THE OTHER MEWTWO CHAPTER 120

FIGHTING AS A TEAM
(CHIẾN ĐẤU NHƯ MỘT ĐỘI)

 

Thế giới băng giá đầy tráng lệ – Glacier World – của Glaceon rọi sáng cả một góc chiến trường. Eelektross ở bên trong phải cố hết sức gồng mình lên để chống chọi lại cái lạnh khủng khiếp đang tập trung vào hắn. Shiftry ở gần đó – lúc này đang đấu giáp lá cà với Lucario – cũng bị thu hút sự chú ý và vội vàng nhào đến giúp đồng đội. Lucario đương nhiên không thể để đối thủ của mình bỏ đi dễ dàng được, anh ta vung kiếm chặn mọi đường lui của Shiftry, không để chừa một lối thoát nào. Nhưng Shiftry vốn cũng không đợi Lucario để hé cho hắn một lối thoát. Shiftry dồn sức vào hai cánh tay đầy lá cây của hắn và quạt ra một cơn gió lốc khủng khiếp. Cơn gió này tuy sức sát thương không là mấy nhưng lại đủ mạnh để quạt bay Lucario về phía sau một khoảng cách khá xa.

Lucario vẫn còn một phương án, đó là dùng đòn Aura Sphere để cản đường Shiftry từ xa. Nhưng anh ta quyết định không làm như thế, bởi anh ta biết có làm thế thì Shiftry cũng sẽ giải quyết được đòn tấn công đó không mấy khó khăn. Hơn nữa, anh ta biết có người khác sẽ phụ trách việc cản đường Shiftry…

Đó chính là Mewt! Cậu bé từ trên không đáp xuống ngay trước mặt Shiftry, trên hai bàn tay là hai quả cầu Aura Sphere sáng chói. Nhìn thấy Mewt, Shiftry chợt cảm thấy đôi chút chột dạ khi nhớ lại trận chiến lần trước trên hòn đảo Sky Pillar, hắn đã bị sức mạnh khủng khiếp của Psystrike đè bẹp như thế nào. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng mất đi, bởi vì Shiftry tự biết hắn bây giờ đã mạnh hơn Nuzleaf của ngày xưa nhiều. Hai bàn tay của hắn – mà thực ra là hai chiếc quạt làm bằng lá cây to bản – tỏa ra những luồng năng lượng màu tím đen ma quái. Với mỗi chiếc lá trên bàn tay hắn sắc lẻm như lưỡi đao, hắn vung lên chém về phía Mewt vừa ồ ạt lại vừa có thứ tự bài bản.

Mewt cũng xông lên đánh cận chiến với hắn, sử dụng hai quả cầu Aura Sphere như hai chiếc găng tay, bởi vì cũng giống như Lucario, Mewt nghĩ làm như thế sẽ đỡ hao phí năng lượng hơn là bắn chúng đi để rồi bị Shiftry đỡ lấy dễ dàng. Nếu như trong trận chiến lần trước Mewt có thể đánh xáp lá cà gần như ngang tay với Nuzleaf, thì hiện tại tương quan giữa hai bên cũng gần như thế. Tiếc thay, đó chỉ là lúc mới đầu, vì mặc dù Mewt đã có tiến bộ nhiều nhưng việc tiến hóa đã mang lại cho Shiftry một sự đột phá còn lớn hơn thế, cả về sức mạnh lẫn độ linh hoạt. Đôi chân của Shiftry tuy ngắn nhưng lại rất nhanh lẹ, hai cánh tay của Shiftry tuy gầy gò nhưng lại đầy uy lực. Sau chốc lát, Mewt đã bắt đầu tỏ ra luống cuống…

