THE OTHER MEWTWO CHAPTER 114

ON THE VERGE OF TRAGEDY
(TRÊN BỜ VỰC CỦA THẢM KỊCH)

 

Arceus đã bị đánh bại rồi!

Hỏng bét!…

Được lắm! Trận này coi như xong!

Đó chính là những lời đầy cảm thán cùng đồng loạt rộ lên bởi cả hai phe, ngay sau khi tiếng gầm của Arceus vang lên báo hiệu sự sụp đổ của con Pokemon Huyền Thoại tối thượng.

Sau khi bị quả cầu kim loại mà Genesect bắn ra găm trúng cổ, bốn chân của Arceus cùng quỵ xuống, khiến cho con Pokemon Huyền Thoại nằm sóng xoài trên mặt đất. Có thể thấy rõ rằng việc chỉ riêng việc chống chọi với loại virus chuyên biệt trong cơ thể kia đã đủ khiến cho Arceus kiệt quệ lắm rồi. Luồng năng lượng đen bao xung quanh quả cầu kim loại này dường như cũng có khả năng tác động rất lớn lên Arceus. Cho dù Arceus có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì rồi cũng phải có lúc ông ta vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.

Khi Arceus giáng trần và đứng cùng chiến tuyến với các Pokemon để chống lại tổ chức GARMP, tinh thần của các Pokemon được củng cố thêm bao nhiêu thì giờ đây sau khi Arceus gục ngã, tinh thần của họ cũng đột ngột bị vơi hụt đi bấy nhiêu. Sau tất cả mọi cố gắng, cuối cùng hai nhóm Alliance, Eeveelutions và các Pokemon Huyền Thoại cũng không thể cứu vãn được sự việc. Trong giây lát, đây đó có những người càng lúc càng bị đè nặng bởi ý nghĩ rằng họ thật vô dụng, và mọi chuyện dường như thật sự không thể bị thay đổi cho dù họ có cố gắng kiểu gì đi nữa… Vậy là Arceus đã bị Đại tướng Brain đánh bại. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tổ chức GARMP sẽ làm gì với Arceus? Và quả cầu kim loại đang găm trên cổ Arceus có tác dụng gì?… Muôn vàn những câu hỏi cùng với sự lo lắng đang trỗi dậy và len lỏi trong cơ thể của họ, giống như những con mối đang ăn mòn những chiếc thân cây với tốc độ cực nhanh và khiến cho cái cây như chỉ chực muốn đổ xuống.

Chúng ta vẫn chưa được bỏ cuộc!” – Houndoom gầm lên – “Hãy tấn công Đại tướng Brain và tất cả sẽ kết thúc!

Con chó khổng lồ lồng người lên, hất tung những con Pokemon của tổ chức GARMP đang đeo bám ra xa, đồng thời trút hết mọi do dự và lo lắng ra khỏi đầu. Trông Houndoom lúc này cứ như đang muốn nổi điên thêm một lần nữa vậy. Nhưng thật sự, đúng là nếu như bảo nó phải chấp nhận thất bại và bỏ cuộc vào lúc này, chắc là nó cũng sẽ nổi điên lên thật. Houndoom nghĩ một cách rất đơn giản nhưng thẳng thắn: Còn nước thì còn tát. Chừng nào nó vẫn còn một hơi thở, thì kể cả khi xung quanh nó không còn một ai khác ngoài kẻ thù, nó cũng vẫn sẽ chiến đấu.

Những đồng đội của nó không phải ai cũng còn được cuồng nhiệt như nó, Houndoom có thể cảm giác được điều này. Vì thế nên nó nghĩ nó lại càng phải chiến đấu hăng hái hơn để khích lệ những người khác. Houndoom dùng hết sức phóng người lên phía trước như một mũi tên, để lại bốn dấu chân vẫn còn bốc lửa hằn trên mặt đất. Houndoom đang dốc toàn lực cho cú đột kích này và cố gắng hết sức luồn lách để tránh những va chạm không cần thiết. Trong mắt nó, tất cả những kẻ cản đường khác đều lần lượt bị bỏ lại phía sau. Nhưng đột nhiên, một quầng lửa màu tím bỗng từ trên cao ập xuống ngay trước mặt nó. “Dragon Pulse? Không kịp tránh rồi!” – Houndoom nghĩ rất nhanh.

