THE OTHER MEWTWO CHAPTER 107

MECHARIZARD
(NGƯỜI MÁY CHARIZARD)

 

Trong số bốn con Pokemon vừa xuất hiện thì ba con Pokemon đầu tiên thật ra đã từng xuất hiện trước đây. Chúng chính là những con Pokemon mà Đại tướng Brain đã sử dụng trên đảo Sky Pillar – Eelektrik, Misdreavus và Nuzleaf – nay đã tiến hóa. Còn nhớ trong trận chiến đó, mỗi con Pokemon này đều đủ sức để đánh ngang tay với hai thành viên của nhóm Alliance. Giờ đây khi chúng đã được tiến hóa lên hình thái cao nhất, thật khó mà tưởng tượng được chúng đã trở nên mạnh đến mức nào.

Nhưng rốt cuộc thì, ba con Pokemon đó vẫn chưa phải điều gây ấn tượng nhất cho hai nhóm Alliance và Eeveelutions. Sự xuất hiện của Charizard trong trạng thái nửa sinh vật nửa máy mới là điều khiến cho hai nhóm phải sững sờ vì ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên càng được tăng cao hơn khi Lucario tiết lộ:

Charizard… Hắn đã chết rồi!!!

Không ít những cặp mắt đã phải mở căng ra hết cỡ khi nghe thấy điều này. Kỳ thực thì trông trạng thái không có một chút sức sống nào này của Charizard, mọi người cũng đã sớm nghi ngờ điều đó. Nhưng nếu như chưa được khả năng đọc Aura của Lucario xác nhận thì điều này nghĩ thế nào cũng thấy thật là khó tin. Charizard vốn mạnh như vậy, kẻ nào lại có thể giết được ông ta? Mà nếu Charizard đã chết, thì Đại tướng Brain còn cho cái xác ấy đứng ở đây làm gì?

Thôi thì để ta bật mí luôn cho các ngươi khỏi đoán già đoán non nhé, Charizard chính là do ta giết đấy.” – Giọng nói của Đại tướng Brain cất lên lạnh lùng.

Tại sao?!… Chẳng phải Charizard là một trợ thủ đắc lực và trung thành của ông ư?” – Mewt ngạc nhiên hỏi lại.

Ồ, “đắc lực” thì đúng, nhưng “trung thành” thì không còn đúng nữa rồi…

Charizard không còn trung thành với Đại tướng Brain?! Lại thêm một điều khó tin nữa… Cả hai nhóm Alliance và Eeveelutions vẫn còn nhớ Charizard đã tỏ rõ niềm tin tuyệt đối của hắn ta vào Đại tướng Brain như thế nào trong trận chiến giành Bug Heart. Thà nói rằng Charizard là một kẻ vô dụng thì điều đó còn nghe dễ tin hơn là nói rằng Charizard không còn trung thành.

…Nói cho cùng thì cũng chính các người là những kẻ đã đẩy Charizard đến nông nỗi này chứ đâu…” – Đại tướng Brain nói tiếp – “… Sau trận chiến với các ngươi ở Bell Tower, dường như hắn đã bị các ngươi cảm hóa và bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ nghi ngờ đối với những việc làm của ta. Và giá như không có điều xảy ra, giá như Charizard vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời ta mà không cần phải đặt câu hỏi, thì ta cũng đâu có cần phải làm như thế này với Charizard?

Hừ!… Suy cho cùng vẫn cứ là do lão độc đoán nhỏ nhen, lại còn muốn bày đặt đổ vấy cho người khác nữa sao!” – Houndoom là người đầu tiên bực tức lên tiếng. Trong trận chiến ở Bell Tower, chính nó là người đã tác động nhiều nhất tới Charizard, và nếu như tâm tính của hắn thật sự đã thay đổi thì điều đó chính là vì nó, Houndoom biết vậy. Vì thế nên Houndoom ít nhiều cũng thấy có chút cảm thông áy náy với Charizard, và cũng lại vì thế mà không thể tha thứ được hành động tàn nhẫn này của Đại tướng Brain.

