THE OTHER MEWTWO CHAPTER 111

THE REINFORCEMENT
(TIẾP VIỆN)

 

Muốn tạo ra một cú đột kích chớp nhoáng vào đội hình của tổ chức GARMP, nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Hàng mấy trăm con người và Pokemon đang dồn sự chú ý vào 12 kẻ đột nhập, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng là không thể dùng yếu tố bất ngờ ở đây được nữa. Nếu đã như vậy thì phe đột nhập chỉ còn có thể cố gắng dùng sức tổng tấn công một đợt thật mạnh để đột phá vào mà thôi. Nếu nói về sức mạnh thì Hyper Beam của Rayquaza với sức công phá khủng khiếp có thể coi là phương án tốt nhất. Nhưng ai cũng hiểu rằng đòn Hyper Beam vừa mới được sử dụng bên trong tòa nhà Trụ sở chính để đưa mọi người thoát ra rồi, Rayquaza sẽ cần phải có một khoảng thời gian nhất định để hồi phục sức lực trước khi có thể tấn công thêm một lần nữa.

Như vậy, trong lúc Rayquaza đang tích tụ sức lực, phương án cuối cùng mà mọi người còn có thể trông đợi vào chính là sức mạnh điên cuồng của Houndoom…

Được, vị trí tiên phong mở màn cứ để cho tôi!

Houndoom tự nhăn răng cười và hùng hục xông lên vượt lên đầu của đoàn tấn công với khí thế của một con trâu mộng, dù rằng chưa hề có ai nói một lời nào với cậu ta cả. Toàn thân Houndoom dần dần chuyển sang màu đỏ, báo hiệu một đòn Inferno long trời lở đất sắp được tung ra. Ngày trước khi còn đang trong tình trạng mất trí, chỉ với một đòn này Houndoom đã đánh bại nguyên một nửa chi nhánh Johto của tổ chức GARMP. Uy lực của đòn đánh này có thể chưa được bằng Hyper Beam của Rayquaza huyền thoại, nhưng cũng đã đủ để vượt xa so với những con Pokemon bình thường.

Mặc dù những người khác ít nhiều đều cảm thấy lo ngại trước sự hao tổn về tuổi thọ mà Houndoom sẽ tự gây ra cho mình nếu sử dụng Inferno, nhưng họ cũng không biết phải làm gì khác hơn trong tình huống này. Tất cả những gì họ có thể làm, là cùng tập trung sức mạnh để chuẩn bị cho một đợt tổng tấn công ngay sau khi Houndoom tung đòn Inferno mở đường. Cơ hội chỉ có một lần, kết quả của nó sẽ quyết định số phận của cả thế giới… Những lo ngại của họ cũng phải đành lòng trông chờ vào hai chữ “may mắn” mà thôi.

Toàn thân Houndoom đã bốc lửa, trông cậu ta như một quả bom chuẩn bị phát nổ…

ẦMMMMMMM!!!

Một tiếng động khủng khiếp vang lên… nhưng không phải là của Inferno!

Cả một khoảng đất rộng dưới chân nhóm những người đột nhập bỗng nhiên bị sụt xuống! Nền sân bằng bê tông bị nghiền nát vụn ra và biến thành một hố cát trũng. Houndoom cũng như những người khác bị hụt đà và rơi xuống. Houndoom vội vàng kìm nén sức mạnh lại và không ra đòn, vì nếu tung ra Inferno vào lúc này thì tất cả những đồng đội của cậu ta trong cái hố này sẽ bị lãnh đủ!

Mọi người cố gắng tìm cách nhảy ra khỏi hố, nhưng cái hố cát này cứ không ngừng rung chuyển và xoay tròn, mọi người chỉ muốn trụ vững thôi cũng còn khó. Chưa kể còn có những khối bê tông vỡ với đủ kích thước lớn nhỏ liên tục quăng đi quật lại trong hố, khiến cho những người ở bên trong càng thêm điên đảo. Nếu nhìn từ trên cao, cái hố này trông gần giống như một ly cà phê đá đang bị khuấy lên rất nhanh vậy.

