THE OTHER MEWTWO CHAPTER 43

THE HIGHT EMISSARY OF GARMP
(SỨ GIẢ CẤP CAO CỦA TỔ CHỨC GARMP)

 

Một lúc sau…

Mặc dù chưa hiểu rõ lắm ý định của Cresselia là gì nhưng Mewt cũng đành chịu nghe lời và cố gắng nhắm mắt vào ngủ. Tuy nhiên trong tình cảnh này thì đâu phải cứ muốn ngủ là ngủ ngay được? Dù đã nằm trằn trọc một lúc lâu nhưng đến tận bây giờ Mewt vẫn chỉ có thể hơi lim dim được mà thôi…

Trong lúc đó, Cresselia và bốn con Pokemon còn lại ngồi hướng mắt ra phía ngoài khe núi, sẵn sàng chờ đợi Charizard tìm ra nơi ẩn náu của bọn họ. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ địch đâu, Lucario thỉnh thoảng lại cầm chiếc túi có đính ngọc trai lên, ngắm nghía nó một hồi như thể vẫn chưa tin được sự thật rằng nó cũng là một Heart. Cresselia thấy thế liền hỏi:

Chuyện về các Heart tôi cũng có biết sơ qua, nghe nói mỗi Heart đều có một Heart Keeper của riêng nó… Chẳng lẽ mọi người mang theo viên ngọc trai này bên mình suốt bấy lâu nay mà lại không biết nó cũng là một Heart hay sao?

Cháu cũng cảm thấy điều này rất khó tin, nhưng e rằng đó lại là sự thật cô Cresselia ạ…” – Lucario đáp lời, mắt vẫn không rời ra khỏi viên ngọc trai.

…Viên ngọc trai này rất đặc biệt, như cô thấy đấy, chỉ cần gắn nó vào với chiếc túi thì không gian bên trong chiếc túi có thể rộng ra đến cỡ nào cũng được. Có lẽ một vật đặc biệt như vậy sẽ đúng là một Heart thật, mặc dù không ai lại nghĩ đến điều đó cả. Sư phụ của cháu, người đã tặng cho cháu chiếc túi và viên ngọc trai này, đã kể rằng viên ngọc này vốn do vị thần Không gian Palkia tạo ra như một “bản nháp” của Không gian hiện tại, và cách đây rất lâu một người bạn của sư phụ cháu đã nhặt được viên ngọc này ngoài bãi biển rồi đem tặng lại cho ông ấy… Như vậy bản thân lai lịch của viên ngọc trai này cũng đã đầy bí ẩn rồi…

Khoan đã, sư phụ cậu nói viên ngọc này là do Palkia tạo ra sao?” – Tropius thắc mắc – “Nhưng như vậy thì quả là mâu thuẫn, bởi vì đáng lẽ tất cả các Heart đều phải sinh ra từ Arceus chứ?!

Thật ra chuyện đó cũng không khó hiểu lắm…” – Cresselia nhướn mày.

…Tại vì vốn dĩ Palkia được sinh ra từ chính thân thể của Arceus, cho nên nếu như Heart này là do Palkia tạo ra thì nó cũng được tính như là một phần của Arceus vậy! Nhưng điều mà tôi đang băn khoăn bây giờ là… tại sao Heart này lại chỉ có một mình? Heart Keeper của nó đâu?

Về chuyện đó thì cháu có thể giải thích được…” – Lucario đáp – “Theo cháu nghĩ thì Heart này đang ở trong tình trạng “chuyển giao” giữa hai chủ nhân…

Như vậy tức là sao?

