THE OTHER MEWTWO CHAPTER 121

GENERAL BRAIN’S FINAL THREAT
(MỐI ĐE DỌA CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI TƯỚNG BRAIN)

 

Tất cả những nỗ lực của nhóm Alliance đã mang lại được kết quả xứng đáng. Sau khi đục thủng được hàng rào phòng ngự của tổ chức GARMP, hàng rào đó đã bị lung lay cả về đội hình lẫn tâm lý. Mặc dù Đại tướng Brain đã cử ba con Pokemon của mình đến để lấp vào chỗ trống nhưng rồi họ cũng đã bị nhóm Alliance đánh bại. Một mình Đại tá Cloud không thể duy trì nổi đội hình, để rồi dẫn đến việc các Pokemon Huyền Thoại đã thành công khoan thủng triệt để hàng rào bao quanh Arceus.

Lúc bấy giờ nhóm Alliance mới đưa mắt nhìn quanh. Họ nhìn thấy Đại tá Cloud đã bị đánh bất tỉnh trên lưng con Donphan của hắn, ngay bên cạnh đó chính là Umbreon và nhóm Eeveelutions. Umbreon cũng đứng từ xa nhìn về phía nhóm Alliance và mỉm cười. Vậy là kế hoạch chung của Umbreon đã thành công, mỗi người đều đã hoàn thành xong phần việc của mình. Lại mất thêm một chỉ huy nữa, các lực lượng của GARMP giờ đây khó tránh khỏi việc bị xé lẻ, rã đám. Người thống lĩnh cao nhất của họ – Đại tướng Brain – bây giờ cũng còn đang phải vất vả chống đỡ lại sự tấn công đầy giận dữ của Rayquaza. Rõ ràng là tình thế đã hoàn toàn bỏ rơi tổ chức GARMP, và nếu như không phải vì các Pokemon chống lại GARMP đặt mục tiêu tiếp cận Arceus lên cao nhất, thì có lẽ các thành viên của GARMP giờ đã bị đánh cho ra trò cả rồi.

Nhóm Alliance, nhóm Eeveelutions, Mewtwo, Cresselia, Darkrai, Weavile, Dại tá Dungeon và các Pokemon Huyền Thoại do Cresselia mời đến đều đã đứng vây xung quanh Arceus. Giờ thì các đợt tấn công của tổ chức GARMP cũng chỉ là “cố đấm ăn xôi”, không đủ để tạo ra một mối nguy hiểm lớn nào. Tuy nhiên, vẫn còn lại một vấn đề, đó là việc giải thoát Arceus khỏi quá trình tẩy não là một điều không thể làm bừa được. Nhìn Arceus bây giờ trông hoàn toàn giống như một pho tượng đá. Toát ra từ con Pokemon thần thoại tối cao này giờ đây không còn là vẻ bệ vệ hay huy hoàng nữa, mà chỉ còn là sự lạnh lẽo, im lìm đáng sợ. Quả cầu thép – bộ máy chủ của Đại tướng Brain – vẫn đang âm thầm thực hiện quá trình xâm thực và tẩy não bên trong trí óc của Arceus, khó mà đoán được rằng liệu khi nào thì quá trình đó sẽ kết thúc.

Phần việc của các người đến đây thế là xong!” – Mewtwo nói với nhóm Alliance – “Cứ đứng yên đó nghỉ ngơi đi, bây giờ đến lượt của bọn ta!

Mewtwo lại nhìn sang Cresselia và Darkrai rồi gật đầu ra hiệu. Hai con Pokemon Huyền Thoại kia cũng gật đầu đáp lại, rồi lập tức bay vòng sang hai bên trái phải của Arceus. Hiện tại Mewtwo, Cresselia và Darkrai đã tạo thành một hình tam giác vây lấy Arceus vào giữa. Dường như giữa ba người bọn họ đã có bàn bạc, tính toán trước gì đó?

ĐỪNG HÒNG!” – Giọng nói của Đại tướng Brain bỗng vang lên.