Tropius là người duy nhất biết bay và không bị cái hố này nuốt chửng. Cõng theo Lucario, Riolu và Marowak, Tropius tuy rất lo lắng cho những người bị sụp bẫy nhưng nhất thời cũng lúng túng không biết phải làm sao. Bất chợt, Lucario nói:

Cháu thấy rồi, có rất nhiều con Pokemon đang hợp lực tạo ra cái hố này! Dugtrio, Nidoking, Steelix, Excadrill, Rhyperior… Cả ở trên mặt đất lẫn trong lòng đất đều có!

Cùng lúc đó, Tropius và Lucario cũng nghe thấy một tiếng hô vang:

“Sky Team” tấn công! Không được để một ai thoát!

Ngay lập tức, cả bầu không khí nơi Tropius đang bay lơ lửng như bị vặn xoắn lại! Một chiếc vòi rồng nhanh chóng được hình thành như một chiếc lồng ụp xuống ngay phía trên miệng hố cát. Suýt chút nữa bị cuốn vào vòi rồng, Tropius phải vội vàng hạ thấp độ cao, nếu không tình cảnh có thể còn thê thảm hơn cả những người khác… Lần này thì không cần khả năng đọc Aura của Lucario, tự Tropius cũng có thể nhìn thấy khá nhiều Flying Pokemon đang vây quanh chiếc vòi rồng, và chắc hẳn đây chính là những kẻ đã tạo ra cái bẫy bằng gió này. Còn giọng nói vừa vang lên thì thật ra cũng không lạ lùng gì. Đó chính là của Đại tá Cloud!

Đồ hèn! Lúc nãy đánh không lại với chúng ta thì bỏ chạy, bây giờ lại còn chơi trò đánh hội đồng!” – Flareon vừa hằm hè vừa cố gắng né tránh những tảng bê tông trong hố cát.

Công bằng mà nói thì vốn dĩ hắn lên được chức Đại tá chính là nhờ sự hèn hạ của hắn mà…” – Jolteon ở gần đó chép miệng.

Còn nhớ trong trận chiến trên đảo Sky Pillar, nhóm Eeveelutions đã từng gọi Đại tá Cloud là học trò của Đại tá Elemental. Sự thật đúng là như thế, Cloud chính là một học trò của Đại tá Elemental, nhưng cuối cùng đã ngả theo phe của Đại tướng Brain với mồi câu là quyền lực và địa vị trong tổ chức. Nhóm Eeveelutions biết rất rõ về lý lịch của Cloud. Nhưng nếu nói rằng Cloud đã leo lên chức Đại tá một cách hoàn toàn hèn hạ thì cũng không đúng lắm, thực sự thì Cloud cũng không phải kẻ bất tài. Năng lực huấn luyện Pokemon của hắn tuy chưa được bằng so với thầy của mình nhưng cũng ở hàng khá tốt. Và quan trọng hơn, điểm mạnh nổi bật của hắn chính là ở khả năng điều binh khiển tướng và đầu óc chiến lược. Trong lúc này, để điều khiển hàng trăm thành viên của GARMP chống lại kẻ địch, cho dù là Slowking hay Aureola cũng không thích hợp bằng hắn.

Chính Cloud là tác giả của chiến lược cho một đội phục kích dưới lòng đất và một đội đánh úp trên không đối phó với những kẻ đột nhập. Trong thế thiên la địa võng này, những kẻ bị giam bên trong không những không thể thoát được, mà còn bị rút hết dưỡng khí bởi chiếc vòi rồng kia cũng đóng vai trò như một máy hút chân không vậy. Chiếc vòi rồng càng thu hẹp lại, áp suất không khí bên trong chiếc hố càng bị giảm mạnh. Nếu những người bên trong không bị tắc thở thì rồi cũng sẽ bị đè bẹp bởi bức tường khí, hoặc tệ hơn là bị cát đá cuốn lên chôn vùi!

