THE OTHER MEWTWO CHAPTER 115

INSIDE MEWT’S MIND
(BÊN TRONG TÂM TRÍ CỦA MEWT)

 

Mewt, Mewtwo, Umbreon và Darkrai… Nếu như bốn con Pokemon này gặp nhau mà không xảy ra một trận chiến, mà thay vào đó lại chỉ đứng nhìn nhau vô hồn như thế này, điều này chỉ có thể có một ý nghĩa…

…Họ đang chiến đấu với nhau trong tâm tưởng…

Mắt của họ tuy đều đang mở to, nhưng họ không nhìn thấy điều mà mắt của họ đang thấy.

Chẳng hạn như Darkrai lúc này, thay vì đang đứng trong một căn phòng của Trụ sở chính và đối diện với ba kẻ địch cùng một lúc, ông ta lại nhìn thấy mình đang ở một nơi ngập tràn ánh nắng vàng của bầu trời và màu xanh mướt của thảo nguyên. Darkrai biết rõ đây thực ra là chỉ thế giới trong nội tâm của một ai đó. Nhưng mặc dù đã từng xâm nhập vào thế giới nội tâm của người khác không ít lần, và nhất là thế giới này trông có vẻ hoàn toàn vô hại, Darkrai vẫn có đôi chút cảnh giác và lo ngại.

Tại sao lại phải như vậy? Chuyện này phải bắt đầu kể lại từ lúc Darkrai quay trở vào tòa nhà Trụ sở chính ngay sau khi nó sụp đổ… Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Darkrai cũng đã chạm trán với Mewt và Umbreon. Sau vụ nổ của Rayquaza gây ra, hai người đó không may bị sức ép của vụ nổ làm bị rơi sụp xuống mấy tầng dưới và tách ra khỏi những người khác. Hai người bị bất tỉnh mất một lúc mới tỉnh lại được thì lại bị lạc bên trong tòa nhà ngổn ngang gạch đá và đi lòng vòng. Khi họ gặp Darkrai, với ân oán sâu dày dây dưa đã lâu, hai bên liền dốc sức lao vào đấu nhau chí tử. Mewt và Umbreon đã phải trải qua nhiều hơn Darkrai một trận đấu và đã thấm mệt, họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nhưng may thay, Mewtwo và Đại tá Dungeon đã xuất hiện kịp thời để cứu họ. Darkrai đã biết Đại tá Dungeon không phải là một huấn luyện viên xuất sắc về chiến đấu, nhưng Mewtwo thì trông không phải loại đối thủ mà Darkrai có thể xem nhẹ. Trong tình cảnh một chọi bốn đó, Darkrai đành phải nghĩ đến việc sử dụng tuyệt chiêu thôi miên của mình một lần nữa.

Thời gian cân nhắc không có nhiều, Darkrai bèn chọn mục tiêu là kẻ có vẻ mạnh nhất trong số các đối thủ – Mewtwo. Mặc dù chưa biết thực lực của Mewtwo đến đâu nhưng xét vẻ bề ngoài thì Darkrai có thể đoán rằng ít nhất Mewtwo sẽ phải mạnh hơn Mewt. Darkrai cũng không sợ Mewtwo có thể sẽ là một đối thủ quá mạnh vì ông ta tự tin rằng trong thế giới của ý niệm, ông ta cùng với những cơn ác mộng chính là bá chủ.

Tuy nhiên, do Darkrai đã từng sử dụng độc chiêu này của mình trước mặt Mewt và Umbreon trước đây nên ông ta đã không còn lợi thế bất ngờ nữa. Ngay khi Darkrai bắt đầu áp sát với Mewtwo để thi triển tuyệt chiêu của mình, Mewt đã nhận ra ngay ý đồ của ông ta và hô lên:

Anh Mewtwo cẩn thận! Ông ta muốn thôi miên anh đấy!