…Hoặc đó cũng chỉ là một kiểu nghi binh của cậu bé, vì trong một động tác cúi người tưởng như hụt đà, Mewt đã quét chiếc đuôi của mình vào giữa ngực của Shiftry! Chiếc đuôi lóe lên một thứ ánh sáng tím hồng kỳ ảo – đây chính là kiểu tung đòn Psycho Cut độc đáo của Mewtwo mà Mewt đã học được! Shiftry tuy bị trúng đòn một cách hiểm hóc nhưng lại chỉ giật mình trong giây lát chứ không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn thậm chí còn thấy có chút nực cười khi Mewt lại sử dụng Psycho Cut trong khi đòn tấn công đó không có chút ảnh hưởng nào đối với một Pokemon thuộc tính Dark như hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng hiểu ra sự sai lầm của mình… Ngay trong tích tắc sau đó, khi hắn chuẩn bị dùng hai cánh tay của mình tiếp tục tấn công Mewt, hắn bỗng cảm thấy mọi dây thần kinh trong người hắn đều như bị thắt lại! Quái lạ hơn là, cái cảm giác đau đớn đó gợi cho hắn nhớ lại khi hắn bị trúng đòn Psystrike lần đầu tiên…

Thế rồi khi nhìn thấy Mewt đang đứng lên và chuẩn bị cho đợt giao chiến tiếp theo, trước mắt Shiftry lại hiện ra khung cảnh trong căn phòng bí mật của Đại tướng Brain, khi Mewtwo đang dùng Psystrike để bắn vào hợp thể giữa hắn và Mismagius. Cảm giác đau đớn khi bị trúng đòn ấy lại một lần nữa dấy lên khiến Shiftry chợt hốt hoảng lùi về sau. Hắn không thể hiểu được hiện tượng này và không thể giải thích tại sao… Cũng phải thôi, bởi vì Shiftry không biết rằng trong những ngày luyện tập với Mewtwo, Mewt hầu như chỉ tập trung vào duy nhất một chiêu thức là Psystrike. Cậu bé đã quen với chiêu thức đó và nhuần nhuyễn đến độ mỗi luồng sức mạnh ý nghĩ tung ra đều có mang theo phần nào năng lực của Psystrike – năng lực tác động vào tâm trí của người khác! Đòn Psycho Cut vừa rồi cũng vậy. Tuy sức mạnh của Psycho Cut không gây ra tổn thương cho Shiftry, nhưng nó vẫn có khả năng gây ảnh hưởng tới tâm trí của hắn và tạo ra những ảo giác kia, đặc biệt là khi hắn trước đây vốn đã bị trúng Psystrike tới hai lần!

Nhưng dù sao, tác động của Psycho Cut cũng không thể có hiệu quả toàn phần như Psystrike được. Shiftry cũng không phải một kẻ có thần kinh yếu. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố gắng gạt đi những cảm giác gây nhiễu kia và tiếp tục dồn sự tập trung vào trận đấu. Nhưng lúc này, Mewt đã tiến đến rất sát hắn. Có lẽ Shiftry đã không còn trở tay kịp nữa… Nhưng không, Shiftry thậm chí còn không cần phải cử động, bởi vì Mewt đã tự động bị đứng khựng lại ngay trước mặt hắn! Shiftry mỉm cười… Thật may là hắn đã kịp lấy lại tỉnh táo đúng lúc…

Thì ra ban nãy trong lúc hai con Pokemon giao chiến với nhau, từ bàn tay của Shiftry đã tung ra những hạt giống chỉ nhỏ xíu như những hạt sạn, để rồi chúng âm thầm bám lên cơ thể của Mewt. Chỉ cần Shiftry ra lệnh bằng ý nghĩ, những hạt giống ấy ngay lập tức đâm chồi với một tốc độ chóng mặt, một mặt hút năng lượng của Mewt, mặt khác sử dụng năng lượng đó để mọc thành những sợi dây leo chắc nịch cuốn quanh cơ thể của kẻ mà chúng ký sinh. Mewt càng vận sức thì những dây leo ấy mọc càng nhanh, để rồi giờ đây những sợi dây ấy đã quấn chi chít quanh người cậu bé và làm cậu ngã lăn ra đất. Shiftry thản nhiên bước qua cậu bé và mỉm cười, ngay từ đầu hắn đã không có ý định dành nhiều thời gian để đấu với Mewt…