Thật không ngờ kế hoạch giải cứu Giratina ngay từ bước đầu đã gặp phải một khó khăn lớn đến như vậy. Những người bị sụp bẫy đã hết cách tự cứu vãn, Tropius chỉ còn biết trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài, mà đặc biệt là Rayquaza. “Nếu như Rayquaza đã kip phục hồi sức chiến đấu thì việc phá tan cái bẫy này không khó” – Tropius thầm hy vọng.

Nhưng điều mà Tropius nghĩ tới, hiển nhiên là tổ chức GARMP cũng đã nghĩ tới… Tropius như bị thót tim lại khi nhìn thấy một cái bóng khổng lồ màu xanh xám đang bay tới bên cạnh Rayquaza… đó chính là Kyurem!

Đứng trên lưng Kyurem, Đại tá Aureola mỉm cười một cách quỷ quyệt:

Rayquaza Huyền Thoại, ta nghe nói trong chiến dịch Sky Pillar, tổ chức đã phải bỏ nhiều công sức để đối phó với ngươi… Nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi vì ta đã có Kyurem…

Ngay sau đó, một luồng sáng băng giá liền lóa lên và bao trùm lấy Rayquaza. Con rồng to lớn màu xanh lục lừ mắt nhìn về phía Đại tá Aureola và Kyurem đầy phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể phản kháng gì được vì sức chiến đấu còn chưa kịp hồi phục. Chỉ sau vài giây, Rayquaza đã bị luồng sáng băng giá mạnh mẽ của Kyurem làm cho đông cứng thành đá. Những đòn đánh thuộc tính Ice có thể coi là vũ khí chí mạng đối với Rayquaza, mà chưa kể lần này, kẻ ra đòn cũng là một Pokemon Huyền Thoại.

Không xong rồi…” – Tropius lo lắng – “…Cả Rayquaza cũng đã bị vô hiệu hóa… Như vậy chỉ còn Mega Slowbro là có thể cứu chúng ta, nhưng… nếu để Mega Slowbro lộ mặt sớm thì suy cho cùng kế hoạch giải cứu Giratina cũng coi như đổ bể. Mewt và những người còn mắc kẹt trong tháp thì vẫn không thấy tăm hơi đâu…

Trong cơn nguy cấp ấy, Tropius khẽ thở dài.

…Thôi được, ta đành phải dùng đến chiêu thức đó vậy…

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu Tropius rất nhanh, trước khi nó bị thay thế bằng sự ngạc nhiên…

Một loạt những tia sáng với đủ loại màu sắc bỗng nhiên nhá lên từ trong không trung và bắn thẳng về phía đội hình những con Pokemon đang bay của tổ chức GARMP. Bị tập kích bất ngờ, đội hình “Sky Team” của GARMP chỉ trong phút chốc trở nên tan tác do phải né đòn. Chiếc vòi rồng do chúng tạo ra cũng nhờ đó mà dần dần bị yếu đi. Tất cả sự tập trung đều đổ dồn về nơi bắn ra những tia sáng. Từ hướng đó, có ba con Pokemon đang bay tới. Hai trong số đó là hai con rồng có ngoại hình gần giống như hai chiếc máy bay phản lực, một con màu trắng và xanh, một con màu trắng và đỏ. Con Pokemon thứ ba thì là một con chim to lớn với toàn thân hừng hực bốc lửa. Dù chỉ có ba con Pokemon nhưng sự xuất hiện của chúng đã gây ra một sự kinh ngạc lớn… bởi vì… đó chính là những con Pokemon bước ra từ trong truyền thuyết: Latios, Latias và Moltres!

Mặc dù không hiểu làm thế nào mà một sự việc tày trời như vậy lại có thể xảy ra, nhưng Đại tá Cloud vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh và đưa ra mệnh lệnh:

Tất cả ổn định đội ngũ! “Shield Team”, bảo vệ chiếc lồng kính! “Arrow Team”, yểm trợ cho “Sky Team”!

