THE OTHER MEWTWO CHAPTER 124

THE LAST HEART
(CHIẾC HEART CUỐI CÙNG)

 

Mewt chính là Psychic Heart, chiếc Heart cuối cùng?!

Trong số 17 Heart, mặc dù tất cả 16 chiếc Heart kia đều đã xuất hiện, nhưng riêng chiếc Heart thứ 17 – Psychic Heart thì cho đến tận bây giờ vẫn không ai hay biết một tung tích gì. Chẳng lẽ chiếc Heart cuối cùng và bí ẩn nhất đó thực ra vẫn luôn hiện hữu trước mặt mọi người bấy lâu nay, dưới hình dáng của một cậu nhóc Pokemon có tên là Mewt?! Và khó tin hơn, trong khi tất cả các Heart khác đều là các đồ vật hoặc các bộ phận gắn trên cơ thể, thì riêng Psychic Heart lại là hẳn một con Pokemon?! Làm thế nào mà điều đó lại có thể có xảy ra được?!

Ngay cả Mewtwo cũng phải cảm thấy kinh ngạc khi nghe Mewt nói ra những lời này… Nhưng sự bất ngờ ở đây không phải do việc Mewt là Psychic Heart, bởi vì sự thật đó, Mewtwo… cũng đã biết…

Điều mà Mewtwo không thể ngờ tới ở đây, chính là việc Mewt đã biết được sự thật đó! Sự kinh ngạc đó khiến cho Mewtwo phải mất vài giây im lặng… “Xem ra phủ nhận điều đó với nó lúc này cũng đã là vô ích…” – Mewtwo nghĩ thầm, và rồi cuối cùng cũng buông ra một câu hỏi:

Làm sao mà ngươi biết được điều đó…?

Em đã xem được ký ức đó trong tâm trí của anh…” – Mewt trả lời rất khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cương quyết.

Nó đã từng bước vào trong tâm trí của ta sao?!” – Thoạt đầu, Mewtwo vẫn còn bán tín bán nghi. Tuy nhiên chỉ cần rà lại trí nhớ và suy luận một chút, Mewtwo đã có thể hiểu rằng điều mà Mewt nói hoàn toàn có thể là sự thật…

Kể từ lúc Mewtwo biết được sự thật về Mewt đến nay mới được một thời gian rất ngắn. Mewtwo cũng vốn là một con Pokemon có sức mạnh tâm linh cực mạnh, theo lẽ thường thì không lý nào một con Pokemon như Mewt lại có thể thâm nhập vào tâm trí của Mewtwo mà Mewtwo lại không hề hay biết. Tuy nhiên tình cờ thay, trong khoảng thời gian rất ngắn này, có duy nhất một lần tâm trí của Mewtwo đã bị mở rộng đủ để Mewt có thể bước vào trong đó một cách lặng lẽ. Đó chính là lúc Mewtwo, Mewt, Umbreon và Darkrai đang cùng chiến đấu lẫn nhau trong “thế giới nội tâm”.

Nói cho chính xác thì lúc đó Mewt không hề có chủ ý thâm nhập vào tâm trí của Mewtwo. Lúc đó Mewt cũng có tung ra một đòn Psystrike, nhưng mục đích của điều đó chỉ là nhằm cản lại việc Darkrai sử dụng năng lực của mình để tấn công vào tâm trí của Mewtwo. Không ngờ, cả Mewtwo và Umbreon cũng đều đồng thời có hành động để chống trả lại! Từ sự giao tranh của 4 luồng sức mạnh, 4 luồng ý niệm, đã dẫn đến một chuỗi các phản ứng liên hoàn khó lường. Kết quả là thần thức của Darkrai bị đẩy vào thế giới nội tâm của Mewt, sau đó bị thần thức của Mewtwo và Umbreon phản công ngược trở lại trong chính thế giới nội tâm của Darkrai – chuyện này thì Mewtwo đã biết. Điều mà Mewtwo không biết là, cùng lúc đó, thần thức của Mewt cũng đã bị tình cờ đẩy vào thế giới nội tâm của chính Mewtwo, lúc đó hoàn toàn không có sự phòng bị do đang toàn lực chống lại Darkrai!

Khi thần thức của Darkrai xâm nhập vào thế giới nội tâm của Mewt, ta cứ nghĩ rằng thần thức của Mewt cũng đang hiện diện ngay tại đó… không ngờ rằng nó cũng giống như Darkrai, hay cũng giống như ta… thần thức của nó đã bị đẩy đến một thế giới nội tâm khác, thế giới nội tâm của ta…” – Mewtwo tự trách mình rằng đã không nhận ra điều sơ hở này. – “Thoạt đầu lúc chúng ta vừa trở về thế giới thực sau khi cuộc chiến trong thế giới nội tâm kết thúc, thái độ và cử chỉ của Mewt đã rất khác lạ… Đáng lẽ ra ta phải chú ý hơn đến điều này…

Giờ thì muộn rồi… Nếu như Mewt đã vào được thế giới tâm trí của Mewtwo thì không có điều gì mà Mewtwo có thể che giấu khỏi cậu bé được nữa! Cũng không có gì khó hiểu về việc tại sao trong số muôn vàn các ký ức của Mewtwo thì Mewt lại tìm đúng được ký ức chứa sự thật về nó… Đó là bởi vì vào thời điểm đó, Mewtwo cũng vừa mới được biết đến sự thật này, và điều đó đã để lại cho Mewtwo một sự bất ngờ, một ấn tượng rất lớn, nếu không muốn nói là một cú sốc. Chính điều đó đã khiến cho ký ức của Mewtwo về sự thật này trở nên nổi bật nhất và dễ bị tổn thương nhất, và từ đó tự biến nó trở thành ký ức đầu tiên mà Mewt tiếp cận được.

