THE OTHER MEWTWO CHAPTER 110

GIRATINA’S WORRY
(LO LẮNG CỦA GIRATINA)

 

Hãy cùng quay ngược thời gian trở lại vài phút trước khi Rayquaza tung ra Hyper Beam…

Nếu như ở bên trong căn phòng bí mật của Đại tướng Brain đang diễn ra những trận đấu nghẹt thở thì cùng lúc đó, ở bên ngoài tòa nhà Trụ sở chính của GARMP, tâm trạng của những người đang đứng ở đây cũng chẳng khá hơn là bao…

Hàng trăm con người đang đứng vây quanh chiếc lồng bằng kính giam nhốt Giratina ở bên trong. Họ đã tập trung lại tại đây theo “tiếng còi triệu tập” – một hiệu lệnh đã được quy ước từ trước. Tuy nhiên, cũng đã nhiều phút trôi qua mà họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình phải đứng ở đây để làm gì. Lúc này trời đã chập choạng tối, trăng cũng đã lên. Không có dấu hiệu của một biến cố nào cả. Đại tướng Brain không có mặt, các Đại tá khác của tổ chức GARMP thì cũng không biết gì nhiều hơn. Mọi thắc mắc trong đầu các thành viên của GARMP giờ đây chỉ còn biết hướng về phía Slowking – con Pokemon thân tín bên cạnh Đại tướng Brain. Nhưng Slowking lúc này chỉ đứng im lìm ngước mắt lên nhìn chòng chọc vào chiếc lồng kính đang giam giữ Giratina chứ dường như không để ý gì tới xung quanh. Nhìn thấy bộ dạng đó khiến cho các thành viên của GARMP cũng tự hiểu chẳng nên nuôi hy vọng gì nhiều vào một câu trả lời đến từ Slowking.

Tuy hàng ngũ của tổ chức GARMP vẫn còn duy trì kỷ luật và chưa đến nỗi biến thành một đám bát nháo, nhưng sự tò mò, băn khoăn, thậm chí là khó chịu của các thành viên thì vẫn có thể được nhận thấy rõ từ trong những tiếng rì rầm, những bàn chân gõ nhẹ xuống mặt đất và những cánh tay đưa lên quẹt mồ hôi. Ngay cả ba Đại tá Cloud, Aureola và Darkrai cũng không hề cảm thấy thoải mái, thậm chí họ còn có phần sốt ruột hơn cả các thành viên bình thường, bởi họ đã bị triệu tập ra đây trong khi phải bỏ lại đằng sau những trận đấu còn đang dang dở với hai nhóm Alliance và Eeveelutions. Họ biết rằng “tiếng còi triệu tập” là ưu tiên cao nhất đối với cả tổ chức vào lúc này, khi mà giây phút then chốt để tấn công Arceus sắp tới. Nhưng họ cũng đâu thể nào an tâm được khi biết rằng rất có thể bên trong tòa nhà Trụ sở chính kia vẫn còn những kẻ đột nhập đang nhởn nhơ đi lại?

Ngay cả Giratina – người duy nhất biết rõ sự thật đằng sau “tiếng còi triệu tập” vừa rồi, cũng có tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa.

Giratina biết rằng tiếng còi triệu tập kia chỉ là “báo động giả” mà thôi. Đó là tiếng còi do Đại tá Dungeon phát ra nhằm đánh lạc hướng toàn bộ các thành viên của tổ chức GARMP để họ ra khỏi toà nhà Trụ sở chính. Trong thời gian ấy, Mewtwo và những người khác sẽ tổng tấn công vào máy chủ của Đại tướng Brain. Nếu như thành công, nhóm của Mewtwo sau đó sẽ gây ra một sự hỗn loạn bên trong Trụ sở chính – có thể là một vụ nổ – để kéo sự chú ý của tổ chức GARMP trở lại tòa nhà. Thừa lúc đó, Đại tá Dungeon sẽ mở chiếc lồng kính đang giam giữ Giratina ra để rồi tất cả mọi người sẽ cùng rút lui khỏi đó… Kế hoạch mà Giratina biết là như vậy.

Nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì Giratina càng cảm thấy lo lắng cho kế hoạch. Rõ ràng là Đại tướng Brain đã không bị dụ ra khỏi tòa nhà Trụ sở chính, và rất có thể nhóm của Mewtwo đang phải chiến đấu với ông ta ở trong đó. Như vậy là kế hoạch đã bị bại lộ? Liệu có điều gì bất trắc xảy ra với nhóm của Mewtwo ở bên trong tòa nhà đó không? Liệu có phải việc tiến hành một cuộc tập kích cuối cùng nhắm vào máy chủ của Đại tướng Brain là một quyết định sai lầm không? Hay đáng lẽ ra mọi người nên sớm rút lui và để Giratina quay trở lại chống đỡ với sự sụp đổ của Reverse World trước?… Những tưởng một con Pokemon đã sống hàng ngàn năm trong bóng tối như Giratina thì lúc nào cũng sẽ giữ được một cái đầu nguội lạnh, nhưng thực ra, cũng chính vì đã sống quá lâu trong sự an nhàn nên khi lần đầu tiên phải đối mặt với nguy cơ cận kề như thế này, Giratina mới thực sự cảm thấy hoang mang.

Chính vào lúc ấy, những chấn động như muốn rung chuyển không gian bỗng nhiên xuất hiện…

Đúng vậy, hiển nhiên không phải chỉ có những người ở bên trong tòa nhà Trụ sở chính mới cảm thấy được những chấn động này, mà ở bên ngoài tòa nhà, những chấn động ấy thậm chí còn có thể được nhận thấy rõ rệt hơn. Không chỉ là những âm thanh nghe như tiếng trống đánh bên tai, mọi người còn thực sự cảm nhận được những rung chuyển trong không trung mà không ai hiểu nổi nó đến từ đâu. Những tiếng bàn tán rì rầm tạm thời ngưng bặt trong phút chốc, để rồi lại vỡ òa lên còn lớn hơn, ngay sau khi những chấn động lạ lùng kia biến mất.

Không xong rồi…” – Giratina lầm bầm, ông ta biết quá rõ những chấn động kia thật ra đến từ đâu… – “Vậy là Reverse World đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối của sự sụp đổ… Ngài Arceus chắc chắn cũng sắp xuất hiện… Dù cho chuyện nào xảy ra trước thì cũng đều sẽ là một thảm họa…

Đứng bên trong chiếc lồng kính có chức năng rút cạn mọi sức lực của con Pokemon bị nó giam giữ, Giratina bắt đầu chuyển từ tâm trạng bất an thành sốt ruột. Nếu như Giratina còn tiếp tục đứng ở đây, chắc chắn Arceus cũng sẽ lần theo sự tồn tại của Giratina để tìm đến ông ta tại chính nơi này. Mà đó thì cũng chính là điều mà tổ chức GARMP đang chờ đợi nãy giờ. Các thành viên của GARMP đã được chuẩn bị trước và được tập luyện rất kỹ lưỡng cho một cuộc vây bắt Arceus. Quả đúng là Arceus rất mạnh, nhưng đứng trước một đội quân đông đảo và thiện chiến như thế này, liệu có chắc rằng Arceus sẽ không hề hấn gì?… Cách duy nhất cứu vãn được tình thế hiện giờ là Giratina phải được giải phóng khỏi chiếc lồng này và quay lại Reverse World ngay lập tức. May ra Giratina có thể kịp thời “chống đỡ” lại sự sụp đổ của Reverse World, hoặc chí ít là có thể thay đổi địa điểm xuất hiện của Arceus tới một nơi khác. Và muốn điều đó xảy ra được, trước hết mọi hy vọng Giratina vẫn chỉ còn biết đặt vào Mewtwo và nhóm đột nhập mà thôi.

RẦẦẦMMMM!!!…

Một tiếng nổ khủng khiếp lại vang lên ngay sau đó không lâu! Tiếng nổ lần này nghe rất mạnh mẽ và rất gần. Nó không phải là một chấn động vọng về từ một cõi giới xa xăm nào đó trong không gian, mà nó chính là… một vụ nổ phát ra từ tòa nhà Trụ sở chính!

Đó chính là thời điểm mà Rayquaza phá tung căn phòng bí mật của Đại tướng Brain bằng đòn Hyper Beam! Đúng như dự đoán, đòn tấn công có sức tàn phá khủng khiếp của Rayquaza đã thực sự phá vỡ được tấm rào chắn bao quanh căn phòng, nhưng điều đó cũng đồng thời khiến cho nửa trên của tòa nhà Trụ sở chính bị hư hại nặng. Cả một góc của tòa nhà bị nghiền nát. Những khối gạch đá, bê tông nặng nề rơi xuống làm sụp lên cả những tầng phía dưới. Mặt đất rung lên như gặp phải một cơn địa chấn, cát bụi thổi tứ tung mù mịt. Tuy rằng lúc đó các thành viên của GARMP đang đứng cách tòa nhà một khoảng khá an toàn nên không ai gặp nguy hiểm gì, nhưng vụ nổ này vẫn khiến cho tất thảy mọi người đều phải chấn kinh!