Từ trên không, Genesect liền lao vụt về phía bộ ba Mewtwo, Cresselia và Darkrai với tốc độ của một quả tên lửa. Rayquaza đang đeo bám Genesect thấy vậy cũng liền quẫy đuôi đuổi theo, nhưng chưa kịp di chuyển bao xa đã bị một quầng lửa khổng lồ cản lại. Đó chính là đòn tấn công của Charizard – cỗ máy nửa Pokemon, nửa robot này có thể nói đã trở thành vũ khí cuối cùng còn lại của Đại tướng Brain… Kể từ khi được gắn vào những loại vũ khí máy móc tối tân, Charizard thực sự đã mạnh lên rất nhiều, không chừng còn có thể so sánh được với các Pokemon Huyền Thoại. Cũng giống như Genesect, mọi ý thức và hoạt động của Charizard bây giờ đều là do trí tuệ vi tính điều khiển, dưới mệnh lệnh trực tiếp từ Đại tướng Brain. Có sự chuẩn xác, nhanh nhạy và sức mạnh của máy móc, và hơn hết là không biết sợ, không biết đau… đây chính là loại chiến binh nguy hiểm nhất!

Tự tin rằng Charizard có năng lực đủ để cầm chân Rayquaza, Đại tướng Brain dưới lốt Genesect yên tâm phóng thẳng tới chỗ những con Pokemon đang đứng vây quanh Arceus. Mục tiêu đầu tiên của ông ta chính là Darkrai, bởi ông ta biết dù thế nào thì cũng chỉ Darkrai mới có khả năng thu hồi những luồng năng lượng đen mà quả cầu máy chủ của ông ta đang sử dụng để tẩy não Arceus. Thế nhưng, sớm đoán được ý đồ của Đại tướng Brain, Mewtwo đã bay lên để chặn trước Genesect. Bàn tay của Mewtwo đặt nhẹ lên chiếc cài áo – và cũng chính là Ghost Heart…

…Và rồi nhanh thoăn thoắt, Mewtwo gỡ chiếc cài áo ra…

…Mewtwo đã chờ đợi cơ hội này từ lâu…

Chiếc áo choàng xám mà Mewtwo đang mang trên người cũng chính là một vật trung gian giữa Reverse World và thế giới bình thường, đó là nhờ có năng lực của Ghost Heart cài trên chiếc áo này. Sở dĩ trước đây Mewtwo luôn phải choàng nó là vì Mewtwo vẫn còn đang bị trúng hình phạt của Arceus, phải chịu sự giam nhốt bên trong Reverse World. Nhờ có chiếc áo choàng nên Mewtwo mới có thể tự do đi lại ở thế giới này mà không bị Arceus phát hiện, nhưng bù lại, sức mạnh của Mewtwo cũng bị giảm đi một nửa. Vào lúc này, khi mà ngay cả Arceus cũng đang ở vào thế nguy hiểm khốn cùng, Mewtwo đương nhiên chẳng cần phải giấu tung tích của mình làm gì nữa. Chỉ có điều, Mewtwo vẫn chần chừ chưa muốn cởi ngay tấm áo choàng ra, bởi vì Mewtwo đang muốn lợi dụng tấm áo choàng này vào mục đích khác.

Giống như một người thường xuyên vác những vật nặng để làm tăng sức khỏe và sức bền của cơ thể, việc sử dụng tấm áo choàng này trong một thời gian dài cũng chính là một cách tập luyện của Mewtwo. Trong thời gian sử dụng chiếc áo, sức mạnh mà Mewtwo có thể huy động được tuy bị giảm đi, nhưng thực tế là nó vẫn nằm trọn vẹn trong người Mewtwo. Trong quá trình thích ứng với việc chỉ có thể sử dụng tối đa một nửa sức mạnh, cơ thể và nghị lực của Mewtwo không ngừng được rèn luyện và đã được nâng cao hơn nhiều so với trước đây. Bây giờ, khi tấm áo choàng đã được cởi bỏ, toàn bộ sức mạnh mà Mewtwo dồn nén bấy lâu nay cũng đồng loạt được giải phóng. Khó mà tưởng tượng được luồng sức mạnh ấy lớn đến chừng nào, chỉ thấy rằng sau khi tấm áo choàng của Mewtwo được cởi ra, toàn thân Mewtwo bừng sáng lên chói lọi. Trong cảnh tượng chói mắt đó, những người xung quanh cũng chỉ thoáng nhìn thấy bàn tay của Mewtwo đưa lên cao và quật xuống nhanh như chớp, nhấn chìm Genesect trong một luồng năng lượng khổng lồ, một cột sáng còn lớn hơn cả đòn Hyper Beam của Rayquaza! Sự việc diễn biến quá đột ngột, chẳng ai ngờ được một đòn tấn công khủng khiếp như vậy lại có thể bỗng nhiên hiện ra. Mặc dù Genesect đã cố gắng bẻ hướng bay của mình để né đòn nhưng vẫn không kịp tránh khỏi đòn tấn công của Mewtwo!