Sau mệnh lệnh của Cloud, đám người ở dưới đất dù đang nhốn nháo trước sự xuất hiện của ba con Pokemon nọ cũng liền ngay lập tức chỉnh đốn lại hàng ngũ. Một tấm rào chắn hình bán cầu được dựng lên bao quanh chiếc lồng kính đang giam giữ Giratina bởi tầm một chục con Psychic Pokemon. Cùng lúc đó, những con Pokemon có tầm bắn xa cũng liên tục tung ra những đòn đánh hướng về phía ba con Pokemon mới đến kia. Ba con Pokemon ấy cũng chao qua liệng lại né đòn một cách tài tình, đồng thời cũng không quên bắn trả.

Latios, Latias, Moltres… họ ở đâu đến vậy?!” – Tropius vừa nghển cổ quan sát tình hình vừa lẩm bẩm.

Anh Lucario, nhìn kìa!

Tiếng gọi của Riolu khiến cho cả Tropius lẫn Lucario đều phải giật mình ngoái lại. Thì ra trong lúc họ mải quan sát trận chiến trên không thì ở dưới mặt đất này, cũng có bốn con Pokemon khác vừa mới xuất hiện. Bốn con Pokemon ấy có ngoại hình trông giống như những con ngựa chiến, mà con nào ở trước trán cũng có mọc ra một lưỡi kiếm bằng ánh sáng đầy oai vệ. Bốn con Pokemon ấy xông về phía đám người của tổ chức GARMP và chọc thủng đội hình của họ như bốn con dao rạch vào tấm phản! Tropius không nhận ra bốn con Pokemon này, nhưng hai anh em Lucario thì lại biết rất rõ…

Sư phụ Virizion và nhóm Thánh kiếm sĩ!…” – Lucario không dám tin vào mắt mình nữa.

Nhưng đây lại chính là sự thật. Thậm chí, từ trên lưng Tropius, Lucario cũng có thể nhìn thấy Virizion vừa đối phó với quân đội của GARMP vừa nở nụ cười hiền từ quen thuộc nhìn về phía mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là sư phụ của anh ta bằng xương bằng thịt!. “… Chẳng lẽ chính sư phụ đã tập hợp những con Pokemon Huyền Thoại này lại và đến đây giúp chúng ta?…” – Lucario tự hỏi – “Nhưng ngoài nhóm Thánh kiếm sĩ ra, mình đâu đã bao giờ nghe sư phụ nói có quen biết gì với Latios, Latias hay Moltres?…

Không cần phải hoang mang, mọi việc cứ để đó cho bọn ta…

Một giọng nói ồm ồm bỗng cất lên… Đó là của một con Pokemon lạ mặt màu nâu, với nửa thân trên giống như một người đàn ông lực lưỡng, còn nửa thân dưới thì ẩn trong một đám mây màu trắng bay lơ lửng. Không biết từ lúc nào, con Pokemon này đã lẳng lặng đến bên cạnh miệng hố cát và nói chuyện với Tropius và Lucario!

Muốn quét sạch hết cái đám hung hãn đó thì mệt đấy, nhưng nếu chỉ là cái hố cát này thì không làm khó được Landorus ta đâu…

Con Pokemon lạ mặt vừa nói vừa đưa hai bàn tay ra hướng úp xuống mặt đất. Hai bàn tay của ông ta đột nhiên phát sáng lên một cách kỳ diệu, giống như một pháp sư đang làm phép vậy. Không lâu sau, mọi người đều có thể nhận thấy cái hố cát nơi nhóm giải cứu Giratina bị hụt xuống đang dần dần chuyển động chậm lại. Rõ ràng là con Pokemon lạ mặt này có một quyền năng điều khiển đối với “đất” rất mạnh mẽ! Lúc này thì Lucario cũng đã nhớ ra… “Landorus” chính là tên một con Pokemon Huyền Thoại của vùng đất Unova!