Vậy rốt cuộc sự thật về Mewt là như thế nào? Tại sao Mewt lại có thể là Psychic Heart được? Và làm thế nào Mewtwo lại biết được sự thật đó?

Để trả lời được những câu hỏi này cần phải quay ngược lại thời gian, vào thời điểm ngay sau khi Rayquaza tung ra đòn Hyper Beam và phá hủy tòa nhà Trụ sở chính của GARMP.

Khi ấy, những mảng tường và sàn của tòa nhà vỡ ra và đổ xuống như mưa. Phần lớn những người khác đã kịp thời thoát ra khỏi tòa nhà và bình an vô sự. Mewtwo tuy đứng gần Rayquaza nhất, nhưng vì đã biết trước Rayquaza sẽ tung Hyper Beam nên đã tự dùng sức mạnh ý niệm tạo ra một vùng không gian hình cầu bao bọc xung quanh thân thể. Gạch đá cũng không thể làm hại được tới Mewtwo. Lúc ấy, Mewtwo đã định vượt qua lớp gạch đá và bay ra ngoài. Nhưng lạ thay, Đại tá Dungeon đã tiến tới trước mặt Mewtwo để cản lại – lúc đó Đại tá Dungeon cũng đang được bảo vệ bởi một từ trường do con Rotom bên trong chiếc xe lăn của ông ta tạo ra.

Tôi có chuyện này muốn nói với cậu…” – Đại tá Dungeon nói – “…Tôi đã định sẽ không nói chuyện này ra, nhưng đến thời điểm này thì… tôi e là mình không nên giấu thêm nữa.

Thái độ bí hiểm của Đại tá Dungeon, cộng thêm việc rõ ràng ông ta đã phải đợi đến lúc không còn một ai khác xung quanh mới dám mở lời khiến cho Mewtwo không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Và rồi, Mewtwo đồng ý chưa thoát ra bên ngoài vội mà cùng với Đại tá Dungeon dời đến một căn phòng khác trong Trụ sở chính của GARMP, nơi không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công của Rayquaza. Khi mọi việc đã xong xuôi, Mewtwo nói:

Tôi không có ý trách móc gì… Nhưng hy vọng nó sẽ không giống như cái kế hoạch không-được-suôn-sẻ-lắm mà ông bày ra cho chúng tôi lúc trước… Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu thật sự thì câu chuyện về máy chủ của Đại tướng Brain là như thế nào đâu.

Tôi hiểu ý cậu…” – Đại tá Dungeon thở dài – “…Về việc đó, nói thật là tôi không biết phải cảm thấy gì hơn ngoài sự xấu hổ. Tôi cũng không hiểu tại sao cái máy chủ lại không ở đó… Chính tay tôi đã cùng với Đại tướng Brain làm ra chiếc máy chủ đó. Về lý thuyết mà nói, nó được kết nối với một hệ thống kỹ thuật và cung cấp năng lượng cực kỳ phức tạp của tòa nhà này. Cái máy chủ đó đáng lẽ ra sẽ chỉ có thể được đặt cố định trong căn phòng vừa rồi, nó không thể bị di dời đi đâu khác, nếu có thì ít nhất cũng phải có sự phối hợp về mặt kỹ thuật của tôi…

Không sao, tôi hiểu rằng Đại tướng Brain là một gã rất giỏi làm cho người khác phải bất ngờ… Điều mà tôi quan tâm hơn lúc này là, nếu như cái máy chủ đó đã bị di dời thì hiện tại nó đang ở đâu?

Tôi… cũng không nghĩ ra được một manh mối nào. Nếu Đại tướng Brain đã đưa được chiếc máy chủ ra khỏi căn phòng thì ông ta cũng có thể đưa được nó đi bất cứ đâu, mà nếu vậy thì đối với chúng ta sẽ ngang với mò kim đáy bể… Do đó, hiện giờ tôi e rằng chúng ta không thể trông chờ vào việc triệt phá chiếc máy chủ được nữa…

Nói như vậy lầ ông vẫn còn một giải pháp khác sao?…

Tôi cũng không dám gọi nó là một giải pháp.” – Đại tá Dungeon khẽ nhún vai, mắt nhìn xuống mặt đất – “Tôi thậm chí còn không biết nếu được sử dụng thì nó sẽ có tác động như thế nào. Nhưng tôi cho rằng khi trường hợp xấu nhất xảy ra, thì đây sẽ là hy vọng duy nhất còn lại… Mà trường hợp đó… dường như khó mà tránh khỏi được nữa rồi. Chắc cậu cũng nghĩ giống tôi thôi, rằng ngay cả đòn Hyper Beam vừa rồi của Rayquaza cũng đâu đã đủ để có thể đánh bại hoàn toàn Đại tướng Brain?…

Đại tá Dungeon nói đúng, trong thâm tâm Mewtwo cũng phải công nhận điều này. Mewtwo gật đầu:

Tôi hiểu, và tôi đang lắng nghe điều mà ông muốn nói đây.