Bọn đột nhập!” – Darkrai chỉ nói ba chữ cụt lủn với vẻ hầm hè và vội vàng bay về phía tòa nhà.

Lúc này mọi người cũng đã bắt đầu nhốn nháo lên, không còn trật tự gì nữa. Có người tỏ vẻ muốn theo chân Darkrai quay lại tòa nhà ngay để xem xét tình hình, có người thì vẫn còn do dự vì sợ tòa nhà có thể sẽ còn sụp xuống nữa. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói đanh thép vang lên:

Tất cả giữ nguyên vị trí! Đó là lệnh của ngài Đại tướng!

Có thể nói thay cho lời của Đại tướng Brain, không phải ai khác ngoài Slowking. Ông ta vẫn đứng chắp tay nhìn vào chiếc lồng kính và quay lưng lại với những người khác, cứ như thể không hề quan tâm đến việc tòa nhà Trụ sở chính có bị tàn phá đến thế nào đi chăng nữa. Trông bộ dạng nghiêm túc này, cộng thêm việc lời nói của Slowking cũng chính là mệnh lệnh, các thành viên của GARMP dù có đang nghĩ gì cũng phải lập tức nén lại và bước trở lại hàng ngũ. Riêng chỉ có Darkrai là vẫn cắm đầu bay tiếp và chẳng mấy chốc đã biến mất hút vào sau lớp khói bụi dầy đặc phủ dưới chân tòa nhà. Dường như ông ta đã đi quá xa và không nghe được lời của Slowking chăng?

Sau khi các thành viên của GARMP đã trật tự trở lại, Slowking mới chậm rãi quay lưng lại và nói với mọi người:

Có vẻ như… chúng ta vẫn còn một trận chiến nữa trước khi bước vào “trận chiến then chốt”…

Slowking vừa mới dứt lời thì mọi người cũng vừa nhìn thấy, một thân hình thuôn dài to lớn màu xanh lục đang bay ra khỏi tòa nhà Trụ sở chính. Khá nhiều thành viên của GARMP, những người đã từng tham gia chiến dịch đoạt Flying Heart, đã phải thốt lên ngạc nhiên khi nhận ra… đó chính là Rayquaza Huyền Thoại! Không chỉ có vậy, trên lưng Rayquaza còn có chở một số con Pokemon khác – các thành viên của hai nhóm Alliance và Eeveelutions!

Vừa cố gắng bám chặt bốn chân vào thân Rayquaza khi con rồng khổng lồ đang uốn mình hạ cánh xuống mặt đất, Glaceon vừa thở hổn hển và nói:

Cái ông Mewtwo đó hay thật đấy! Cả một đòn tấn công khủng khiếp như vậy mà nói đánh là đánh, hại cả người mình! Thoát được khỏi căn phòng đó thì chúng ta cũng suýt chết bẹp!

Không phải thế đâu em…” – Espeon ở bên cạnh nói nhẹ nhàng với cô em gái – “…Mewtwo cố tình để Rayquaza tấn công chớp nhoáng không báo trước vì không muốn cho Đại tướng Brain cảnh giác và kịp trở tay mà thôi. Nhưng thật ra, ngay trước khi cho Rayquaza xuất hiện, Mewtwo đã bí mật báo trước cho chị qua sóng ngoại cảm và nhờ chị dựng lên một rào chắn cho chúng ta rồi.

Thì ra là vậy ạ? Chẳng trách chúng ta vẫn còn bình an vô sự… Nhưng mà, sức lực của chị cũng đâu có còn nhiều?” – Glaceon sốt sắng quan tâm.

Ừm… cũng thật tiếc rằng vì chị không còn nhiều sức lực nên rào chắn của chị không bảo đảm được an toàn cho tất cả mọi người khỏi vụ nổ… Có một vài người đã bị sụp xuống bên dưới căn phòng đó và vẫn bị mắc kẹt lại bên trong tòa nhà. Không biết bây giờ họ thế nào rồi nữa…

