THE OTHER MEWTWO CHAPTER 47

A NEW COLONEL OF GARMP
(MỘT ĐẠI TÁ MỚI CỦA TỔ CHỨC GARMP)

 

Như Houndour đã kể, người đứng đầu của tổ chức GARMP – Đại tướng Brain – là một người rất bí ẩn và hầu như không lộ mặt. Đại tướng Brain luôn ra lệnh thông qua các phương tiện máy móc liên lạc hoặc thông qua hai con Pokemon của ông ta được biết tới như hai “sứ giả”. Một trong số đó là Charizard, kẻ thường xuyên được biết đến hơn. Còn một con Pokemon khác, vì chỉ được dùng trong nội bộ nên ít ra mặt hơn Charizard, nhưng nhờ khả năng có thể nói được ngôn ngữ của người nên con Pokemon này cũng được trọng dụng không kém… con Pokemon này là Slowking.

Hiện giờ Slowking đang đứng trong một đường hầm nằm dưới chân thành phố Snowpoint. Đường hầm này chỉ là một trong số vô vàn những lối đi chằng chịt được ẩn giấu của Trụ sở GARMP đặt tại nơi đây, nhưng đường hầm này đồng thời cũng có một vị trí đặc biệt, bởi vì nó là đường duy nhất dẫn tới phòng họp kín của Trụ sở Sinnoh. Tại phòng họp kín này đã từng diễn ra biết bao nhiêu sự kiện quan trọng liên quan đến số mệnh của toàn bộ tổ chức GARMP nói chung và của chi nhánh Sinnoh nói riêng. Hôm nay, một sự kiện cũng quan trọng không kém lại sắp sửa diễn ra, và Slowking đang đứng sẵn tại đường hầm này chính là để đón chờ sự kiện đó…

Nhưng ngoài chuyện đó ra, ông ta cũng đang cần phải đón chờ một kẻ khác…

Kẻ đó cuối cùng cũng đã đến. Ánh sáng phát ra từ chiếc đuôi lửa của hắn chiếu sáng gần như toàn bộ đường hầm. Màu đỏ bừng bừng của ngọn lửa, cộng thêm tiếng bước chân nặng nề cho thấy tâm trạng của kẻ này đang không được tốt. Slowking hoàn toàn có thể hiểu được tại sao, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ bình thản:

Charizard, ông đây rồi… Các vết thương của ông đều đã được cứu chữa ổn thỏa rồi chứ? Cả cuộc họp chỉ còn chờ mỗi mình ông…

Ông không cần phải kiếm cớ, tôi thừa biết cuộc họp này dù không có tôi thì nó vẫn sẽ diễn ra ngon lành!” – Charizard nói thẳng thừng – “Đại tướng Brain đâu? Tôi không tin ông ta triệu tập tôi về ngay giữa một trận đấu quan trọng chỉ để bắt tôi tham gia một cuộc họp!

Đại tướng Brain không có ở đây, ông ta đang đích thân đi giải quyết một số việc ở tận Kanto. Tuy nhiên nếu có gì khúc mắc ông có thể nói luôn với tôi cũng được, bởi vì tôi chính là người thay mặt Đại tướng Brain ra lệnh triệu tập ông về đây…

Đại tướng Brain bảo ông làm vậy?” – Sắc mặt của Charizard liền trở nên vô cùng khó chịu.

Phải, hay nói đúng hơn là tôi đã xin chỉ thị của ông ta để làm vậy…” – Nét mặt của Slowking vẫn thản nhiên.

…Trong lúc ông đang chiến đấu thì tổ chức đã gọi điện đàm cho hai viên Thượng úy mà ông mang theo để yêu cầu báo cáo tình hình. Có vẻ như cả hai người lúc đó đều đang bất tỉnh, nhưng cuối cùng cũng đã có một người kịp tỉnh lại để nghe điện. Sau khi nghe báo cáo trực tiếp tại chỗ, tôi đã sớm có tính toán và thông báo khẩn cấp cho Đại tướng Brain về việc này, ngay sau đó Đại tướng Brain đã phê chuẩn đồng ý cho phép tôi lập tức gián đoạn trận đấu của ông và triệu tập ông về đây, chấm dứt trận đấu đó!