Trước hết, tôi muốn nói sơ qua với cậu về mục đích sau cùng của Đại tướng Brain…” – Nói đến đây, đôi mắt của Đại tá Dungeon mới bắt đầu ngước lên nhìn thẳng vào Mewtwo.

Sau đó, Đại tá Dungeon bắt đầu kể lại cho Mewtwo về khái niệm “Arceus thật sự”, về việc Đại tướng Brain đang muốn tẩy não Arceus và tập hợp đủ 17 Heart để có thể sử dụng quyền năng của “Arceus thật sự” thay đổi thế giới theo ý muốn của lão – đây cũng là những điều mà Mega Slowbro đã sử dụng thần giao cách cảm để nói với những người còn lại đang ở bên ngoài tòa nhà Trụ sở chính. Cuối cùng, Đại tá Dungeon nói:

Cậu có để ý không, rằng trong kế hoạch của Đại tướng Brain hiện vẫn còn thiếu một miếng ghép, đó chính là… Psychic Heart?

Tôi có để ý, nhưng tôi không băn khoăn nhiều lắm, vì tôi nghĩ rằng có thể ông ta đang cố tình để Psychic Heart lại và tìm kiếm sau. Việc chuẩn bị cho sự kiện Arceus giáng thế đang đến rất gần, và hẳn là ông ta sẽ muốn tập trung toàn lực cho việc đó trước?

Đó cũng là một cách giải thích. Nhưng thật ra… đó là bởi vì Đại tướng Brain vốn đã biết trước nó đang ở đâu…” – Giọng nói của Đại tá Dungeon bất chợt trầm xuống.

Ông ta biết sao?

Đúng vậy, và thậm chí, Đại tướng Brain… chính là Heart Keeper đời trước của Psychic Heart!

Và rồi, một chuỗi những sự ngạc nhiên dành cho Mewtwo bắt đầu từ đây…

Chẳng phải Psychic Heart là Heart của “lòng yêu thương” sao? Một người như Đại tướng Brain mà lại có thể đã từng là Heart Keeper của Psychic Heart ư?

Vậy nên tôi mới nói Đại tướng Brain của hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với trước đây…” – Đại tá Dungeon từ tốn nói.

…Thời còn trẻ, ông ta là một người rất giàu tình yêu thương. Ông ta yêu cuộc sống, yêu tất cả con người và Pokemon. Tất cả những nghiên cứu của ba người chúng tôi đều nhằm mục đích tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho cả con người và Pokemon sinh sống. Mà thật ra thì… cho đến tận bây giờ tôn chỉ của Đại tướng Brain vẫn là như vậy, chỉ là cách nghĩ của ông ta đã sai lệch đi rất nhiều…

Lúc bấy giờ, giọng kể của Đại tá Dungeon dần dần thay đổi, vẫn từ tốn nhưng có thêm vẻ ngậm ngùi. Thật ra câu chuyện về quá khứ của Đại tướng Brain cũng đã được Đại tá Dungeon nhắc tới ngay từ lần đầu tiên Mewtwo gặp ông ta. Nhưng dường như, đằng sau câu chuyện ấy vẫn còn ẩn giấu nhiều điều chưa được tiết lộ…

Đại tướng Brain, hồi ấy vẫn còn lấy tên là Sezu, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra cho những người mà ông ấy thương yêu… Đứa con trai của ông ta là một huấn luyện viên Pokemon trẻ tài năng và chính trực, thậm chí là quá tài năng và chính trực, tới mức cậu ấy bị một tổ chức xã hội đen coi là cái gai trong mắt. Sau nhiều phen giằng co giữa hai bên, cuối cùng… cả gia đình ông ấy đã bị tổ chức xã hội đen kia sát hại. Và đau lòng hơn, thủ phạm đã lợi dụng chính những con Pokemon mà gia đình Sezu nuôi nấng, tẩy não chúng để chúng phản bội lại gia đình ông. Trong tấn thảm kịch đó cũng có bàn tay của chính những người bạn bè, đồng nghiệp của Sezu… họ đã bị tổ chức kia mua chuộc để tạo điều kiện giúp chúng thực hiện tội ác. Chỉ còn lại Sezu một mình trên đời… Không có lời lẽ nào có thể miêu tả được những cảm giác dằn vặt, thống hận mà ông ta đã phải trải qua…

Cảm xúc không phải là thế mạnh của Mewtwo, nhưng chỉ cần nghĩ theo logic bình thường, Mewtwo cũng có thể dễ dàng mường tượng ra Đại tướng Brain lúc ấy đã cảm thấy như thế nào. Chắc hẳn ông ta đã phải tự hỏi, “tại sao ta luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp cho mọi người, vậy mà những điều xảy ra với ta lại thảm khốc đến như vậy?”, “những điều con trai ta làm đều là đúng đắn, tại sao nó lại phải nhận một số phận như thế?”, “tại sao chính những người bạn và những con Pokemon mà ta yêu mến, lại trở thành những kẻ phản bội ta?”… Ở trong một hoàn cảnh khốn cùng như vậy, khó mà tránh khỏi việc những điều mà mình luôn tin tưởng đều bị sụp đổ.

