SACRIFICE
(HY SINH)
Sau khi đánh bại được Eevee chỉ trong chớp nhoáng, từ trên cao Charizard cười lớn với vẻ thị uy:
“Ha ha ha! Con bé đó mới chỉ là người đầu tiên mà thôi!… Ban đầu ta chỉ muốn dứt ra khỏi chuyện này cho xong và sau đó rảnh tay đi tìm Cresselia, nhưng bây giờ thì ta đã nghĩ lại rồi… Ta phải đánh bại các ngươi từng người từng người một để các ngươi nhớ lấy bài học này!”
Mặc dù không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương mà Charizard đã gây ra cho Eevee nặng đến nỗi cô bé không thể tham gia vào cuộc chiến được nữa. Lucario bèn nhìn xuống Houndour và nói với một giọng nặng nề:
“Houndour, cậu hãy trông coi cho Eevee nhé, tôi và bác Tropius sẽ đối phó với Charizard!”
Houndour ban đầu định phản đối vì cậu ra cũng như Lucario, rất muốn được tham chiến để góp sức ngăn chặn Charizard. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng không thể bỏ mặc Eevee với tình trạng này được, và vì vậy Houndour đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao Houndour cũng hiểu rằng trong 3 người còn lại thì cậu ta là người có sức chiến đấu yếu nhất.
Charizard thấy thế thì cười khà khà:
“Các ngươi có biết tại sao ta lại nhắm vào con bé Eevee đó đầu tiên không? Bởi vì ta muốn hạ gục dần dần từ kẻ yếu nhất cho đến kẻ mạnh nhất trong số các ngươi, chỉ có như vậy thì trận đấu này may ra mới có chút gay cấn… Nhưng không ngờ các ngươi lại tự loại thêm một kẻ nữa ra khỏi vòng chiến, vậy xem ra trận này ta lại càng thảnh thơi rồi…”
“Đừng có coi thường chúng ta, Charizard!” – Lucario vẫn bĩnh tĩnh, không để bị đòn tâm lý của Charizard uy hiếp – “Nào bác Tropius, chúng ta lên thôi!”
Tropius gật đầu và cùng lúc xông lên với Lucario. Qua hiệp đầu của trận đấu, Tropius là người hơn ai hết hiểu được sức mạnh đáng sợ của Charizard. Cả ông và Lucario đều bị bất lợi trước thuộc tính lửa, vì vậy Tropius thầm nhủ trong đầu rằng nếu muốn cầm cự được với Charizard thì tốt hơn hết là nên tránh tiếp xúc với những ngọn lửa thiên biến vạn hóa của hắn. Bởi thế nên những chiêu thức mà Tropius tung ra để đối phó với Charizard thường là những đòn đánh từ xa, chẳng hạn như Magical Leaf, Gust, hay Thunderbolt…
Lucario có vẻ như cũng hiểu được điều đó. Anh ta hầu như chỉ sử dụng Aura Sphere để tấn công Charizard, ngoài ra vì không tiện giáp lá cà nên anh ta ít dùng đến nắm đấm và cây gậy xương. Còn về phía Charizard, hắn lại rất ung dung tiếp đòn của Tropius và Lucario mà không gặp phải mấy khó khăn. Chỉ xét về tốc độ bay trên không của Charizard thì hắn cũng đã có lợi thế hơn hẳn so với đối phương rồi, chưa kể khả năng điều khiển những chiêu thức thuộc tính Fire tùy ý giúp cho hắn có thể dễ dàng biến hóa công-thủ, thủ-công. Có lúc ngọn lửa mà Charizard tung ra mạnh mẽ và cường bạo như Fire Blast, nhưng cũng có lúc ngọn lửa ấy lại trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển nhờ biến nó thành Fire Spin. Vì không thể nắm bắt được chiêu thức của đối phương nên dù chỉ một ngọn lửa của Charizard thôi cũng đã khiến cho Lucario và Tropius khó lòng đối phó…
Houndour đứng từ xa nhìn ba người quần thảo với nhau mà trong lòng cảm thấy như có ai đang cào cấu. Quá sốt ruột, Houndour cuối cùng cũng hét vọng lên:
“Bác Tropius, anh Lucario!… Hai người còn chờ gì nữa, hãy thử dùng Thunder Slash đi!”