Shiftry muốn vô hiệu hóa Mewt sao cho nhanh chóng bởi vì điều mà hắn muốn làm nhất lúc này vẫn là sớm giải cứu cho Eelektross. Nhưng điều đó xem ra không còn cần thiết nữa, bởi đã có kẻ khác làm thay cho hắn.

Sau khi Eelektross bị giam trong Glacier World của Glaceon không lâu, một cơn mưa những quả cầu Shadow Ball bỗng đồng loạt giáng xuống. Những quả cầu ma quái dễ dàng xuyên qua những lớp ánh sáng băng giá và nhắm chuẩn vào những phân thân của Glaceon, khiến cho những phân thân này tan ra thành những đống tuyết. Mất đi những phân thân này, những tia sáng băng giá cũng mất nơi khúc xạ, thế trận Glacier World của Glaceon nhanh chóng bị phá vỡ. May mắn thay, chân thân của Glaceon đã được Tropius kịp thời bay tới và cõng đi trong chớp nhoáng.

Từ trên không trung, Tropius và Glaceon đã quan sát được nơi mà những quả Shadow Ball.được phóng ra. Tất nhiên, đó chính là Mismagius chứ chẳng phải ai khác. Chỉ là lúc này phải có đến hàng chục Mismagius đang vây kín đặc trên bầu trời – lại là chiêu phân thân mà hắn đã sử dụng trong trận chiến trước tại Sky Pillar. Nhờ đã từng gặp kiểu chiến thuật này trước đây nên Tropius và Glaceon biết rõ: kiểu phân thân của Mismagius khác với các kiểu phân thân thông thường khác, không hề có sự phân chia giữa phân thân giả và thực thể! Mỗi một Mismagius kia đều là một phần được chia ra từ Mismagius ban đầu, với sức mạnh cũng được chia đều ra theo. Nhìn số lượng phân thân của Mismagius hiện giờ chắc phải nhiều gấp đôi số lượng phân thân mà hắn tạo ra được khi còn là Misdreavus, có thể thấy hắn đã mạnh lên đến nhường nào sau khi tiến hóa.

Mismagius có mặt ở tất cả mọi nơi. Những đòn tấn công bắn như mưa về phía Tropius từ mọi góc cạnh khiến cho ông ta không còn đường tránh né. Cõng Glaceon trên lưng cũng khiến Tropius không tiện sử dụng những chiêu thức để đối phó, chỉ có thể sử dụng những chiếc lá phi tiêu để miễn cưỡng phòng vệ. Nhưng đúng lúc ấy, một bức tường làm bằng nước bùn cao và dày như một cơn sóng thần bỗng trào lên từ bên dưới mặt đất. Tropius hiểu ý liền bay sà xuống núp dưới cơn sóng bùn đất kia. Glaceon cũng dùng Ice Beam đóng băng lớp bùn đất lại, khiến cho nó càng vững chắc hơn. Từ đó, một tấm khiên khổng lồ đã được tạo ra, giúp hai bác cháu đỡ lại những đòn tấn công chi chít của Mismagius. Thì ra chính là nhờ Tomp ở dưới mặt đất đã tung lên một đòn Muddy Water để cứu vãn tình thế.

Hay lắm, như thế này tuy chỉ cản được một phía nhưng cũng đỡ hơn là bị tập kích từ tất cả các mặt!” – Tropius nói.