Nhưng Đại tướng Brain vẫn cứ cười sang sảng mặc kệ thái độ của Houndoom:

Kể ra Charizard chết đi thì lại có ích cho ta hơn cả lúc hắn còn sống… Dù đã chết nhưng cơ thể dồi dào năng lượng của Charizard đối với ta vẫn rất hữu dụng, và sẽ thật uổng phí nếu như ta không làm gì đó với nó. Và rồi các ngươi thấy đấy, lại một thành tựu khoa học nữa của ta đã được ra đời: cơ thể của Charizard đã được ta sử dụng các máy móc hiện đại để “cải tạo” lại, ban cho nó khả năng cử động và một bộ não vi tính! Nó cũng gần giống như những gì ta đã làm với Genesect, nhưng với Charizard thì còn có thêm một ưu điểm nữa, đó là nó có thể tự hoạt động mà không cần có ta điều khiển! Với cơ thể và trí tuệ nhân tạo này, Charizard không những trở nên đắc lực hơn, mà còn biết “nghe lời” ta hơn nhiều…

Khi Đại tướng Brain vừa dứt lời thì đồng thời những sợi dây được nối vào cơ thể của Charizard cũng được ngắt kết nối và thu lại vào sau những bức tường. Trên chiếc mặt nạ bằng kim loại đang chụp lên khuôn mặt của Charizard, một đôi mắt màu đỏ cũng đang sáng bừng lên, trông giống hệt như đôi mắt vô hồn của Genesect mà hai nhóm Alliance và Eeveelutions đã từng nhìn thấy trước đây. Xem ra Đại tướng Brain chẳng hề bịa đặt chút nào, Charizard đã thực sự trở thành một con robot! Mặc dù trước đây nhóm Alliance đã từng là kẻ thù không đội trời chung với Charizard, nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh này, họ vẫn phải cảm thấy xót xa trong lòng. Thật không nhờ một con Pokemon tài ba như Charizard, một người đệ tử được Ho-oh hết mực yêu thương, một thủ hạ đầy trung thành của Đại tướng Brain, cuối cùng lại bị chính tay ông chủ của mình đối xử như vậy. Dẫu biết rằng đây cũng chỉ là nghiệp báo của những việc xấu xa hắn ta đã làm trước đây mà thôi, nhưng suy cho cùng, Charizard cũng lại là một kẻ đáng thương…

Nào, hãy cho ta được nhìn thấy sức mạnh mới của ngươi đi Charizard!” – Tiếng hô của Đại tướng Brain vang lên khắp căn phòng làm phá tan mạch cảm xúc của mọi người.

Và rồi Charizard bất thình lình giương đôi cánh của mình và nhún người bay lên! Trông hắn vẫn đầy oai phong và sự nhanh nhẹn hệt như lúc hắn còn sống. Hành động này của Charizard chính là phát súng báo hiệu trận chiến đã bắt đầu. Cả ba con Pokemon còn lại của Đại tướng Brain cũng đồng thời xông tới chỗ liên minh của hai nhóm Alliance và Eeveelutions. Không chậm trễ, Mewtwo nói với cả hai nhóm mà không quay đầu lại:

Những chuyện khác tính sau, việc trước tiên là phải thắng được trận này!

Thực ra cũng không cần đợi Mewtwo phải nói, cả hai nhóm đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để lao vào trận chiến cam go không thể tránh khỏi này. Họ ngay lập tức chia nhau tỏa ra để xông tới chỗ những con Pokemon của Đại tướng Brain.

Eelektross, Mismagius và Shiftry đều đã từng giao chiến với nhóm Alliance trước đây, do đó các thành viên trong nhóm Alliance có xu hướng cũng lại nhắm tới họ làm đối thủ trong trận này. Một phần là để giải quyết những “duyên nợ” trước đây, một phần là muốn thử xem liệu họ đã tiến bộ hơn được bao nhiêu sau thời gian qua. Glaceon và Houndoom chính là điển hình của hai lý do này. Hai người họ lao ngay tới chỗ Eelektross mà không cần chú ý đến đối thủ nào khác, kể cả Charizard vốn là tâm điểm chú ý của trận chiến này.

Lần trước trong trận chiến trên đảo Sky Pillar, vừa vào trận Glaceom và Houndoom (khi đó còn là Houndour) đã phải dùng tới lối đánh liều mạng. Nhưng giờ đây cặp đôi này đã có chiến lược khác khôn khéo hơn. Trước hết, Glaceon tạo ra một cơn lốc bằng băng tuyết bao quanh Eelektross, vừa để cách ly hắn khỏi những đồng đội khác trong đội hình của Đại tướng Brain, vừa để che khuất tầm nhìn của hắn. Nhưng bằng một cách dễ dàng, Eelektross đã sử dùng luồng điện năng dồi dào của mình để tạo ra một vụ nổ từ bên trong cơn lốc băng tuyết, khiến cho cơn lốc nhanh chóng bị phá vỡ. Qua vụ nổ này có thể thấy rõ rằng sức mạnh của Eelektross đã tiến bộ hơn ngày trước khi còn là Eelektrik nhiều đến nhường nào.