Thunder Slash mà một đòn phối hợp mới mà Tropius và Lucario đã cùng nghiên cứu và sáng tạo ra trong thời gian gần đây. Chiêu thức này là một sự phối hợp giữa Sacred Sword của Lucario và Thunderbolt của Tropius, tuy có uy lực rất lớn nhưng vì chưa luyện tập thuần thục nên Tropius và Lucario cũng không dám đem ra dùng tùy tiện. Mặc dù vậy, sau lời thúc giục của Houndour và sau thực tế là giằng co nãy giờ mà kết quả không mấy khả quan, Tropius và Lucario cũng bắt đầu phải nghĩ đến việc sử dụng chiêu thức này…
“Lucario, có lẽ chúng ta phải dùng Thunder Slash thôi! Cậu đã sẵn sàng chưa?” – Tropius liếc nhìn sang Lucario và hỏi.
Và Lucario sau một hồi cân nhắc cũng gật đầu.
“Hê hê… Thunder Slash là cái gì ta chưa từng nghe thấy bao giờ? Nhưng hai ngươi có tuyệt chiêu gì thì cứ tung hết ra đi! Ta rất có hứng thú với những đòn thế mới mẻ, sáng tạo!…”
Không để Charizard phải đợi lâu, Lucario và Tropius ngay lập tức bắt đầu thi triển chiêu thức. Trước tiên Lucario rút ngắn cây gậy xương lại cho bằng với kích cỡ của một thanh kiếm và dồn Aura của mình vào đó – đây chính là chiêu Sacred Sword. Trong lúc đó, Tropius dồn sức mạnh lại và chuẩn bị phóng ra một đòn Thunderbolt… Khi đã tích tụ đủ, Lucario liền giơ thanh kiếm xương lên cao, một tia chớp sáng lòa được Tropius tung ra và đánh thẳng vào thanh kiếm xương đó. Điện năng của đòn Thunderbolt này được lưu lại bên trong thanh kiếm cùng với sức mạnh của Aura. Những tia lửa điện màu xanh và vàng nổ lách tách trên thanh kiếm báo hiệu năng lượng ẩn chứa trong nó đã đạt đến một mức độ vô cùng lớn! Tropius vội vàng nói:
“Lucario, thanh kiếm của cậu không thể giữ được nguồn năng lượng này quá lâu đâu! Hãy tấn công ngay đi!”
Là người cầm thanh kiếm trên tay, Lucario cũng hiểu được điều đó. Trong chiêu thức này Aura của Lucario vừa giữ vai trò cộng hưởng với điện năng từ Thunderbolt, vừa giữa vai trò kiềm chề nó. Nếu như để kéo dài thời gian thì thanh kiếm xương sẽ không thể tải nổi một lúc cả hai nguồn sức mạnh và sẽ bị cháy thành tro!… Không chậm trễ, Lucario liền vung thanh kiếm xương lên và vạch một đường trên không trung. Năng lượng cũng theo đó mà được tuôn ra, tạo thành những luồng điện phóng thẳng đến chỗ Charizard.
Charizard biết đòn thế này không tầm thường nên cũng cẩn thận tiếp chiêu. Hắn bắn ra một quả cầu lửa màu đỏ thẫm và chặn dòng điện lại, điều đó tạo ra một vụ nổ với chấn động cực lớn, nhưng dường như lực ép dội về phía Charizard nhiều hơn. Điều đó nghĩa là sức mạnh của Thunder Slash đã có phần nhỉnh hơn so với ngọn lửa của Charizard! Trong lúc Charizard còn đang ngạc nhiên trước sức mạnh này thì Lucario đã nhảy lên cao, lao gần đến Charzard và hô lớn:
“Đó mới là đợt đầu tiên thôi! Tiếp tục đi Charizard!”
Sau đó Lucario chém thẳng thanh kiếm xương lên trời, một luồng sáng nữa lại hiện ra và bắn về phía Charizard nhưng ở một cự ly gần hơn. Do không đủ thời gian nên Charizard bèn dồn sức vào móng vuốt của hắn khiến cho nó lại bốc lửa lên, sau dùng tay không để cản phá luồng sáng này. Cú va chạm lại làm một vụ nổ nữa bùng lên, và lần này thì Charizard đã bị thương ở bàn tay không nhẹ…
Ngay sau đó, lại một vệt sáng nữa bất ngờ nhá lên từ bên hông của Charizard! Vì đòn Thunder Slash vốn dĩ chính là đòn Sacred Sword được tăng thêm điện năng của Thunderbolt nên nó không chỉ có một uy lực tuyệt vời mà ngay cả sự khéo léo, linh hoạt trong kiếm pháp của Lucario cũng vẫn giữ được. Tuy nhiên đây cũng chính là nhát chém cuối cùng của Lucario, vì chiêu thức này chưa thật sự hoàn hảo nên anh ta chỉ có thể giữ được sức mạnh của Thunder Slash trong vòng ba nhát chém… Bây giờ thì Charizard đã không còn kiên nhẫn được nữa, vả lại hắn cũng biết rằng dây dưa lâu với chiêu thức có thể tấn công liên hoàn này sẽ không có lợi. Hắn ngầm vận sức trong cơ thể và chuẩn bị phản kháng bằng một chiêu Over Heat với sức mạnh khổng lồ!