Khi nghe lời cảnh báo của Mewt, Mewtwo chỉ khẽ nheo mắt lại đôi chút. Vốn dĩ ngay khi Darkrai bắt đầu chuyển động, tự bản thân Mewtwo cũng đã có sự đề phòng. Nếu như phản ứng ngay lập tức, Mewtwo vẫn còn thời gian để thoát khỏi đôi bàn tay của Darkrai. Nhưng ngược lại, sau khi nghe Mewt nói như vậy Mewtwo thậm chí còn quyết định đứng yên tại chỗ và không phản kháng gì! Ý định của Mewtwo đã rõ… Một cuộc chiến trong tâm tưởng – ý nghĩ thú vị đó chắc hẳn đã đánh thức được trái tim hiếu chiến của Mewtwo vốn dĩ trong thời gian gần đây đã không còn được sục sôi như trước. Lời cảnh báo của Mewt hóa ra lại trở nên phản tác dụng!

Việc Mewtwo đứng yên nhận đòn của Darkrai cũng chính là một lời thách thức, và Darkrai không có lý gì lại không nắm lấy lời thách thức này… Nhưng Mewt thì lại không tán thành lời thách thức này cho lắm. Ngay khi hai bàn tay của Darkrai áp vào hai bên trán của Mewtwo, Mewt cũng ngay lập tức phóng một đòn Psystrike vào giữa hai người! Có lẽ nó hy vọng rằng làm như thế sẽ giúp nó can thiệp được vào trận đấu giữa Mewtwo và Darkrai, ngăn cản trận đấu đó, hoặc chí ít cũng có thể giúp Mewtwo đẩy lùi sự thôi miên của Darkrai. Và không chỉ có Mewt, mà Umbreon với thuật nhập hồn của mình cũng đã đồng thời tham gia vào trận đấu này! Đây chính là một cơ hội trời cho để Umbreon thao túng ngược trở lại Darkrai, trả thù việc mà Darkrai đã làm với anh ta trong trận đấu trước.

Cuối cùng, ý niệm của cả bốn người cùng hòa vào nhau một cách hỗn độn, để rồi giờ đây Darkrai đang đứng trong một thế giới tâm niệm xa lạ mà ông ta không biết là của ai.

Nhưng thực ra, chỉ cần suy nghĩ trong chốc lát thì câu trả lời đã hiện ra rõ mồn một. Một thế giới tâm niệm đầy trong sáng và rực rỡ màu sắc như thế này thì chỉ có thể là của Mewt… “Không được như ta dự tính, nhưng chí ít thì thằng nhóc này cũng không đến nỗi vô dụng” – Darkrai tự nhủ. Và ông ta bắt đầu tiến hành bước đầu tiên trong việc thao túng kẻ khác – đó là tìm kiếm một “điểm yếu” trong tâm trí của kẻ đó.

Thực ra trước đây Darkrai cũng đã từng thử xâm nhập vào tâm trí của Mewt, nhưng lúc đó Mewt vẫn còn nhận được sự bảo vệ từ chiếc lông vũ của Cresselia nên Darkrai không thể làm gì được. Giờ đây, sự bảo vệ đó đã được Mewt nhường lại cho Umbreon, và điều đó có nghĩa là lúc này tâm trí của cậu bé hoàn toàn mở toang ra trước mặt Darkrai, không có chút gì phòng vệ. Darkrai tự nhủ có lẽ chưa bao giờ ông ta được “đi lại” trong tâm trí của ai đó một cách dễ dàng như thế này. Và rồi chẳng mấy chốc, Darkrai đã đến được nơi sâu thẳm nhất trong thế giới tâm niệm của Mewt.

Đúng như Darkrai dự đoán, điều ẩn chứa tại nơi sâu thẳm nhất trong thế giới tâm niệm của Mew chính là những người mà cậu bé yêu quý nhất. Trước mặt Darkrai lúc này là cảnh Mewt cùng với những người bạn của nó trong nhóm Alliance – Lucario, Houndoom, Glaceon, Tropius và Tomp đang nằm ườn trên bãi cỏ, mặt ai nấy cũng đều đang nở một nụ cười rạng rỡ, sảng khoái. Ở ngay bên cạnh là một tảng đá, nơi Mewtwo đang ngồi tĩnh tọa với gương mặt thư thái. Ở phía xa hơn một chút, Darkrai có thể nhìn thấy lố nhố nhiều bóng người và Pokemon khác nhau cũng đang tận hưởng sự bình yên trên thảo nguyên tràn ngập nắng ấm này, đó là nhóm Eeveelutions, là Weavile, Riolu, Marowak, Virizion, Cresselia, cô nàng tiểu thư Trishula, bộ ba Regi cùng Regigigas, Giratina, Đại tá Dungeon,… có thể nói là hầu như tất cả những người mà Mewt đã từng gặp, ngoại trừ tổ chức GARMP. Tất cả bọn họ kẻ đứng người ngồi, tuy ở yên trong những tư thế khác nhau nhưng lại đều rất sống động và thể hiện rõ sự bình yên trên gương mặt. Khung cảnh này tất nhiên chưa từng xảy ra trước đây bao giờ. Đó không phải là ký ức, mà chính xác thì đó là một viễn cảnh mà Mewt luôn thầm mơ ước, một tương lai tràn ngập niềm vui mà Mewt mong rằng mọi người đều sẽ được sống trong đó một khi trận chiến với tổ chức GARMP kết thúc.