Dần dà, Sezu không còn tin vào tình yêu thương nữa…” – Đại tá Dungeon kể tiếp.

…À không, nói đúng ra thì ông ta vẫn tin vào điều đó, chỉ là theo một cách hiểu khác. Ông ta cho rằng tình yêu thương cũng phải dựa trên sức mạnh. Ông ta nghĩ tình yêu thương vốn không vĩnh cửu, kẻ nào có sức mạnh, kẻ đó sẽ dành được tình cảm cho mình, cũng giống như tổ chức xã hội đen kia đã mua chuộc những người bạn và những con Pokemon của ông ta vậy. Và rồi ông ta nghĩ, nếu đã như vậy, thì ông ta phải trở thành kẻ mạnh nhất, để tình yêu thương của ông ta có thể bao trùm lên tất cả. Để rồi, bằng tài năng triệu người có một của mình, Sezu đã tự gây dựng nên một tổ chức cho riêng ông ta, và khi đã đủ mạnh, ông ta quay lại san bằng tổ chức xã hội đen đã thảm sát gia đình ông năm xưa. Nhưng lần này thì ông ta cũng không cần lấy lại những con Pokemon của mình nữa. Trong mắt ông ta chỉ còn hướng tới cái “thế giới hoàn mỹ” mà ông ta đã vẽ ra mà thôi, ông ta không còn để ý gì đến tình cảm của những người khác, hay những tình cảm “hèn mọn” của chính ông ta trong quá khứ. Và rồi ông ta trở thành một kẻ như ngày hôm nay, một kẻ cực đoan, bất chấp tất cả để thực hiện mục đích của mình.

Mewtwo im lặng không trả lời. Thực ra ngay cả câu chuyện này Mewtwo cũng không cần thiết phải biết. Nhưng Mewtwo hiểu rằng Đại tá Dungeon đang nhất thời bị cuốn theo dòng cảm xúc của mình, và Mewtwo không nỡ cắt đứt dòng cảm xúc đó. Đại tá Dungeon tuy là một người luôn sống khép kín nhưng nội tâm của ông ta luôn dào dạt. Ông ta đã ở bên cạnh Đại tướng Brain bấy lâu nay, là người hiểu rõ nhất về những thay đổi của Đại tướng Brain, và nếu đã là một người bạn thực sự thì không ai lại có thể không cảm thấy xót xa trước những thay đổi đó. Nhưng bao lâu nay ông ta đã không có ai để cùng ông ta giãi bày những tâm sự đó. Ngay cả lần đầu tiên gặp Mewtwo, khi kể về quá khứ của Đại tướng Brain, Đại tá Dungeon cũng đã giấu đi ít nhiều chứ không kể lại tỉ mỉ như lần này.

Nhưng rồi, Đại tá Dungeon cũng đã lấy lại tâm trạng ổn định của mình và quay lại với chủ đề chính:

Tất cả những gì tôi muốn nói, đó là Đại tướng Brain thực sự đã từng là Heart Keeper của Psychic Heart. Chỉ có điều, ngoại trừ hai người bạn đã quen biết ông ta từ lâu là tôi và Đại tá Element ra, ngay cả những người khác trong tổ chức GARMP không có ai biết về điều đó. Mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng, và chỉ bắt đầu rối tung lên vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, khi Đại tướng Brain bắt đầu nghiên cứu về việc rời bỏ thân xác của mình để tiến vào dạng tồn tại tin học. Có thể hiện giờ, cậu thường thấy ông ta trú ẩn trong các loại máy móc, hoặc nếu không thì cũng là những con Pokemon kiểu như Genesect. Nhưng ý định ban đầu của ông ta thì không phải như vậy, điều này thì… chắc là cậu đã biết?

Mewtwo cảm thấy có chút giật mình. Đúng là Mewtwo đã từng nghe nói về việc này, và theo Mewtwo nhớ thì ý định đó… có liên quan đến sự ra đời của Mewt!

Đại tá Dungeon nói tiếp:

Ban đầu, ông ta vẫn hy vọng sau khi chuyển đổi ý thức của mình sang dạng tin học thì đến một ngày nào đó, ông ta sẽ được quay lại với một cơ thể sống khác. Và đó chính là lúc ông ta nghe nói về sự ra đời của cậu, Mewtwo ạ. Một con Pokemon mạnh mẽ được nhân bản vô tính từ Mew Huyền Thoại, ông ta muốn tạo ra một cơ thể như thế cho riêng mình, mà trên thực tế, cơ thể đó chính là…

…Chính là Mewt…” – Mewtwo tiếp lời.

