THE OTHER MEWTWO CHAPTER 118

TWO SWORDSMEN
(HAI KIẾM THỦ)

 

Tại một góc khác của chiến trường, chưa hề hay biết gì về kế hoạch của Umbreon, Lucario vẫn đang một mình chiến đấu với Đại tá Aureola – lúc này đang cưỡi trên lưng và điều khiển Kyurem. Kỳ thực anh ta không nghĩ gì sâu xa đến việc nhắm vào Aureola như một mục tiêu để đột kích vào phòng tuyến của GARMP, mà chỉ đơn giản là anh ta muốn tự tay đánh bại mụ – kẻ đã bắt cóc Riolu mà thôi. Nhưng dường như nguyện vọng đó không được khả thi cho lắm…

Lucario là một con Pokemon mạnh mẽ, nhưng đối thủ của anh ta hiện giờ là Kyurem, một con Pokemon Huyền Thoại với sức lực dồi dào và những luồng hơi lạnh đủ để có thể khiến cho những lợi thế về thuộc tính của Lucario trở thành vô nghĩa. Trên thực tế, từ đầu trận đấu giữa hai đối thủ này cho đến giờ, Lucario hầu như không tạo ra được khó khăn cho Kyurem là mấy. So với lần trước gặp Aureola, hiện giờ Lucario đã có một sự tiến bộ lớn, đó là chiêu Sacred Sword được sử dụng bằng thanh kiếm Aura. Nhưng muốn sử dụng kiếm pháp này thì vẫn cần phải cận chiến, trong khi Kyurem lại là một đối thủ rất khó tiếp cận vì con rồng huyền thoại này có thể thổi ra những luồng gió băng giá từ bất cứ nơi nào trên cơ thể, chỉ cần không may bị Kyurem đóng băng là Lucario coi như xong. Nếu đánh tầm xa, Lucario có thể dùng Aura Sphere, nhưng Kyurem cũng có đòn Dragon Pulse với sức công phá rất lớn. Lucario có thể tạo ra một vài đợt áp sát và công kích, nhưng mỗi lần như thế đều phải rất liều lĩnh mà hiệu quả cũng không cao. Do vậy từ đầu trận đấu tới giờ Lucario hầu như không tạo ra được sự đột phá nào. Tuy nhiên, chỉ riêng việc anh ta có thể một mình đối đầu với Kyurem cho đến giờ phút này cũng đã là đáng nể.

Kyurem quá mạnh, muốn thắng hắn thì phải tìm cách đánh vào điểm yếu của hắn, đó là vết thương trên ngực…” – Lucario thầm nghĩ trong lúc đang tạm giữ khoảng cách với Kyurem để hồi sức sau một đợt tấn công.

Đúng là Kyurem có một vết thương ở giữa ngực chưa lành, đó chính là vết đâm do thanh kiếm Steel Heart để lại sau hàng trăm năm cắm vào đó để phong ấn con rồng băng giá này. Đây là một vết thương đặc biệt và không thể chữa lành được một sớm một chiều bằng những phương pháp thông thường. Lucario đã sớm nhận ra vết thương này và đã cố gắng nhắm vào đó vì biết đó chính là một điểm yếu của Kyurem mà anh ta có thể tận dụng được. Tuy nhiên, Kyurem đương nhiên cũng biết điểm yếu đó của mình và luôn phòng thủ, che chắn rất cẩn thận vết thương đó. “Nếu không có cách gì đó đánh lạc hướng Kyurem thì e rằng mình khó mà đánh vào điểm yếu đó được!” – Lucario băn khoăn.

Sao, đã bắt đầu thấy bế tắc rồi phải không?!” – Từ trên lưng Kyurem, Aureola cười vọng xuống – “Sai lầm của ngươi là ở chỗ muốn một mình đối đầu với ta! Nếu như thay vào ngươi là tên Houndoom kia thì có lẽ cơ hội còn tăng lên chút ít đấy! Nhưng cơ bản là ngươi muốn tự tay trả thù mà, ta nói có đúng không?

Houndoom cũng đang ở ngay gần đó, nhưng do đã được Lucario giao trọng trách bảo vệ cho Marowak và Riolu nên cậu ta cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát trận đấu một cách đầy bứt rứt. Khi nghe Aureola nói khích như vậy, Houndoom cũng sốt ruột mở lời:

Anh Lucario tạm nghỉ đi! Để em lên chiến đấu với mụ ta!

