THE OTHER MEWTWO CHAPTER 108

MEWTWO STRIKES BACK
(MEWTWO PHẢN CÔNG)

 

Sử dụng Psystrike vài lần rồi cũng thành quen, lần này chẳng phải tốn nhiều công sức và thời gian, Mewt đã vào được bên trong vùng không gian tâm tưởng của Charizard…

…Nhưng hình như là… có gì đó nhầm lẫn ở đây?

Những lần trước khi sử dụng Psystrike để tiến vào tâm trí của người khác, Mewt luôn cảm thấy được những dòng suy nghĩ đang chuyển động quanh nó như những luồng năng lượng hữu hình hữu khối. Cho dù là tâm trí cuồng dại của Houndoom lúc hóa điên hay tâm trí trỗng rỗng của Umbreon lúc bị thôi miên, Mewt vẫn luôn có thể cảm nhận được không nhiều thì ít. Nhưng riêng lần này, với Charizard, vùng không gian tâm trí của ông ta đối với Mewt hoàn toàn là một màu đen kín đặc.

Liệu có phải đó là vì… Charizard đã chết?

Thực tình ngay từ đầu khi nảy ra ý định dùng Psystrike để thâm nhập vào tâm tưởng của Charizard, Mewt cũng chẳng hề có trước một mục tiêu nào về việc nó sẽ vào đây để làm cái gì hay tìm kiếm thứ gì. Nó chỉ có một linh cảm mờ nhạt rằng, cũng giống như Houndoom và Umbreon, Psystrike sẽ có thể giúp được Charizard thoát khỏi sự khống chế của Đại tướng Brain. Mewt đã tưởng tượng rằng nó sẽ lôi được ra từ một góc nào đó cái gọi là “bản tính của Charizard”, hoặc nó sẽ ngăn chặn được cái gì đó đại loại như “sự điều khiển của Đại tướng Brain”. Hoặc thậm chí, “biết đâu đấy, cơ thể của Charizard vẫn còn đây, nếu như mình có thể đánh thức linh hồn của ông ta thì ông ta sẽ có thể sống lại” – nó đã nghĩ như thể. Nhưng không… Ở đây chẳng có cái gì để nó có thể làm cả…

Có thể nói rằng Mewt đã quá ngây thơ… nhưng cũng chẳng trách cậu bé được. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó đâu đã thật sự hiểu rõ thế nào là cái chết. Nó cũng chẳng đủ kiến thức về công nghệ để biết rằng sở dĩ cơ thể Charizard vẫn còn cử động được hoàn toàn là vì Đại tướng Brain đã cài đặt vào cơ thể đó các loại linh kiện máy móc để thay thế cho hệ thần kinh và hệ vận động. Charizard bây giờ chính xác là một con rối theo đúng nghĩa đen, chứ không hề giống như Houndoom và Umbreon. Phải đến bây giờ khi đã tự mình chứng nghiệm thì Mewt mới biết được những điều này. Đó cũng là lúc cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng Mewt và dường như đang làm cổ họng của nó nghẹn lại… Mewt thất vọng không phải chỉ bởi vì nó đã không vô hiệu hóa được một nhân tố lợi hại trong lực lượng của Đại tướng Brain, mà là thực lòng nó cũng cảm thấy cảm thương cho Charizard. Kết cục bi ai xảy ra với Charizard đúng vào lúc ông ta bắt đầu có tâm hối cải là điều có thể làm cảm động bất cứ ai. Mewt tất nhiên cũng nằm trong số đó, bất luận rằng trước giờ nó và Charizard có ghét nhau đến mấy. Vốn là đứa giàu lòng nhân ái, đối với Mewt chẳng có ai nhất định phải là kẻ địch vĩnh viễn.