Sự ra đời của Mewt đã từng được Slowking tiết lộ trước đây [Chapter 71]. Mặc dù lúc đó Mewtwo không có mặt, nhưng từ bên trong Reverse World, Mewtwo cũng đã nghe được tất cả. Mewtwo biết rằng Mewt chính là do Đại tướng Brain bí mật tạo ra, theo cùng một công nghệ mà các nhà khoa học đảo Cinnabar đã tạo ra Mewtwo. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Mewt đã không phát triển một cách hoàn thiện giống như Mewtwo mà chỉ dừng lại ở trạng thái của một đứa trẻ. Do đó Đại tướng Brain đã coi Mewt như một sản phẩm thất bại và bỏ cậu bé lại trong căn phòng bí mật trên đảo Cinnabar. Về sau, Đại tướng Brain đã tìm ra Genesect – một cơ thể Pokemon phù hợp hơn đối với ông ta, còn Mewt thì đã được Mewtwo tìm thấy và đánh thức… Mặc dù khi mới biết về câu chuyện này, mọi người đều đã rất bất ngờ, nhưng rồi mọi người trong đó có chính bản thân Mewt cũng đều đã nhanh chóng gạt nó sang một bên, và coi mọi sự liên hệ giữa Mewt và Đại tướng Brain đều đã chấm dứt từ trong quá khứ. Không ngờ giờ đây, câu chuyện đó lại được khơi lên một lần nữa.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Psychic Heart… không lẽ…?” – Mewtwo chau mày.

Như cậu đã biết, bản thân các Heart cũng được cấu thành từ những tế bào sống, có mã gen di truyền, mà trên thực tế chính là một phần gen di truyền của Arceus!…” – Đại tá Dungeon trả lời – “…Và nhân quá trình nhân bản vô tính ra cậu bé mà mọi người vẫn hay gọi là Mewt kia để làm cơ thể mới cho mình, Đại tướng Brain đã nghĩ ra một điều không tưởng…

…Ông ta… đã sử dụng gen di truyền của Psychic Heart trong quá trình nhân bản vô tính Mewt?!” – Mewtwo mở trừng trừng hai mắt.

Đúng vậy! Về lý thuyết mà nói, điều đó cũng chỉ là thêm một đoạn mã gen vào so với đoạn mã gen gốc của Mew… Một khi đã tiếp cận được công nghệ nhân bản vô tính của các nhà khoa học trên đảo Cinnabar thì Đại tướng Brain hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và ông ta đã làm điều đó thật, với sự trợ giúp của tôi và Đại tá Element. Chúng tôi lấy danh nghĩa là những nhà khoa học để trà trộn vào đội ngũ thực hiện dự án nhân bản vô tính ra chính cậu, Mewtwo ạ! Sau khi đã có được công nghệ nhân bản vô tính, dự án của chúng tôi đã được diễn ra ngay trên đảo Cinnabar, nhưng lại độc lập và bí mật với dự án tạo ra cậu. Thật lòng mà nói… lúc đó hai chúng tôi không nghĩ quá nhiều về hậu quả, mà chỉ vì niềm đam mê khoa học và sự tò mò. Chúng tôi đã rất hào hứng muốn xem một con Pokemon được nhân bản vô tính từ gen của hai con Pokemon Huyền Thoại bí ẩn nhất thế giới là Arceus và Mew thì sẽ như thế nào…

Giờ thì Mewtwo đã hiểu tại sao Đại tá Dungeon ban nãy lại dùng từ “rối tung lên”. Hơn ai hết, Mewtwo đã được trải nghiệm rất rõ rằng ngay cả việc bản thân mình được nhân bản vô tính từ Mew cũng đã là một chủ đề nghiêm trọng gây tranh cãi cho không ít người rồi. Nếu như người ta có thể nhân bản một Heart, hay thậm chí là nhân bản cả Arceus, nếu thành công thì không hiểu sẽ có những chuyện điên rồ gì xảy ra? Mewtwo không phán xét ý định đó là đúng hay sai, nhưng vẫn phải thừa nhận đó là một điều vô cùng táo bạo.

Nhưng rồi… mọi chuyện đâu có được như ý ông ta muốn phải không?…” – Mewtwo nhớ lại câu chuyện về Mewt và nói.

Có lẽ như vậy lại là một điều may mắn…” – Đại tá Dungeon gật đầu.

…Cơ thể của Mewt chỉ phát triển được một chút vào giai đoạn đầu, nhưng sau đó bất ngờ chững lại. Tuy nói là không tìm ra nguyên nhân cụ thể, nhưng cả ba chúng tôi đều ngầm hiểu rằng đó chính là do việc đưa mã gen của Psychic Heart vào quá trình nhân bản ra con Pokemon này. Xem ra khi đi vào thực tế, quá trình đó đã trở nên phức tạp hơn chúng tôi dự tính trên lý thuyết nhiều. Tuy rất đáng tiếc, nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận rằng mình đã thất bại, và để mặc Mewt ở lại Cinnabar, chỉ lâu lâu mới theo dõi một lần để xem có biến chuyển gì không.

Và rồi Đại tá Dungeon lại bắt đầu chuyển sang một giọng điệu gấp gáp hơn:

Chúng tôi gần như đã lãng quên mất cậu bé đó, nếu như không có một sự việc diễn ra cách đây vài tháng… Đó là khi Đại tá Element quyết định phản lại Đại tướng Brain, lấy cắp tất cả các Heart mà GARMP nắm giữ rồi bỏ đi. Trong số đó có bao gồm cả Psychic Heart, lúc đó đang tồn tại ở dạng một chiếc nhẫn. Kể từ khi Đại tướng Brain bước vào trạng thái tin học cách đây 8 năm, ông ta không còn thân xác để đeo cái nhẫn đó nữa. Ông ta dường như đã quên mất nó… Nhưng dù sao, ông ta cũng không bỏ qua cho Đại tá Element. Ông ta đã huy động một chiến dịch khổng lồ để truy bắt Element, và đã thành công.