Lucario nghe rõ tất cả những lời nói đó, nhưng anh ta vẫn hạ quyết tâm không để Houndoom can thiệp vào. Vấn đề không phải chỉ ở chỗ anh ta muốn tự tay đánh bại Aureola, mà quan trọng hơn, nếu như để Houndoom tham chiến vào lúc này thì sinh mạng của cậu ta sẽ bị đe dọa. Theo như tình hình đã cho thấy, khi vết sẹo màu trắng của Houndoom càng lớn lên thì tuổi thọ của cậu ta sẽ càng bị rút ngắn đi, cũng giống như một cục than khi bị đốt cháy đến cùng cực sẽ chuyển dần từ màu đen thành màu trắng vậy. Mà hiện giờ thì vết sẹo đó đã gần như ôm trọn lấy cổ của Houndoom rồi! Từ giờ trở đi, Lucario muốn Houndoom càng tránh xa những trận chiến càng tốt!

Đúng lúc đó thì Lucario nhận được một thông điệp được truyền tới bằng sóng Aura… đó là thông điệp của Mewt:

…Anh Lucario, trận chiến của anh với Đại tá Aureola ra sao rồi?! Anh có cần giúp đỡ không?

Mewt đấy ư?” – Lucario cũng truyền sóng Aura đáp lại – “Anh vẫn có thể xoay sở được, đừng lo cho anh!

Em muốn báo tin cho anh rằng kế hoạch mới của mọi người là tập trung tấn công bất ngờ Aureola để tạo ra lỗ hổng đột kích. Bọn em cũng đang ở gần đó và sẵn sàng hỗ trợ anh nếu cần, nhưng thật ra thì…” – Đến đoạn này thì có thể thấy rõ sự ngập ngừng ngay cả trong thông điệp truyền bằng sóng Aura của Mewt, và Lucario hiểu sự ngập ngừng đó:

Anh hiểu ý em, và anh cũng nghĩ như thế… Nếu như mọi người tụ tập tại đây thì tổ chức GARMP sẽ chú ý đến khu vực này, và như vậy cuộc đột kích sẽ bị mất tính bất ngờ!… Mọi người không cần tới đây đâu! Tự anh sẽ xử lý được vấn đề này!

Sao ngươi cứ đứng thừ ra đó thế?! Có biết rằng trong trận đấu mà bị phân tâm là điều đại kị không hả?

Giọng cười lanh lảnh của Đại tá Aureola kéo sự chú ý của Lucario trở lại với trận đấu, và do đó khiến cho cuộc nói chuyện qua Aura giữa Lucario và Mewt bị gián đoạn. Đúng lúc ấy, Lucario chợt nhìn thấy một quả cầu ánh sáng màu trắng lóe lên và bay vọt tới chỗ anh ta, một chiêu thức mà từ đầu trận đấu tới giờ anh ta chưa từng nhìn thấy. Lucario liền nhảy vọt người lên cao để tránh, nhưng quả cầu ánh sáng màu trắng đó cũng chuyển hướng bay lên theo anh ta ngay lập tức!

Aura Sphere?” – Lucario chỉ mất vài tích tắc để nhận ra. Anh ta đã quên khuấy mất rằng bản thân mụ Aureola cũng là một người điều khiểu Aura và mụ có thể sử dụng chiêu thức vốn dĩ chỉ có ở một số ít Pokemon này. Biết rằng tránh né Aura Sphere là điều vô ích, Lucario bèn vung thanh kiếm Aura của mình lên và chém thẳng vào quả cầu ánh sáng màu trắng.

Khi hai luồng Aura chạm vào nhau, thay vì phát ra một tiếng nổ đinh tai thì quả cầu ánh sáng màu trắng lại chỉ lóe lên bừng sáng với một cường độ mãnh liệt. Lúc đó Lucario mới hiểu rằng đòn tấn công của Đại tá Aureola thật ra chỉ là đòn gây lóa mắt. Nhưng nhờ là một con Pokemon chuyên dùng Aura, ngay cả khi hai mắt đang tạm thời bị lóa, Lucario vẫn có thể cảm nhận được hầu hết mọi thứ xung quanh. Quả nhiên, lợi dụng lúc mắt Lucario đang bị lóa, Kyurem đã tung ra một đòn Dragon Pulse đánh thẳng về phía Lucario. Lucario liền nhanh chóng vận sức tung ra một đòn Aura Sphere để cản lại theo đúng hướng mà Kyurem ra đòn. “ẦM” một tiếng, quả cầu Aura Sphere đã cản phá thành công đòn Dragon Pulse một cách dễ dàng đến mức… đáng ngờ.