Từ toàn bộ cơ thể của Charizard, những quầng lửa được phóng ra một cách điên cuồng giống như một bức tường cản phá vệt sáng Thunder Slash của Lucario. Chiêu Overheat này không những đã đẩy át được Thunder Slash mà thậm chí còn quét rộng ra và đả thương được cả Lucario! Vì Thunder Slash đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của Lucario nên bây giờ anh ta không thể kịp đối phó với cú phản công bất ngờ này của Charizard được nữa… Một cách lực bất tòng tâm, Lucario bị ngọn lửa trùm lấy toàn thân, đánh ngã ra đất và bị bỏng khá nặng…
Nhưng Charizard cũng không hả hê được lâu, vừa mới đánh bại được Lucario thì hắn chợt phát hiện ra rằng không còn nhìn thấy Tropius đâu nữa! Theo cảm tính, Charizard vội vàng quay đầu lại, và quả nhiên phát hiện ra Tropius đang bổ nhào xuống chỗ hắn từ trên không! Hắn nhếch mép:
“Tưởng tấn công từ phía sau lưng ta mà dễ à? Xem đây!”
Charizard vừa dứt lời, từ ngọn lửa ở cuối đuôi của hắn bỗng nhiên tung ra một quầng lửa lớn và bắn về phía Tropius! Vì không lường trước được Charizard sẽ ra đòn bằng cách này nên Tropius không kịp trở tay, lãnh trọn một quầng lửa quét qua người. Tropius khẽ rên lên khi sức nóng của ngọn lửa này thiêu đốt thân thể ông, và với thuộc tính Grass, một đòn này đã là quá đủ…
Tuy nhiên, vào lúc này phe của Lucario vẫn chưa hết hy vọng…
Một thân hình màu đen bỗng bất ngờ phóng ra từ trên lưng Tropius trước khi ông ta ngã xuống! Dù thân hình này nhảy xổ tới chỗ Charizard nhưng vì nó thoát ẩn thoắt hiện một cách lạ kỳ nên Charizard cũng hoa mắt lên không biết đường nào để tránh. Chỉ đến khi thân hình đó đã đến gần sát, Charizard mới nhận ra rằng… đó chính là Houndour!
Thì ra từ trước đến giờ, Houndour vẫn luôn là người công kích cuối cùng trong thế trận phòng thủ này của nhóm Lucario. Nhân lúc Charizard đang đối phó với Thunder Slash của Lucario, Tropius cũng quay xuống đón Houndour chở lên lưng và bay lên tiếp cận với Charizard. Vì Houndour có mang thuộc tính Fire nên cậu ta ít bị ảnh hưởng bởi những đòn thế của Charizard. Chỉ cần thời cơ thích hợp thì Houndour sẽ xông ra, bất chấp màn lửa của Charizard và tặng cho hắn một đòn chí mạng!
Giống như lúc này đây… khi Houndour đang đớp hàm răng của mình cắn vào cổ của Charizard và treo lủng lẳng ở đó, còn Charizard thì không làm cách nào hẩy được con chó này ra…
Lúc này Houndour đã quyết liều mạng với quân địch, dù có thế nào thì trong đầu nó cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải cắn thật chặt và không được buông. Charizard càng cố vùng vẫy thì những chiếc răng của Houndour càng cắm vào sâu hơn, mà hai tay của hắn thì vẫn còn đang bị thương do đòn Thunder Slash, vì vậy Charizard cứ phải cố nhịn đau và loay hoay mãi trên không trung… Phải đến một lúc sau, Charizard bèn chấp nhận cắn răng chịu đựng, đưa chân phải của hắn lên đặt vào người Houndour rồi sau đó đạp thật mạnh! Cú đạp này cuối cùng cũng đã tách được Houndour ra, nhưng hậu quả là hàm răng của Houndour đã để lại trên cổ của Charizard những vệt cứa dài rỉ máu… Dù là một con Pokemon khỏe mạnh nhưng những vệt cứa này cũng khiến cho hắn phải rống lên đau đớn.