Điều sâu thẳm trong tâm trí của thằng nhóc này đây sao?… Thật là… vô vị…” – Darkrai thản nhiên đưa mắt nhìn khung cảnh này một lượt, dừng ánh mắt lại ở hình ảnh của Cresselia trong chốc lát, rồi lại quay mặt đi ngay.

Với một đứa trẻ có tâm hồn trong sáng như thế này, Darkrai không thể lợi dụng những điểm yếu thường thấy ở những kẻ khác, chẳng hạn như sự tham lam, ích kỷ, đố kị, oán hận… “Nhưng điều đó không có nghĩa là thằng nhóc này không có điểm yếu…” – Darkrai nghĩ – “…Càng trân trọng, yêu quý một cái gì đó thì khi thứ đó bị mất đi, thằng bé sẽ càng đau khổ và tuyệt vọng. Chính tình yêu thương mà nó dành cho những người khác sẽ là thứ mà ta có thể lợi dụng được!

Nghĩ đến đó, Darkrai liền tiến đến bên hình ảnh của nhóm Alliance được tạo ra bên trong tâm trí của Mewt. Chỉ cần hủy hoại những hình ảnh này, điều đó cũng tương đương với việc giáng một đòn chí mạng vào tâm trí của thằng bé…

…đó là những gì mà Darkrai tưởng rằng sẽ xảy ra.

Nhưng không! Ngay khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu Darkrai, trong phút chốc ông ta liền có cảm giác như thể linh hồn của mình đột nhiên bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa mãnh liệt! Một luồng ý niệm mạnh mẽ từ trong thế giới tâm niệm của Mewt đang phản ứng lại với ông ta! Trong một giây phút hiếm hoi của cuộc đời, Darkrai chợt cảm thấy rùng mình lo sợ và muốn rút lại ý định của mình! Chỉ đến lúc đó thì luồng ý niệm mạnh mẽ kia mới chịu dừng lại… Darkrai từ từ trấn tĩnh lại, nhưng đầu óc của ông ta lúc này vẫn có cảm giác rất chòng chành và bất ổn!

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?… Sao thằng nhóc này lại có thể có một tinh thần mạnh mẽ đến thế?!” – Darkrai hoang mang.

Xem ra ông đã chọn nhầm cách để đối phó với thằng bé này, Darkrai ạ…

Giọng nói phát ra từ ảo ảnh của Mewtwo được tạo ra bởi tâm trí của Mewt! Nhưng hình như… đó không chỉ là một ảo ảnh?! Nếu chỉ là một ảo ảnh của tâm trí thì làm sao có thể nói chuyện được?

“Mewtwo” từ từ đứng lên khỏi phiến đá, mở mắt ra nhìn thẳng về phía Darkrai. Quái lạ ở chỗ, ngay cả khi Mewtwo đã đứng lên thì vẫn còn một Mewtwo khác đang ngồi trên phiến đá như cũ, cứ như thể Mewtwo vừa mới phân thân vậy! Darkrai thầm suy đoán: “Tên này… hắn chỉ lợi dụng ảo ảnh của chính hắn được tạo ra bởi tâm trí của thằng bé để che giấu hành tung… Còn thật ra hắn đã ở đây ngay từ đầu!