Đó là một trạng thái của Heart, xảy ra khi Heart bị thất lạc khỏi tay Heart Keeper cũ của nó hoặc Heart Keeper cũ của nó bị chết trước khi nó kịp tìm ra một Heart Keeper mới. Trong tình trạng này, Heart được xem như tồn tại độc lập, không có chủ mà cũng không bị tính là đánh cắp, và không ngừng tự tìm kiếm người nào có đủ phẩm chất để trở thành Heart Keeper mới của nó… Tuy nhiên thường thì các Heart sẽ tìm được người xứng đáng cho mình một cách nhanh chóng nên trạng thái này đáng lẽ sẽ không thể kéo dài được lâu. Vậy mà trong trường hợp của viên ngọc trai này thì… cháu nghĩ nó đã ở trạng thái vô chủ này được một thời gian rất dài rồi, thậm chí còn trước cả khi người bạn của sư phụ cháu tìm ra nó ở bãi biển nữa!

Không hiểu viên ngọc trai này là Heart của đức tính gì mà mãi vẫn không chọn ra được người xứng đáng nhỉ…” – Tropius trầm ngâm.

Thế rồi mọi thứ lại chìm vào trong sự im lặng, dường như mỗi người đều có những suy nghĩ, phán đoán riêng của mình về vấn đề này. Sự im lặng ấy kéo dài một lúc, cho đến khi Eevee đột nhiên nói:

Houndour, cậu đang nghĩ cái gì mà trông vẻ mặt nghiêm trọng vậy?

Mọi người nghe thấy thế liền quay ra nhìn Houndour. Quả đúng như lời Eevee nói, vẻ mặt Houndour lúc này trông thật ảm đạm, thất sắc. Nó đáp:

À không… tớ không nghĩ ra được điều gì về viên ngọc trai này cả… Điều mà tớ đang lo lắng là về tên Charizard cơ!

Tên Charizard đó thì làm sao?” – Eevee hỏi.

Theo như lời hắn nói thì rõ ràng hắn là người của tổ chức GARMP, hơn nữa hắn cũng có vẻ có địa vị cao trong tổ chức đó… bằng chứng là hắn được đeo trên tay chiếc máy dò Heart loại tối tân! Điều này làm tớ hơi nghi ngại về thân thế của hắn…

À đúng rồi!” – Trong lúc Houndour còn đang ngập ngừng thì Cresselia đột nhiên lên tiếng – “Tên Charizard đó đã từng tự xưng trước mặt tôi rằng hắn là sứ giả của viên Đại tướng thống lãnh tối cao của cái tổ chức GARMP gì gì đó…

Hắn nói vậy ạ?!” – Houndour tỏ vẻ hoảng hốt – “Thế thì chết rồi…

Cậu biết hắn à Houndour?” – Những người khác thấy thái độ của Houndour thì cảm thấy tò mò.

Thì ra đúng là tên Charizard đó thật…” – Houndour thở hắt ra.

Từ hồi còn làm việc cho GARMP, tớ đã từng nghe đến tên của Đại tướng Brain, người thành lập và cũng là người chỉ huy của tổ chức đó. Nghe nói ông ta là một kẻ rất ít lộ mặt, chỉ có hàng Đại tá mới được biết về thân phận thật của ông ta. Tướng Brain thường chỉ ngồi một chỗ và truyền mệnh lệnh ra ngoài qua các phương tiện như điện đàm, tin nhắn hay băng ghi âm… hoặc ông ta sẽ sử dụng một con Charizard, cũng là một Pokemon của ông ta, để thay ông ta làm sứ giả. Hiển nhiên vì là Pokemon của chính Tướng Brain nên Charizard là một kẻ cực mạnh, trên dưới tổ chức GARMP đều phải nể sợ. Có thể nói hắn là một trong những con Pokemon mạnh nhất mà tổ chức GARMP có đấy!

Khi nghe Houndour kể về Charizard với giọng điệu nửa như kính phục nửa như e sợ, những người khác cũng cảm thấy được sự nguy hiểm của đối thủ lần này. “Pokemon mạnh nhất mà tổ chức GARMP có…” điều đó có nghĩa là tên Charizard này có thể phải mạnh ngang ngửa với Umbreon, hoặc có khi còn mạnh hơn! Chẳng trách ngay cả một Pokemon mạnh như Cresselia mà cũng không thể thắng được Charizard…

Mà mọi người này, rốt cuộc thì tổ chức GARMP là tổ chức như thế nào vậy?” – Cresselia hỏi.