Espeon bị mù mà hóa ra còn tinh ý với những sự việc xung quanh còn hơn người bình thường. Nghe Espeon nói vậy, Glaceon mới vội vàng đưa mắt nhìn lại một lượt. Thì ra đúng là không phải tất cả mọi người đều đã bám được lên lưng của Rayquaza như cô bé tưởng. Trên lưng Rayquaza lúc này ngoài hai chị em Espeon ra chỉ còn có Houndoom, Jolteon, Flareon, Leafeon và Weavile. Glaceon đánh mắt nhìn ra xa thêm chút nữa thì thấy còn có Tropius cũng đang bay gần đó. Trên lưng Tropius có chở Lucario, Riolu và Marowak. Đúng như lời mà Tropius đã hứa, khi có chuyện không hay xảy ra, trong đầu Tropius ngay lập tức nhớ tới hai người không có sức chiến đấu mà Lucario đang phải trông nom, lúc bấy giờ đang co cụm ở góc phòng. Sau khi Rayquaza tung đòn Hyper Beam, Tropius vội vàng lao ngay đến chỗ Riolu và Marowak, để rồi gặp Lucario cũng đang xông đến đó cùng một lúc, và cuối cùng trở thành “chiếc thuyền cứu hộ” kịp thời đưa cả ba người quá giang bay ra khỏi tòa nhà đang sụp đổ.

Vậy là những người còn sót lại trong tòa nhà gồm có Mewtwo, Mewt, Umbreon, Tomp và Vaporeon…” – Glaceon nhẩm đếm – “…À, còn có cả Đại tá Dungeon và Mega Slowbro nữa.

Genesect và những con Pokemon khác của Đại tướng Brain vẫn chưa thấy ra khỏi tòa nhà. Ban nãy Rayquaza đã cố tình bắn Hyper Beam về phía bức tường ngay sau lưng họ, tuy không trúng đòn trực tiếp nhưng họ là những kẻ chịu nhiều tác động nhất từ vụ nổ. Thực lòng Glaceon rất mong rằng bọn họ sẽ bị vụ nổ làm tan xác hoặc bị gạch đá đè bẹp luôn đi, nhưng cô bé cũng biết rất rõ rằng Đại tướng Brain và các Pokemon của ông ta không thể bị hạ dễ như thế được… Vụ nổ này cùng lắm cũng chỉ có thể làm khó ông ta được nhất thời mà thôi.

Dù sao đi nữa, ngay cả khi những kẻ thù nguy hiểm đó còn chưa xuất hiện, thì ngay trước mắt Glaceon cũng đang hiện ra muôn vàn những kẻ thù nguy hiểm khác…

Hàng trăm đôi mắt, của hàng trăm người và Pokemon của họ, đang nhìn chằm chằm vào Rayquaza và những con Pokemon đang đáp xuống trên lưng con rồng màu xanh lục. Trong số những thành viên của GARMP này có nhiều người là những sĩ quan cấp cao, trình độ của họ tuy không bằng nhưng cũng không kém hơn các Đại tá là bao. Rồi ở đây còn có Slowking, Đại tá Cloud, Đại tá Aureola cùng con rồng Kyurem của mụ. Kể cả khi phe của Glaceon vừa có thêm sự góp mặt của Rayquaza thì tình hình cũng không mấy khả quan.

Nhưng Glaceon nhận thấy có một điều kỳ lạ… “Tại sao đám người đó cứ đứng nhìn mãi thế nhỉ? Sao họ chưa tấn công?” Thế rồi… ngay cả những đồng đội của cô bé cũng cứ đứng đực ra đó, không nhúc nhích gì. Và đặc biệt là, bản thân Glaceon cũng chợt kinh ngạc khi nhận ra… chính cơ thể của cô bé cũng không cử động được!

Tạm thời mọi người sẽ không cử động được đâu, hiện giờ chỉ có ý thức của mọi người là hoạt động mà thôi, vì tôi đang nói chuyện với mọi người bằng thần giao cách cảm…

Một giọng nói nghe rất giống giọng nói của Slowking đang vang lên trong đầu Glaceon, và chắc hẳn là cả trong đầu những người khác nữa. Thoạt đầu Glaceon cứ ngỡ rằng đây là một trò ma quỷ gì đó của Slowking, nhưng giọng điệu của giọng nói này nghe lại thân thiện hơn hẳn, không giống với cách nói lạnh lùng sắc bén của tay trợ thủ của Đại tướng Brain…

Tôi là Mega Slowbro đây, hiện giờ tôi đang đứng nấp trong đám khói bụi dưới chân tòa nhà… Tôi cần bàn với mọi người về kế hoạch tác chiến tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta đương nhiên không phải là tiêu diệt sạch hàng trăm đối thủ này, mà là tìm mọi cách giải phóng cho Giratina!