Mình không thể buông xuôi như thế này được!” – Một cách cưỡng ép, ý chí quyết tâm của Mewt bỗng bất chợt dâng lên tạm thời át đi nỗi thất vọng. Nó di chuyển lên xuống, qua lại trong không gian tâm tưởng của Charizard và cố gắng tìm ra một manh mối nào đó. Nhưng giữa không gian mênh mông đen kịt như thế này, Mewt thậm chí còn chẳng ý thức được có phải nó đang chuyển động hay không. Dần dà, cậu bé bắt đầu trở nên nóng ruột. Mewt biết rằng thời gian trong thế giới tâm trí và thời gian thực bên ngoài có sự co giãn khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể tự cho phép mình ở trong này bao lâu tùy thích. Bất cứ lúc nào ở ngoài thế giới thực cũng có thể xảy ra một biến cố nguy hiểm nào đó. Cuối cùng, cũng đến lúc trong đầu Mewt hiện ra câu hỏi liệu nó có nên tiếp tục công việc mà bản thân nó cũng phải thừa nhận rằng càng lúc càng vô nghĩa này không?

Nhưng đột nhiên, toàn bộ không gian xung quanh Mewt bỗng bừng sáng khiến cho cậu bé phải chói mắt. Không chỉ thế, Mewt có cảm giác như nó đang bị rơi vào trong một dòng nước chảy cực kỳ xiết và không thể tự điều khiển được hướng chuyển động của bản thân. Thoạt đầu, Mewt chợt cảm thấy chút vui mừng vì cuối cùng trong thế giới tâm trí của Charizard cũng đã xuất hiện cái gì đó, và điều đó có nghĩa là nó lại có hy vọng. Nhưng chỉ một thoáng chốc sau, khi Mewt có cảm tưởng như bản thân nó cứ bị trôi ào ào đi như một chiếc lá giữa cơn lốc xoáy, thì nó lại bắt đầu thấy nguy hiểm… Mọi nỗ lực nhằm thoát ra khỏi tình thế này đều vô tác dụng. Mewt bắt đầu cảm thấy chóng mặt…

Thế rồi, lại thêm một lần nữa, tâm trí của Mewt như bị vỡ tan ra từng mảnh. Nhưng may thay, lần này Mewt nhanh chóng hồi phục lại và nhận ra rằng mình đang ở bên ngoài thế giới thực, nằm dưới sàn bên trong căn phòng bí mật của Đại tướng Brain. Nó không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nó chỉ nhìn thấy rằng Mewtwo đang đứng ở ngay bên cạnh và nhìn xuống nó. Đảo mắt ra xung quanh, nó lại thấy thêm cả Umbreon, Flareon, Vaporeon, và Tomp đang chiến đấu cầm chừng với Charizard. Có vẻ như… chẳng có chuyện gì đã thay đổi cả.

Ta sớm đã đoán được rằng việc làm của ngươi là vô ích mà…” – Mewtwo nói.

…Một kẻ đã chết lâu như vậy thì không thể bị đánh thức tâm trí được nữa. Huống hồ bây giờ hắn ta hoàn toàn do máy móc điều khiển… Ban nãy hẳn là do ngươi cố chấp đi sục sạo bên trong tâm trí của Charizard nên rốt cuộc suýt chút nữa cũng bị rơi vào sự điều khiển của hệ thần kinh nhân tạo. Nhưng may mà ta đã kịp thời kéo ngươi ra, và Tomp cũng đến giúp mọi người chống lại Charizard, nếu không thì ngươi đã bị Charizard giết lâu rồi.

Lời nói của Mewtwo đã khẳng định cho thất bại của Mewt… Tuy vậy nhưng Mewt cũng nhận thấy trong giọng nói của Mewtwo có phảng phất chút gì đó thất vọng. Ban nãy khi Mewt nói ra kế hoạch sử dụng Psystrike và nhờ Mewtwo hỗ trợ giúp nó tiếp cận Charizard, lúc đầu Mewtwo cũng đã phản đối ngay, nhưng cuối cùng vẫn lại đồng ý. Nếu đã biết chắc chắn rằng kế hoạch này không có tác dụng thì hẳn là Mewtwo đã cương quyết không để Mewt thực hiện dù cậu bé có nói gì. Phải chăng Mewtwo cố tình cho phép Mewt hành động liều lĩnh như vậy là để dạy cho nó một bài học rằng không phải chuyện gì Psystrike cũng giải quyết được?… Hay là, thực lòng Mewtwo cũng giống Mewt, vẫn còn một chút hy vọng có thể cứu vớt được Charizard?

Mewt lồm cồm ngồi dậy, nó muốn tiếp tục chiến đấu. Nhiều bài học trong quá khứ đã dạy nó phải biết chấp nhận sự thật. Nếu đã không thể giúp Charizard phục hồi bản tính, thì điều duy nhất Mewt có thể làm được cho Charizard chính là phải đánh bại ông ta, giải thoát ông ta khỏi đám máy móc kia và chí ít cũng có thể cho tấm thân của ông ta được yên nghỉ. Nhưng Mewtwo đã đưa tay ra ngăn cậu bé lại:

Tuy thân thể của ngươi không có tổn hại gì, nhưng thần trí của ngươi hẵng còn chưa tỉnh táo. Hãy tranh thủ lui về phía sau nghỉ ngơi đi đã, chuyện ở đây bọn ta lo được.

Mewtwo vừa mới nói xong thì Tomp bỗng dưng từ đâu rơi xuống tiếp đất cái “RẦM” bên cạnh Mewt. Hình như cậu ta vừa mới đỡ một đòn của Charizard xong và bị đẩy bay ra tới tận đây. Vừa nhìn thấy Mewtwo và Mewt, cậu ta liền nói với Mewtwo:

May quá Mewt đã tỉnh lại rồi! Vậy anh đối phó với Charizard tiếp nhé, bên kia chị Espeon có vẻ sắp không chịu được đến nơi rồi…

Nhưng Tomp còn chưa kịp nhấc chân lên thì Mewtwo đã cản lại:

Không cần. Chuyện bên đó đích thân ta sẽ lo. Ngươi cũng đừng nên chạy đi chạy lại nữa, chỉ tổ làm rối đội hình lên thôi. Với thuộc tính và chiếc khiên Water Heart của ngươi thì ngươi là người thích hợp nhất để đối phó với Charizard, ngươi chỉ cần lo hắn ta là đủ rồi.

Sau đó Mewtwo lại nhìn xuống và nói với Mewt:

Sau khi ngươi hồi phục thì hãy cùng với Tomp và ba người kia đấu với Charizard. Những người kia đều không biết bay nên có ngươi vào sẽ đỡ bị bất lợi hơn.

Mewt gật đầu “dạ” một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Trong một trận loạn chiến như thế này, dù cho phe của Mewt có đông người hơn nhưng nếu cứ lao vào đánh một cách thiếu tổ chức và chiến lược thì vẫn có thể sẽ thua trước các Pokemon của Đại tướng Brain vốn đã được huấn luyện bài bản. Điều này thực ra ai cũng rõ, nhưng vì trận đấu ập đến quá nhanh nên phe của Mewt chưa ai kịp bàn bạc chiến lược gì. Vả lại lúc mới bắt đầu mọi người cũng thường tự chọn đối thủ theo ý thích, thành ra nửa đầu trận đấu mới trở nên hỗn loạn như thế này. Phải qua sự chỉ đạo của một bộ óc với hiểu biết rộng và khả năng ứng biến thông minh như Mewtwo, thì dần dần các trận tuyến mới có thể hình thành một cách có chiến lược được.

Nhưng dù sao, tính tình Mewtwo vốn cũng chỉ quen hành động độc lập. Hơn nữa, đứng trước các đối thủ mạnh như thế này, bản thân cũng đã lâu chưa được tự tay chiến đấu với ai, Mewtwo cũng cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Tuy hiện tại chỉ có thể sử dụng một nửa sức mạnh, nhưng Mewtwo vẫn muốn tự mình tham chiến chứ không phải chỉ đứng một chỗ chỉ đạo như thế này. Sau khi đã lo xong cho phía những người phụ trách đối phó Charizard, Mewtwo lại lừng lững tiến về phía giữa phòng, nơi Mismagius và Shiftry đang phối hợp tung hoành ngang dọc.