Cuối cùng thì cái hố cát cũng đã dừng lại hẳn. Trong lúc những người khác đang dần dần lấy lại cảm giác thăng bằng sau khi bị quăng quật khắp nơi trong cái hố cát xoay tròn, Lucario hỏi Landorus:

Sao các ngài… lại tới đây giúp chúng tôi?…

Là do Cresselia đã tới nhờ chúng ta…” – Landorus đáp – “…Trong mấy ngày vừa qua, cô ta đã đi khắp nơi và kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả những con Pokemon Huyền Thoại mà cô ta có thể liên lạc được. Khi được biết đến chuyện tày trời của tổ chức GARMP, chúng ta cũng tự thấy mình cần phải có trách nhiệm giúp một tay ngăn chặn thảm họa này. Tuy chúng ta đến hơi trễ, nhưng hy vọng là vẫn còn kịp cứu vãn tình thế…

Là nhờ cô Cresselia sao!”… Lucario và những người khác như muốn hét lên thật to cho thỏa lòng vui mừng khi nghe thấy điều này… Đúng là bộ ba Thần thú cũng đã từng nói, Cresselia có một mối quan hệ rất rộng và được rất nhiều người tin tưởng. Nhưng lúc ấy, chẳng ai ngờ được Cresselia lại có thể kêu gọi được một sự trợ giúp tuyệt vời đến thế này! Có thể nói, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rằng họ đã được những thiên thần cứu giúp từ trong tuyệt vọng…

Phải rồi…” – Lucario thầm nhủ – “…Trước giờ chúng ta cứ luôn cảm thấy yếu thế trước thế lực của tổ chức GARMP, nhưng không, thực ra bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều đồng minh – đó chính là tất cả những người muốn bảo vệ lẽ phải!

Cresselia nói có việc riêng cần giải quyết nên không xuất hiện ở đây…” – Landorus nói – “…Nhưng thôi, tình hình cũng có vẻ tạm ổn rồi đấy. Đừng chần chừ gì nữa, hãy tiếp tục kế hoạch mà các người đang tiến hành đi!

Sự xuất hiện của các Pokemon Huyền Thoại như đã thổi bùng lên trở lại ngọn lửa tinh thần của nhóm giải cứu Giratina. Đặc biệt là Houndoom, người nãy giờ luôn chờ đợi cơ hội để tung ra đòn tấn công cực mạnh mà cậu ta ủ sẵn:

Được, giờ thì không còn gì cản được chúng ta nữa rồi nhé! NHẬN LẤY NÀY!

Trong màn đêm đang dần buông xuống, toàn bộ khoảng sân phía trước Trụ sở chính của GARMP như được thắp sáng bừng lên bởi ngọn lửa Inferno của Houndoom. Ngọn lửa mãnh liệt ấy vạch thẳng một đường đến chỗ chiếc lồng kính đang giam giữ Giratina. Không một kẻ nào dám cản ngọn lửa hung bạo này lại mà chỉ có thể vội vàng tránh né, đội hình của tổ chức GARMP như bị xẻ làm đôi… Nhưng cuối cùng, đòn Inferno của Houndoom vẫn phải dừng lại tại nơi tấm rào chắn của “Shield Team” đang bao quanh lấy chiếc lồng kính. Một vụ nổ với chấn động cực lớn được tạo ra, nhưng vẫn chưa đủ để đánh sập tấm rào chắn do khá nhiều Pokemon của tổ chức GARMP hợp lực dựng nên.

Chậc! Suy cho cùng bọn chúng vẫn có lợi thế về số đông!” – Houndoom tặc lưỡi.

Không sao, như vậy là đủ rồi… Tiếp theo, mọi người hãy cho tôi 2 phút…

Giọng nói của Mega Slowbro lướt qua rất nhanh trong đầu Houndoom… Ngay sau đó, Houndoom chợt nhìn thấy thân hình mũm mĩm của Mega Slowbro bay ngang qua ngay trước mặt mình…

Mega Slowbro hành động rồi, mọi người hãy cố gắng yểm trợ cho ông ấy!” – Lucario hô lên.