Houndoom nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho việc chịu đòn. Đằng nào thì sau khi được tiến hóa, nó cũng đã không còn cảm giác đau nữa rồi. Cơ thể của nó đương nhiên vẫn sẽ phải chịu tổn hại, nhưng nó chấp nhận rằng bị trúng một vài đòn tấn công cũng được, miễn là nó có thể áp sát Đại tướng Brain càng nhanh càng tốt.

Nhưng lạ thay, Houndoom chờ mãi mà vẫn không thấy bị trúng đòn. Thậm chí nó còn cảm thấy cơ thể nó vẫn cứ đang trong trạng thái lơ lửng trên không trung mà mãi không thấy tiếp đất. Tò mò, Houndoom định mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả mắt của nó cũng không cử động được. Cảm giác này thật khó hiểu, nhưng cũng có vẻ quen quen…

Mọi người à, giữ vững tinh thần như Houndoom là điều rất cần thiết, nhưng cẩn thận đừng để nhầm mục tiêu…” – Giọng nói của Mega Slowbro vang lên trong đầu Houndoom.

Thì ra là Mega Slowbro lại đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với mọi người… Chẳng trách tất cả mọi thứ lại cùng ngưng lại thế này…” – Houndoom nhanh chóng hiểu ra tình hình.

Trong bầu không khí căng thẳng này, việc thần giao cách cảm của Mega Slowbro khiến cho mọi việc bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Không ai còn nghe thấy một âm thanh nào khác ngoại trừ giọng nói của Mega Slowbro. Cứ như thể mọi người đang được tạm chuyển vào ngồi bàn chuyện bên trong một cái lô cốt bất khả xâm phạm, còn ở bên ngoài thì bom đang dội xuống như mưa vậy.

Tôi rất tiếc rằng hiện tại tôi không còn lại bao nhiêu sức lực nữa, trận đấu với Slowking thật sự rất ngốn sức… Đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn có thể thần giao cách cảm được với mọi người theo cách này. Điều mà tôi buộc phải dừng mọi người lại để nói, đó là: mục tiêu của mọi người không phải là Đại tướng Brain, hay ít nhất là con Genesect kia. Mục tiêu mà mọi người cần tập trung xử lý trước là quả cầu kim loại đang gắn vào cổ Arceus! Quả cầu đó… nó mới chính là máy chủ của Đại tướng Brain!

Máy chủ của Đại tướng Brain?” – Cụm từ này khiến cho Houndoom nhớ lại về cây cột máy mà Weavile đã chém nát trong căn phòng bí mật của Đại tướng Brain. Ban đầu Đại tá Dungeon quả quyết rằng cây cột đó có chứa máy chủ của Đại tướng Brain nên nhóm đột nhập đã cố gắng tìm cách phá hủy nó, và đã thành công. Vậy mà, hóa ra Đại tướng Brain lại chẳng hề bị tổn hại chút nào cả, và điều đó vẫn để lại trong đầu mọi người một dấu hỏi lớn cho đến tận bây giờ. Qua lời khẳng định vừa rồi của Mega Slowbro, dấu hỏi đó có vẻ như đã được giải đáp…

Tôi đã ở đó cùng với Đại tá Dungeon khi ông ấy và Đại tướng Brain cùng phối hợp với nhau để tạo ra chiếc máy chủ, và tôi nhận ra nó!” – Mega Slowbro tiếp tục – “Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu được làm thế nào… Chiếc máy chủ đó đáng lẽ ra sẽ chỉ có thể được gắn cố định bên trong căn phòng bí mật của Đại tướng Brain chứ không thể được mang đi mang lại một cách tùy tiện, nhưng… sự thật là nó đang ở ngay đây, và đang được kết nói với não bộ của Arceus!