Tuy nhiên, nếu nói về tiến bộ trong sức mạnh thì hẳn là trong căn phòng này không có ai bằng Houndoom. Ngay khi cơn lốc băng tuyết của Glaceon vừa bị phá vỡ, Eelektross đã thấy đập ngay vào mắt là một thân hình to lớn màu đen ngòm đang lao về phía hắn. Với vận tốc đó, Eelektross cũng không khỏi có chút giật mình. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Eelektross vội vàng tích điện vào hai bàn tay rồi đưa lên che chắn trước mặt. Thân hình màu đen to lớn vẫn cứ thế lao tới, húc thẳng vào hai cánh tay của Eelektross, rồi… biến mất.

Ngay sau đó, Eelektross liền cảm thấy mạng sườn của hắn nhói lên cảm giác bỏng rát đau đớn. Hóa ra thân hình màu đen vừa lao đến trước mặt Eelektross kia chỉ là một đòn Dark Pulse của Houndoom giả dạng, còn thân thể thật của Houndoom thì đã vòng sang bên cạnh để tung một dòng lửa từ một góc độ mà hắn không thể nào lường tới. Đòn tấn công của Houndoom đương nhiên rất mạnh, chỉ một đòn này là đã có thể dễ dàng đánh bại một con Pokemon bình thường. Nhưng xem ra nó lại chưa đủ để làm cho Eelektross bị thương nặng. Dù đang trúng đòn nhưng hắn vẫn có thể tỉnh táo, tập trung sức mạnh và gồng mình lên, phát ra một luồng điện mạnh mẽ trùm lên xung quanh cơ thể hắn để tạo thành một lớp khiên chắn cản lại dòng lửa của Houndoom.

Trong lúc Houndoom còn đang chần chừ không biết có nên gia tăng thêm sức lực cho dòng lửa để khoan thủng luồng điện của Eelektross hay không, thì luồng điện đó đã bất ngờ bắn tóe ra thành nhiều tia điện nhỏ và đồng loạt phóng về phía Houndoom. Lần này lại đến lượt Houndoom bị bất ngờ và phải thu chiêu lại theo phản xạ để dồn toàn sức cho việc phòng ngự. Những tia điện phóng rất nhanh và Houndoom không thể nào tránh kịp, cậu ta bèn bắt chước phương pháp của Eelektross, phát ra một luồng năng lượng đen từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể để bao bọc lấy bản thân, nhằm làm giảm sức sát thương của những tia điện. Do những tia điện của Eelektross công kích với tần suất liên tục và từ nhiều góc khác nhau nên Houndoom rất khó phản công lại… Glaceon thấy thế thì nơm nớp lo lắng, vội vận sức chuẩn bị tấn công Eelektross để giải cứu Houndoom. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Tropius bỗng nhẹ nhàng “lướt” qua tai cô bé:

Các cháu không cần phải tự mình gánh lấy vất vả như vậy, trận chiến này là của chung tất cả mọi người mà!

Thì ra Tropius vừa mới bay ngang qua Glaceon để vượt lên phía trước, trên lưng ông ấy còn cõng theo cả Jolteon. Khi Tropius vừa mới đến gần, những tia điện do Eelektross phóng ra ngay lập tức bị hút về phía chiếc chuỗi hạt Electric Heart trên cổ Tropius, giải cứu cho Houndoom khỏi cuộc tập kích. Đồng thời, Jolteon cũng đột ngột nhảy phắt khỏi lưng Tropius và nhanh lẹ bám vào lưng Eelektross. Anh ta cười hí hửng:

Một luồng điện dồi dào như thế này không hút lấy thì phí quá!

