Ánh nắng sớm len lỏi qua những tán cây, rọi sáng căn phòng ngủ bừa bộn của của cô nàng Bianca vẫn còn đang say ngủ…
“Reng~ Reng~ Reng~”
Tiếng chuông báo thức vội vàng, dồn dập. Xé toang không gian tĩnh lặng và đánh thức cô gái trẻ khỏi giấc ngủ sâu. Cô phải thức cả đêm hôm qua để làm bài thuyết trình, vì quá mệt mỏi mà đã ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay.
Bài thuyết trình của cô có chủ đề là về: “Sự kỳ diệu của các Pokemon và ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta!”. Đó là một chủ đề mà cô đã có hứng thú từ rất lâu, mà một khi đã bắt tay vào thực hiện thì chẳng thể dừng lại được, đến mức mà bản thân đã ngủ quên ngay trên bàn làm việc lúc nào không hay.
“Musha…”
Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ bên cạnh bàn làm việc. Đó là tiếng kêu của Musharna, người bạn thân nhất của cô. Musharna thuộc loài Pokemon Mơ Màng [Drowsing Pokemon], nó đặc biệt thích “ăn” những giấc mơ của mọi người và khiến cho họ quên đi những thứ bản thân đã mơ thấy đêm hôm trước mỗi khi tỉnh dậy.
Cậu bạn Musharna của cô cũng vậy, nhưng cũng hơi khác một chút. Trong khi những con Musharna khác sẽ ăn tất cả những giấc mơ, bất kể đó có là gì, thì Musharna của cô lại chỉ ăn những cơn ác mộng, và để lại cho cô những giấc mơ đẹp có thể lưu giữ lại ngay cả khi cô tỉnh dậy.
Cô gái vươn vai, quyết định sẽ đi rửa mặt, ăn sáng một chút trước khi tiếp tục với bài luận của bản thân vẫn còn đang dang dở. Cô gấp lại tập giấy chứa bài luận của mình, mà không hề phát hiện ra tại một góc của bài luận đã có những hàng chữ bị nhòe đi, giống như đã bị rửa trôi bởi nước trong khi nét mực còn chưa kịp khô đi.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Bianca đem chúng đến phòng khách và bắt đầu buổi sáng bằng một bữa ăn nhẹ và việc quan sát giấc mơ quen thuộc… Có lẽ nhiều người không biết, nhưng Musharna sau khi ăn giấc mơ cũng có thể phát lại được chúng thông qua làn sương mù tỏa ra từ vầng trán của nó. Và một trong những sở thích của Bianca chính là xem lại giấc mơ của bản thân vào ngày hôm trước.
Mà, như đã nói ở trên. Musharna sẽ chỉ ăn ác mộng của cô mà thôi, vậy nên việc xem lại chúng thật ra khá kỳ cục. Nhưng khác với trong giấc mơ cô chỉ có một mình, khi cô đã tỉnh dậy thì cậu bạn Musharna cũng sẽ luôn ở bên cô, khiến cho những cơn ác mộng khi xem lại cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Sau khi đã chuẩn bị xong chỗ ngồi, Bianca ra hiệu cho Musharna phát lại giấc mơ của cô ngày hôm trước. Lớp sương mù màu hồng tỏa ra khắp gian phòng, khiến cho những hình ảnh mờ ảo ngày càng trở lên rõ nét hơn.
Mọi thứ bắt đầu tại một thành phố với vô số những tòa nhà hiện đại cao chọc trời, có đôi phần giống với quê hương Unova mà cô được sinh ra. Đó là một khung cảnh quá đỗi bình thường đối với cô, đến mức chính cô đều không ngờ rằng đây lại là khung cảnh khởi đầu trong ác mộng của mình.
Bianca trong giấc mơ chỉ là một người qua đường, giống như bao người qua đường khác. Từng dòng xe cộ chạy tấp nập, lối tiếp nhau trên những làn đường chen chúc. Một khung cảnh hối hả và tấp nập, cũng giống như tại quê nhà của cô…
Bianca tiếp tục bước tới, cô bước ngay qua một trường học, các em học sinh chạy nhảy nối đuôi nhau. Khung cảnh này đối với cô cũng không hề xa lạ, và thậm chí người bạn thân của cô là Cheren còn là một thầy giáo nữa. Tại Unova, tất cả các cô bé, cậu bé dưới mười tuổi thì đều phải đến trường. Để làm quen và học tập những kiến thức cơ bản về Pokemon trước khi nhận Pokemon Khởi Hành Viên [Pokemon Starter] vào năm 10 tuổi.
Nơi đến tiếp theo của Bianca là một phòng chơi điện tử. Trong phòng chơi điện tử bày đặt rất nhiều hộp chơi game và ghế ngồi. Đối tượng của phòng chơi điện tử cũng rất nhiều, từ thanh niên, trung niên, cho đến những em học sinh đang cắp sách đến trường… Tại Unova, phòng chơi điện tử thường sẽ không đông khách đến vậy! Thế nhưng tại bên trong giấc mơ này, Bianca vẫn chưa cảm nhận được thứ gì đáng sợ đến mức cô phải coi đây là ác mộng… Lẽ nào đây là một sự nhầm lẫn của Musharna sao?
Rời phòng điện tử, Bianca của thế giới trong mơ tiếp tục chuyến đi tham quan thành phố trong mơ ấy, và những thứ xa lạ với cô giờ đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Tại công trường, người ta sử dụng những cỗ máy lớn cho việc phá dỡ và thi công các công trình. Tại những mỏ khai thác lớn, người ta cũng dùng máy móc để thay thế cho sức người… Đến lúc này, Bianca cũng nhận ra có điều gì đó không ổn trong giấc mơ này. Đó là các Pokemon, vì một lý do nào đó mà chúng đã không hề xuất hiện trong bất cứ phân cảnh nào trong đây, mà chúng luôn bị thay thế đi bởi một điều gì đó!
Xe cộ xuất hiện dày đặc khắp nơi thay thế hoàn toàn các Pokemon trong việc chuyên trở con người và hàng hóa. Trò chơi điện tử thì hoàn toàn thay thế cho sự phổ biến của những trận chiến Pokemon. Những cỗ máy khổng lồ thì chịu trách nhiệm cho việc khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu trong xây dựng, điều mà lẽ ra có thể thực hiện bởi những Pokemon đô con và cơ bắp nhất như: Machamp, Gurdurr,… Phải rồi, đó là một thế giới hoàn toàn không có sự xuất hiện của Pokemon!
Tuy chỉ là một thành phố trong giấc mơ, thế nhưng độ chi tiết của giấc mơ ấy thật đáng sợ, đến mức cô còn không dám chắc đó có phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ không nữa. Nếu như vì một lý do mà những Pokemon không xuất hiện trên thế giới này, liệu rằng thế giới của cô sẽ trở nên giống với thành phố trong mơ ấy sao? Cô không biết, và cô cũng không dám tưởng tượng về nó!
Cô ôm chặt lấy người bạn Musharna. Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm để thuyết phục bản thân thế giới cô đang sống mới là thế giới thực. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Musharna lại quyết định ăn giấc mơ tưởng chừng như bình thường ấy.
“Thế giới mà không có các Pokemon tồi tại, một thế giới mà không có cậu, đó chẳng phải chính là một cơn ác mộng hay sao?”
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |