THE OTHER MEWTWO CHAPTER 109

MEGA EVOLUTION
(TIẾN HÓA MEGA)

 

Genesect đã xuất hiện trong phòng kể từ lúc nào vậy?

Thực ra Genesect vốn đã bước ra từ sau một hốc tường của căn phòng ngay sau lúc bốn con Pokemon còn lại của Đại tướng Brain bắt đầu tấn công không lâu. Sau khi xuất hiện, Genesect chỉ có một hành động lặng lẽ và chậm rãi là tiến đến bên cạnh Đại tá Dungeon, sau đó nó đứng im. Những người khác cũng có phát hiện ra điều này, nhưng do họ còn mải đối phó với những đối thủ của mình, Genesect lại chỉ án binh bất động, chưa rõ có âm mưu gì, nên mọi người cũng chỉ để ý quan sát chứ chưa tách ra để động thủ. Họ cũng tạm tin rằng Đại tá Dungeon dù gì cũng thuộc hàng Đại tá của Tổ chức GARMP, ông ta sẽ có thể ứng phó được.

Nếu nhìn vào đôi mắt màu đỏ sáng rực của Genesect lúc này, cộng thêm việc từ đầu trận đấu đến giờ không ai nghe thấy một lời nào của Đại tướng Brain, mọi người có thể đoán được rằng đối mặt với Đại tá Dungeon hiện tại thật ra chính là Đại tướng Brain đang “trú ngụ” ở bên trong cơ thể của Genesect, giống như hồi ở trên đảo Sky Pillar. Thì ra bản thân Đại tướng Brain cũng đã gia nhập vào vòng chiến từ lâu. Chỉ khó hiểu rằng tại sao ông ta cứ đứng sững như thế trước mặt Đại tá Dungeon trong thân thể của Genesect làm gì? Ban đầu Đại tá Dungeon áp dụng đối sách “địch bất động thì ta bất động”. Ông ta luôn giữ một khoảng cách an toàn với Genesect và cầm sẵn một quả Poke Ball trên tay để đề phòng mọi âm mưu của đối phương. Nhưng dần dà, khi những trận đấu khác càng lúc càng đẩy lên căng thẳng, moi biến cố đều có thể trở thành then chốt quyết định, thì Đại tá Dungeon không còn nghĩ cứ ngồi im như thế này là một phương án hay nữa. Ông ta có cảm giác rằng nếu cứ như thế này, mọi chuyện vẫn đang chỉ xảy ra theo tính toán của Đại tướng Brain mà thôi.

Sezu, sao ông còn chưa ra tay, chẳng phải ông đang muốn trừng trị kẻ phản bội này sao?” – Đại tá Dungeon mở lời.

Việc trừng trị ông, ta có thể làm bất cứ lúc nào…” – Giọng của Đại tướng Brain phát ra từ Genesect – “…Nhưng trước đó, ta muốn ông ở ngoài và quan sát mọi chuyện, để ông nhận ra rằng việc chống lại ta là sai lầm và vô ích đến mức nào.

Ý ông là những con Pokemon kia của ông chắc chắn sẽ thắng? Ta thì lại thấy chưa chắc sẽ là như vậy…

Chiến thắng cuối cùng của ta không phải nằm ở trận đấu này…” – Đại tướng Brain cười khẽ.

Đúng vậy… Đại tướng Brain đương nhiên đã có sự sắp xếp chu toàn cho mọi chuyện…” – Đại tá Dungeon tự nhủ, ông ta rất hiểu về kẻ gian hùng đang đứng trước mặt mình. Dựa vào thái độ của Đại tướng Brain, e rằng kể cả nếu trận chiến này phe đột nhập có đánh bại được cả bốn Pokemon của ông ta đi chăng nữa, thì Đại tướng Brain vẫn sẽ còn nhiều mưu kế để củng cố cho kế hoạch tổng thể của mình. Đại tá Dungeon bèn hạ quyết tâm rằng, thật sự đã đến lúc phải thoát ra khỏi ván cờ do một tay Đại tướng Brain sắp xếp này.

Thì ra ông đội lốt Genesect và đứng trước mặt ta, chỉ là để cảnh cáo và uy hiếp ta…” – Đến lượt Đại tá Dungeon cười nhạt – “…Ông cho rằng đứng trước Genesect thì ta sẽ không thể can dự được vào trận đấu này, chỉ có thể đứng ngoài và sám hối về sự phản bội của mình sao?

Ôi ông bạn… Ta biết ông là Heart Keeper của “sự khiêm tốn”, nhưng ông có nhất thiết phải chính miệng nói ra những khổ nhục của mình như vậy không…” – Giọng của Đại tướng Brain tuy nghe vô cảm nhưng cũng thể hiện rõ thái độ của ông ta. Nếu như gương mặt thép của Genesect có thể cử động, thì hẳn là lúc này nó sẽ nở một nụ cười mỉa mai.

Đại tướng Brain, có lẽ ông đã hơi nhầm… Sự khiêm tốn hoàn toàn không đồng nghĩa với sự hèn nhát… Ông muốn ta cảm thấy sự bất lực ư? Ta sẽ cho ông thấy điều ngược lại!

Cuối cùng Đại tá Dungeon cũng tung ra quả Poke Ball mà nãy giờ ông cầm trên tay. Sau khi một vầng sáng màu đỏ nhá lên, hiện ra từ bên trong quả Poke Ball là một con Slowbro với gương mặt… cực kỳ ngớ ngẩn. Nó đeo trên cổ một sợi dây có móc vào một viên đá trong suốt hình cầu.

Thôi được, ta công nhận rằng ông không phải kẻ hèn nhát, nhưng thay vào đó, ta lại thấy rằng ông quả là ấu trĩ!” – Tiếng cười của Đại tướng Brain đã chuyển thành một tiếng cười lớn – “Thực lực của ông như thế nào ta biết quá rõ. Khác với các Đại tá khác, ông được ngồi tại cương vị này là nhờ vào bộ óc và những thành quả nghiên cứu của ông chứ không phải nhờ năng lực chiến đấu. Tất cả các Pokemon của ông hợp lực cũng không thể đánh bại nổi Genesect, đừng nói là chỉ riêng có một con Slowbro đần độn này!

Nói đến đây, Genesect chợt khẽ nghiêng đầu nhìn Slowbro, sau đó mới nói tiếp:

Ta vẫn còn nhớ con Slowbro này… Nó và Slowking của ta vốn là một cặp Slowpoke song sinh, do chính tay Dosepion tặng hai chúng ta làm quà đây mà…

Vậy ra ông vẫn còn nhớ chi tiết đó…” – Đại tá Dungeon thầm nghĩ. Đúng thế. Hồi đó Đại tá Element tình cờ có được cặp Slowpoke này, qua nghiên cứu ông ta đã phát hiện ra chúng có não bộ rất phát triển, hứa hẹn tiềm năng hiếm có. Tuy nhiên, Đại tá Element lại chỉ đam mê thành lập một đội quân gồm toàn các Eeveelutions, nên ông đã tặng lại hai con Slowpoke ấy cho hai người bạn của mình.

Ta vẫn còn nhớ ta đã lấy làm lạ đến mức nào…” – Đại tướng Brain nói tiếp – “…Khi ông đã cho nó tiến hóa lên thành Slowbro để rồi trở thành một con Pokemon đần độn và cục súc, thay vì tiến hóa lên thành Slowking để phát huy tối đa trí tuệ của nó giống như ta đã làm…

Bởi vì ta nghĩ khác ông, Sezu ạ…” – Đại tá Dungeon đáp – “Sau khi sống với nó một thời gian, cái mà ta yêu quý ở nó chính là sự hồn nhiên, vô tư và chất phác của nó. “Tâm hồn” mới là cái mà ta thực sự quý trọng, muốn gìn giữ và phát huy, chứ không phải “não bộ”.

Ừm, hồi đó ta cũng đoán ông đã nghĩ như thế…” – Cái đầu của Genesect khẽ gật gù. – “…Vậy còn bây giờ thì sao? Ông định đối phó với ta bằng một con Slowbro chỉ có tâm hồn mà không có năng lực chăng? Hay là ông nghĩ ta sẽ nương tay vì niệm tình nó là món quà của Dosepion và là anh em với Slowking của ta?!

Ngay từ khi ta quyết định sẽ chống lại ông, ta vốn đã không nghĩ mình sẽ cần đến hai chữ “niệm tình”… Ta sẽ đấu với ông bằng chính thực lực của ta và Slowbro!

Đại tá Dungeon vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên cao. Ở ngón cái của bàn tay ấy là một chiếc nhẫn có nạm một viên đá nhỏ. Cả viên đá ấy lẫn viên đá đeo trên cổ của Slowbro đều bỗng nhiên lóe sáng. Đặc biệt là viên đá đeo trên cổ Slowbro, nó tỏa sáng mạnh mẽ đến mức bao trùm lấy toàn bộ thân thể con Pokemon trong một khối cầu ánh sáng màu trắng. Thứ ánh sáng ấy trông giống hệt như lúc những con Pokemon đang tiến hóa vậy. Và cũng lạ thay… khi khối cầu ánh sáng ấy đột nhiên trông giống như bị vỡ tung ra và biến mất, thì hình dáng của Slowbro cũng đã thực sự thay đổi!

Nếu nói cho chính xác thì sự thay đổi chủ yếu nằm ở chiếc vỏ ốc ngoạm ở đuôi Slowbro. Giờ đây nó đã trở nên phình to hơn hẳn bình thường và ôm lấy gần như toàn bộ thân thể của Slowbro, chỉ để lộ ra đầu, hai tay, và trông kỳ cục nhất là cái đuôi thò ra ở phần chót của chiếc vỏ ốc. Do hai chân đã bị ôm trọn trong chiếc vỏ ốc, thứ duy nhất giữ cho cơ thể của Slowbro không bị đổ xuống lại chính là chiếc đuôi này. Trông tư thế của Slowbro bây giờ cực kỳ buồn cười và càng làm nổi bật hơn vẻ ngớ ngẩn vốn có.

Đại tướng Brain lại có vẻ không cảm thấy hài hước trước chuyện này:

Slowbro… tiến hóa?!… Có chuyện này sao?!

Nó gọi là “Mega Evolution”, một điều thần kỳ bắt nguồn từ vùng đất Kalos xa xôi…” – Đại tá Dungeon nói – “Đây không hẳn là tiến hóa, nó chỉ là tạm thời. Nhưng dù sao sự thật cũng đúng là Slowbro hiện giờ đã trở nên mạnh hơn trước một cách vượt trội!

Mega Evolution?!… Vậy ra hai viên đá mà ông và Slowbro đeo trên người chính là Key Stone và Slowbronite?… Ta cũng đã từng nghe nói về Mega Evolution, nhưng ngay cả ta trước đây cũng đã thất bại khi cố thử nghiệm nó… Vậy sao giờ ông lại có thể…?!

Suy cho cùng ông cũng đâu phải là kẻ duy nhất làm được những việc mà người khác không thể…” – Đại tá Dungeon nói lửng.

Tuy Đại tá Dungeon không nói ra nhưng ông biết rất rõ câu trả lời. Ông ta đã từng tìm hiểu rất kỹ về Mega Evolution. Có ba yếu tố để khai mở Mega Evolution: trước hết là viên đá Key Stone dành cho người huấn luyện, sau đó là viên Slowbronite dành cho Slowbro. Cuối cùng, để có thể kích hoạt sức mạnh của hai “chiếc chìa khóa” đó, giữa người huấn luyện và Pokemon còn đòi hỏi phải có một sự gắn bó thật sâu sắc. Đây chính là điều kiện mà Đại tá Dungeon tin rằng Đại tướng Brain, kẻ sẵn sàng hạ độc thủ với ngay cả con Charizard đã đi theo mình bao năm, sẽ không thể nào đáp ứng được.

Kalos vốn là một vùng đất hẳn còn rất xa lạ, ngay cả tổ chức GARMP cũng chưa thể với tay đặt thế lực của mình ở đó. Nhưng chính vì thế nên Đại tá Dungeon lại càng hy vọng hơn vào việc sẽ tìm được ở vùng đất này một yếu tố bất ngờ nào đó giúp ông ta có thể chống lại Đại tướng Brain. Đại tá Dungeon đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu về vùng đất này, và thật may mắn, tình cờ ông ta đã tìm được hai viên đá Key Stone và Slowbronite, và đã được nghe câu chuyện về bí quyết của Mega Evolution. Đại tá Dungeon tin rằng đây sẽ là một điểm mấu chốt trong việc chống lại Đại tướng Brain. Trước giờ mọi thứ mới chỉ được tiến hành nghiên cứu trên lý thuyết, đây là lần đầu tiên Đại tá Dungeon sử dụng Mega Evolution. Do vậy kể cả khi Đại tướng Brain có thể khai thác được thông tin từ Porygon-Z thì ông ta cũng không thể biết về hậu chước này.

Thôi được… để ta xem cái trò Mega Evolution này rốt cuộc có gì đặc biệt!