Houndour sau khi bị Charizard đạp bay thì lao thẳng xuống mặt đất từ một độ cao chết người, tuy nhiên trong lòng nó vẫn cảm thấy thỏa mãn bởi vì ít ra nó cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Chỉ tiếc một điều rằng… không ngờ sau chừng đó nỗ lực mà Charizard vẫn chưa thể bị hạ gục! Vậy là cả Eevee, Lucario, Tropius và nó đều đã không thể chiến đấu được nữa. Nhóm của nó đã thất bại dù đã dồn sức của cả bốn người…
Houndour nhắm mắt lại và để cho thân thể mình rơi tự do giữa không trung… nhưng chính vì thế nên nó đã không nhìn thấy một vệt sáng đang lóe lên và quét tới chỗ nó bằng một tốc độ như sao băng!
Khi vệt sáng này chạm tới người Houndour, nó bỗng cảm thấy cơ thể mình chợt trở nên nhẹ bẫng như không còn trọng lượng! Vệt sáng này đưa Houndour bay cùng với nó một đoạn dài trước khi đặt nó xuống đất một cách an toàn bên cạnh những người bạn của nó, lúc này đều đang mở tròn mắt ngạc nhiên vì những gì mà họ đang nhìn thấy… Tropius thều thào:
“Cresselia, Mewt, may mà hai người đã tới kịp lúc!”
Houndour nghe thấy thế thì cũng giật mình và mở to mắt ra… Quả nhiên đứng trước mặt nó chính là thân hình đang phát sáng lộng lẫy của Cresselia, và bên cạnh nó là Mewt đang bế Eevee trên tay, nét mặt thể hiện đầy sự quan tâm. Houndour liền cười toét miệng:
“Hay quá, vậy là cậu đã hoàn thành khóa tập huấn với Cresselia rồi đấy hả?! Mà… sao cả hai người đều trông mệt mỏi thế kia?…”
Cả Cresselia và Mewt đều im lặng. Houndour hỏi vậy là bởi vì nhìn hai người họ trông trái ngược hoàn toàn so với những gì Houndour.đã hình dung. Nó cứ tưởng rằng sau khi tập luyện thành công, cả Mewt và Cresselia sẽ bước ra với khí thế lẫm liệt, sức mạnh tràn đầy, giống như những anh hùng cứu tinh xuất hiện… Vậy mà lúc này, Houndour chỉ nhìn thấy ở cả hai một vẻ tiêu điều, nếu không muốn nói là thảm não! Cresselia sau khi lao ra cứu Houndour thì chưa gì đã lấm tấm mồ hôi, còn Mewt thì trông cứ như một người vừa mới ốm dậy!… Một lúc sau, Mewt mới khẽ mỉm cười và nói:
“Tớ đã hoàn thành đợt huấn luyện với cô Cresselia rồi, chỉ trong một giấc mơ nhưng tớ đã được cô ấy dạy cho rất nhiều thứ!… Tuy nhiên… ngay cả tập luyện trong giấc mơ thì cơ thể của cả hai chúng tớ vẫn đều phải tiêu hao nhiều năng lượng, đặc biệt là hệ thần kinh…”
“Sau khi tập luyện trong mơ thì cơ thể vẫn phải tiêu hao nhiều năng lượng?”. Nếu vậy thì tập luyện xong cũng đâu có để làm gì? Cả Cresselia lẫn Mewt bây giờ đều đâu còn đủ sức mà chiến đấu nữa? Còn một điều lạ nữa là, Cresselia hẳn cũng đã biết trước kết quả này, vậy sao cô ấy còn muốn đưa Mewt đi tập luyện? Liệu có phải Cresselia đã có sắp xếp gì không?…
Vào lúc này, Cresselia không có vẻ gì là quan tâm đến những chuyện khác mà chỉ nói với Charizard:
“Charizard, ngươi thú thật đi… Nhiệm vụ của ngươi chắc hẳn không phải là lôi kéo ta vào tổ chức của các ngươi đúng không?” – Cresselia vào thẳng chủ đề và nói với giọng cứng rắn.