Ngay lập tức, rất nhiều những tiếng va chạm và tiếng nổ của những đòn tấn công cùng đồng loạt cất lên… Các thành viên của tổ chức GARMP rất cố gắng lấp lại lỗ hổng trong đội hình phòng thủ của họ và cản Mega Slowbro lại, nhưng họ khó mà làm được điều đó, bởi các thành viên trong hai nhóm Alliance, Eeveelutions và các Pokemon Huyền Thoại cũng ra sức yểm trợ cho Mega Slowbro. Mega Slowbro nói rằng ông ta chỉ cần 2 phút, nhưng 2 phút sắp tới đây xem ra sẽ cực kỳ căng thẳng…

Khi chỉ còn 1 phút 45 giây, Mega Slowbro đã tiếp cận được tấm rào chắn…

Quả đúng như mình nghĩ… mặc dù đòn Inferno vừa rồi chưa chọc thủng được tấm rào chắn, nhưng vụ nổ do nó tạo ra cũng đã đủ để tạo nên một điểm yếu…” – Mega Slowbro vừa xem xét tấm rào chắn vừa nghĩ thầm – “…Từ giờ cho đến lúc hết khoảng thời gian 2 phút, mình có thể lợi dụng điểm yếu đó để mở một lỗ hổng nhỏ trên tấm rào chắn, và đó là tất cả những gì mà mình cần…

Ngay sau đó, ông ta vận hết sức lực của mình tung ra một tia sáng màu trắng nhắm vào đúng nơi mà đòn Inferno của Houndoom vừa mới đánh vào. Tuy không rõ rệt, nhưng tia sáng ấy cũng giống như một mũi khoan đang từ từ đục ra một lỗ hổng trên tấm rào chắn vậy.

Nhưng, khi chỉ còn 1 phút 40 giây, “chướng ngại vật cuối cùng” mà Mega Slowbro nói đã bước tới…

Slowbro… Hình dạng này của anh trông cũng đáng ngạc nhiên đấy… Và lại càng ngạc nhiên hơn khi anh lại về theo phe của bọn chúng để chống lại Đại tướng Brain và tôi…

Tuy nói rằng “ngạc nhiên”, nhưng trên gương mặt của Slowking chỉ thể hiện một sự lạnh lùng đáng sợ. Trên hai tay ông ta có hai quả cầu nước bay lơ lửng đang tự xoay tít với một tốc độ rất nhanh. Có vẻ như ông ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà không bắn chúng về phía người anh song sinh của mình cả.

Slowking…” – Mega Slowbro đáp trong lúc vẫn tập trung khoan thủng tấm rào chắn – “…Tôi không có thời gian nói nhiều với cậu về việc ai thuộc phe nào… Và nếu như cậu định tấn công tôi, thì tôi cũng rất tiếc rằng tôi sẽ không phải là người đối phó với cậu đâu…

À, ý anh muốn nói người đối phó với tôi sẽ là tên này ấy hả…

Slowking bất chợt vẩy tay phải của mình sang bên cạnh. Quả cầu nước trên bàn tay phải đó cũng ngay lập tức được phóng ra, và gần như cùng lúc đó, nó bỗng nhiên phát nổ! Quả cầu nước đã bắn trúng vào mục tiêu mà nó vốn được nhắm tới… đó chính là Weavile đang tàng hình!

Đòn tấn công này cũng giống như đòn Hydro Pump mà Mega Slowbro đã từng sử dụng vậy. Quả cầu nước đó có lực nén rất lớn, khi phát nổ uy lực của nó không khác gì một quả lựu đạn! Weavile sau khi trúng đòn liền bị bắn văng lên trời, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn pha lẫn vẻ kinh ngạc như đang muốn nói rằng: “làm thế nào mà lão ta lại biết được…?