Thì ra câu chuyện về Đại tá Element – cố chủ nhân của nhóm Eeveelutions – chính là như vậy.” – Mewtwo nghĩ. Giọng nói của Đại tá Dungeon khi kể đến đoạn này không giấu được vẻ xót thương. Có thể trong quá khứ, Đại tướng Brain cũng đã từng bị phản bội một cách đau đớn bởi chính những người bạn của mình, do đó ông ta đã đánh mất hoàn toàn niềm tin vào tình bạn – cái cách mà ông ta đối xử với Đại tá Element và Đại tá Dungeon chính là một minh chứng. Nhưng kỳ thực thì, ai mới là người đã phản bội ai?

Điều đáng chú ý đã xảy ra ngay trước khi Element bị bắt…” – Đại tá Dungeon nhanh chóng xua đi những cảm xúc cá nhân để vào mạch chính – “…Vì không muốn Đại tướng Brain hoàn thành tham vọng ích kỷ của mình, ngay trước khi bị người của tổ chức GARMP tìm tới, Element đã thiêu rụi cả căn nhà nơi ông ta ẩn náu để tự vẫn và cũng để tiêu hủy tất cả các Heart mà ông ta đang có. Sau khi đám cháy đã tắt và Element đã qua đời, tổ chức GARMP phát hiện ra tất cả các Heart đều còn nguyên vẹn, ngoại trừ… Psychic Heart!

Tuy Đại tá Dungeon chưa nói rõ, nhưng xâu chuỗi các dữ kiện lại, Mewtwo có thể đoán ra được điều mà ông ta muốn nói là gì. Ý ông ta là các Heart vốn không thể bị phá hủy. Vậy mà riêng Psychic Heart lại có thể bị phá hủy được, tức là… đã có một Psychic Heart mới ra đời!

Mewt?!… Nó chính là Psychic Heart mới?!” – Ngay cả Mewtwo cũng phải buột miệng nói ra.

Không có một cách giải thích nào khác ngoài điều đó…” – Đại tá Dungeon nói – “…Nếu chiếc nhẫn đã bị phá hủy thì chắc chắn đang có một Psychic Heart khác ở đâu đó. Và trên đời này chỉ có Mewt, con Pokemon đã được nhận gen của Psychic Heart, là có thể đủ điều kiện để đóng vai trò này! Đại tướng Brain đã ngay lập tức cử người quay lại căn phòng bí mật trên đảo Cinnabar để kiểm chứng, nhưng lúc đó Mewt đã biến mất khỏi căn phòng! Phải mất một thời gian sau, trong một trận chiến của Charizard, Đại tướng Brain mới biết rằng thì ra Mewt vẫn còn sống và đã thức giấc.” [Chapter 42 – Chapter 47]

Những chuyện sau đó thì Mewtwo cũng đã biết. Ngay trong trận chiến giữa Mewt với Charizard đó, Đại tướng Brain đã hạ lệnh cho Charizard phải rút lui ngay lập tức để ông ta có thể điều tra thêm về Mewt. Trong lần gặp mặt trực tiếp sau đó giữa Đại tướng Brain và Mewt, ông ta cũng tỏ vẻ rất quan tâm và hiếu kỳ về cậu bé này. Bây giờ thì Mewtwo đã hiểu, thì ra đó không phải chỉ là vì Mewt đã từng là cơ thể mà Đại tướng Brain tạo ra, mà còn bởi vì Mewt chính là Psychic Heart mà ông ta đang tìm kiếm!

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Đại tướng Brain lại không có vẻ gì là muốn bắt Mewt về cả?” – Mewtwo thắc mắc.

Chuyện đó thì tôi cũng thấy hơi khó hiểu…” – Đại tá Dungeon nói – “…Thậm chí trước giờ có vẻ như Đại tướng Brain còn có phần hơi chiếu cố đối với cậu bé đó. Có thể ông ta chỉ cần biết Psychic Heart đang ở đâu là đủ chứ cũng không cần phải thu hồi nó ngay. Và tôi cũng đoán rằng… Đại tướng Brain dường như đã nhìn thấy hình bóng của con trai ông ta khi nhìn vào cậu bé Mewt đó… một cậu bé rất hồn nhiên và chính trực…

Tâm lý của một người có đầu óc khác thường như Đại tướng Brain đúng là khó đoán… Chuyện về việc Mewt có làm cho Đại tướng Brain liên tưởng tới con trai ông ta hay không thì Mewtwo không khẳng định được. Nhưng ít nhất thì, đúng là đến cuối cùng tự Mewt cũng đã tìm đến với Đại tướng Brain, và như thế cũng tức là tất cả các Heart đều đã tụ tập lại đông đủ ở nơi này, khớp với mong muốn của Đại tướng Brain.