Đó là một tổ chức với mục tiêu hàng đầu là thu thập đủ 17 Heart. Vì mục tiêu đó họ có thể làm bất cứ chuyện gì dù có xấu xa đến đâu…” – Lucario đáp – “…Mà chính Umbreon cũng từng là một thành viên của GARMP đấy, anh ta không kể cho cô sao?

Thật ra thì Umbreon đã chính thức rời bỏ tổ chức đó và chống lại họ rồi, cậu ta không phải là hạng người xấu như vậy đâu…” – Tropius nói chen vào. Cho đến giờ phút này ông ta vẫn tin Umbreon là người tốt.

Cresselia chỉ im lặng không nói gì. Qua lời kể của những người khác và qua cảm nhận của chính mình, Cresselia phải thừa nhận rằng GARMP là một tổ chức không mấy tốt đẹp… “Darkrai rồi sẽ trở thành một trong những kẻ xấu xa trong tổ chức đó sao?!…” – Đó là điều mà Cresselia đang lo lắng.

Đúng lúc đó thì Houndour và Lucario chợt cảm thấy có kẻ địch đến gần…

Bọn chúng sắp tìm đến nơi rồi! Sao mà nhanh vậy…?” – Houndour nói với giọng run run.

Bọn chúng là sao? Không phải chỉ có một mình Charizard thôi à?” – Eevee hỏi.

Đúng vậy, ngoài Charizard ra còn có 2 con người nữa, họ đều có mang Pokemon bên mình!” – Lucario nói, hiển nhiên anh ta cảm nhận được những điều này từ Aura.

Cresselia nghe thấy vậy thì vội vàng quay sang Mewt. Lúc này Mewt cũng vừa mới ngủ thiếp đi sau một quãng thời gian dài trằn trọc. Cresselia nói:

Vậy là chúng ta có rất ít thời gian… Bây giờ tôi sẽ “bước” vào giấc mơ của Mewt và huấn luyện cho cậu ta ở trong đó. Phần còn lại thì xin nhờ mọi người vậy…

Mặc dù câu nói “bước vào giấc mơ” của Cresselia nghe thật lạ tai nhưng vào lúc này chẳng ai còn tâm trí đâu mà hỏi lại chuyện đó nữa. Tropius đáp:

Được rồi, cô cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ trấn thủ ở vòng ngoài và cố gắng không để Mewt bị thức giấc. Không biết được bao lâu nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức có thể!

Vậy là mọi người đều đã rõ công việc của mình, Cresselia gật đầu với Tropius sau đó quay ra nhìn về phía Mewt. Trong chốc lát, toàn thân Cresselia hóa thành một vầng sáng màu vàng dịu nhẹ, sau đó vầng sáng này dần dần thu nhỏ lại và bay về phía Mewt, đậu trên trán của cậu nhóc. Chỉ sau chốc lát, vầng sáng đó bỗng nhiên biến mất, và nét mặt của Mewt cũng trở nên thật bình yên. Thì ra “bước vào giấc mơ” mà Cresselia nói có nghĩa là như vậy…

Được rồi!” – Lucario đứng lên và vẫy tay ra hiệu.

Bác Tropius, Houndour và tôi sẽ ra ngoài khe núi để tiếp chiến với kẻ địch ở ngoài đó, tránh để những chấn động làm hỏng việc tập luyện giữa Mewt và cô Cresselia! Còn Eevee… nếu em không muốn chiến đấu thì có thể ở trong này phòng hộ cũng được.

Không sao, em cũng sẽ cùng chiến đấu với mọi người!” – Eevee nói với giọng quả quyết – “Lúc đấu với nhóm Eeveelutions mọi người đã cùng nhau bảo vệ em rồi, bây giờ em cũng có trách nhiệm phải sát cánh với mọi người chứ!