Bác Tropius, cháu đang có một kế hoạch này…” – Tomp vừa nói vừa ngoảnh mặt đi, dường như cậu ta đang phải tập trung rất nhiều vào cái gì đó…

Nhưng Tomp đã không kịp nói hết câu. Bức tường lằm bằng bùn đất của cậu ta đã bị phá vỡ bởi hai lưỡi dao sắc lẻm – đó chính là hai cánh tay của Shiftry! Ở một phía khác, Eelektross sau khi rũ sạch lớp băng giá bám trên mình cũng đang lồng lộn lao tới, hòng tính sổ với Glaceon. Từ cả hai phía, đối phương đều xông đến như vũ bão, chưa kể đám Mismagius cũng không bỏ lỡ cơ hội này, ồ ạt bắn tới. Lần này liệu còn có ai đủ sức cứu được Glaceon, Tropius và Tomp?!

Thật may mắn, họ vẫn còn có Houndoom…

Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ xung quanh Glaceon, Tropius và Tomp bỗng trở nên tối sầm lại. Nó không chỉ đơn giản giống như khi màn đêm buông xuống, mà thậm chí mọi âm thanh, mọi cảm giác cũng đều biến mất! Trong thoáng chốc, mọi người tự hỏi phải chăng mình đã bị bất tỉnh do trúng đòn của đối thủ? Nhưng rồi họ lại nhận ra rằng ý thức của mình vẫn còn hoạt động. Vậy thì bóng tối này là sao?…

Có lẽ họ sẽ còn phải hoang mang như thế thêm một lúc nữa nếu như không có giọng nói của Houndoom cất lên:

Là Dark Pulse của tớ tạo ra đấy! Thế nào, sức mạnh bóng tối của tớ cũng không tệ chứ?!..

Lại là một câu nói bông đùa của Houndoom, nhưng nghe không giống với giọng điệu đùa cợt thường ngày chút nào, thay vào đó lại rất điềm đạm và chậm rãi. Mọi người có thể thoáng tưởng tượng ra Houndoom đang nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nói câu này. Tropius bất giác mỉm cười:

Bóng tối này rất bình yên và thanh khiết… Cháu tiến bộ lắm Houndoom…

Tropius nói như vậy chẳng phải chỉ là một lời khen bâng quơ… Tuy là một con Pokemon có cả hai thuộc tính Dark và Fire, nhưng kể từ khi tiến hóa, Houndoom hầu như chỉ sử dụng các đòn tấn công thuộc tính Fire trong chiến đấu, bởi nó hợp với tính cách mạnh mẽ và hoạt bát của cậu ta hơn. Hơn nữa, sau một thời gian dài sống với mặc cảm rằng mình là một con Pokemon yếu đuối chỉ biết dựa vào những mánh khóe khôn lỏi để tồn tại, cái cảm giác được tung ra những quầng lửa cháy bỏng, khổng lồ như muốn nuốt chửng cả mặt đất là một cảm giác mà Houndoom cực kỳ thích được tận hưởng. Nhưng rồi mọi người đã chỉ ra cho nó rằng việc làm đó thực ra chỉ làm sinh mệnh của nó bị đốt cháy nhanh hơn. Trong thời gian luyện tập, thay vì được rèn luyện để tăng cường sức mạnh giống như những người khác, Houndoom lại chỉ được tập trung vào hướng dẫn làm thế nào để kìm nén sức mạnh của mình lại.

Phương pháp mà mọi người bày ra cho nó, đó chính là tập sử dụng những chiêu thức thuộc tính Dark nhiều hơn. Thuộc tính Dark vốn lạnh lẽo, thanh tịnh, rất hợp để làm nguội đi sự thiêu đốt của sức mạnh bên trong người Houndoom. Dù gì cũng là sức lực của Houndoom bỏ ra, nhưng chí ít sử dụng thuộc tính Dark có thể giúp Houndoom nới dài được “thời hạn” của mình hơn là cứ liên tục dùng những chiêu thức Fire để công phá. Tuy nhiên, do bản tính khó dời nên trong các trận đấu Houndoom vẫn thường dùng lửa để tấn công hơn… Có lẽ giờ đây, khi nhìn thấy sự biến chứng của vết sẹo trên cổ giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược, Houndoom đã thực sự phải nghĩ lại một cách nghiêm túc về việc tiêu tốn sinh mạng của mình. Và như Tropius vừa nói, sức mạnh thuộc tính Dark của Houndoom quả thật cũng không tệ chút nào. Thay vì sự tàn phá thì đòn Dark Pulse của Houndoom lại đóng vai trò như một tấm rèm bảo vệ cho đồng đội, đây là điều mà nếu như không có sự khéo léo và kiên nhẫn thì không thể làm được.