Thôi được, tôi đã hiểu tại sao Mewt lại chính là Psychic Heart…” – Mewtwo nói chậm rãi như thể vẫn chưa quen được với việc cậu bé luôn chạy lăng xăng theo mình bao lâu nay lại chính là Psychic Heart – “…Nhưng kể cả là như vậy, thì chuyện đó có thể giúp được gì cho chúng ta khi tình huống trở nên xấu nhất? Có phải ý ông là nếu như Đại tướng Brain thành công kiểm soát được Arceus, thì chúng ta phải đưa Mewt đi trốn thật xa để ông ta không thể hoàn thiện được đủ 17 Heart?

Đó cũng là một phương án, nhưng nó không hiệu quả…” – Đại tá Dungeon nói.

…Một khi Đại tướng Brain đã kiểm soát được Arceus cùng với 16 Heart thì chắc trên đời chẳng có chuyện gì mà ông ta không làm được nữa, và có trốn đi đâu thì cũng chẳng thể thoát được. Tôi đang nghĩ đến một hướng khác… Nếu đã không thể trốn chạy được thì chúng ta phải để Mewt đối mặt! Chúng ta phải cho cậu bé biết về sự thật này, và để cho cậu ta dung nhập vào Arceus cùng với 16 Heart kia. Nếu may mắn, cậu bé sẽ có thể làm được điều gì đó…

Nó thì có thể làm được gì chứ?!…” – Mewtwo đột nhiên chen ngang – “…Một Heart đối chọi với Arceus và 16 Heart, chưa kể những tác động ai-mà-biết-được của Đại tướng Brain?!

Vậy nên tôi mới nói, bản thân tôi cũng không biết phương án này có thể làm được gì… Nhưng ít nhất lúc đó chúng ta cũng chưa hết hy vọng. Sự tồn tại của Mewt lúc này giống như một phép màu mà số mệnh ban cho chúng ta đúng vào cái lúc khó khăn nhất vậy! Mewt là một… Heart rất đặc biệt. Giờ đây nó đã là một sinh vật sống, có ý thức và hoạt động riêng. Các hệ thống dò tìm Heart của tổ chức GARMP tuy có thể phát hiện được các Heart khác, nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào đối với Mewt! Và mới gần đây chúng ta cũng đã thấy đó thôi, Mewt đã có thể giúp cho Umbreon thoát khỏi sự thôi miên của Darkrai! Vẫn biết rằng nếu đem so với Arceus thì mọi chuyện rất khác, nhưng…

Thôi được, tôi hiểu rồi…” – Mewtwo đưa bàn tay lên ra hiệu.

Chưa bao giờ Mewtwo cảm thấy mất bình tĩnh như lúc này. Cảm giác này không phải là giận dữ, không phải là lo sợ… Mewtwo chỉ đang không biết mình cần phải làm gì. “Nếu như bảo Mewt làm điều đó, có khác nào chúng ta đang đòi nó phải hy sinh bản thân mình? Mewt là một Heart đặc biệt, một phép màu mà số mệnh ban cho để giải quyết vấn đề này? Nếu nghĩ như vậy thì Mewt có khác gì một đồ vật, vốn được sinh ra chỉ để đến một lúc nào đó được đưa vào sử dung?!” – Nghĩ như vậy, Mewtwo lại không cam tâm làm theo những gì mà Đại tá Dungeon nói. Tuy nhiên Mewtwo cũng không thể phủ nhận ý kiến của Đại tá Dungeon được. Việc Đại tá Dungeon đưa vấn đề này ra bàn trước với Mewtwo cũng đã cho thấy thành ý của ông ấy rồi. Im lặng một lúc, Mewtwo nói:

Tôi sẽ suy nghĩ về việc này, nếu như trường hợp xấu nhất có xảy ra, tôi sẽ tự quyết định có nói cho Mewt biết sự thật hay không.

Tôi hiểu… và tôi hy vọng trường hợp xấu nhất đó sẽ không xảy ra.” – Đại tá Dungeon gật đầu.

Cuộc nói chuyện giữa Mewtwo và Đại tá Dungeon đã kết thúc tại đó. Sau đó cả hai cùng bước ra ngoài, để rồi tình cờ gặp được Mewt và Umbreon đang chiến đấu với Darkrai. Những chuyện diễn ra sau đó thì đã rõ ràng. Riêng chỉ có việc Mewt đã tình cờ đọc được đoạn ký ức vừa diễn ra của Mewtwo thì Mewtwo không hề hay biết.

Và rồi, vào chính cái thời điểm khi “tình huống xấu nhất” xảy ra, Mewtwo đã tự có quyết định của mình… Mewtwo đã không làm theo phương án của Đại tá Dungeon, mà thay vào đó muốn đưa Mewt đi trốn để hy vọng sẽ thoát khỏi bàn tay của Đại tướng Brain. Bằng lý trí, Mewtwo hiểu rằng điều đó gần như là vô ích, nhưng Mewtwo vẫn muốn làm như vậy! Mewtwo đã không thể làm được điều mà lý trí mách bảo. Mewtwo không muốn Mewt phải hy sinh bản thân và đón nhận cái số phận bất công đã được vạch ra cho nó. Ý nguyện đó của Mewtwo quá lớn, tới nỗi nó đã lấn át đi mọi suy nghĩ khác… Nhưng cũng vào chính lúc ấy, Mewt mới để lộ ra là nó đã biết tất cả. Sự bất ngờ đã khiến cho Mewtwo nhất thời không biết phải hành động ra sao.