Mega Slowking ngừng lại một lúc, hình như bản thân ông ta cũng đang suy nghĩ, rồi lại nói tiếp:

Có lẽ trước tiên tôi sẽ cần phải kể với mọi người về kế hoạch tổng quát của Đại tướng Brain, điều mà ngay cả trong nội bộ tổ chức GARMP không phải ai cũng biết… Trước giờ mọi người vẫn thấy rằng tổ chức GARMP chuyên đi thu thập các Heart từ khắp mọi nơi, phải không? Chỉ riêng các Heart thôi cũng đã đủ để giúp ích cho GARMP trong rất nhiều việc, nhưng như vậy thì vẫn chưa bõ bèn gì so với toàn bộ tham vọng của Đại tướng Brain. Nói một cách đơn giản, ông ta muốn nắm toàn bộ tạo hóa trong tay! Và để làm được điều đó, yếu tố then chốt mà ông ta cần có được, đó chính là Arceus!

Qua các nghiên cứu trên các mảnh Heart, Đại tướng Brain đã tìm ra được một điều mà ngay cả các Pokemon Huyền Thoại khác và các Heart Keeper cũng chưa chắc đã biết: quyền năng thật sự của Arceus là vô cùng khủng khiếp! Những sức mạnh của Arceus mà chúng ta vừa mới thấy cũng đã rất choáng ngợp rồi phải không? Nhưng điều đó vẫn chưa là gì nếu đem so với sức-mạnh-thật-sự của Arceus một khi đã được dung hợp trở lại với đủ 17 Heart!

Chúng ta đều biết rằng sau khi tạo ra thế giới này, Arceus đã tạo ra 17 Heart từ chính cơ thể của mình và rải nó khắp mọi nơi, đặt trong tay các Heart Keeper để giữ cân bằng cho tự nhiên phải không? Chính vì điều đó cho nên, Arceus của ngày hôm nay mà chúng ta biết, thực ra chỉ là một phiên bản yếu hơn nhiều của Arceus-thật-sự – kẻ đã tạo ra thế giới này! Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả được quyền năng của Arceus-thật-sự đó… Nói nôm na thì, lúc đó tất cả mọi thứ trên đời này đều sẽ quay về với Arceus, và Arceus chính là tất cả mọi thứ! Mọi sự vật, khái niệm trên đời này đều là một phần của Arceus. Mọi ý nghĩ, mọi sự việc xảy ra trên đời này đều là ý muốn của Arceus. Không còn có phải hay trái, trắng hay đen, tồn tại hay không tồn tại… tất cả đều chỉ là một, là Arceus!

Cho dù Mega Slowbro đã dùng cách nói nôm na nhưng kỳ thực thì Houndoom vẫn cảm thấy vô cùng trừu tượng. Tuy nhiên, chí ít Houndoom cũng có thể hiểu ngắn gọn rằng Arceus-thật-sự đó có quyền năng vô địch, nắm tất cả tạo hóa trong tay – và đó chính xác là điều mà Đại tướng Brain thèm khát. Vậy thì xâu chuỗi lại các manh mối: Arceus, các Heart, và quả cầu máy chủ của Đại tướng Brain… mọi thứ đã dần dần trở nên rõ ràng.

Đại tướng Brain muốn tẩy não Arceus, à không, chính xác là ông ta muốn nhập-vào Arceus, trở-thành Arceus, để rồi dung hợp với 17 Heart và trở thành một thực thể toàn năng!” – Giọng nói thần giao cách cảm của Mega Slowbro mỗi lúc một sang sảng hơn – “Quả cầu kia chính là công cụ giúp Đại tướng Brain làm điều đó!… Luồng năng lượng đen bao xung quanh quả cầu chính là kết tinh sức mạnh của Darkrai, nó đủ mạnh để có thể tấn công và hủy hoại ý thức của Arceus, nhất là khi Arceus đang ở trong tình trạng bị khống chế như thế này. Một khi Arceus đã bị tẩy não thành công, thì hãy tin tôi đi, Đại tướng Brain hoàn toàn có đủ khả năng để biến Arceus thành thân thể mới của ông ta! Ông ta đã biến được Genesect và Charizard từ những sinh vật sống thành những cỗ máy, và bây giờ thì ông ta sẽ làm điều đó với Arceus!