Nói vậy chứ đòn Dark Pulse này cũng không chắc đã trụ được lâu đâu, cậu có kế hoạch gì thì mau nói đi Tomp!” – Houndoom lại trở về với vẻ nghiêm túc.

Chắc không có thời gian để giải thích từ đầu đâu, tớ chỉ cần mọi người cố gắng dồn tất cả kẻ địch vào gần một chỗ là được!…” – Tomp vội vàng đáp, rõ ràng là cậu ta vẫn đang rất tập trung vào một cái gì đó, kể cả khi trước mặt cậu ta chỉ có một màu đen như mực.

Dồn kẻ địch vào với nhau ư? Với Eelektross và Shiftry thì chắc còn có thể, chứ còn Mismagius phân thân ra một đám như vậy thì làm sao bắt bọn chúng co cụm lại?” – Houndoom chau mày.

Nhưng ngay lúc đó, tấm rèm Dark Pulse của Houndoom đã bị xé toang bởi một luồng điện chói lóa do Eelektross phóng ra. Nói cho cùng thì Eelektross vẫn nổi tiếng là kẻ có sức mạnh dồi dào nhất trong số các Pokemon của Đại tướng Brain. Sau khi tấm rèm Dark Pulse đã bị dẹp tan, cảnh vật bên ngoài lại được hiện ra trước mắt nhóm Alliance… Và họ đã phải sững người khi nhìn thấy… trước mắt họ chỉ còn lại Eelektross và Shiftry, còn tất cả các phân thân của Mismagius thì đang… túm tụm vào một chỗ!

Thì ra trong lúc bóng tối của Houndoom đang bảo vệ cho nó, Tropius, Glaceon và Tomp thì vẫn còn Mewt và Lucario ở bên ngoài, trong đó Mewt vẫn đang bị khống chế bởi những sợi dây ma quái mọc ra từ hạt giống của Shiftry. Lucario đã vội vàng chạy đến tìm cách cắt dây leo, giải cứu cho Mewt. Nhưng do những hạt giống đã găm vào trong cơ thể của Mewt, dù có cắt được dây leo thì chúng vẫn sẽ tự động mọc lại. Do đó Lucario đã phải loay hoay mất một lúc mà vẫn không ăn thua, ngược lại còn trở thành mục tiêu để bị đám Mismagius bao vây. Lại là chiến thuật hiểm độc mà Lucario đã từng nếm phải – đám Mismagius cùng xúm vào xung quanh Lucario để vừa tấn công, vừa trù ếm hút sức mạnh của anh ta.

Tình thế nguy hiểm của Lucario lại trở thành cơ hội trong mắt của Houndoom, Glaceon và Tropius. Những tính toán chạy qua đầu họ một cách chớp nhoáng. Và rồi, Houndoom vội vàng hô lớn:

Lại đây Eelektross! Nếu thật sự cho rằng ngươi khỏe hơn ta thì lần này đừng có tránh né nữa xem nào!