Nhưng điều khiến cho Darkrai quan tâm hơn cả là điều mà Mewtwo vừa mới nói, rằng ông ta đã sai lầm khi chọn cách thôi miên Mewt:

Ý ngươi là sao?…

Ông cho rằng cái cảm giác mất đi những điều mà thằng bé yêu quý sẽ khiến cho tâm hồn của nó tan nát, và từ đó có thể dễ dàng sai khiến nó phải không?…” – Mewtwo đáp – “…Nhưng tiếc thay, ông không biết rằng thật ra thằng bé này sớm đã phải trải qua cảm giác đó, và đã vượt qua được nó từ lâu rồi…

Khi Mewtwo nói điều này với Darkrai, trong đầu Mewtwo đang nhớ lại cái cảnh lúc mình bị Arceus bắt tống giam vào Reverse World. Lúc ấy, Mewtwo có thể coi là người thân duy nhất của Mewt, và việc Arceus cách ly hai người cũng đồng nghĩa với việc Mewt bị tước đi người duy nhất mà cậu bé có thể nương tựa vào. Mewtwo vẫn còn nhớ bộ dạng buồn bã của cậu bé khi phải chia tay Mewtwo, khi nó bị bỏ lại một mình cùng với một nhiệm vụ nặng nề trên vai… Nhưng may mắn thay, Mewt đã mạnh mẽ hơn là Mewtwo tưởng. Dù đau buồn nhưng nó đã không gục ngã, dù cô đơn nhưng nó đã không sợ hãi. Một phần là vì Mewt đã may mắn gặp được những người bạn mới, những người đã giúp đỡ nó, san sẻ cùng với nó. Còn một phần khác, là vì tự nó hiểu được rằng buồn bã cũng không thể giúp cho nó gặp lại Mewtwo được, mà ngược lại, nó cần phải nhìn về phía trước…

Càng gặp được nhiều người bạn và càng gắn bó với họ nhiều hơn, thằng bé càng hiểu rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ họ và giữ họ bên mình. Sự gắn bó đó không còn là điểm yếu của thằng bé nữa, mà chính điều đó đã cho nó thêm động lực, hay nói cách khác, nó chính là sức mạnh lớn nhất, là quyết tâm lớn nhất trong tâm trí của thằng bé. Nếu như ông muốn động vào nó, thì hiển nhiên rằng, ông sẽ bị quyết tâm đó quật lại, bằng tất cả sức mạnh mà ý chí của thằng bé có được…

Đáng lẽ ra Mewtwo chẳng việc gì phải giải thích với Darkrai nhiều đến thế. Nhưng không hiểu sao, bản thân Mewtwo vẫn cứ muốn nói ra những lời này, như thể đang muốn tự độc thoại với bản thân mình vậy. Quả thực, sự thay đổi và quyết tâm của Mewt cũng khiến cho chính Mewtwo phải cảm thấy thằng bé đáng được khen ngợi. Có lẽ, những lời nói này cũng chính là những lời mà Mewtwo tự trả lời mình cho sự bất ngờ trước những thay đổi của Mewt vậy. Mewtwo trước đây vẫn luôn lo lắng trước sự ủy mị và ngây ngô của Mewt, nhưng không ngờ rằng kể từ khi rời xa Mewtwo, cậu bé đã tự mình trưởng thành lên được đến như thế này, mặc dù về bản chất, nó vẫn là một đứa bé hiền lành và trong sáng.

Thì ra là thế… Nhưng kể cả vậy thì sức mạnh tinh thần của một thằng bé cũng làm sao có thể đủ mạnh để gây ra một áp lực lớn đến thế cho một kẻ như ta?!…” – Darkrai lầm bầm, kỳ thực thì cho đến lúc này ông ta vẫn cảm thấy sức mạnh của mình chưa phục hồi hoàn toàn, và ông ta muốn kéo dài thời gian nói chuyện một chút thay vì xông vào một trận chiến ngay lập tức.

Đúng, ta thấy ông là một kẻ rất mạnh, nhất là khi ở trong thế giới nội tâm này Darkrai ạ…” – Mewtwo đáp – “… Ý niệm của Mewt dù có mạnh đến đâu cũng khó mà uy hiếp được một bậc thầy trong lĩnh vực này như ông. Nhưng ta e rằng việc ông bị ý chí của Mewt tác động mạnh mẽ một cách bất thường như vậy cũng một phần là do chính bản thân ông nữa… Nếu ông muốn hiểu rõ hơn, thì hãy thử hỏi cái cậu Umbreon mà lúc này đang chiếm giữ thế giới nội tâm của ông xem sao?