Mewtwo đã ra đòn bằng tất cả sức mạnh và tâm lý sẵn sàng được dồn nén bấy lâu trong thời gian choàng chiếc áo. Sự bộc phát này chỉ có thể trút hết một lần khi mới cởi chiếc áo choàng ra lần đầu tiên, vì vậy Mewtwo đã phải nhằm đúng cơ hội này mới sử dụng. Chỉ sau một đòn quyết định ấy, Genesect đã bị quật ngã xuống mặt đất không khác gì một món đồ chơi. Sau khi luồng sáng dịu đi, mọi người chỉ còn nhìn thấy Genesect đang bị nằm lún sâu dưới mặt đất. Ngay cả cơ thể cứng như thép nguội của Genesect cũng bị rạn nứt chằng chịt. Đôi mắt của Genesect trước giờ luôn phát ra ánh sáng đỏ như hai chiếc đèn led, lúc này cũng đã tối đen. Genesect đã thực sự bị đánh bại!

Trước đòn tấn công khủng khiếp vừa rồi của Mewtwo, tất thảy mọi người xung quanh đều phải trố mắt ra ngạc nhiên, kể cả những Pokemon Huyền Thoại hùng mạnh nhất. Không ai ngờ rằng một con Pokemon lạ hoắc như Mewtwo lại có được thứ sức mạnh khổng lồ này. Ngay cả Mewt, người đã quen thuộc với sức mạnh vốn có của Mewtwo cũng phải sững sờ. Và Mewt thầm nghĩ, phải chăng suốt quãng thời gian qua Mewtwo vẫn không ngừng rèn luyện sức mạnh của mình, chính là để chờ đến một ngày sẽ tái đấu với Arceus?…

Sau khi đã trút hết năng lượng tích trữ bấy lâu, Mewtwo lại trở về với trạng thái bình thường, và lại khoác tấm áo choàng lên người. Chỉ cần cởi chiếc áo ra một lần thì tác dụng nối liền giữa thế giới thực và Reverse World sẽ bị biến mất, kể cả khi có mặc vào lần nữa. Mewtwo giờ đây đã chính thức quay trở lại thế giới thực với toàn bộ sức mạnh ban đầu!

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Mewtwo nói với mọi người:

Cresselia, Darkrai, hãy tiếp tục công việc của chúng ta… Tuy Genesect đã bị đánh bại nhưng chừng nào vẫn còn quả cầu máy chủ kia thì Đại tướng Brain vẫn còn đó! Rayquaza, nhờ ông trông coi giúp tôi con Charizard đó!

Đại tướng Brain ngay lập tức cho mọi người một câu trả lời – dù chưa phải là một câu trả lời rõ ràng.

Vốn đang chiến đấu với Rayquaza, Charizard bỗng đứng khựng lại trên không trung. Từ mảnh giáp phía trước ngực của Charizard, mọi người có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ đang phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Dần dần, toàn bộ vùng ngực của Charizard đã hóa thành một màu đỏ rực giống như đang bốc cháy vậy. Trước sự việc quái lạ này, Rayquaza ở gần đó nhất cảm thấy tốt nhất là không nên hành động bất cẩn, bèn tạm thời án binh bất động. Những người khác ở bên dưới cũng chỉ dám quan sát chứ chưa biết phải hành động ra sao.