Đây sẽ là một nguy hiểm thật sự đấy Eevee ạ…

Nhưng Eevee hoàn toàn phớt lờ đi lời cảnh báo của Lucario và cứ thế cắm đầu chạy một mạch ra ngoài khe núi. Biết rõ rằng sẽ chẳng thể nào ngăn cản được cô nàng ương bướng này, Lucario và 2 người kia cũng chỉ còn cách im lặng và chạy theo…

Vừa chạy ra đến ngoài khe núi thì Charizard đã đứng sẵn ở đó. Lucario nói không sai, đi đằng sau Charizard đúng là vẫn còn 2 người đàn ông nữa, họ đều mặc quân phục của tổ chức GARMP. Eevee thấy thế thì thắc mắc:

Tên Charizard này có thể sai phái được cả con người kia à?!

Thì hắn là Pokemon của Đại tướng Brain mà…” – Houndour đáp – “Chỉ riêng điều đó thôi đã giúp hắn có địa vị cao hơn khối người trong tổ chức GARMP rồi!

Một tổ chức mà con người và Pokemon cùng làm việc bình đẳng, cùng có cơ hội như nhau… giá mà đây không phải là một tổ chức tội ác thì hay biết mấy…” – Tropius thở dài buồn bã.

Trong lúc đó, khi Charizard vừa nhìn thấy bóng dáng của nhóm Lucario, hắn liền cười ngạo nghễ:

Hô hô… Sao chỉ còn lại các ngươi thế này? Cresselia và con Pokemon lạ kia đâu rồi? Đừng nói với ta là bọn họ lại sợ hãi bỏ chạy rồi đấy nhé!

Theo tôi thấy thì chưa biết ai mới là kẻ nhát gan ở đây đâu!” – Lucario đáp trả – “Chẳng phải chính ông cũng sợ rằng một mình ông không thắng được tất cả bọn tôi nên mới gọi thêm người đến đấy sao?

Ái chà, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ… Vậy thì ta cũng nói trước, đối phó với các ngươi không cần đến ta phải động thủ đâu! Việc đó chỉ cần hai tên cấp Thượng úy này thôi. Còn ta, mục tiêu của ta vẫn chỉ có Cresselia chứ không cần ai khác, mà nếu ta đoán không nhầm thì bà ta đang trốn ở trong khe núi kia có đúng không?…

Dứt lời, Charizard gầm lên một tiếng đầy uy mãnh. Hai người của tổ chức GARMP kia dù không hiểu tiếng của Pokemon nhưng nghe tiếng gầm đó, họ cũng hiểu rằng đây là mệnh lệnh tấn công. Ngay lập tức, mỗi người rút ra một quả Poke Ball và ném xuống đất. Hai vệt sáng màu đỏ chói lóe lên, và từ trong hai vệt sáng đó, một con Electrike và một con Lairon lần lượt hiện ra…

Mọi người hãy cố lên, tuyệt đối không được để bất cứ ai tiến vào khe núi…” – Lucario nói thầm với những người khác, vẻ mặt hơi có chút căng thẳng.

Mewt đang đứng ở một vùng không gian chỉ bao gồm hai thứ màu sắc: màu đen của mặt đất và màu trắng của bầu trời. Khoảng chân trời tiếp giáp giữa hai màu sắc này kéo dài ra đến vô tận, dường như có đi cả đời thì cũng không thể đến được tới nơi tận cùng của vùng không gian này. Nơi này khiến cho Mewt nhớ lại hồi trước, trong giấc mơ mà ở đó Mew huyền thoại đã hiện ra để báo mộng cho cậu nhóc. Cảm giác của Mewt lúc này cũng giống y hệt như hồi đó vậy…

Thì đúng là cậu đang nằm mơ mà Mewt, đây chính là bên trong giấc mơ của cậu…

Giọng nói của Cresselia bất thình lình cất lên từ phía sau lưng của Mewt khiến cậu bé giật mình quay lại nhìn. Quả nhiên Cresselia đang đứng lơ lửng ở ngay đó và nhìn Mewt với một ánh mắt ấm áp. Mewt thấy lạ và cất tiếng hỏi:

Cháu đang nằm mơ thật sao? Mà… hình như cô đọc được ý nghĩ của cháu à?