Lúc này trên chiến trường, sẽ không ai có thể nhìn thấy Mismagius đâu, mà chỉ có thể thấy một mình Shiftry. Tuy nhiên toàn thân Shiftry lúc này đang hừng hực toát ra một luồng ma khí màu tím đặc trưng của Mismagius. Không khó để có thể nhận ra rằng, Mismagius đã nhập vào cơ thể của Shiftry! Sức mạnh của Shiftry nhờ thế mà tăng lên vượt trội. Hắn chỉ cần đứng một chỗ và vung hai cánh tay trông như hai cái quạt làm bằng lá cây của hắn lên, và thế là đã đủ để tạo ra một cơn lốc màu tím đen với uy lực khủng khiếp, khiến cho cả một vùng không gian trong căn phòng bị chao đảo. Nó mạnh hơn bất cứ cơn gió lốc nào mà nhóm Alliance đã từng chứng kiến, kể cả là cơn lốc gió tuyết của Suicune!

Cơn lốc mang sức mạnh ma quái này tác động cả vào thân thể lẫn thần trí của đối phương, phải là người bị nó tác động mới hiểu được cảm giác khó chịu đó, chứ người ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy được hết sự đáng sợ của cơn lốc này. Có lẽ vì thế nên mọi người đã vô tình để lại lực lượng đối phó ở đây khá mỏng, chỉ có Lucario, Weavile, Espeon và Leafeon. Tropius cũng đã phải rời khỏi nhóm phụ trách chiến đấu với Eelektross để tiếp viện cho nhóm này. Trước hết là đưa Riolu và Marowak vào góc phòng để không làm liên lụy đến họ, giúp Lucario toàn tâm toàn ý chiến đấu. Sau đó, Tropius cùng với Leafeon phối hợp với nhau để yểm trợ cho Lucario và Weavile xông lên làm mũi nhọn tấn công, còn Espeon do thuộc tính bất lợi nên chỉ ở đằng sau phụ trách sử dụng rào chắn phòng hộ cho mọi người. Chiến thuật này cũng có thể giằng co với Shiftry và Mismagius được một thời gian, nhưng chỉ như thế thì khó mà giành được phần thắng. Hai lần Lucario và Weavile thành công tiếp cận với Shiftry thì cuối cùng đều bị hắn đánh bật lại. Ngay cả trong lúc đánh giáp lá cà thì hai cánh tay của Shiftry vẫn rất mạnh mẽ. Hồi còn là Nuzleaf, thân thủ của hắn đã rất đáng nể. Sau khi tiến hóa, dù thân thể có trở nên to lớn hơn nhưng độ linh hoạt của hắn cũng chỉ có tăng chứ không có giảm.

Tình huống càng lúc càng trở nên xấu hơn. Lucario và Weavile chịu thương tích đầy mình. Tropius và Leafeon cũng đuối dần, không đủ sức mở đường xông lên được nữa. Nhưng khổ sở nhất có lẽ là Espeon, cô ấy đã phải dốc rất nhiều sức lực, liên tục phải tạo nhiều lớp rào chắn thì cả nhóm mới có thể cầm cự được đến giờ phút này… Thế rồi đúng lúc đó, Mewtwo bước vào giữa đội hình của năm người, khiến cho mọi người cảm thấy sức nặng trên vai họ như nhẹ hẳn đi. Mewtwo cũng không rườm rà, nhìn về phía Espeon và nói:

Ngươi còn đủ sức đánh ra một đòn Psychic chứ? Hãy bắn nó về phía ta.

Dù là người thông minh như Espeon thì cũng không thể hiểu nổi Mewtwo đang có ý định gì. Nhưng với những gì cô ấy đã biết về Mewtwo, Espeon tin rằng Mewtwo chắc chắn có lý do của mình. Espeon cũng không hỏi nhiều, phóng ra một luồng sức mạnh Psychic dưới dạng một quầng sáng từ viên ngọc trên trán bắn về Mewtwo. Hai lòng bàn tay của Mewtwo cũng chợt phát sáng trong khoảnh khắc, sau đó đỡ lấy đòn Psychic của Espeon. Đòn tấn công của Espeon trong nháy mắt liền bị biến mất, nhưng đồng thời luồng sáng trên hai bàn bàn tay của Mewtwo cũng lớn hơn nhiều. Kế đó, Mewtwo lại mở hai lòng bàn tay hướng về phía Weavile và Lucario rồi nói:

Hãy bắn Dark Pulse và Aura Sphere về phía ta!

Weavile thì không chút chần chừ như Espeon, thậm chí dường như còn biết trước Mewtwo sẽ muốn gì. Một dòng năng lượng đen của Weavile tuôn về phía Mewtwo như một cơn thác, nhưng khi chạm đến lòng bàn tay của Mewtwo thì nó liền đặc quánh lại và tích tụ thành hình một khối cầu. Lucario thì giống như Espeon, ít nhiều cũng thấy khó hiểu, nhưng anh ta vẫn ngay lập tức làm theo lời của Mewtwo – điều mà anh ta coi nó như một mệnh lệnh.

Khi trên hai lòng bàn tay phát sáng của Mewtwo đã cầm đủ hai khối cầu năng lượng được tạo bởi Dark Pulse và Aura Sphere, bất thình lình, Mewtwo đem hai quả cầu đó đập vào với nhau. Ba luồng sức mạnh của Psychic, Dark Pulse và Aura Sphere xoáy vào với nhau giữa hai lòng bàn tay của Mewtwo với vận tốc ngày càng nhanh. Có lúc chúng như bị cô đặc lại, có lúc lại phình to ra. Sau một lúc, ba luồng sức mạnh chuyển động nhanh tới mức chúng gần như quyện hẳn vào nhau. Có lẽ đã sắp đến thời điểm Mewtwo chuẩn bị ra đòn…

Đây là chiêu thức kỳ lạ gì vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là ba đòn tấn công cùng tung ra một lúc sao?” – Lucario tự hỏi. Anh ta biết chắc chắn rằng đòn tấn công của Mewtwo không thể chỉ đơn giản như thế. Ngay cả từ cảm nhận của bản thân Lucario cũng cho anh ta thấy sức mạnh tỏa ra từ luồng năng lượng xoáy mà Mewtwo đang giữ trong tay kia không phải chỉ đơn thuần là năng lượng từ ba đòn tấn công riêng biệt cộng gộp vào. Dường như còn có cái gì đó đang cộng hưởng giữa chúng, rất quen thuộc nhưng cũng không rõ ràng…

Weavile thì khác. Cậu ta đã từng biết đến đòn tấn công này, bởi trước đây trong thời gian Mewtwo vẫn còn chưa ra mặt với nhóm Alliance, cậu ta đã từng thấy Mewtwo tập luyện chiêu thức này nhiều lần. Thật ra nó không phải cái gì quá xa lạ, mà nó chính là một biến thể của Psystrike!

Mặc dù chính là người sáng tạo ra Psystrike, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên sử dụng nó trong trận đấu với Arceus, khi mà Mewtwo đã đạt đến đỉnh cao của cả ba yếu tố “trí tuệ”, “ý chí” và “cảm xúc”, thì dù Mewtwo có cố gắng thế nào cũng không thể sử dụng nó một cách hoàn hảo thêm lần nữa. Thậm chí về sau này thì đòn Psystrike của Mewt sử dụng còn thuần thục hơn cả Mewtwo. Mewtwo biết rằng sở dĩ mình không thể tung ra một đòn Psystrike trọn vẹn là bởi vì trong ba yếu tố thì yếu tố “cảm xúc” của Mewtwo không đủ để cân bằng được với hai yếu tố kia. Tuy nhiên Mewtwo không vì thế mà chấp nhận bỏ cuộc. Mewtwo đã nghĩ ra được phương pháp để thay thế, đó là thay vì cân bằng ba yếu tố cùng lúc rồi tung ra trong một đòn, Mewtwo sẽ sử dụng ba đòn tấn công riêng biệt cho mỗi yếu tố.

Chẳng hạn như trong lúc này, do bản thân chỉ có thể dùng được một nửa sức mạnh của mình nên Mewtwo đã mượn thêm sức mạnh của Espeon, Weavile và Lucario. Lấy Dark Pulse làm “trí tuệ”, lấy Psychic làm “ý chí”, và lấy Aura Sphere làm “cảm xúc”. Kết hợp ba đòn tấn công này lại cũng có thể tạo ra một chiêu thức mới tương tự như Psystrike chính thống. Tuy công dụng của đòn tấn công có thể không được y hệt như Psystrike, nhưng lực công phá của nó vẫn rất lớn.