Nhìn thấy Mewtwo đang bần thần với vẻ mặt khó xử, Mewt bèn nói:

Em hiểu suy nghĩ và lòng tốt của anh, nhưng suy nghĩ của em thì khác. Nếu như thật sự em là Psychic Heart, và em có thể làm điều gì đó để giúp cứu vãn tình hình, thì đối với em đó chính là một may mắn, và là một sự tự hào! Em cũng đã nghĩ kỹ rồi, điều mà em mong muốn nhất chính là mọi người đều được tai qua nạn khỏi. Kể cả khi bây giờ em có thể bỏ trốn được, nhưng nếu như em bỏ lại những người khác, bỏ mặc cho Đại tướng Brain lộng hành trong thân xác của Arceus và 16 Heart, thì em cũng đâu có thể được thanh thản?!

Điều đó đâu phải là Mewtwo không nghĩ tới. Chỉ là trong giây phút này, lý trí của Mewtwo không còn là thứ chủ đạo nữa. Mewtwo cũng không biết thứ đang kiểm soát những hành động của mình gọi là gì. Thật sự trong đời, chưa bao giờ Mewtwo cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái bất an khó tả như lúc này…

Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên ngay phía sau lưng Mewtwo và Mewt. Thì ra… tất cả các Pokemon chống lại Arceus đều đã bị đánh bại! Không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy từ những con Pokemon Huyền Thoại cho đến những con Pokemon trong hai nhóm Eeveelutions và Alliance đều đang nằm ngã gục ra đất. Họ chưa bị thương đến nỗi chí mạng, nhưng xem chừng ít có ai còn đủ sức để đứng dậy nổi nữa. Trái lại, Arceus trông vẫn hoàn toàn bình thản. Bay xung quanh Arceus lúc này đã có thêm hai đốm sáng – đó chính là Dragon Heart và Dark Heart của Umbreon. Thật đáng tiếc thay, dù cho tất cả những con Pokemon kia đều đã dùng chút quyết tâm và sức lực còn lại của mình để giành lấy tia hy vọng cuối cùng, nhưng sức mạnh của Đại tướng Brain/Arceus vẫn đủ lớn để có thể chà đạp lên tia hy vọng đó một cách không thương tiếc.

Hết cách rồi…” – Mewt siết nắm tay lại – “…Đã đến lúc em phải… làm điều mà mình cần làm…

Giọng nói của Mewt nghe vừa mang nặng chí khí, nhưng cũng đồng thời không kém sự bi thương. Ngay khi Mewt vừa quay lưng đi, Mewtwo đã phải buột miệng cất tiếng gọi:

Ngươi… đã nghĩ kỹ chưa?…

Không chỉ là nghĩ đâu… Cả trí tuệ, ý chí và cảm xúc của em đều thôi thúc em làm điều này…” – Mewt vừa đáp vừa cười “” một tiếng.

Có phải Mewt đang cố gắng nói ra một câu nói đùa không? Nếu đúng thì rõ ràng là nó chẳng có tác dụng hài hước gì cả. Nhưng ít nhất, câu nói ấy cũng đã làm Mewtwo cảm thấy có chút gì đó đang sáng lên ở trong lòng. “Phải rồi, nó không còn là một đứa trẻ mà ta có quyền quyết định thay cho nó nữa… Nó đã có quyền quyết định cho riêng mình…” – Mewtwo vừa nghĩ thầm vừa ngậm ngùi nhìn theo Mewt. Ngày trước, Mewtwo đã từng bỏ Mewt lại để có thể một mình đương đầu với Arceus. Hôm nay, đến lượt Mewt lại làm điều y hệt đối với Mewtwo…

Phải nói rằng, từ trước đến nay Mewt vốn lúc nào cũng như vậy… Ngay từ ngày đầu tiên thức giấc, nó đã lao mình vào cứu một đàn Jumpluff, ngay cả khi đến cuối cùng, nếu không có Mewtwo cứu thì nó đã bị đám Muk và Grimer hạ cho đo ván. Sau này cũng vậy, Mewt luôn coi sự an toàn và hạnh phúc của những người mà nó yêu thương lên trên hết, điều đó đối với Mewt thậm chí còn quan trọng hơn cả sự an toàn và hạnh phúc của chính nó. Liệu có phải, chính vì Mewt là Psychic Heart, Heart tượng trưng cho đức tính “yêu thương” nên bản tính của cậu bé từ lúc sinh ra đã là như vậy? Liệu có phải đó chính là lý do giải thích cho việc tại sao Mewtwo và Mewt vốn có cùng nguồn gốc, vậy mà bản tính của 2 con Pokemon nhân bản vô tính này lại khác nhau đến thế?! Và liệu, tính cách đó có phải là đúng đắn hay không? Chẳng phải chính Đại tướng Brain năm xưa cũng đã từng là một người như thế hay sao, nhưng rồi hãy xem đến cuối cùng những điều đã xảy ra với ông ta là gì?

Tình yêu thương… rốt cuộc đó là một món quà hay là một lời nguyền…?

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 123 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 125
DMCA.com Protection Status