Quả thực, Dragon Pulse cũng chưa phải đòn tấn công chủ lực của Kyurem, mà đó chính là hai luồng gió băng giá từ hai bên cánh của Kyurem quạt ra! Khi hai luồng gió này thổi tới đâu, từ dưới mặt đất liền mọc ra những mũi băng nhọn tua tủa tới đó! Về khoản hồi sức thì Lucario không thể so bì được với Kyurem, do đó anh ta vẫn chưa kịp chuẩn bị gì để đối phó với những ngọn thương làm bằng băng này! Trong tay anh ta chỉ có thanh kiếm được tạo ra bằng Aura, đó là hy vọng duy nhất…

CHOANG! CHOANG!

Lucario có thể cảm thấy những mũi băng đột nhiên bị vỡ vụn! Có ai đó đã giúp anh ta? Liệu đó là Houndoom ư?!

Không phải. Ngay cả Houndoom lúc bấy giờ cũng chỉ biết chết trân đứng nhìn không biết xử trí ra sao, bởi vì nếu nó phun lửa ra để chống lại những mũi băng thì Lucario vốn đang đững giữa hai luồng gió chắc chắn cũng sẽ trúng đòn! Sự thực là Houndoom đã không làm được gì cả. Người đã ra tay là… Marowak!!!

Sư… huynh?” – Lucario ngạc nhiên khi cảm nhận được Aura của Marowak đang đứng bên cạnh mình, trên tay anh ta là thanh kiếm Steel Heart.

Đúng vậy, là ta đây.” – Marowak gật đầu đáp – “Ta nghỉ ngơi nãy giờ cũng đã phục hồi được phần nào sức lực rồi. Hãy để ta giúp đệ đánh tiếp trận này…

Tên phản bội!” – Giọng nói của Đại tá Aureola không giấu được vẻ giận dữ khi đợt tấn công do bà ta sắp đặt bị phá giải – “…Uổng công cho ta giúp đỡ ngươi bao lâu nay, không ngờ sau khi ta cho ngươi được toại nguyện, cho ngươi đấu một trận với hắn, thì bây giờ ngươi lại trở mặt chĩa mũi kiếm về phía ta!!!

Bà nói không sai, ta có lỗi với bà!…” – Marowak hiên ngang đáp – “…Nhưng ta nhận ra rằng ta đã có lỗi nhiều hơn với sư đệ của ta và với em trai nó! Và hơn nữa, ta cũng có trách nhiệm trong tất cả những chuyện này, khi ta rút thanh kiếm Steel Heart ra giải phóng con rồng Kyurem kia, cũng như khi ta dùng Steel Heart mở đường cho bà bước vào Reverse World! Thời gian qua ta đã theo chân bà làm nhiều chuyện xấu, nếu như chừng đó vẫn chưa đủ để trả nợ cho bà, thì hôm nay ta cũng đành phải tạ lỗi với bà thôi, vì ta còn mắc nợ với những người khác còn nhiều hơn thế!

Khi Marowak nói ra những điều này, anh ta có cảm giác dường như thanh kiếm Steel Heart mà anh ta đang nắm chặt trong tay bỗng nhẹ đi đôi chút. Là do anh ta tự tưởng tượng ra, hay thực sự đó là cái cách mà Steel Heart – Heart của lòng dũng cảm – muốn bày tỏ sự tán thưởng đối với hành động vừa rồi của anh ta? Đến lúc này, Marowak mới chợt có một ý nghĩ rằng thật ra trước đây anh ta chưa bao giờ thật sự xứng đáng với Steel Heart. “Trước đây ta có thể là một kẻ dám đối mặt với tất cả mọi việc để thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng ta đã không làm được một việc… đó là đối mặt với chính thất bại và trách nhiệm của bản thân mình!” – Marowak vừa nghĩ vừa siết chặt nắm tay vào chuôi kiếm hơn.

Lucario, đệ sẽ không ngăn cản ta trả món nợ của mình chứ?” – Marowak nói dứt khoát.

Lucario im lặng suy nghĩ trong giây lát, sau đó anh ta hỏi:

Huynh thật sự đã hồi phục đủ sức lực rồi chứ?

Marowak gật đầu.

Vậy thì đệ không có ý kiến gì, chỉ cần huynh nhớ cẩn thận đấy…” – Lucario gật đầu.đáp lại.