Rõ ràng chiến thuật của Tropius và Jolteon là muốn hấp thụ hết điện năng của Eelektross cho đến khi hắn kiệt sức mới thôi. Mọi sự phản kháng bằng điện của Eelektross đều sẽ là vô ích, thậm chí sẽ chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho Jolteon. Nhưng Eelektross nào có phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại như vậy…

Chỉ một thoáng chốc sau, Jolteon đã cảm thấy có hiện tượng kỳ lạ xảy ra… Tuy vẫn đang hút điện năng từ cơ thể Eelektross nhưng chính anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi dần đi! Phải mất một lúc, Jolteon mới giật mình nhận ra rằng Eelektross đang sử dụng Giga Drain để hấp thụ ngược lại sinh lực của anh ta! Nếu tích được nhiều điện năng nhưng bị cạn kiệt sinh lực và ngất đi thì cũng chẳng hay ho gì, Jolteon vội vàng tìm cách nhảy ra khỏi người Eelektross. Nhưng lạ thay, bốn chân của anh ta không hiểu sao vẫn cứ dính chặt lấy lưng Eelektross! Là do tác động của Giga Drain ư? Không phải! Là do Eelektross đã đảo cực điện từ nên mới khiến cho Jolteon bị hút chặt vào cơ thể của hắn ta như một chiếc nam châm cực mạnh vậy!

Glaceon và Houndoom biết Jolteon đang gặp nguy nhưng cũng khó lòng ra tay, bởi họ sợ rằng nếu tấn công Eelektross sẽ làm cả Jolteon bị vạ lây. Riêng Tropius vẫn vội vàng lao người tới trước để giải cứu Jolteon, bởi ông ấy có Electric Heart, có thể sẽ làm được gì đó cứu vãn tình hình này một cách êm thắm. Nhưng Tropius vừa mới dời khỏi chỗ một bước thì… từ miệng của Eelektross đã lóe lên một ngọn lửa đỏ rực chuẩn bị nhắm vào ông ấy! Một đòn Flamethrower!

RẦM!!!

May mắn thay, đòn Flamethrower đã không kịp tung ra khỏi miệng Eelektross. Đó là bởi có một cánh tay lực lưỡng đã kịp thời vung tới và giáng cho Eelektross một cú đấm nặng ngàn cân vào giữa mặt – cánh tay của Tomp! Cú đấm của Tomp mạnh tới mức Eelektross bị hất văng xuống sàn nhà và xây xẩm mặt mày, Jolteon cũng theo đó mà bị hất văng ra. Sự can thiệp của Tomp quả là rất kịp thời!

Nhưng sau khi giải cứu cho Jolteon và Tropius thành công, Tomp đột nhiên lại hớt hơ hớt hải chạy ra xa khỏi nơi đó, vừa chạy vừa nói vọng lại:

Tớ xin lỗi nhé, tớ lại phải chạy qua đằng này một chút! Bên này cũng đang rất cần tớ!

Glaceon, Houndoom và Tropius ngơ ngác mở tròn mắt nhìn Tomp lật đật chạy về phía bên kia của căn phòng, nơi Shiftry và Mismagius đang kết hợp với nhau tạo ra những cơn gió lốc đen ma quái tấn công những thành viên khác trong liên minh chống lại GARMP. Toàn bộ căn phòng quả là đã biến thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn, chẳng hề có thứ tự hay sắp xếp gì. Chẳng lạ gì khi Tomp cứ phải chạy tất tả qua hết chiến trường bên này đến chiến trường bên kia…

Trong số các Pokemon mà Đại tướng Brain tung ra trong trận chiến này, Charizard có thể xem là nhân vật gây nhiều sự chú ý nhất. Có khá nhiều người muốn chọn Charizard làm đối thủ, trong số đó có Umbreon, Flareon và Vaporeon. Ba thành viên của nhóm Eeveelutions này chủ yếu nhằm mục đích muốn thử sức với “phát minh mới nhất” của Đại tướng Brain. Flareon nói:

Umbreon, anh vẫn đang bị thương chưa hồi phục hoàn toàn, hãy để tôi và Vaporeon ra tay trước thăm dò hắn xem sao đã!

Những thành viên của nhóm Eeveelutions quả là đã từng vào sinh ra tử với nhau nhiều lần nên rất hiểu nhau. Umbreon cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch. Ngay lập tức, Flareon vận sức của mình lên khiến cho toàn thân anh ta chìm trong một quả cầu lửa màu đỏ sáng chói. Sau đó, một đòn Fire Blast với kích thước vĩ đại được anh ta tung ra và nhắm thẳng vào Charizard. Có thể thấy rằng ngay cả vì mục đích thăm dò sức mạnh thì Flareon vẫn phải ra đòn rất nghiêm túc.