Đúng vậy!” – Cresselia gật đầu – “Tôi là một con Pokemon đặc biệt có khả năng bước vào giấc mơ của người khác, và chính vì tôi có thể đứng trong tâm trí của người khác khi họ đang mơ nên dù họ nghĩ gì trong đầu tôi cũng biết hết!

Sau đó, Cresselia vừa nói vừa cất cánh bay lên cao:

Sở dĩ tôi muốn đưa cậu vào trong giấc mơ là bởi vì đây là một nơi lý tưởng giúp chúng ta có thể luyện tập. Nơi này không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian, bằng chứng là cậu có thể sống cả một đời người và đi khắp mọi nơi chỉ trong một giấc mơ, điều đó phụ thuộc vào não bộ và tâm trí của cậu. Vả lại, theo như ký ức của cậu thì tôi cũng có thể nắm được sơ sơ khả năng của cậu rồi. Cơ thể cậu vốn có một nguồn tiềm lực đáng kể, chỉ cần biết cách điều khiển là có thể thành công. Mà muốn rèn luyện sức mạnh của ý nghĩ thì chẳng còn nơi nào thích hợp bằng trong giấc mơ như thế này…

Càng nói Mewt càng thấy Cresselia có lý. Umbreon quả đã không sai khi cho rằng Cresselia là người phù hợp nhất để giúp Mewt có thể rèn luyện thêm. Vả lại, với tính cách hiền hòa của Cresselia, việc tập luyện sẽ dễ dàng chứ không phải khắc khổ như hồi trước Mewt vẫn hay tập cùng với Mewtwo.

Nhưng ngay một giây sau, Mewt đã bắt đầu phải nghĩ lại về điều đó…

Cresselia bất ngờ xoay người thật nhanh trong không trung, cánh của Cresselia vạch thành một lưỡi đao màu vàng kim và bắn và phía Mewt với một tốc độ chóng mặt! Mewt hoảng hốt nhảy lên cao và suýt soát tránh được một chiêu Psycho Cut này. Nó la lên oai oái:

Sao cô đánh bất ngờ vậy! Cháu còn chưa sẵn sàng gì cả?…

Trong những trận chiến ngoài thực tế, đối thủ đâu có cần phải chờ cho mình sẵn sàng thì mới ra tay đâu…” – Cresselia nói.

…Vả lại, dù tôi có nói rằng thời gian trong này và thời gian thật không bị ràng buộc với nhau, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta có thể lười biếng trong này bao lâu cũng được. Vào lúc này, các bạn của cậu đang phải kịch chiến với bè lũ Charizard, còn cậu thì đang nằm ngủ một cách mê mệt không có phòng bị gì cả. Chúng ta tập luyện xong càng sớm và thức dậy càng nhanh càng tốt!

Nghe giọng điệu này của Cresselia là Mewt đã hiểu rằng nó không còn chút hy vọng nào về một buổi luyện tập êm ái nữa. Nhưng như vậy thì cũng phải thôi, bởi vì muốn mạnh lên thì đâu thể không cần phải trả giá! Mewt hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại tinh thần và sẵn sàng để lao vào khổ luyện. Vào lúc này nó chỉ mong rằng những người bạn của nó ở ngoài thế giới thực sẽ được bình an, ít nhất là cho đến lúc nó hoàn thành xong đợt huấn luyện này và ra khỏi đây…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 42 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 44
DMCA.com Protection Status