THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 8

ICE AGE
(KỶ BĂNG HÀ)

 

Jirachi vừa bay vừa ngẫm nghĩ:

Ngài Arceus bảo mình tặng con người một điều ước. Mình còn tận hai điều nữa. Nên ban cho ai đây nhỉ?

Mãi mê nghĩ ngợi, Jirachi đặt chân đến một ngôi làng của con người lúc nào không hay. Cậu nấp mình quan sát.

Ngôi làng dường như rất nghèo nàn. Con người sống trong những túp lều thô sơ, đàn ông mài đá, đàn bà may áo lông thú. Nhưng quan trọng nhất, cậu thấy trẻ con đang vui đùa với Pokemon như Rattata, Pidgey, Meowth,… rất vui vẻ.

Con người đang sống hòa hợp với tự nhiên. Thậm chí họ còn chế tạo công cụ để cải tạo thiên nhiên nữa, thật đáng khâm phục. Mau đến ban điều ước cho họ thôi!” – Jirachi nhủ thầm.

Bỗng lúc đó có tiếng gọi từ phía sau:

Jirachi, là Jirachi phải không?

Thần thoại pokemon chap 8

Jirachi quay lại, thấy một Pokemon lông trắng như tuyết có lưỡi hái trên đầu. Một con Absol còn non!

Lại nói về Arceus. Ngài đi theo Dialga, Palkia, Giratina vào không thời gian.

Dialga, mi dẫn chúng ta đi đâu thế?

Thưa ngài, ngài cần phải thấy cảnh tượng này. Trước đây tôi cũng đã tin tưởng con người, cho tới khi mọi thứ trở thành thế này.

Dialga đưa cả ba đến thời Trung Cổ, nơi chiến tranh đẫm máu đang nổ ra.

Con người gây ra chiến tranh… ngay trên thế giới của chúng ta. Chỉ để tiêu diệt lẫn nhau sao?” – Arceus kinh ngạc hỏi.

Thần thoại pokemon chap 8

Còn nữa, xin ngài hãy theo tôi!

Absol nhỏ nhìn Jirachi khẩn khoản:

Jirachi, xin cậu có thể ban cho tôi 1 điều ước được không? Tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi!“.

Mình nay đã là Legend rồi, lại còn đến hai điều ước chưa sử dụng. Không nên hẹp hòi làm gì!” – Jirachi thầm nghĩ.

Được! ta đồng ý!

Absol bắt đầu ước:

Gia đình mình mới chuyển từ phương Bắc xuống, mà ở đây nóng bức quá. Jirachi có thể cho tuyết rơi thật nhiều, thật nhiều ở khắp nơi được không? Mình cảm ơn lắm lắm!

Điều ước của bạn sẽ thành hiện thực!

Lập tức tuyết rơi giữa mùa hè. Absol tròn mắt nhìn sung sướng.

… Nhưng tuyết rơi ngày càng nhiều, mặt đất dần trắng xóa…

Ôi không, mình quá tay mất rồi“- Jirachi thảng thốt.

Khắp thế giới, tuyết rơi dày đặc. Sông ngòi đóng băng. Loài người lẩm bẩm:

Quái lạ, sao hôm nay thần gió Bắc Articuno về sớm thế!

Thần thoại pokemon chap 8

Mãi sau này họ mới nhận ra đó là một mùa đông thật sự. Mùa đông vĩnh hằng hay còn gọi là Kỷ Băng Hà trùm lên Trái Đất vào năm 10000 trước Công Nguyên!

Absol do vô tình gây ra sự kiện này, bị con người và các loài khác gọi là “Pokemon của thảm họa”…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 7THẦN THOẠI POKEMONĐọc tiếp chap 9