Ha, vậy là sau mấy năm nay, cuối cùng huynh đệ chúng ta lại được cùng sát cánh với nhau!” – Marowak bật cười rồi vung kiếm lao thẳng lên phía trước.

Các ngươi có cảm thấy mình hơi bị mơ mộng quá không? Nào, Kyurem!” – Đại tá Aureola tỏ vẻ bực tức khi thấy hai huynh đệ Marowak nói chuyện cứ như không coi mụ ta ra gì.

Kyurem há miệng phóng ra một đòn Dragon Pulse mạnh mẽ nhắm về phía Marowak. Lần này đó không chỉ là một đòn đánh lạc hướng như lúc nãy nữa, mà là một đòn đánh hoàn toàn nghiêm túc với đầy đủ uy lực. Với vận tốc của đòn đánh đó, cộng với việc Marowak đang trên đà trực diện lao tới, Marowak khó có thể nào tránh được. Vậy mà khi sắp sửa bị trúng đòn, Marowak bỗng nhiên lại chém thanh kiếm Steel Heart về phía trước, cắt vào chính giữa luồng Dragon Pulse đang phóng tới. Kỳ lạ thay, một vầng sáng huyền ảo lóe lên ngay khi lưỡi kiếm được chém ra, để rồi sau đó, toàn bộ đòn đánh Dragon Pulse của Kyurem liền bị đứng khựng lại giữa không trung!

Tên Marowak đã làm thế nào vậy?!” – Đại tá Aureola ngạc nhiên nghĩ thầm.

Trong khi Aureola còn đang phán đoán thì câu trả lời đã xuất hiện. Chỉ một hai giây sau khi đòn Dragon Pulse bị “đóng băng”, nó lại ngay lập tức trở lại với vận tốc ban đầu! Nhưng lúc này thì Marowak đã vượt qua khỏi vị trí cũ rồi, vì thế đòn tấn công vẫn theo quỹ đạo của nó bay thẳng về phía sau lưng Marowak mà không để lại bất cứ ảnh hưởng nào.

Bẻ cong thời gian để khiến cho đòn tấn công của đối thủ tạm thời dừng lại, Marowak còn có chiêu này sao?!…” – Đại tá Aureola không khỏi ngạc nhiên trước cái cách mà Marowak vừa sử dụng để hóa giải đòn tấn công của Kyurem. Mụ ta từ đầu đã biết thanh kiếm Steel Heart có năng lực chém xuyên qua tất cả mọi thứ, kể cả dòng chảy của thời gian. Nhưng việc có thể sử dụng năng lực đó một cách kỳ diệu như thế này thì mụ ta chưa bao giờ ngờ tới. Ngay cả trong thời gian Marowak phục vụ cho mụ, mụ cũng chưa bao giờ thấy Marowak sử dụng khả năng này.

Dù thế nào đi nữa, sự thật trước mắt là Marowak đã tránh được đòn đánh của Kyurem và đã tiến đến khá sát với Kyurem và Aureola. Aureola liền ra lệnh cho Kyurem bay lên và đối phó:

Kyurem, sử dụng Blizzard!

Kyurem liền kéo giãn khoảng cách với Marowak và quạt cánh tạo ra những luồng gió tuyết mạnh mẽ. Đại tá Aureola biết với đòn tấn công kiểu này thì Marowak sẽ không thể dùng năng lực của Steel Heart được nữa vì Marowak cũng đâu thể chém được những cơn gió? Tuy nhiên, Marowak vẫn có phương pháp khác, vả lại còn trực tiếp hơn nhiều. Anh ta nhanh chóng cắm mạnh lưỡi kiếm của mình xuống đất và truyền sức mạnh của mình xuống đó, khiến cho mặt đất rung lên dữ dội, cát bụi thổi tung mù mịt – đây thực ra chẳng phải kiếm pháp gì mà chính là một đòn Earthquake! Ngay lập tức, những mỏm đất đua nhau mọc lên trước mặt Marowak và chắn cho anh ta khỏi trận gió tuyết ào ạt. Đòn Blizzard của Kyurem đã bị chặn lại, nhưng nó vẫn đủ uy lực để đóng băng toàn bộ những mỏm đất do Marowak dựng lên, đồng thời cản đường không để anh ta tiếp tục tiến tới. “Giờ thì chỉ cần tung thêm một đòn nữa và phá tung những mỏm băng kia là Marowak sẽ bị chôn vùi trong băng tuyết!” – Aureola nghĩ.