Nếu như lúc này Houndoom không phải đang ở trạng thái thần giao cách cảm thì chắc hẳn là nó đã rùng mình một cái. Trước giờ nó vẫn luôn biết rằng nếu nó và mọi người thất bại, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ. Nhưng đến bây giờ thì nó mới hình dung được chính xác thì sự tồi tệ đó là như thế nào. Và quả đúng là họa vô đơn chí, bởi vì vào lúc này đây hầu như tất cả các Heart đều đã quy tụ tại khu vực Trụ sở chính của GARMP này rồi – nếu như nói chính xác ra thì chỉ còn thiếu duy nhất Psychic Heart! Nếu như Đại tướng Brain có thể thành công chiếm hữu lấy thân xác của Arceus như lời Mega Slowbro nói, thì những Heart đó có thể coi như đã nằm trong túi ông ta rồi… “Liệu cái Psychic Heart vẫn còn chưa xuất hiện kia có thể coi là tia hy vọng cuối cùng của chúng ta được không?” – Houndoom tự nhủ. Bản thân nó cũng không dám hy vọng nhiều cho lắm, bởi vì chẳng chóng thì chầy nó cũng sẽ bị tổ chức GARMP tìm ra thôi, và e rằng trên đời này không có thứ gì mà Arceus với 16 Heart không thể lấy được.

Đó là tất cả những gì mà tôi muốn mọi người cùng nắm được…” – Giọng nói của Mega Slowbro hình như đang dần dần nhỏ đi – “…Đây chính là trận chiến cuối cùng. Nếu chúng ta thất bại, mọi thứ thế là xong! Không ai biết được nếu như tạo hóa này mà rơi vào tay Đại tướng Brain điều khiển thì nó sẽ điên rồ đến thế nào đâu. Do đó, hơn lúc nào hết, mọi người cần phải thật cố gắng và đừng bỏ cuộc cho dù hy vọng còn lại của chúng ta có mong manh đến thế nào đi nữa.

Hình dung ra cảnh những lời lẽ đanh thép này được nói ra khỏi miệng của một con Pokemon có hình dáng ngớ ngẩn như Mega Slowbro khiến cho Houndoom muốn nhoẻn miệng cười quá đỗi… Và hình như… đúng là nó đang cười thật!

Ể?! Hết rồi sao?! Khoan đã!!!” – Houndoom giật mình.

Nhưng đã muộn, nó ngay lập tức bị hứng trọn một đòn Dragon Pulse vào giữa trán!…

Khả năng thần giao cách cảm của Mega Slowbro thực ra không làm thời gian ngừng lại. Nó chỉ đẩy nhanh tốc độ nhận thức của não bộ lên, giống như thể một thông điệp đáng lý ra mọi người sẽ phải tiếp thu trong vòng hàng chục phút thì lại chỉ phải mất có một tích tắc thôi vậy. Do đó, việc Houndoom bị trúng đòn vẫn là việc tất yếu phải xảy ra, kể cả khi nó có cảm giác như đã nhìn thấy đòn tấn công ấy từ trước đó cả chục phút.

Kẻ đã tung ra đòn Dragon Pulse tấn công Houndoom đó chính là Kyurem của Aureola! Từ trên cao, Kyurem lừng lững đáp xuống chắn ngay trước mặt Houndoom. Trên lưng Kyurem, Aureola nhếch mép với Houndoom một cách không lấy gì làm thân thiện cho lắm:

Ngay trước khi bị trúng đòn mà ngươi còn nhoẻn miệng cười được sao? Có phải sự tuyệt vọng đã làm ngươi phát điên rồi không?

