hãy quỳ xuống để tỏ lòng biết ơn.

Haha, ta là ai mà cần phải quỳ chứ! Kiến trúc thế này, bên Troy có cả mười cái. Vả lại, Arceus đang trong tay ta. Việc quái gì ta phải quỳ trước tượng của nó nữa?

Thằng nhóc tỏ vẻ khó chịu. Bất ngờ, có tiếng vang vọng trong không trung:

Kẻ nào?

Trốn đi!

Thằng nhóc kéo Paris nấp vào sau cột đá. Từ trong đền, hai sinh vật hình mèo hiện ra. Thằng nhóc mở to mắt ngỡ ngàng. Đây chính là Mew – vị thần Sáng tạo mà nó chỉ nghe kể trong truyện cổ tích. Còn con mèo lớn kia, nhìn hao hao nhưng nhợt nhạt và khắc khổ hơn thì nó không biết tên. Mewtwo.

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 63 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 65
DMCA.com Protection Status