Sau đó Houndoom hùng hổ chạy về phía Eelektross, nhe nanh quắc mắt dữ tợn. Eelektross, như bị chạm đúng vào lòng tự ái, cũng liền bổ nhào về phía Houndoom. Những tưởng hai đối thủ truyền kiếp này sẽ lại bước vào một cuộc đọ sức khác, nhưng bất thình lình, Tropius đã lướt xẹt qua dưới dạng một tia chớp và dùng những chiếc cánh bằng lá chuối to bản của mình túm chặt lấy Eelektross, kéo hắn tới gần chỗ mà đám Mismagius đang xúm vào nhau. Cùng lúc ấy, Glaceon cũng sử dụng những trận gió tuyết của mình để đẩy Shiftry lùi về vị trí tương tự. Nhờ thuộc tính có lợi và tầm bao phủ rộng của những trận gió tuyết nên việc tạm thời ép lui Shiftry không quá khó khăn.

Hay lắm… chỉ thêm một chút nữa thôi… Được rồi!” – Tomp reo lên đắc thắng, cậu ấy đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

Ngay khi Eelektross và Shiftry bị Tropius và Glaceon đẩy vào gần đám Mismagius, Tomp liền đưa hai cánh tay của mình lên và vẽ thành một hình tròn lớn giữa không trung. Ngay lập tức, một luồng sáng hình cầu màu tím hồng huyền bí bỗng được tạo ra, bao trọn lấy các Pokemon của Đại tướng Brain vào bên trong. Cái cảm giác bị giam nhốt hai lần trong cùng một trận đấu chắc hẳn không mấy dễ chịu đối với Eelektross. Mặc kệ khối cầu do Tomp đang tạo ra là cái gì, hắn liền hóa thành một luồng điện và tông vào lớp ánh sáng màu tím hồng đó.

Nhưng Eelektross đã bị dội ngược lại! Mà kể cả vậy, hắn lại không có cảm giác là đã tông phải một vật thể hay một trường năng lượng nào đó! Rất khó nói… nhưng hắn chỉ biết rằng hắn không thể vượt ra khỏi khối cầu này mà thôi. Shiftry và các phân thân của Mismagius cũng vội vàng tìm cách thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích…

Sự thật thì chiêu thức này của Tomp đã vượt ra ngoài các nguyên lý bình thường của một đòn tấn công. Đây là một tuyệt chiêu mà Tomp đã học được trong thời gian luyện tập 10 ngày cùng Palkia, một tuyệt chiêu cho phép nó làm chủ một khoảng không gian giới hạn! Nếu đem so với quyền năng của Palkia – kẻ đã sinh ra khái niệm không gian – thì chiêu thức này có quá nhiều hạn chế. Nó đòi hỏi người sử dụng phải là Heart Keeper của Water Heart, phải vượt qua khóa luyện tập khó nhằn của Palkia, và cũng chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Chắc hẳn từ đầu trận đấu với Eelektross, Shiftry và Mismagius đến giờ Tomp đã phải tập trung rất nhiều để chuẩn bị cho việc sử dụng chiêu thức này. Và điều đó đã được đền đáp… Tomp đã thành công khống chế được tất cả kẻ địch trong vùng không gian của mình!

Được rồi, chỉ cần họ rơi vào không gian của mình thì phần thắng xem như đã thuộc về chúng ta!” – Tomp vừa nghĩ vừa di chuyển hai cánh tay của mình, chuẩn bị ra đòn quyết định…

Nhưng đột nhiên, không hiểu từ đâu, những quả cầu Shadow Ball bỗng hiện ra và bắn về phía Tomp. Bị bất ngờ, Tomp đành nghiến răng chịu đau đớn, cố gắng giữ vững sự tập trung để duy trì vùng không gian giam nhốt đối phương. Glaceon, Houndoom và Tropius thấy vậy liền quây về xung quanh Tomp để bảo vệ cho cậu. Họ nhận ra rằng vẫn còn một số phân thân của Mismagius đang bay lượn bên ngoài vùng không gian bị Tomp khống chế kia. Có lẽ do đề phòng nên ban nãy Mismagius đã giữ lại một số phân thân ở vị trí an toàn, hoặc cũng có thể bằng cách nào đó Mismagius đã tinh ý nhận ra kế hoạch của Tomp và kịp thời cho một vài phân thân rút lui. Dù sao thì sự tồn tại của đám phân thân này cũng là mối đe dọa không nhỏ đối với kế hoạch của Tomp.