Nhưng Aureola đã không kịp làm điều đó, vì từ trong đám bụi cát và tuyết hỗn độn, đột nhiên bay ra ba quả cầu Aura Sphere nhắm về phía mụ ta và Kyurem. Không cần nói cũng biết, ba quả cầu này chính là do Lucario phóng ra. Chỉ có một điều khiến cho Aureola ngạc nhiên, đó là mụ ta không ngờ Lucario lại có thể điều khiển được ba quả cầu Aura Sphere cùng một lúc như thế này! Quả thực kỹ thuật này vốn đã nằm trong tầm khả năng của Lucario từ lâu, nhưng do nó làm tiêu tốn của anh ta nhiều sức lực và thời gian tập trung nên từ đầu trận đấu với Aureola đến giờ Lucario chưa đem ra sử dụng. Bây giờ, nhờ có Marowak phân tán sự chú ý của đối phương mà Lucario đã có được những điều kiện cần thiết để sử dụng cách tấn công này.

Do bị tấn công bất ngờ, Aureola liền ra lệnh cho Kyurem sử dụng Dragon Claw để cản phá những quả cầu Aura Sphere. Kyurem đã cố gắng phản ứng nhanh nhất có thể, nhưng cũng chỉ phá được hai quả cầu, còn một quả cầu Aura Sphere vẫn đánh trúng vào mục tiêu mà nó cần nhắm tới – đó chính là vết thương cũ ở trên ngực Kyurem! Bị đánh trúng điểm yếu, Kyurem gầm lên đau đớn. Cơn đau nhói giữa ngực làm cho bản tính hung dữ của con rồng nổi lên, khiến cho nó liên tục gầm thét. Đây chính là cơ hội tiếp cận mà Marowak đang chờ đợi…

Trong lúc Đại tá Aureola đang chật vật tìm cách trấn tĩnh Kyurem lại thì mụ ta bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khó tin… Marowak đang bay vọt lên từ mặt đất với tốc độ của mội mũi tên và nhắm thẳng về phía Kyurem! Loài Marowak đương nhiên không biết bay, anh ta làm được điều này thực ra là do sử dụng Mega Punch đấm một cú thật mạnh xuống mặt đất và sau đó lợi dụng lực đẩy để tung người lên. Aureola đương nhiên hiểu Marowak đang muốn áp sát để bồi thêm một cú đánh nữa vào vết thương của Kyurem. Mụ ta liền ra lệnh:

Né đi Kyurem! Sau đó đóng băng hắn!

Nhưng lúc này Kyurem lại không nghe lời mụ nữa… cơn tức giận khiến cho Kyurem quyết định không tránh né mà nhằm thẳng vào Marowak để phóng ra một đòn Dragon Pulse! Do không thể tự điều chỉnh được đường bay nên Marowak không thể tránh được đòn đánh này và ngay lập tức hứng trọn đòn tấn công một cách trực diện. Sau khi một tiếng nổ phát ra, Marowak liền bị hất ngược trở lại xuống mặt đất, thân thể mềm nhũn. Chẳng lẽ cuộc tấn công của Marowak lại chỉ có thế thôi sao?

Ngay từ đầu đó đã không phải là một cuộc tấn công!” – Đại tá Aureola thảng thốt nghĩ. Mụ ta nghĩ tới điều đó bởi vì Marowak đã không đỡ đòn – một điều không bình thường chút nào, và ý nghĩ đó lại càng rõ rệt hơn khi mụ nhận thấy trên tay Marowak thậm chí còn không cầm thanh kiếm Steel Heart! Mụ ta nhanh chóng suy đoán ra những diễn biến tiếp theo, nhưng kể cả vậy thì lúc đó cũng đã muộn.

Đại tá Aureola đã không kịp nói ra lời nào, bởi vì ngay lúc đó, những vệt kiếm bằng Aura đã lóa lên ở ngay chỗ vết thương của Kyurem! Bị trúng đòn thêm một lần nữa vào đúng điểm yếu, sức mạnh của Kyurem bị giảm sút hẳn và không thể giữ nổi thân hình khổng lồ của mình trên không nữa. Khi Kyurem là là rơi xuống mặt đất thì cũng là lúc Lucario nhảy vọt tới và giương thanh kiếm Steel Heart lên cao…