Đại tướng Brain tuy nói vậy nhưng ông ta vẫn điều khiển cho Genesect vào tư thế sẵn sàng một cách nghiêm túc. Sau đó, từ họng súng gắn trên Genesect liền phóng ra một tia sáng vàng chói bắn về phía Slowbro – lúc này đã là Mega Slowbro. Tia sáng trông thì đơn giản nhưng thực ra sức công phá rất lớn. Nó cũng có cùng một dạng với tia điện mà ban nãy Charizard đã bắn ra. Đại tá Dungeon thì lại hơi lúng túng chưa biết phải phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng Slowbro dưới dạng Mega Evolution nên thật ra bản thân ông cũng chưa rõ được những thay đổi của Slowbro để ra mệnh lệnh thích hợp. Hơn nữa, tốc độ của tia điện bắn tới quá nhanh, đòn tấn công kiểu này vốn dĩ đã không phải là để đối phương có thời gian kịp suy nghĩ phản ứng…

Nhưng lạ thay, tia sáng đó khi vừa đến trước mặt Mega Slowbro thì nó bỗng nhiên con Pokemon chợt xoay người tròn 360 độ như một con quay mà trục quay chính là cái đuôi của nó. Ngay lập tức, đầu tia sáng đồng thời bị chệch hẳn khỏi đường đi của nó, vòng đúng một vòng xung quanh người Mega Slowbro, rồi bắn ngược trở lại Genesect!

ẦM!” – Hai cánh tay của Genesect đã kịp thời bắt chéo lại với nhau để đỡ lấy tia sáng bị phản ngược. Cú va chạm tạo thành một vụ nổ với những tia lửa tóe ra sáng lòa. Tuy hai cánh tay thép của Genesect vẫn đủ cứng chắc và không bị sứt mẻ gì, nhưng hắn vẫn bị đẩy bay về phía sau cả chục thước mới dừng lại được. Đây là lần đầu tiên Genesect do Đại tướng Brain điều khiển lại tỏ ra vất vả đến như vậy.

Hay lắm! Nhân cơ hội này tấn công đi Slowbro! Hydro Pump!” – Đại tá Dungeon vội ra lệnh.

Ngay lập tức, một khối nước được hiện ra từ trong không trung ngay phía trước mặt Mega Slowbro. Ban đầu khối nước càng lúc càng lớn hơn với hình dạng không cố định. Nhưng chỉ vài giây sau, khối nước đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại và tạo thành hình một khối cầu. Quả cầu nước đó không ngừng rung động với tần số càng lúc càng cao. Chỉ cần nhìn vào quả cầu đó là đủ để hiểu rằng nó đang được nén lại với một lực ép khủng khiếp đến mức nào. Liệu khi quả cầu nước đó được bắn ra thì uy lực của nó sẽ…?

VỤT!” – Trong một tích tắc bất ngờ, Mega Slowbro đã phóng quả cầu nước về phía Genesect với tốc độ đủ nhanh để có thể so sánh với tốc độ của một ý nghĩ! Quả cầu nước khi bắn ra thì chỉ nhỏ như một nắm đấm, nhưng khi đập vào người Genesect thì nó liền vỡ òa ra thành một lượng nước có thể chứa đầy một bể tắm! Lực công kích lần này mạnh đến mức Genesect bị dộng thẳng đến tận bức tường phía sau lưng và phát ra một tiếng “RẦM” vang dội.

Nhưng cùng với lúc quả cầu nước được bắn ra, có một tia sáng màu vàng chói cũng đồng thời được bắn ngược trở lại phía Mega Slowbro!… Đại tướng Brain thật sự cũng không phải tay vừa. Ông ta đã cho Genesect chuẩn bị sẵn sàng để phóng tia sáng này vào đúng thời điểm mà Slowbro tung ra Hydro Pump. Mục đích của Đại tướng Brain vốn không phải là để dùng tia sáng này đỡ lấy quả cầu nước, mà là để công kích trực tiếp Mega Slowbro, lấy một trả một! Ông ta hiểu rằng tia sáng lúc trước bị phản ngược lại chính là bởi nó đã bị lực ý nghĩ của Mega Slowbro điều khiển. Do đó, ông ta cố tình lợi dụng lúc lực ý nghĩ của Mega Slowbro đang tập trung vào quả cầu nước để tung đòn. Như vậy sẽ không còn gì có thể giúp Mega Slowbro đỡ đòn được nữa…

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra đúng như Đại tướng Brain dự tính… tia sáng vàng của Genesect đã bị chặn lại ngay trước mặt Mega Slowbro!

Đại tướng Brain thực ra cũng không tính sai, đúng là sự tập trung của Mega Slowbro đã dồn cả vào đòn Hydro Pump và không kịp phân tâm chống đỡ tia sáng đang bắn tới. Chỉ là ông ta đã không để ý rằng, trên chiếc vỏ ốc ôm xung quanh phần thân của Mega Slowbro vẫn còn hai con mắt nằm ở phía sau lưng! Ngay lúc tia sáng của Genesect được phóng ra, hai con mắt này cũng chợt sáng lên một cách kỳ lạ. Chính nó đã tạo ra thêm một luồng sức mạnh vô hình khác để giúp Mega Slowbro đỡ lấy tia sáng ngay trước khi bị bắn trúng. Dù sao thì, luồng sức mạnh này cũng không được như ban nãy khi Mega Slowbro sử dụng để bẻ cong tia sáng. Nó chỉ có thể giữ cho năng lượng của tia sáng bị chặn đứng và tích tụ lại thành một khối cầu mà thôi.

Nhưng Đại tướng Brain vẫn chưa chịu thua. Mặc dù vừa mới bị tông mạnh vào tường, nhưng ông ta cũng lập tức điều khiển cho Genesect dùng toàn lực lao vút trở lại phía trước. Chẳng mấy chốc Genesect đã áp sát ngay trước mặt Mega Slowbro, nơi mà luồng năng lượng của tia sáng vẫn đang bị tụ lại thành một khối cầu…

Nhanh như chớp, mũi dao ở đầu hai cánh tay của Genesect chợt nhá lên ánh sáng màu vàng kim và chém ra hai đường hình chữ thập. Giao điểm của hai nhát chém này chính là khối cầu năng lượng đang tích tụ kia, khiến cho nó nổ tung như một quả bóng bay bị kim chích! Lần này thì Mega Slowbro không còn cách gì ngăn Genesect lại kịp nữa, sức mạnh của hai đòn tấn công dồn vào làm một khiến cho Mega Slowbro bị bay vút đi như một viên đạn. Âm thanh của khối cầu năng lượng phát nổ và âm thanh của Mega Slowbro bị bắn đập vào tường phát ra gần như cùng một lúc. Chưa hết, kéo theo sau đó là một liên hoàn những âm thanh chát chúa khi Mega Slowbro bị bật ra khỏi bức tường, đập lên trần nhà, đập vào bức tường đối diện, rồi lại đập sang một bức tường khác, và cứ thế đập lung tung khắp nơi trong căn phòng! Việc Mega Slowbro bị văng đập này đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và làm gián đoạn sang cả những trận đấu khác trong căn phòng vốn đã vô cùng bát nháo.

Trông tình hình của Mega Slowbro có vẻ thật thảm hại… nhưng… liệu sự thật có đúng là như thế?

Chỉ sau vài tiếng đập đầu tiên, Đại tướng Brain đã nhận thấy ngay sự bất thường: “Dù uy lực của hai đòn Techno Blast và X-Scissor hợp lại có mạnh đến đâu thì cũng đâu thể tạo ra đà nảy lớn đến thế được?” Trông Mega Slowbro lúc này cứ như một quả bóng nảy vậy… Thêm vào đó, Đại tướng Brain để ý thấy dường như Mega Slowbro không phải bị văng đập một cách ngẫu nhiên! Phần lớn những lần quăng đi quật lại này của Mega Slowbro đều chủ yếu nhắm vào những con Pokemon của Đại tướng Brain: Charizard, Eelektross, Mismagius và Shiftry. Tuy điều này không mang lại nguy hiểm gì mấy nhưng những con Pokemon của Đại tướng Brain cũng phải cảm thấy khá phiền hà. Phải chăng ngay cả trong lúc bị đánh bay này, Mega Slowbro cũng có thể lợi dụng điều đó để chọc tức Đại tướng Brain?

Shiftry! Dừng nó lại cho ta!

Lần đầu tiên, giọng nói của Đại tướng Brain lại mang một vẻ thiếu kiên nhẫn. Nghe lệnh, Shiftry liền dùng hai cánh tay của mình quạt ra một cơn gió mạnh mẽ để cản Mega Slowbro lại. Chỉ đến lúc đó, tốc độ bay của Mega Slowbro mới dần chậm lại. Con Pokemon màu hồng thản nhiên quay một vòng trên không trung trước khi lại đáp xuống mặt đất bằng cái chót đuôi của nó. Gương mặt của nó vẫn cứ tỉnh bơ, vẫn đần đần ngô ngố như mọi khi, không thể hiện bất cứ một sắc thái nào, kể cả sau khi vừa bị trúng một đòn trời giáng và bị văng đi khắp phòng như vậy.

Cuối cùng Đại tướng Brain cũng đã phải nhìn Mega Slowbro bằng con mắt khác. Ông ta đã hiểu nguyên lý đằng sau sự việc vừa rồi. Ban nãy, cùng với lúc Genesect lao lên và tung ra X-Scissor, thay vì dồn sức mạnh vào việc cản phá, Mega Slowbro đã tạo ra một lớp màng năng lượng bao quanh thân thể của nó, một lớp màng vừa chắc vừa có sức đàn hồi cực cao. Điều này không những làm giảm đi những chấn động của việc bị va đập, mà còn có thể lợi dụng nó để biến chính Mega Slowbro thành một quả đạn pháo. Chính vì thế nên Đại tướng Brain mới phải ra lệnh cho Shiftry cản Mega Slowbro lại bằng khả năng quạt gió của mình. Ông ta biết rõ nếu dùng các đòn tấn công mạnh mẽ khác đánh vào “quả bóng nảy” này thì sẽ chỉ càng làm nó nảy đi nảy lại dữ dội hơn mà thôi.

Sự náo động vừa rồi vô tình đã tạo ra một khoảng lặng cho cả căn phòng. Tất cả mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Mega Slowbro. Sự xuất hiện của nó đã tạo nên một biến số lớn cho cả trận đấu và khiến cho mọi người không khỏi tò mò. Không chỉ bởi vì con Pokemon này đã có thể “giỡn mặt” với Đại tướng Brain, mà chỉ riêng ngoại hình kỳ lạ của con Slowbro này đã đủ để trở thành một dấu hỏi lớn trong đầu mọi người. Kể từ lúc đáp xuống đất, Mega Slowbro cũng chỉ giương tròn đôi mắt của mình lên và nhìn chằm chằm về phía Genesect chứ không có bất cứ hành động gì khác, cũng chẳng đếm xỉa gì đến những con mắt tò mò ở xung quanh. Nếu như ai đó nhìn vào đôi mắt của Mega Slowbro lúc này, người đó hẳn sẽ có ấn tượng rằng đây quả là một con Pokemon ngớ ngẩn. Và nếu đúng như vậy, thì tức là người đó đã bị vẻ bề ngoài này đánh lừa.

Người vui mừng nhất sau chuyện này, khỏi phải nói cũng biết, đó chính là Đại tá Dungeon. Mega Evolution đã mang lại hiệu quả không ngờ. Nếu nói rằng chỉ cần có Mega Slowbro là có thể đánh bại Đại tướng Brain thì vẫn còn quá sớm, nhưng ít nhất nó cũng đã gieo trong lòng người đàn ông già này một niềm hy vọng. Đại tá Dungeon suy nghĩ rất nhanh rồi ra lệnh cho Mega Slowbro:

Slowbro, trước hết hãy…

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!

Một tràng những chấn động mạnh mẽ đã làm gián đoạn mệnh lệnh của Đại tá Dungeon! Cả căn phòng, hay thậm chí cả tòa nhà Trụ sở chính của GARMP dường như đang rung chuyển! Tuy chuỗi chấn động này chỉ kéo dài trong giây lát, nhưng cũng đủ để khiến những con Pokemon trong phòng phải hoang mang:

Chẳng lẽ lại có động đất xảy ra vào đúng lúc này?” – Jolteon nói.

Không, đây không phải động đất, mà là…” – Mewtwo lẩm bẩm.

…Mà đó chính là Arceus giáng lâm!

Giọng cười của Đại tướng Brain nối tiếp với câu nói của Mewtwo không khỏi khiến cho mọi người dựng tóc gáy. Nhưng Mewtwo phải thừa nhận rằng… ông ta đã nói đúng điều Mewtwo đang nghĩ! Những chấn động này mang lại cho Mewtwo một cảm giác rất quen thuộc, những chấn động như thể đang xé toạc cả không gian… Trong khắp vũ trụ này, có lẽ chỉ có sự xuất hiện của Arceus mới có thể tạo ra những chấn động lạ thường như thế…

Vậy đấy!” – Đại tướng Brain nói tiếp – “Trong khi các ngươi đang ở cả trong này, thì ngoài kia Arceus sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ đón tiếp nó bằng những sự chuẩn bị chu đáo nhất! Tất cả những gì các ngươi làm từ đầu đến giờ đều là vô ích! Kể cả khi ở trong căn phòng này, các ngươi có đánh bại tất cả các Pokemon của ta, thì chỉ cần có Arceus, ta vẫn là kẻ chiến thắng cuối cùng!

Vậy ra đó chính là mục đích của lão khi cố tình để cho tất cả chúng ta tới được đây, kể cả khi đã biết rõ kế hoạch của chúng ta…” – Mewtwo thầm nghĩ. Đại tướng Brain đã biết về kế hoạch của Đại tá Dungeon, vậy hiển nhiên báo động giả lúc trước không thể lừa được ông ta. Một mình ông ta vẫn biết được thời gian thật sự mà Arceus sẽ xuất hiện, và thì ra nãy giờ ông ta chỉ đang chờ đón khoảnh khắc đó. Thật ra hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ khi Giratina bị bắt, việc Arceus sẽ xuất hiện là điều mà mọi người trong nhóm đột nhập đã dự đoán được từ lâu. Nhưng vào đúng thời điểm này thì… quả là không đúng lúc một chút nào.

Cứ bình tĩnh…” – Mewtwo giơ tay lên trấn an mọi người – “…Arceus vẫn chưa xuất hiện đâu. Đây mới chỉ là những chấn động mở đầu cho việc ông ta bước ra khỏi vùng không gian của riêng mình mà thôi. Sẽ còn phải có vài đợt chấn động như thế này nữa. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian…

Mọi người trong nhóm đột nhập đều biết bản thân Mewtwo đã từng gặp mặt Arceus trước đây, do đó lời nói của Mewtwo rất đáng tin cậy và cũng giúp họ trấn an được phần nào. Mewt nói:

Hay là chúng ta đừng dây dưa ở đây nữa, hãy xông ra ngoài và đưa Giratina đi thôi?!

Một số người vì sốt ruột cũng tỏ ra đồng tình. Nhưng Tropius từ tốn nói:

Mewt à, hình như chiến đấu ở đây từ nãy đến giờ, cháu vẫn chưa nhận ra phải không…? Căn phòng này vào thì dễ nhưng ra thì khó đấy…

Nghe Tropius nói vậy, Mewt mới giật mình để ý… Quả đúng là, từ nãy đến giờ, mặc dù bên trong căn phòng mọi người có chiến đấu khốc liệt như thế nào, những đòn tấn công mạnh mẽ có được tung ra bao nhiêu đi chăng nữa, thì bốn bức tường, trần, và sàn của căn phòng vẫn không hề sứt mẻ! Dường như có một lớp rào chắn vô hình đang bao quanh căn phòng, khiến cho nó trở nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”?!

Cũng đâu phải là không thể ra được?” – Flareon nóng ruột nói – “Chỉ cần tất cả chúng ta ra đòn tập trung vào một điểm, tôi không tin là cái rào chắn này vẫn có thể chịu được!

Làm như thế rất tốn sức, mà Đại tướng Brain và đám Pokemon của lão vẫn còn đứng đầy ra đấy, không ổn đâu…” – Leafeon huých nhẹ vào người Flareon.

Đại tướng Brain vừa nghe nhóm đột nhập bàn bạc qua lại, vừa cười phá lên:

Đúng là như vậy đấy! Các ngươi nên biết rằng, tấm rào chắn đang bao quanh căn phòng này có sức chịu đựng ngang ngửa với tấm rào chắn bao xung quanh hòn đảo Sky Pillar mà ngày trước ngay cả Rayquaza cũng phải dùng toàn lực mới phá được. Với sức của các ngươi, ta chỉ e dù các ngươi có phá được thì sau đó cũng không còn mạng mà ra ngoài được đâu!

À, vậy sao… Cám ơn ông nhé!

Câu nói bất thình lình của Mewtwo khiến cho mọi tiếng rì rào bàn bạc cũng như tiếng cười ngạo mạn của Đại tướng Brain đều đồng loạt im bặt.

Là… sao hả anh?” – Mewt ngơ ngác.

Đương nhiên là ta phải cám ơn ông ta rồi, vì chẳng phải ông ta vừa mới nói cho chúng ta cách thoát ra khỏi đây đó sao…

Mewtwo vừa nói vừa lấy ra từ trong áo choàng một vật… một quả Poke Ball.

Khi quả Poke Ball vừa mới được lấy ra, Weavile liền nở một nụ cười ma mãnh không thèm che giấu, còn Genesect thì bất giác bước lùi lại một bước.

Thì ra… chính là ngươi…” – Đại tướng Brain lầm bầm.

Đúng vậy! Giờ thì hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của người đã bị ông cướp mất nơi trú ngụ này đi!

Vừa nói, Mewtwo vừa mở quả Poke all ra… Một thân hình khổng lồ màu xanh lục ngay lập tức hiện ra, chiếm lấy gần như toàn bộ không gian của căn phòng, kèm theo đó là một tiếng gầm còn kinh khủng hơn cả tiếng chấn động ban nãy… Mọi người trong căn phòng liền bước lùi về phía sau vài bước, không phải chỉ để nhường không gian cho con Pokemon to lớn kia, mà còn bởi vì họ bất chợt bị khí thế thần thánh của con Pokemon đó khiến cho giật mình… Cách đây không lâu, họ cũng đã từng được nhìn thấy con Pokemon thần thánh ấy – RAYQUAZA!

Sao… Mewtwo lại có Rayquaza?!” – Nhóm Eeveelutions quay sang hỏi nhóm Alliance, nhưng nhóm Alliance cũng chẳng ai biết gì.

Hồi ở trên đảo Sky Pillar, trong lúc tất cả mọi người vất vả tìm đường chạy ra khỏi đảo thì chính tôi là người đã cứu Rayquaza về từ tay Đại tướng Brain đó!” – Dù đang thời điểm cấp bách nhưng Weavile vẫn không bỏ qua một dịp khoe mẽ – ““Ông chủ”, Giratina, và Rayquaza đã bắt tay với nhau từ lâu rồi, đằng nào Rayquaza cũng không còn “nhà” nữa, và ông ta cũng luôn muốn được trả thù tổ chức GARMP. Chẳng qua là trước giờ “ông chủ” luôn giữ bí mật về Rayquaza mà thôi!

Lúc này mọi người mới ngớ người ra, vì thì ra Mewtwo vẫn còn có một “vũ khí bí mật” mà ngay cả họ trong suốt mười ngày nay, qua bao nhiêu lần luyện tập, và qua bao nhiêu trận đấu vẫn không hề hay biết. Rayquaza quả là một sự trợ giúp đắc lực, nhưng chính vì thế nên Mewtwo lại càng không muốn dùng đến sự trợ giúp này khi không thực sự cần thiết và không thực sự chắc ăn. Giờ đây thực tế đã cho thấy, Mewtwo đã chọn được một thời điểm vô cùng thích hợp để nhờ đến Rayquaza. Thực ra, Mewtwo vẫn còn muốn giấu bí mật về Rayquaza thêm một thời gian nữa, bởi Mewtwo vẫn còn chưa dò ra được sự thật về “máy chủ” của Đại tướng Brain. Nhưng trước sự xuất hiện của Arceus, Mewtwo đã không còn thời gian để chần chừ nữa.

Rayquaza, hẳn là ông đang cảm thấy khó chịu vì đã phải chờ quá lâu đúng không…?” – Mewtwo nói chậm rãi – “Vậy thì bây giờ hãy dốc hết những khó chịu đó ra, cùng với cơn thịnh nộ của ông bấy lâu nay đi nào!

Rayquaza đáp lại lời của Mewtwo bằng một tiếng rống vang dội. Những sọc màu vàng trên thân Rayquaza liền sáng bừng lên, cùng lúc với một quả cầu phát sáng chói lóa đang được tích tụ ở miệng Rayquaza. Đây là một cảnh tượng mà trước đây hai nhóm Alliance và Eeveelutions cũng đã từng được chứng kiến…

Mấy đứa mau nằm xuống, Rayquaza sắp sử dụng Hyper Beam đấy!” – Tropius vội lấy cánh phủ lên người Houndoom, Glaceon và Tomp. Mấy đứa này đã bị bất tỉnh trước khi Rayquaza xuất hiện trên đảo Sky Pillar và vì thế chưa biết đến sự đáng sợ của đòn Hyper Beam này.

Và thế là cả phe đột nhập cùng vội vàng nằm thụp xuống. Đám Pokemon của Đại tướng Brain chỉ còn biết giương mắt nhìn Genesect, chờ lệnh của chủ nhân. Nhưng Genesect vẫn chỉ đứng yên một chỗ, thậm chí còn không có cả nét mặt để mà biểu cảm. Liệu Đại tướng Brain đang lo sợ, đang tức giận, đang vui mừng, hay đang tính kế? Không một ai có thể đọc được bất cứ điều gì đằng sau khuôn mặt sắt ấy…

Thế rồi trong tích tắc, cả căn phòng cùng chìm trong một luồng sáng màu trắng…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 108 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 110
DMCA.com Protection Status