Lúc đó, chỉ còn lại 1 phút 15 giây… Sự phòng vệ mà Mega Slowbro đã chuẩn bị để đối phó với Slowking đã bị gạt ra ngoài.

Slowbro, không còn ai bảo vệ anh được nữa đâu, hãy quay ra đây và đấu với tôi một trận nào!

Slowking tung ra quả cầu nước còn lại và bắn về phía Mega Slowbro. Nhưng Mega Slowbro chẳng tỏ vẻ gì là sẽ rời sự tập trung khỏi tấm rào chắn cả…

ẦM!!!

Một cột nước cực mạnh bỗng nhiên từ dưới lòng đất phun lên ngay bên cạnh Mega Slowbro và đỡ cho ông ta khỏi quả bom nước!

Một lúc sau, khi cột nước dần dần phun yếu đi, một thân hình to lớn vạm vỡ màu tím hồng nhảy ra từ sau cột nước và đối mặt với Slowking… đó chính là Tomp!

Con Swampert của bọn Alliance?!” – Slowking khẽ nheo mắt – “Nó đã trốn dưới lòng đất từ nãy đến giờ để tập kích bất ngờ ta sao?

Đương nhiên đó chính là sự thật, và dường như Mega Slowbro bằng cách nào đó cũng đã biết được điều này. “Thêm một yếu tố bất ngờ cũng đâu có thừa.” – Mega Slowbro nghĩ. Dù đã thoát ra khỏi tòa nhà Trụ sở chính từ lâu nhưng Tomp vẫn không ra mặt, chính là để sẵn sàng cho cuộc tấn công đột ngột này. Mặc dù đã phải rất nhẫn nhịn khi nhìn thấy các bạn của mình gặp nguy hiểm ban nãy mà không thể hiện thân, nhưng sự nhẫn nhịn đó đã được đền đáp.

Tên này không phải là một đối thủ dễ chơi, muốn đánh bại nó trước khi Slowbro kịp khoan thủng tấm rào chắn, ta cần phải dốc hết sức mới được!” – Slowking thầm nghĩ.

Chỉ còn 1 phút 5 giây, Slowking bắn ra hai quả bom nước liên tiếp về phía Tomp. Nhưng bằng chiếc khiên ngọc trai của mình, Tomp đã dễ dàng đỡ được chúng, không một chút tổn hại.

Còn 1 phút, Tomp bắt đầu phản công bằng cách khiến cho mạch nước ngầm phun lên ào ào, sau đó điều khiển cho dòng nước đổ xối xả về phía Slowking. Dòng nước này cũng mạnh mẽ giống như sự phẫn nộ cũng như lòng quyết tâm của Tomp vậy. Nhưng tiếc thay, điều khiển nước cũng là một sở trường của Slowking. Chỉ cần dùng một tay, Slowking đã có thể chặn đứng dòng nước lại!

Còn 45 giây, Slowking dùng tay còn lại của mình bắn ra một quả bom nước. Tomp lại dùng chiếc khiên ngọc trai đỡ lấy. Tuy đã đỡ được thành công, nhưng Tomp đã bị phân tâm và sự kiểm soát đối với dòng nước giảm đi…

Trong những giây tiếp theo, Slowking liên tục dùng chiến thuật tương tự để quấy nhiễu Tomp. Dòng nước của Tomp càng lúc càng bị đẩy lùi, tới mức nó đang sắp sửa bị bẻ cong và biến thành “dòng nước của Slowking”. Cả hai đều hiểu rằng từng giây, từng tích tắc lúc này đều rất quý báu, và cả hai đều tung toàn bộ thực lực của mình ra để chống lại đối phương. Tomp có sức mạnh rất phi thường, nhưng Slowking thì lại có sự lão luyện.