Houndoom lúc lắc cái đầu để cho đỡ choáng, sau đó ngay lập tức chùng người xuống lấy đà để chuẩn bị tấn công Kyurem. Giờ thì nó không còn hứng thú đấu võ mồm với ả Đại tá này nữa. Tuy nhiên, từ sau lưng Houndoom, Lucario đã vọt lên đứng ngay trước mặt nó, hai tay anh ta quắp theo Riolu và Marowak.

Hai mắt của Lucario nhìn chằm chằm vào Aureola, nhưng hai tay thì lại nhanh thoăn thoắt đặt Riolu và Marowak ngồi xuống ngay bên dưới chân của Houndoom. Anh ta nói:

Houndoom này, anh cần em giúp anh bảo vệ họ. Anh chỉ có thể yên tâm giao họ cho em mà thôi. Anh muốn được rảnh tay để có thể xử lý mụ Aureola này…

Hả? Hả? Ở đâu ra vụ bảo mẫu khẩn cấp này thế?!” – Houndoom méo mặt.

Nhưng Lucario không đáp lại. Lòng bàn tay Lucario chợt lóe sáng, và sau đó một thanh kiếm bằng Aura hiện ra. Anh ta nhanh chóng lao lên phía trước và xáp lá cà với Kyurem, bỏ mặc Houndoom ở đằng sau chỉ biết đứng chết trân ra nhìn. Houndoom đương nhiên cũng nóng ruột muốn xông lên chứ, nhưng đúng là không thể để mặc Riolu và Marowak trơ trọi lại giữa chiến trường như thế này được. Ở xung quanh Houndoom, những người khác cũng đang chiến đấu rất khốc liệt. Thông điệp của Mega Slowbro thật sự đã khiến cho mọi người phải dốc toàn bộ sức lực của mình ra cho trận đánh này. Nhưng càng nhìn thấy mọi người hăng hái bao nhiêu thì Houndoom lại càng ngán ngẩm bấy nhiêu với cái nhiệm vụ “bảo mẫu” bất đắc dĩ này.

Thở hắt ra một cái đầy bực mình, Houndoom bèn từ từ dẫn hai “của nợ” mà Lucario để lại cho nó về phía rìa ngoài của chiến trường, vừa lui vừa ngoái lại nhìn Lucario một mình chiến đấu với Kyurem, nửa lo lắng nửa sốt ruột. Đã mấy lần Houndoom định mặc kệ hai “của nợ” này và xông vào chiến đấu tiếp, nhưng Riolu lại đang ôm chặt lấy chân của Houndoom một cách đầy sợ sệt. Ánh mắt của Riolu nhìn Houndoom trông đáng thương đến phát tội. Thằng bé đã bị bắt cóc, phải xa anh trai và sống cô đơn suốt bấy lâu nay, đương nhiên là nó rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Biết được điều đó, bảo làm sao Houndoom có thể đành lòng để nó lại đây?

Lucario muốn cậu rời khỏi trận chiến là có lý do của nó…” – Giọng nói của Marowak đột nhiên cất lên. Có lẽ do anh ta cũng mới hồi tỉnh lại không lâu nên giọng nói còn khá run run.

Ý anh là sao?…” – Houndoom nói vậy nhưng thật ra nó cũng đã sớm có phán đoán – “…Có phải ý anh là anh Lucario không muốn tôi dốc thêm sức cho trận chiến này là để “tiết kiệm” tuổi thọ cho tôi phải không?…

Marowak gật đầu:

Tôi đoán là… cậu cũng không coi trọng việc đó lắm phải không? Nhưng có thể cậu sẽ nghĩ lại điều đó nếu như cậu nhìn thấy vết sẹo trên cổ của cậu…

Vừa nói, Marowak vừa đưa thanh kiếm Steel Heart lên làm gương soi cho Houndoom có thể nhìn thấy vết sẹo hình gạch chéo màu trắng trên cổ của mình – dấu vết do thứ thuốc D.E.S.G. của GARMP để lại. Và Houndoom suýt chút nữa đã phải thốt lên khi nhìn thấy… vết sẹo đó giờ đây đã to hơn trước đến năm lần! Nó gần như ôm trọn lấy cổ của cậu ta và biến màu lông ở vùng cổ của Houndoom từ màu đen tuyền thành nửa đen nửa trắng. Houndoom kinh ngạc tự hỏi vết sẹo này đã âm thầm to dần lên từ lúc nào vậy?!

Nó trở nên lớn như thế này kể từ lúc cậu tung ra đòn Inferno đánh vào tấm rào chắn bao quanh Giratina ban nãy… Và thậm chí trước lúc đó, tôi cũng đã thấy nó lớn hơn lúc tôi gặp cậu lần đầu tại phòng huấn luyện dưới lòng đất rồi…” – Marowak nói – “…Lúc đó tôi có nghe thấy Lucario nói chuyện với ông bác Tropius kia, rằng có thể việc này có liên quan đến… độ dài sinh mạng của cậu. Họ bàn bạc rất nhanh và tôi cũng không hiểu lắm về chuyện của cậu… nhưng đại khái thì, họ đang rất lo lắng và cho rằng cái chết của cậu đang đến gần lắm rồi đấy.

Việc vết sẹo này to ra… có liên quan tới độ dài mạng sống của mình sao?!” – Houndoom đứng chết lặng mất một lúc. Nó vẫn biết rằng kể từ lúc nó được tiến hóa tới nay, tuổi thọ của nó đang càng lúc càng ngắn lại để trả giá cho sức mạnh khổng lồ mà nó đang sở hữu. Nhưng suốt từ đó đến giờ, nó chưa bao giờ thấy vết sẹo này thay đổi kích thước cả. Không lẽ… hiện tượng này là một hồi chuông báo động rằng sinh mạng của Houndoom đã bị giảm xuống tới mức nguy hiểm, giống như dự đoán của Tropius và Lucario?

Vết sẹo này chính là dấu ấn thể hiện tác động của thứ thuốc D.E.S.G. lên thân thể của của Pokemon. Thứ thuốc đó thì lại chính là một trong số các tác nhân trực tiếp tạo nên tình trạng hiện giờ của Houndoom. Do đó cũng không phải là vô căn cớ khi nói rằng vết sẹo này có thể được xem như một thước đo hiển thị mức độ nghiêm trọng của tình trạng của Houndoom… Nghĩ đến đây thì Houndoom bất chợt cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng… Nó đang liên tưởng đến hình ảnh của những viên than đá khi bị đốt cháy hết mức, chúng chuyển từ màu đen thành màu trắng và rồi vỡ vụn ra. Có lẽ nào chuyện này cũng tương tự như thế… Đến một lúc nào đó vết sẹo màu trắng này sẽ bao trùm toàn bộ cơ thể màu đen của Houndoom, và đó chính là lúc nó sẽ phải chết?!

Trước giờ Houndoom vẫn luôn hời hợt với điều này và chẳng mấy khi nghĩ đến nó mỗi lần tung ra những chiêu thức vô cùng ngốn năng lượng. Nhưng như người ta nói, “chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ”… Cái cảm giác khi đứng ngay bên cạnh lưỡi hái của tử thần khiến cho người ta phải nghĩ lại nhiều điều và có những cái nhìn khác với trước đây. Không phải tinh thần sẵn sàng hy sinh vì bạn bè của Houndoom giờ đã mất, chỉ là từ giờ nó sẽ buộc phải có một sự suy nghĩ nghiêm túc hơn. Sáng suốt mà nói, kể cả khi nó không đặt nặng vấn đề sống còn của bản thân đi chăng nữa, nó cũng không muốn sử dụng sức mạnh của nó một cách phung phí để rồi sức mạnh đó bị cạn kiệt ngay đúng lúc bạn bè cần nó nhất.