Darkrai thoáng giật mình…

Và chính lúc đó, Darkrai liền nhận ra rằng mình đã để lộ ra những sơ hở quá nghiêm trọng…

Ngay lập tức, toàn bộ những hình ảnh xung quanh Darkrai và Mewtwo đều bị xóa nhòa đi, thay vào đó là một màn đêm tăm tối và u ám. Dường như cũng có hiện hữu những cảnh vật khác nhưng hình ảnh của chúng hẵng còn khá mờ nhạt và khó nhìn ra. Có vẻ như đây không còn là thế giới nội tâm của Mewt nữa, mà là…

Cảm giác được đứng trong chính thế giới nội tâm của mình như thế nào hả Darkrai?…

Giọng nói của Umbreon bất thình lình vang lên xung quanh Darkrai và Mewtwo từ một cõi hư vô nào đó và khiến cho nét mặt vốn đã luôn hắc ám của Darkrai lại càng sa sầm lại:

Ngươi dám ư…?!

Tại sao lại không chứ?! Ông đã có thể soi mói vào nội tâm của người khác, thì cũng đâu thể tránh khỏi cái lúc mà những điều ông chôn giấu kín nhất trong nội tâm của ông sẽ bị phơi bày ra trước mặt người khác?!

Umbreon thật sự đang ở trong tâm trí của ta! Vậy là trong lúc ta đang xâm nhập vào thế giới tâm niệm của thằng nhóc Mewt thì hai tên này cũng tìm cách kiểm soát ngược lại chính ta!” – Darkrai thầm nghĩ. Ông ta hiểu rằng trong tình huống này thì điều cần thiết nhất là phải giữ lấy sự điềm tĩnh. Tâm trí càng loạn thì càng dễ bị tấn công. Darkrai im lặng một lúc rồi nói:

Xem ra nhân lúc ta đang bị yếu đi thì ngươi đã bước vào nội tâm của ta được chốc lát, nhưng ngươi sẽ chẳng thể tìm được điểm yếu nào mà ngươi có thể lợi dụng đâu…

Ừm, đáng lẽ ta đã chẳng thể tìm thấy gì cả, ông đúng là một kẻ quá khôn khéo trong thế giới của những ý niệm.” – Giọng nói của Umbreon đáp lại – “Thoạt đầu ta cứ tưởng như nội tâm của ông bị bóng đêm che lấp kín đặc hoàn toàn… Nhưng rồi, tự ông đã hai lần để lộ ra những sơ hở lớn, và cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy cái mà ta muốn tìm…

Hừ! Ngươi tưởng rằng mình đã tìm thấy thứ gì vậy?… Vốn dĩ ta chẳng có một điểm yếu nào trong tâm trí cả… Cứ dương dương tự đắc đi, để rồi khi sức mạnh ý niệm của ta hồi phục trở lại, cái linh hồn nhỏ bé của ngươi sẽ sớm bị ta đè bẹp thôi!

Ôi Darkrai… Ông định nói dối cả với người đang đi guốc trong bụng ông sao? Hay là chính bản thân ông cũng không biết rằng mình có một điểm yếu lớn đến mức nào? Nếu vậy thì, chúng ta hãy cùng xem nhé…

Thế rồi, những cảnh vật xung quanh Darkrai và Mewtwo lại biến đổi thêm lần nữa, và lần này những hình ảnh đã hiện ra rõ hơn… Trong chốc lát, Darkrai và Mewtwo nhìn thấy họ đang đứng ở bên trọng một căn phòng tuy rộng lớn nhưng lại kín mít, Darkrai nhận ra đó chính là căn phòng hội trường dưới lòng đất của chỉ nhánh tổ chức GARMP tại Sinnoh. Đứng trước mặt ông ta là 2 con Pokemon quen thuộc… Charizard và Slowking! Lạ ở chỗ, Charizard trông hoàn toàn bình thường như hồi hắn ta vẫn còn sống, và chẳng có chút gì liên quan đến máy móc ở trên cơ thể của hắn cả. Nhưng Darkrai biết rõ điều gì đang xảy ra… Umbreon đang cho ông ta và Mewtwo thấy lại ký ức của chính ông ta!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 114 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 116
DMCA.com Protection Status