Cùng lúc với việc Flareon tung ra Fire Blast, từ miệng Charizard cũng liền phóng ra một luồng sáng mạnh mẽ, dường như là đòn Hyper Beam. Hai chiêu thức đối đầu với nhau liền tạo thành thế giằng co giữa hai người ra đòn. Trong nhóm Eeveelutions thì Flareon có thể xem là thành viên nổi trội nhất về sức công phá trong những đòn đánh, nhưng xem chừng hiện tại quầng lửa do anh ta dốc sức tung ra lại đang bị lép vế trước cột sáng của Charizard. Thật ra Flareon cũng đã lường trước được điều này, và tất nhiên đợt tấn công này cũng không phải chỉ bao gồm duy nhất đòn Fire Blast của anh ta…

Nhân lúc Charizard đang phải đối phó với Flareon, Vaporeon ở bên cạnh cũng ngay lập tức tung ra một đòn Hydro Pump tuôn xối xả về phía con rồng máy. Vaporeon cho rằng Charizard dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một cái miệng, không thể đối phó với hai đòn tấn công cùng lúc được. Nhưng anh ta… đã sai lầm. Gần như cùng một lúc với thời điểm Vaporeon ra đòn, cánh tay trái của Charizard – giờ đây trông hoàn toàn giống như một cánh tay máy – cũng lập tức hướng về phía cột nước của Vaporeon. Một cái lỗ nhỏ được mở ra ở giữa lòng bàn tay máy của Charizard, và từ đó phóng ra một tia sáng vàng chói.

Hắn phóng điện đấy, tránh đi Vaporeon!” – Umbreon vội vàng nhắc.

Nhưng tiếng nhắc của Umbreon làm sao có thể nhanh hơn tia điện của Charizard? Tia điện vàng chói không những đã phá giải cột nước của Vaporeon mà còn khiến cho anh ta bị giật đến hồn xiêu phách lạc. Umbreon chỉ còn biết nghiến răng nhìn chiến hữu của mình đau đớn nằm trên mặt đất thở hổn hển, sau đó anh ta lại đưa mắt nhìn lên Charizard. Rõ ràng bình thường Charizard không thể nào phóng ra một tia điện từ lòng bàn tay như vừa rồi được. Đây chắc chắn phải là do Đại tướng Brain đã cải tạo và cài đặt thêm khả năng cho Charizard nhờ vào cánh tay máy kia. Không biết liệu ngoài khả năng phóng điện ra thì cánh tay máy kia còn có thể tung ra những gì nữa?…

Cùng lúc đó, Flareon cũng đã chạm tới ngưỡng giới hạn sức lực của mình và không thể giữ thế giằng co với Charizard thêm được nữa. Nhưng may mắn hơn Vaporeon, anh ta không bị bất ngờ. Vì thế ngay trước khi đòn Fire Blast của anh ta bị lụi tắt, Flareon đã kịp cuộn tròn người và nhanh lẹ lăn sang một bên để tránh khỏi bị đòn Hyper Beam của Charizard đánh trúng người. Nhưng ngay cả như vậy thì chấn động do cột sáng của Charizard đánh trúng mặt sàn vẫn lớn tới mức nó hất văng Flareon đi một quãng khá xa. Vừa lồm cồm đứng dậy, Flareon vừa càu nhàu:

Thật là không công bằng! Làm sao hắn có thể vừa tung Hyper Beam lại vừa phóng điện như thế mà không cần nghỉ lấy sức chứ!?…

Flareon càu nhàu vậy chứ anh ta thật ra cũng tự hiểu được lý do đằng sau hiện tượng đó. Charizard giờ đây đâu có còn là một cơ thể còn sống nữa, những đòn tấn công cũng như mọi cử động của hắn hoàn toàn được lấy năng lượng từ những nguồn nhiên liệu bên trong cơ thể máy móc kia, vì thế giờ đây hắn đâu có còn cần đến việc “nghỉ lấy sức”! Và đáng lo hơn nữa là, thật khó mà lường được liệu nguồn năng lượng đó thật ra còn dồi dào đến mức nào nữa đây?…

Xin lỗi nhé Umbreon, xem ra nỗ lực nãy giờ của bọn tôi thành công cốc rồi…” – Flareon lầm bầm.