Khi chỉ còn 5 giây, Tomp hét lên một tiếng và vung mạnh hai cánh tay sang hai bên. Dòng nước đang chịu lực tác động của cả Slowking và Tomp liền bị vỡ tung, bắn nước tung tóe dội lên cả hai người. Dường như Tomp đã không còn chịu nổi sự giằng co này nữa nên đã cố tình hủy đi dòng nước trước đi nó bị Slowking chiếm lấy quyền kiểm soát. Nhưng đổi lại, Tomp cũng bị áp lực của vụ nổ đẩy ngã ra đằng sau mấy bước, lộ ra một khoảng trống lớn giữa Slowking và Mega Slowbro.

Được, không đùa nữa! Nhận lấy này Slowbro!!!” – Nắm đấm của Slowking phát sáng lên, báo hiệu việc chuẩn bị ra đòn.

Nhưng Slowking đã không thể ra đòn…

Ông ta đã bị tê dại bởi một nhát cắn vào vai! Và nhát cắn đó… là của Vaporeon!

Tên này… hắn đã tự biến mình thành nước…Thì ra đây mới chính là lý do con Swampert kia làm nổ tung dòng nước! Nó đã giúp Vaporeon tiếp cận ta một cách bí mật!

Tất cả những ý nghĩ kinh ngạc này chỉ diễn ra trong đầu Slowking có 1 giây… Nhưng như thế cũng đã là quá muộn.

Chỉ còn 1 giây cuối cùng, Mega Slowbro nhún vai lẩm bẩm:

Thêm một yếu tố bất ngờ đâu có thừa, và thêm hai thì càng tốt!

Cùng lúc đó, một tiếng “Xoẹt” chói tai cất lên, cho thấy tấm rào chắn đã bị khoan thủng thành công!

Hai mắt Mega Slowbro liền sáng rực lên. Đồng thời, chiếc lồng kính đang giam giữ Giratina cũng phát ra những tiếng “bíp bíp” liên tục. Có vẻ như Mega Slowbro đang dùng sóng não của mình, thông qua lỗ thủng để giải mật khẩu cho chiếc lồng kính bằng một cách quái dị! Không lâu sau, chiếc lồng kính bật mở ra trong sự thót tim của tất cả những người ở xung quanh nó.

Giratina có thể nói là một trong những người hồi hộp nhất từ nãy đến giờ. Phải đứng một chỗ nhìn tất cả những trận đấu diễn ra… rồi nhìn những trận đấu thay đổi cục diện qua lại một cách kịch tích… Giờ thì không còn gì ngăn ông ta được nữa. Ông ta hít một hơi thật đầy, cảm nhận sức mạnh đang dần trở lại trong cơ thể của mình, và gầm lên một tiếng thật lớn…

Toàn bộ khu vực phía trước tòa nhà Trụ sở chính như đều im bặt trước tiếng gầm khủng khiếp này của Giratina. Tất cả mọi người dù có đang chiến đấu căng thẳng đến đâu cũng phải đưa một mắt hé nhìn cảnh tượng một cái lỗ đen dẫn tới Reverse World được mở ra, và Giratina đang dang đôi cánh to lớn màu đen của mình để bay lên khỏi mặt đất… Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân thể to lớn của Giratina đã hoàn toàn biến mất đằng sau cánh cổng đen ngòm nối giữa hai thế giới…

Nhưng rồi… cánh cổng đen ấy đột nhiên lóe sáng lên như một tia chớp! Và sau đó, thân hình đồ sộ của Giratina bị hất văng ra khỏi cánh cổng rồi rơi bịch xuống ngay bên cạnh chiếc lồng kính! Giratina vừa lồm cồm đứng dậy, vừa lầm bầm với vẻ hoảng hốt:

Muộn rồi… muộn rồi… Reverse World đã bị tổn hại đến mức ngay cả ta cũng không còn khả năng chữa lại cho nó được nữa…!

Và đó cũng chính là lúc mọi người cảm nhận được một loạt chấn động nữa đến từ một cõi hư vô nào đó trong không trung…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 110 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 112
DMCA.com Protection Status