Houndoom đưa mắt nhìn tình hình xung quanh một lượt… Ngoại trừ Genesect đang đứng án ngữ bất động ở bên cạnh Arceus – có lẽ là để bảo vệ quả cầu máy chủ – thì tất cả những người khác đều đang lao vào chiến đấu như thể họ không còn lại gì để mất. Nhìn xuống Riolu và Marowak đang ở dưới chân, rồi lại nghĩ về tình cảnh của mình, Houndoom chỉ còn biết thẫn thờ và bấu chặt những móng vuốt của mình xuống mặt đất một cách đầy sốt ruột. Nó thì thầm:

Mewt à… sao vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này mà cậu lại đang mất tích ở đâu thế?…

Kỳ thực thì Mewt vẫn đang ở nơi mà lần cuối mọi người nhìn thấy nó. Mewtwo và Umbreon cũng đang ở ngay bên cạnh nó, họ đều đang ở tại một trong những tầng dưới của tòa nhà Trụ sở chính, và vẫn ở đó suốt thời gian qua kể cả khi bên ngoài đã xảy ra không biết bao nhiêu biến động. Ở trong căn phòng này mọi thứ hầu như vẫn nguyên vẹn và chưa bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ, ngoại trừ việc trần của căn phòng có một lỗ hổng lớn, và trần của những căn phòng ở ngay trên nó cũng thế. Cả Mewt, Mewtwo lẫn Umbreon đều đang được an toàn, hoặc ít ra thì trông có vẻ là như vậy.

Có mặt trong căn phòng này không chỉ có ba người bọn họ, đứng trước mặt họ chính là… Darkrai!

Ngay sau khi tòa nhà Trụ sở chính bị sụp xuống, Darkrai đã rời khỏi đội hình bên ngoài và xông vào tòa nhà để tìm kiếm những kẻ đột nhập còn sót lại. Giờ thì có vẻ như ông ta đã thành công tìm thấy những kẻ mà ông ta muốn tìm. Nhưng… tại sao bây giờ bốn người bọn họ lại chỉ giương mắt ra nhìn nhau mà không có bất cứ một động thái nào khác như thế này? Tại sao lại không phải là những trận chiến long trời lở đất như những gì những người khác đang làm ở bên ngoài? Hay là trận chiến giữa bọn họ đã diễn ra và đã kết thúc rồi?!… Không… Mọi việc dường như không đơn giản như vậy. Việc cả bốn con Pokemon cùng đứng chết trân tại chỗ và chỉ nhìn nhau trong im lặng như thế này hoàn toàn không bình thường chút nào. Hoàn cảnh này… trông rất giống với trận đấu tay đôi ban nãy giữa Mega Slowbro và Slowking.

Thực ra bên trong căn phòng này vẫn còn có một sự hiện diện của một người nữa – một người cũng góp mặt trong đội ngũ đột nhập căn phòng bí mật của Đại tướng Brain nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa ra khỏi tòa nhà, đó chính là Đại tá Dungeon. Tuy nhiên, ông ta không có vẻ gì là muốn can thiệp vào việc mà bốn con Pokemon kia đang làm cả. Ông ta cũng chỉ ngồi yên trên chiếc xe lăn của mình và chờ đợi. Nhưng ít nhất, trên gương mặt của ông ấy vẫn còn nét biểu cảm thể hiện sự lo lắng chứ không phải chỉ vô hồn như bốn con Pokemon kia…

Ngồi trên chiếc xe lăn, Đại tá Dungeon hết ngoái đầu ra cửa sổ để theo dõi tình hình bên ngoài, rồi lại quay vào trong và quan sát xem liệu có bất cứ sự thay đổi nào của bốn con Pokemon kia không. Tuy rất muốn có thể làm điều gì đó để chấm dứt ngay những việc này, nhưng ông ta e rằng mọi sự can thiệp bất cẩn đều có thể gây ra những tai họa không mong muốn. Suy cho cùng thì lý do mà Đại tá Dungeon vẫn còn nán lại đây đến giờ này chính là để đảm bảo rằng bốn con Pokemon kia không bị bất cứ điều gì khác quấy rầy việc mà họ đang làm.

Trận chiến ngoài kia tuy đang rất khốc liệt, nhưng nếu thành công, kết quả của trận chiến trong căn phòng này vẫn có thể làm thay đổi được tình hình ở ngoài đó” – Đại tá Dungeon tự nhủ.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 113 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 115
DMCA.com Protection Status