Đừng nói như vậy, hai người đã làm rất tốt công việc thăm dò sức lực của đối thủ rồi…” – Umbreon vừa nói vừa lườm lườm nhìn Charizard – “…Hơn nữa, hai người cũng đã cho tôi đủ thời gian để chuẩn bị ra đòn rồi.

Đúng vậy, trong lúc Flareon và Vaporeon tấn công Charizard, Umbreon cũng đã âm thầm sắp xếp cho đòn tấn công của mình. Sau khi nghe Umbreon nói vậy, Flareon mới để ý quan sát kỹ hơn và phát hiện ra… Lúc này bao quanh Charizard đang xuất hiện vô số những đốm lửa đen với kích thước lớn nhỏ bay lơ lửng. Trông chúng cứ như những con sói đói đang bao vây lấy con mồi và chỉ chực xông tới vậy. Đây chắc hẳn cũng là lý do mà Charizard không tiếp tục tấn công sau khi đòn Hyper Beam vừa rồi không trúng mục tiêu. Dường như hắn đang phải tập trung quan sát để đề phòng những đốm lửa đen đó chăng?

Umbreon bất chợt nheo mắt lại. Những đốm lửa đen ngay lập tức đồng loạt lao về phía Charizard từ đủ mọi góc độ, thoạt nhìn trông như một cơn mưa những mũi tên vậy! Không cần phải nói cũng biết những đốm lửa đen này chính là một biến thể của đòn Dark Nova của Umbreon. Khả năng điều khiển ngọn lửa Dark Nova của Umbreon sau quá trình luyện tập đã đạt đến mức thượng thừa, có thể dễ dàng thay đổi hình dạng, hướng chuyển động, chia ra, hợp lại tùy ý. Với phương pháp tấn công này, Umbreon hy vọng rằng sẽ khiến cho Charizard không kịp trở tay, và không ít thì nhiều vẫn sẽ phải bị dính đòn.

Nhưng với một tốc độ nhanh không kém tốc độ của những đốm lửa đen, đôi cánh của Charizard liền khum lại xung quanh thân thể của hắn, sau đó cả thân thể của Charizard cùng xoay tít như một con quay. Đôi cánh và cả chiếc đuôi của Charizard đều được bọc kim loại, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng hơi phát sáng – có lẽ chúng được tích đầy năng lượng điện hay gì đó tương tự. Bằng cách này, những đốm lửa đen bắn tới Charizard đều bị cản lại và bị tiêu biến hết ngay khi chúng chạm vào lớp giáp. Charizard vẫn hoàn toàn bình an vô sự!

Quả nhiên…” – Umbreon vừa quan sát vừa nghĩ thầm – “…Đôi mắt và não bộ của Charizard giờ đây cũng đã có khả năng quan sát siêu nhạy và phân tích chính xác không thua gì một chiếc máy tính, bằng không thì hắn không thể nào cản lại những đốm lửa của mình với xác suất 100% thế này được

Đôi mắt của Umbreon càng lúc càng nheo lại hơn. Anh ta đã lường trước đến cả khả năng phòng thủ tuyệt vời này của Charizard. Việc cải tạo cái xác của Charizard thành một cỗ máy rõ ràng đã biến hắn thành một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Nhưng Umbreon cũng tin rằng, sẽ có nhiều thứ mà ngay cả máy tính cũng không thể tính trước được…

…Chẳng hạn như lúc này, khi tầm nhìn của Charizard đã bị che mất bởi đôi cánh của hắn, thì hắn không thể nào nhận ra được một tấm áo choàng xám đang thình lình hiện ra từ không khí ngay phía trên đầu hắn!

Một tấm áo choàng có thể thoắt ẩn thoắt hiện, đó hiển nhiên chỉ có thể chính là Mewtwo! Từ trong tấm áo choàng, một quả Poke Ball được ném ra. Chỉ một tích tắc sau, quả Poke Ball bật mở và Mewt bất ngờ hiện ra, nhảy phắt lên lưng Charizard. Hai bàn tay của Mewt nhanh chóng chộp lấy phần đầu của Charizard và phát ra một luồng ánh sáng màu tím.

Tôi cũng không biết liệu có được ích gì không, nhưng phần còn lại giao cho Psystrike của cậu đấy Mewt ạ…” – Umbreon thầm nghĩ. Thì ra suy cho cùng đòn tấn công của anh ta cũng chỉ là hỏa mù mở đường cho Mewtwo và Mewt mà thôi.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 106 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 108
DMCA.com Protection Status