Đúng vậy! Từ lúc còn ở dưới mặt đất, Marowak đã lén thảy cho Lucario thanh kiếm này. Khi Marowak tung người lên cao, đó chỉ là một hành động đánh lạc hướng. Ngay cả việc Marowak sử dụng năng lực của thanh kiếm Steel Heart trước đó cũng là để tạo ra một ấn tượng tâm lý cho đối phương rằng Marowak sẽ tấn công bằng Steel Heart. Nhưng thực ra vốn dĩ Marowak muốn người sử dụng thanh kiếm Steel Heart này phải là Lucario!… Marowak biết đòn Sacred Sword của Lucario vốn có thể kéo dài tầm đánh ra nhờ năng lượng Aura, nhưng để có thể với tận lên trên không trung thì lượng Aura phải tiêu tốn để duy trì được lưỡi kiếm sẽ rất nhiều. Ngày trước Lucario thường nhập Aura của mình vào thanh kiếm xương để sử dụng, nhưng chất lượng của thanh kiếm xương càng về sau càng không còn được tốt nữa. Vì thế, Marowak sớm đã nghĩ ra rằng nếu kết hợp với một thanh kiếm tuyệt vời như Steel Heart thì đòn Sacred Sword đó cũng giống như cá gặp nước vậy! Và thực tế là, những nhát chém do Lucario vạch ra đã đủ tầm xa để có thể làm bị thương Kyurem từ một khoảng cách không ngờ!

Vừa mới tung ra một đòn Dragon Pulse đầy sức mạnh, lại vừa bị đau điếng ngay vào vết thương cũ giữa ngực, Kyurem giờ đây đã không còn sức chống trả trước nhát kiếm quyết định của Lucario nữa. Lại một lần nữa, thanh kiếm Steel Heart lại cắm phập vào đúng chỗ mà mấy trăm năm trước nó đã từng cắm vào để phong ấn con rồng huyền thoại! Như bị đâm trúng tử huyệt, hai mắt Kyurem liền tối sầm lại, rùng mình một cái dữ dội, sau đó con rồng khổng lồ ngã ngửa ra đằng sau, toàn thân cứng đờ như một khối băng. Kyurem đã bị đánh bại hoàn toàn!

Sau khi Kyurem bị ngã ngửa ra đằng sau, bản thân Aureola cũng bị hất văng xuống đất, tí nữa còn bị Kyurem đè lên người. Mụ ta đã bị trật một chân và xây xước nhiều chỗ. Vừa lồm cồm đứng dậy, mụ ta vừa chửi rủa:

Đồ chết tiệt! Chết-tiệt!!!

Về phần Lucario, sau khi chiến thắng, Lucario cũng không cảm thấy tự mãn. “Đáng lẽ ra Kyurem đã không bị đánh bại một cách dễ dàng như thế này…” – Lucario tự nhủ. Anh ta biết rằng sở dĩ anh ta và Marowak chiến thắng được là nhờ lợi dụng được điểm yếu chưa lành của Kyurem, và còn cộng thêm một yếu tố then chốt nữa, đó là sự gắn kết giữa Kyurem và Đại tá Aureola vẫn còn lỏng lẻo. Kyurem vốn là một con rồng huyền thoại với bản tính hung bạo, chỉ vừa mới tỉnh lại sau khi ngủ say mấy trăm năm. Đại tá Aureola cũng chỉ vừa thu phục Kyurem gần đây, khó mà có thể giúp Kyurem phát huy được hết khả năng của mình. Việc Kyurem vừa mới cưỡng lại mệnh lệnh của mụ ta chính là một ví dụ. Nếu như Kyurem là một con Pokemon hoàn toàn do Aureola làm chủ thì kết quả trận đấu có thể đã khác.

Nhưng tiếc thay Đại tá Aureola đã không có được yếu tố đó. Những con Pokemon khác mà mụ ta quen sử dụng thì đã bị mụ bỏ lại trong phòng tập luyện dưới lòng đất từ ban nãy. Mụ ta đã quá coi rẻ những con Pokemon của mình và quá tự tin vào Kyurem, và giờ thì mụ ta đang phải trả giá. Trông bộ dạng thất thểu của mụ bây giờ, rõ ràng là không có cửa nào đánh lại Lucario đang hằm hằm hè hè tiến về phía mụ, trên tay là thanh kiếm Steel Heart sáng loáng. Lucario vốn căm giận Aureola đến thấu xương tủy. Liệu anh ta sẽ làm gì với mụ, sẽ trao cho mụ một phán xét như thế nào?!…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 117 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 119
DMCA.com Protection Status