Tớ có cách này!” – Dù đang bị trói nhưng Mewt bỗng hô lên – “Anh Lucario, hãy ném em về phía một phân thân nào đó của Mismagius! Houndoom, cho tớ “mượn” lửa của cậu!

Người khác nghe vậy có thể sẽ thấy khó hiểu, nhưng Lucario và Houndoom đã chiến đấu cùng Mewt từ lâu, họ hiểu rằng đằng sau giọng nói đầy quyết liệt kia hoàn toàn là sự nghiêm túc. Không nghĩ nhiều, nhanh như chớp, Lucario túm lấy những sợi dây đang trói quanh Mewt rồi dùng sức khỏe phi thường của mình quăng Mewt đi như ném một quả tạ. Houndoom cũng nhắm chuẩn hướng bay của Mewt và phóng ra một quầng lửa, hai mắt nhíu lại như thể ánh mắt của một người đang nói “Xin lỗi”.

Quầng lửa của Houndoom quét qua cơ thể của Mewt và khiến cho tất cả đám dây leo và hạt giống nhanh chóng bị thiêu rụi triệt để. Mewt đã phải chấp nhận chịu đau để đổi lấy sự tự do và phục hồi sức lực. Bằng tất cả sức mạnh mà cậu có thể huy động được tức thời, Mewt đánh ra một đòn Psystrike nhắm vào một phân thân của Mismagius. Cậu bé hiểu rằng tuy mỗi con Mismagius này đều là những phần thân thể riêng biệt, nhưng tất cả bọn chúng chắc chắn đều phải có sự liên kết ý thức với nhau, hoặc thậm chí không chừng tất cả đều có chung một ý thức. Và quả đúng như vậy, sau khi một phân thân của Mismagius bị trúng đòn, thì tất cả các phân thân khác cũng đều đồng loạt thét lên đau đớn do những tác động lên tâm trí mà Psystrike gây ra!

Em thông minh đấy Mewt, phần còn lại để anh!

Vốn là đứa thiên về lối suy nghĩ cảm tính hơn chiến lược, lần này Mewt thực sự đã gây bất ngờ cho mọi người với tính toán logic của mình. Nhưng không có nhiều thời gian để khen ngợi về điều đó, Lucario khẩn trương bật người lên cao và vung thanh kiếm Steel Heart của mình lên. Lưỡi kiếm Steel Heart loang loáng vẽ nên những vạch sáng trong không trung, chém qua các phân thân của Mismagius và làm chúng tan biến. Nếu là những nhát chém bình thường thì vốn dĩ Mismagius sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng lần này, trong tay Lucario lại là thanh kiếm Steel Heart – vốn được mệnh danh là có thể cắt được tất cả mọi thứ!

Do các phân thân của Mismagius đã bị Psystrike làm suy yếu và để lộ vị trí, Lucario có thể dễ dàng triệt tiêu được chúng chỉ sau một thời gian ngắn. Khi tất cả các phân thân của Mismagius đều đã bị xử lý thì cũng là lúc Tomp lấy lại được hoàn toàn khả năng kiểm soát của mình đối với vùng không gian giam nhốt đối phương… Lần này thì không còn gì cứu được Eelektross, Mismagius và Shiftry nữa, cả ba con Pokemon này giờ đã do Tomp mặc sức điều khiển. Tomp chỉ cần xoay bàn tay của mình rất nhẹ là không gian do cậu kiểm soát đã quay mòng mòng như một chiếc máy giặt. Hoặc khi Tomp nắm bàn tay của mình lại thì khối cầu không gian kia cũng bị ép nén lại theo. Có thể nói không ngoa rằng Tomp đang đùa giỡn với những đối thủ của mình trong lòng bàn tay.