Đại tướng Brain… đang muốn biến Charizard thành một trái bom!

Đại tá Dungeon là người đầu tiên đưa ra phán đoán của mình, một phán đoán khiến ai nấy đều phải trợn tròn mắt…

Ở giữa ngực của Charizard… đó chính là vị trí gắn Fire Heart!” – Đại tá Dungeon nói tiếp – “Tôi thấy khả năng cao là Đại tướng Brain đã tìm ra cách nào đó để biến Fire Heart thành một nguồn cấp năng lượng cho một quả bom!… Các Heart có một cách thức đặc biệt để trao đổi năng lượng với Heart Keeper của nó, và trong trường hợp này, có thể nói chính cơ thể Charizard đang trở thành một quả bom do Fire Heart tiếp năng lượng!

Lời giải thích của Đại tá Dungeon tuy chưa được sâu nhưng đã rất rõ ràng. Và ai nấy cũng đều cảm thấy rằng khả năng mà Đại tá Dungeon đưa ra là rất lớn, nhất là những ai cũng đang là Heart Keeper. Những hiện tượng đang diễn ra trước mặt họ có vẻ cũng đang củng cố thêm cho giả thiết đó – lúc này vùng phát sáng trên người Charizard đã lan ra toàn vùng bụng.

Khoan đã nào!…” – Mewt vội vàng nói – “…Nếu như Đại tướng Brain muốn tạo ra một vụ nổ bom để chống lại chúng ta, thì chẳng phải cả Arceus cũng sẽ bị dính vào vụ nổ sao?! Nếu như mọi thứ đều bị nổ tung hết thì rốt cuộc Đại tướng Brain cũng đâu được lợi gì?!

Tôi cũng không nghĩ Đại tướng Brain chỉ đơn giản là đang “ăn không được thì đạp đổ”…” – Đại tá Dungeon nhăn trán – “…Nhưng cũng có nhiều cách để có thể tránh chuyện đó xảy ra… Có thể, do quả bom này sử dụng năng lượng của Fire Heart nên vụ nổ sẽ không làm ảnh hướng tới Arceus vốn là bản thể của nó. Hoặc cũng có thể, nó sẽ là một vụ nổ nhỏ chỉ đủ để làm chúng ta chấn thương hoặc bất tỉnh tạm thời, hoặc ít nhất là phá được đòn Psystrike đang ngăn cản quá trình tẩy não là đủ… Chỉ cần quá trình tẩy não được hoàn thành thì ông ta không còn gì để sợ nữa!

Những phán đoán của Đại tá Dungeon tuy chưa rõ ràng nhưng trông tình hình thì rất có thể ông ta đang nói đúng, mà dù sao đi nữa, chắc chắn là mọi người không thể để mặc cho mọi chuyện cứ diễn ra như thế này được. Mọi người đều bắt đầu nháo nhào lên tìm cách đối phó với sự nóng lên dần dần của Charizard. Trước mắt họ không dám sử dụng những hành động thô bạo vì sợ có thể phản tác dụng. Họ chỉ dám dùng những tia sáng băng giá hoặc thổi ra những cơn gió mạnh để mong làm chậm quá trình nóng lên của Charizard, nhưng điều đó vô ích với sức nóng khủng khiếp của Fire Heart. Có những Pokemon thử sử dụng sức mạnh ý nghĩ của mình để đẩy Charizard ra xa, nhưng trong cơ thể của Charizard lại có gắn những thiết bị phát sóng gây nhiễu, khiến cho sức mạnh ý nghĩ không tác động được. Rõ ràng là Đại tướng Brain đã chuẩn bị rất chu đáo cho nỗ lực cuối cùng này của mình…

Thế rồi mọi người chỉ còn cách chuyển sang phương án cố gắng hết sức hạn chế ảnh hưởng của vụ nổ. Họ tạo ra những lớp băng giá, những tầng đất đá, những vỏ bọc bằng sức mạnh ý nghĩ,… bao quanh Charizard. Nhưng nhìn chung tất cả đều chưa đủ để có thể yên tâm, vì số Pokemon có khả năng tạo ra những lớp phòng vệ đó không nhiều, mà hầu như ai nấy cũng đều đã đuối sức sau một ngày dài chiến đấu rồi.