Mega Slowbro? Ông ta có năng lực thần giao cách cảm như thế này sao?” – Glaceon thoáng cảm thấy bất ngờ. Thì ra việc tất cả mọi người đều không cử động được không phải là vì ông ta đã làm đông cứng mọi người, cũng không phải ông ta đã làm ngưng đọng thời gian, mà có thể nói thực ra ông ta đã đẩy nhanh tốc độ nhận thức của trí óc lên! Tuy Glaceon và mọi người cảm thấy suy nghĩ của họ vẫn như bình thường, nhưng thật ra mọi thứ đang diễn ra trong đầu họ theo một tốc độ siêu tưởng, đến nỗi mọi chuyển động của các sự vật chỉ giống như là đứng yên!

Ngay trước khi Rayquaza ra đòn, tôi và ngài Dungeon đã có một “cuộc trò chuyện” ngắn, cũng giống như lúc này vậy…” – Mega Slowbro “nói” tiếp – “…Ngài đã cho tôi biết mật khẩu để mở chiếc lồng kính kia. Chỉ cần lại gần chiếc lồng kính đó trong khoảng cách 10 mét, tôi có thể dùng sóng não kích hoạt mật khẩu để giải thoát cho Giratina. Hi vọng rằng lúc này vẫn còn kịp thời gian để Giratina có thể chặn lại sự sụp đổ của Reverse World… Đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta lúc này.

Bốn chữ “hy vọng cuối cùng” cất lên trong đầu mọi người nghe thật đầy áp lực. Nhưng đúng, kế hoạch ám sát Đại tướng Brain đã thất bại. Giờ mọi người đành phải quay lại kế hoạch cũ, đó là đưa Giratina rút lui và cố gắng tránh khỏi nanh vuốt của tổ chức GARMP càng lâu càng tốt. Dù sao thì Lucario cũng đã lấy được thanh kiếm Steel Heart, tổ chức GARMP sẽ không còn dễ dàng đuổi theo Giratina được nữa. Nếu như giải thoát được Giratina thành công thì ít ra trận chiến này mọi người cũng đã có lời.

Kế hoạch của tôi như sau… tôi sẽ cần tất cả mọi người ở đây tập trung lại với nhau thành một mũi nhọn, mở ra một con đường máu dẫn đến chỗ Giratina. Cuộc đột kích này cần phải diễn ra thật nhanh gọn vì càng dây dưa, chúng ta sẽ càng dễ bị số lượng của đối phương đè bẹp. Sau đó, tôi và Weavile sẽ cùng xông vào qua con đường mà mọi người tạo ra. Các thành viên của tổ chức GARMP ở đây chưa biết đến sự tồn tại của tôi và Weavile, do đó chúng tôi sẽ có được lợi thế bất ngờ. Sau khi thành công tiếp cận chiếc lồng kính, tôi sẽ cần Weavile giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật cuối cùng, đó là Slowking…

Khi cái tên Slowking vang lên, mọi người đều cảm thấy có một sự quyết tâm thổi vào trong giọng nói. Nhưng những người tinh ý hơn lại cảm thấy dường như đằng sau giọng nói đó đang ẩn giấu một chút tâm sự. Phải rồi… Slowking và Mega Slowbro là hai anh em sinh đôi. Cuối cùng trong trận chiến này, cũng đã đến lúc hai anh em họ phải đối đầu với nhau…

Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ kết thúc trạng thái thần giao cách cảm này sau khi đếm đến ba… Một… hai… ba…!

Ngay sau khi Mega Slowbro dứt lời, tất cả những người khác liền cảm thấy một cơn choáng nhẹ, giống như một người đang lao về phía trước rất nhanh thì bị đứng khựng lại vậy. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rất nhanh, sau đó ai nấy đều cảm thấy rằng cơ thể của họ đã có thể cử động trở lại. Tuy rằng trong lúc thần giao cách cảm, mọi người không thể giao tiếp ngược trở lại Mega Slowbro cũng như không thể bàn bạc với nhau, nhưng nhìn chung họ cũng đều đồng ý với kế hoạch giải cứu mạo hiểm này. Không để lỡ một giây nào, tất cả các Pokemon của hai nhóm Alliance và Eeveelutions cùng đồng loạt phóng vọt về phía trước, cùng lúc với tiếng gầm rền vang của Rayquaza như một tiếng pháo khai màn.

Giờ phút then chốt đã sắp đến… Và chính vào lúc này, lại có thêm một thế lực khác đang tiến đến gần…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 109 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 111
DMCA.com Protection Status