Dù cho Eelektross, Mismagius và Shiftry có mạnh đến mấy thì cũng hoàn toàn bất lực khi bị nhốt trong vùng không gian này. Cuối cùng, cả ba bọn họ đều ngã lăn ra bất tỉnh. Các phân thân của Mismagius cũng bị phá tan hết, chỉ còn lại một bản thể duy nhất. Đến lúc này Tomp mới thôi không vần vò khối cầu không gian của mình nữa và để cho nó tan biến, đưa ba con Pokemon của Đại tướng Brain về với không gian bình thường. Nhìn ba kẻ địch siêu cường nằm sõng soài trên mặt đất, trong đầu các thành viên của nhóm Alliance đều hiện ra một từ: “chiến thắng”.

Khó mà diễn tả được họ đã vui mừng như thế nào trước chiến thắng này. Tuy chiến thắng này không có nghĩa là đã qua hết mọi việc, nhưng chí ít đó cũng là một dấu mốc đáng nói. Trong trận đấu này, mỗi thành viên trong nhóm Alliance đều đã phải sử dụng hết những gì mà họ vốn có cũng như những gì họ đạt được qua quá trình rèn luyện gian khổ. Và quan trọng hơn, đó chính là sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng. Nếu như lần này, họ lại chia ra làm ba cặp để đấu hai chọi một với các Pokemon của Đại tướng Brain giống như trận chiến trên đảo Sky Pillar, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với thất bại. Nhưng nếu như đấu sáu chọi ba thì mọi chuyện lại khác hẳn, bởi vì một khi cả sáu thành viên của Alliance cùng đứng bên nhau, phát huy hết sức mạnh của mình và hỗ trợ cho nhau, thì họ sẽ tạo ra một sức mạnh cộng hưởng khủng khiếp!

ẦM!!!

Một âm thanh chói tai vang lên ngay bên cạnh nhóm Alliance khiến họ tạm gác mọi suy nghĩ và vội vàng quay đầu lại, một thứ âm thanh nghe giống như tiếng nổ của hai quả đạn được bắn ra từ hai nòng đại bác chĩa thẳng vào nhau vậy. Và rồi, nhóm Alliance chợt cảm thấy sững sờ khi nhìn thấy Rayquaza và Genesect đang quần thảo với nhau trên không trung! Rayquaza thì tấn công đầy hung hãn, còn Genesect thì lại có phần bị động. Có thể đoán rằng Đại tướng Brain sau khi thấy các Pokemon do mình phái đi đã bị đánh bại đã quyết định đích thân sử dụng thân thể của Genesect để tham chiến, tấn công nhóm Alliance một cách đột ngột, nhưng đã bị Rayquaza cản lại. Nếu đúng thế thì mọi việc diễn ra thật nhanh chóng và nguy hiểm, nhưng điều đó cũng mang đến cho nhóm Alliance đôi chút nhẹ nhõm… Bởi vì, nếu như Rayquaza đã vào được đến tận vị trí này thì chẳng phải điều đó có nghĩa là…?!

Các người làm tốt lắm, nhiệm vụ của các người đã hoàn thành…

Mewtwo chầm chậm đáp xuống từ trên không, cũng nhẹ nhàng như lời khen vừa rồi vậy. Xa hơn một chút, nhóm Alliance có thể nhìn thấy đội hình của tổ chức GARMP đã bị rệu rã. Những con Pokemon chống đối GARMP đang tràn vào như những con voi đi qua rặng chuối vậy. Nhiệm vụ của nhóm Alliance thật sự đã thành công! Trong lòng cả nhóm, niềm vui chiến thắng còn chưa kịp nguôi hết thì nay đã lại được tăng lên thêm một bậc…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 119 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 121
DMCA.com Protection Status