Ngay cả Mewtwo, Cresselia và Darkrai dù đang cố gắng tập trung cho Psystrike cũng phải cảm thấy lo lắng cho tình hình của mọi người. Hình khối tam giác ánh sáng do họ tạo ra đang bị dao động, thể hiện rõ sự nao núng trong tâm trạng của mỗi người. Cresselia cuối cùng cũng phải lên tiếng:

Chúng ta phải làm gì đây? Nếu như chúng ta dừng lại, không biết chừng sẽ giúp được họ?!…

Không, hãy tập trung vào công việc của chúng ta!…” – Ngay cả Mewtwo cũng đành phải thở dài – “…Đây chính là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm lúc này. Dù thế nào thì rõ ràng gã Brain đó đang muốn gây sức ép với ba người chúng ta, khiến chúng ta phân tâm lo lắng. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn là quá trình tẩy não Arceus. Và vì thế, dù có chuyện gì xảy ra thì công việc này vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng ta!

Chúng ta cũng đã đẩy ra được khá nhiều năng lượng đen rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi… hãy cố gắng lên!” – Darkrai lẩm bẩm.

Và rồi ba người bọn họ lại dốc hết sức vào duy trì Psystrike. Những người khác cũng tự biết việc giải quyết quả bom này là trách nhiệm của họ và không muốn làm phiền ba người kia, nhưng điều đó e chừng rất khó. Tomp buồn bã siết nắm tay lại:

Giá như lúc này tớ vẫn có thể sử dụng đòn khống chế không gian thì đã có thể dễ dàng xử lý chuyện này rồi…

Thôi, chúng ta không thể cứ ngồi chờ đợi may rủi thế này được!” – Houndoom sốt ruột nói – “Hay là thà chúng ta cứ tấn công vào Charizard xem thế nào? Lỡ như đó có là một quả bom hay gì đó thì làm cho nó nổ ngay lúc này vẫn còn đỡ hơn là để yên cho nó tiếp tục biến chuyển ra sao thì ra!

Lời nói của Houndoom không phải không có lý và cũng không phải không ai nghĩ ra. Chỉ là mọi người đang cố nghĩ xem liệu còn có một cách nào đó an toàn hơn hay không?… Nhưng rồi thời gian cho mọi người cân nhắc cũng không có nhiều, xem ra cũng đã đến lúc phải làm như lời Houndoom nói…

Khoan đã, mọi người không cần phải liều lĩnh đâu, tôi vẫn còn một cách…

Đó là giọng nói của Tropius… Ông ấy đang mỉm cười một cách hết sức khó hiểu, và lại càng khó hiểu hơn khi đang trong hoàn cảnh nguy cấp như lúc này.

Hôm nay mọi người đều đã phải cố hết sức và dùng hết mọi khả năng của mình rồi. Tình hình đã đến nước này, xem ra tôi cũng không nên giữ sức làm gì nữa…

Cùng lúc ấy, mọi người nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ Tropius cũng phát sáng ra thứ ánh sáng màu vàng kỳ lạ… Nhóm Alliance vẫn còn nhớ, trong quãng thời gian luyện tập ở Bell Tower để chuẩn bị cho trận chiến hôm nay, Tropius có từng nói rằng ông ấy đã sáng tạo ra một chiêu thức mới nào đó, và cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ông ấy sử dụng. Mọi người đều ít nhiều thấy tò mò về điều đó, vì trong suốt quãng thời gian luyện tập, hầu như tất cả những gì mà Tropius làm là ngồi đàm đạo, trò chuyện cùng với Raikou. Vậy rốt cuộc thì chiêu thức bí mật mà Tropius mới sáng tạo ra là gì chứ?

Liệu chiêu thức đó sẽ giúp mọi người tránh khỏi mối nguy cơ đến từ Fire Heart như thế nào? Và liệu nó có thể giải thích được cho nụ cười khó hiểu của Tropius lúc này không – một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng đồng thời cũng thật trầm buồn, sâu lắng?

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 120 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 122
DMCA.com Protection Status