Charizard lúc này rất ngại nói chuyện vì vết thương ở cổ do Houndour gây ra, nhưng sau khi nghe Cresselia nói vậy, hắn cũng không thể không đáp:
“Bà quả là một người tinh tường… không biết bà đã phát hiện ra từ lúc nào… nhưng đúng là thế đấy!… Tổ chức chúng ta thật ra không hề cần những kẻ không biết hợp tác như bà… và kể cả có bắt bà bằng Poke Ball thì cũng không thể làm cho bản tính của bà thay đổi… một Pokemon Huyền Thoại kiêu hãnh… Sở dĩ ta không thể bỏ qua cho bà là bởi vì… Darkrai!”
Một lần nữa cái tên Darkrai lại được xướng lên, nhưng chỉ có Cresselia mới hiểu hết được…
“Các ngươi biết ta là người duy nhất có thể khiến cho Darkrai đổi ý và không hợp tác với các ngươi… Vì vậy nên dù trước mặt Darkrai ngươi vẫn nói là phải thu phục ta, nhưng thật ra các ngươi chỉ muốn GIẾT ta để Darkrai mãi mãi không có người cản đường có đúng không?!”
Khi sự thật được vạch trần bởi lời nói của Cresselia, Charizard không phải là người duy nhất bị sững sờ, ngay cả Mewt và những người khác cũng đều như vậy… Vậy ra đó là lý do tại sao Charizard cứ phải cố đeo bám Cresselia cho bằng được… tất cả là vì một Pokemon có tên là Darkrai. Charizard thì chỉ im lặng như một sự thừa nhận, còn Cresselia thấy thế thì gương mặt chợt lộ ra nét nhẹ nhõm:
“Quả nhiên suy luận của ta là chính xác. Vậy thì Charizard, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện! Chỉ có điều, ta không thể để ngươi động tới những người này cũng như Heart của họ được!…”
Cresselia nói những lời này mà không hề có chút ngập ngừng. Toàn thân Cresselia cũng chợt bừng lên một thứ ánh sáng vàng như mật mà lại vô cùng dịu nhẹ. Cresselia từ từ bay lùi về phía sau, đứng bên cạnh Mewt và thì thầm với cậu nhóc:
“Tôi giao lại mọi việc ở đây cho cậu đấy Mewt… Hãy vận dụng những gì mà cậu đã được tập luyện, và cậu nhất định phải chiến thắng…”
Dứt lời, toàn thân Cresselia bỗng hóa thành một vầng trăng lưỡi liềm lớn màu vàng kim rực rỡ, sau đó vầng trăng này xoay tít xung quanh Mewt trong khi cả cậu bé lẫn những người khác đều không ai hiểu điều gì đang diễn ra. Vầng trăng lưỡi liềm xoay càng lúc càng nhanh, và chỉ một lúc sau nó đã xoay nhanh tới nỗi nhìn trông giống như một mặt trăng tròn bao trùm lên người Mewt vậy. Cơ thể Mewt cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng cậu thì vẫn còn canh cánh một nỗi lo: những lời Cresselia thì thầm là có ý gì? Và việc Cresselia nói sẽ cho Charizard toại nguyện là sao?
…Cuối cùng thì vầng trăng lưỡi liềm cũng đã ngừng quay và hiện nguyên hình là Cresselia, hai mắt nhắm lại như đang ngủ và từ từ hạ thân mình xuống mặt đất. Toàn thân Mewt lúc này đang bừng lên một thứ ánh sáng màu vàng giống như ánh sáng của Cresselia, nhưng trái lại, toàn thân Cresselia thì đã không còn phát sáng như mọi khi… Charizard thấy vậy thì tặc lưỡi lắc đầu:
“Cresselia cũng thật là… bà ta tự biết không thoát khỏi cái chết nên đã hy sinh mạng sống của mình để dồn hết sức lực sang cho một đứa nhóc… Thì ra đó là hy vọng cuối cùng của bà ta?…”
Thật vậy ư? Thế ra đây chính là sắp xếp của Cresselia đấy sao? Cresselia tự hiểu rằng trước Charizard, không còn một cách giải quyết nào khác nên đã dồn hết sức mình chỉ dạy cho Mewt rồi hy sinh mạng sống để bù đắp cho Mewt phần sức lực bị cạn kiệt do tập luyện sao?! Mewt tự giận mình rằng đã không nhận ra ý định của Cresselia sớm hơn, đến bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn…
“CÔ CRESSELIA!!!” – Mewt hét lên như muốn bật khóc.
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 44 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 46 |