Tropius, Leafeon, các người có thể lui ra được rồi…” – Mewtwo nói.

Tropius và Leafeon nãy giờ vẫn đang phải vất vả quấy nhiễu Shiftry cho Mewtwo chuẩn bị, đến lúc này họ đã gần như kiệt sức. Thật may mắn là Mewtwo đã hoàn thành xong chiêu thức của mình. Tropius và Leafeon vội vàng né sang một bên để mở đường cho Mewtwo tấn công.

Mewtwo bước một chân lên phía trước. Đã lâu rồi Mewtwo mới có lại cảm giác này… đó là cảm giác hào hứng và sục sôi của những trận đấu căng thẳng. Là một chiến binh bẩm sinh, Mewtwo không thể không thấy nhớ cái cảm giác ấy. Mewtwo bất chợt nhoẻn miệng cười… “Thân thể ta bị giam trong một thế giới khác thì sao chứ? Sức mạnh của ta chỉ dùng được một nửa thì sao chứ? Ta-đã-quay-trở-lại!

Cùng với nụ cười đó, đòn tấn công sấm sét của Mewtwo đã được tung ra. Uy lực của nó không thua gì đòn Psystrike chính thống của Mewt. Luồng sáng được tổng hợp bởi ba màu sắc vặn xoắn vào nhau đâm xuyên qua cơn bão ma quái của Shiftry như một mũi tên phóng giữa lùm cây. Tuy có bị cản lại, nhưng với lực tập trung cao, đòn tấn công của Mewtwo vẫn không khó khăn gì vạch thẳng một đường từ bàn tay của Mewtwo đến chỗ Shiftry đang đứng sững kinh ngạc. Đòn tấn công chọc thẳng vào giữa ngực của Shiftry và đẩy hắn bay thẳng vào bức tường phía sau. Đáng ngạc nhiên hơn, Mismagius cũng đã bị đẩy ra khỏi cơ thể của Shiftry dưới dạng một làn khói màu tím đang dần dần quyện lại thành hình! Cũng giống như Psystrike, đòn tấn công thay thế này của Mewtwo có khả năng tác động không chỉ lên thân thể mà còn cả thần trí của kẻ trúng đòn.

Shiftry và Mismagius tuy vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn, nhưng trước đối thủ đáng gờm mới xuất hiện này, cả hai đều phải có thái độ nghiêm túc hơn hẳn về trận đấu. Về phía Mewtwo thì ngược lại, mọi người như được uống một liều thuốc chấn chỉnh tinh thần vô cùng hiệu nghiệm.

Vậy là tình thế đã sáng sủa hơn một chút…” – Mewtwo nghĩ thầm – “…Hai tên này ta và những người ở đây có thể lo được. Chỉ cần nhóm của con Houndoom đó hạ gục được Eelektross nữa là xong. Nhóm của Mewt có thể sẽ khó mà đánh bại được Charizard, nhưng họ chắc chắn đủ sức cầm cự cho đến lúc những người khác xử lý xong phần việc của mình và tới chi viện…

Tuy đã lường trước diễn biến sự việc như vậy nhưng thực lòng Mewtwo vẫn không an tâm hơn là mấy. Bởi vì còn có một cặp đấu nữa mà Mewtwo không thể không tính tới… Cặp đấu ấy đã được hình thành ngay từ giây phút Đại tướng Brain khai mào trận chiến, nhưng từ đầu trận tới giờ, tất cả những gì cặp đấu này làm chỉ là lẳng lặng án binh bất động…

Mewtwo khẽ liếc nhìn về phía góc căn phòng đằng xa. Ở nơi đó, Đại tá Dungeon đang mặt đối mặt với một con Pokemon bằng thép khổng lồ trông như một con bọ máy đứng bằng hai chân – Genesect…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 107 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 109
DMCA.com Protection Status