THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 7

JIRACHI WAKES UP
(JIRACHI TỈNH GIẤC)

 

Jirachi từ từ mở mắt. Nó hơi chói vì bị ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bên cạnh có tiếng thì thầm:

Thấy chưa, em bảo hôm nay ngài Jirachi sẽ tỉnh giấc mà.

Tốt quá rồi! Mau dẫn ngài ấy lên đỉnh Mt. Coronet thôi!

Jirachi nhìn thấy hai Pokemon Rồng kỳ lạ, một đỏ, một xanh.

Chào ngài Jirachi. Chúng tôi là Latios và Latias. Chúng tôi phụng lệnh Arceus đến đón ngài sau 1000 năm ngủ vùi!

Trong khi Jirachi đang ngỡ ngàng, họ tiếp lời:

Trong khi ngài ngủ say, Arceus đã phong ngài làm vị thần mơ ước. Xin ngài hãy đến đỉnh Mt. Coronet để nhận danh hiệu này.

Ngài Arceus thật tốt quá. Chúng ta mau đi thôi!” – Jirachi mở to mắt hân hoan.

Jirachi bám lên Latios. Cả ba lao như bay.

Thần thoại pokemon chap 7

Các bạn cũng là Legend đúng không? Sao lần trước tôi không thấy nhỉ?

Hai anh em chúng tôi cũng mới được ngài Mew sinh ra từ hai dòng hải lưu nóng và lạnh chảy quanh thế giới. Chúng tôi là các sứ giả đưa tin truyền đạt ý chỉ của thần linh đi khắp nơi.

Bỗng nhiên một tia sét phóng ngang qua làm cả ba giật mình. Jirachi suýt chút nữa bị hất nhào xuống dưới. Latias la lên:

Rotom!

Thần thoại pokemon chap 7

Tia chớp bay trở lại, biến thành con Pokemon toàn thân phủ Plasma.

Đùa tí cho vui thôi mà. Hóa ra đây là Jirachi, vị khách từ vũ trụ đã tạo ra con người đó sao?

Rotom hãy để chúng tôi làm việc của mình. Cậu cũng nên thay đổi cách cư xử đi. Cứ thế này thì sao làm một Legend được chứ?

Haha, làm Legend để làm gì. Tôi thích tự do vui chơi hơn.

Nói rồi Rotom lao vút đi mất.

Ba vị thần lại đi tiếp. Jirachi bấy giờ mới nhìn kỹ thế giới. Những cánh đồng màu sắc sặc sỡ trải dài khắp nơi, mà sau này nó mới biết đó là “hoa”.

Latios nói:

Sau nạn diệt chủng, thế giới của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Trong đó có công của Celebi. Ngài đã tạo ra thực vật có hoa, giúp nhiều loài Pokemon phát triển.

Khắp nơi, từng đàn Tauros gặm cỏ, Dodrio lang thang, Wingull bay đầy trời, Butterfree thì lượn thành bầy.

Thần thoại pokemon chap 7

Wow! mọi thứ thật tuyệt vời!” – Jirachi nghĩ thầm.

Trên đỉnh Mt. Coronet, Arceus và Mew đang chờ sẵn. Jirachi reo lên:

Ngài Arceus, Mew, lâu lắm rồi không gặp!

Hân hạnh gặp lại cậu, Jirachi!” – Mew nói.

Sau khi nhậm chức, Jirachi cùng Mew và Celebi đi thăm thú thế giới.

Cuối ngày, Arceus hỏi Jirachi:

Cậu còn nhớ con người, sinh vật cậu tạo ra hồi đó không?

Vâng, họ như thế nào rồi thưa ngài?

Con người chẳng những vượt qua bao khó khăn, mà còn tụ tập lại với nhau. Họ xây dựng được rất nhiều thứ. Ta rất hài lòng. Bởi vậy, Jirachi, cậu có thể cho con người một điều ước được không?

Jirachi vui vẻ nhận lệnh, bay xuống hạ giới. Arceus mỉm cười trông theo. Bất ngờ, Dialga, Palkia và Giratina xuất hiện:

Thưa ngài, về con người, có điều này không ổn. Xin ngài mau đi theo chúng tôi!…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 6 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 8
DMCA.com Protection Status