Sao ông và Đại tướng Brain lại muốn chấm dứt trận đấu đó?! Ngay khi gọi về tổ chức để xin viện binh chẳng lẽ tôi chưa nói rõ sao: vấn đề không phải chỉ có Cresselia, những con Pokemon mà tôi đang chiến đấu có sở hữu tới 3 Heart cơ đấy!

Tôi biết… đó là một nguồn Heart vô cùng đáng giá mà tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua… chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc để lấy chúng! Đại tướng Brain muốn trước đó cần phải làm rõ một số việc về… thân thế của con Pokemon lạ mà ông vừa mới chiến đấu…

Con Pokemon lạ? Là cái thằng nhóc giống con mèo có hai màu tím và trắng ấy ư?

Chính là nó đấy… Đại tướng Brain đã rất ngạc nhiên khi nghe hai viên Thượng úy mô tả lại hình dạng của con Pokemon này. Ông ta dường như muốn làm điều gì đó với nó mà ngay cả tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng nó quan trọng đến mức ông ta có thể ra lệnh đình chỉ trận đấu của bọn ông chỉ vì điều đó…

Điều đó là điều gì? Điều gì mà có thể quan trọng hơn việc thu thập Heart?!

Tôi không biết… Đại tướng Brain là chủ nhân của chúng ta, tôi chỉ cần nghe theo ý định của ông ấy chứ không cần biết lý do, và tốt hơn là ông cũng nên như vậy…

Slowking lấy Đại tướng Brain ra để chặn họng Charizard khiến cho Charizard dù còn trăm nghìn bực bội trong lòng cũng không có cách nào nói ra. Tuy nhiên Charizard vẫn có cảm giác rằng hình như Slowking còn biết nhiều hơn những gì ông ta nói, chỉ có điều ông ta đã cố tình che giấu nó đi. Rốt cuộc thì chuyện về thằng nhóc Mewt đó là chuyện gì, tại sao Đại tướng Brain và Slowking phải lấp liếm không tiết lộ ra ngay cả với Charizard?… Cùng là sứ giả của Đại tướng Brain, tước vị ngang bằng nhau, nhưng dường như Slowking vẫn được thân cận với Đại tướng Brain hơn là Charizard, mặc dù dưới con mắt của người khác thì Charizard thường hay được xuất hiện nhiều hơn Slowking. Có thể là vì Slowking đã đi theo Đại tướng Brain trước Charizard khá lâu, lại thêm việc Slowking có khả năng giao tiếp bằng tiếng người với Đại tướng, cho nên đối với Đại tướng Brain thì Slowking giống như là cánh tay phải, còn Charizard thì chỉ là cánh tay trái…

Slowking chắc hẳn cũng hiểu thấu tâm trạng khó chịu của Charizard nên liền lên tiếng:

Thôi được rồi, dù sao nhiệm vụ lần này của ông cũng đã thành công như mong đợi. Chúng ta đã có Darkrai, còn Cresselia thì đã chết. Giờ thì chúng ta cùng vào phòng họp kín để bắt đầu buổi lễ nhậm chức Đại tá của Darkrai thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta đấy…

À mà khoan đã…” – Charizard chợt chau mày – “Từ lúc nãy tôi quên không hỏi ông… tại sao ông lại có mặt ở Trụ sở Sinnoh này hả Slowking? Tôi cứ tưởng ông sẽ phải đi cùng với Đại tướng Brain chứ?

Thì chính vì Đại tướng Brain có việc ở nơi khác và không thể đến dự buổi lễ nhậm chức này được nên ông ta đã ủy quyền cho tôi đến đây để điều hành buổi lễ. Dù gì thì cả 4 Đại tá của 4 chi nhánh kia đều đang có mặt ở buổi lễ này, muốn điều hành được buổi lễ thì ít ra cũng cần một kẻ biết tiếng người như tôi chứ!

Chà… lại là vấn đề rào cản ngôn ngữ…

Tương truyền, thời xa xưa con người và Pokemon vốn sống hòa hợp với nhau như một nên vào lúc đó cả con người lẫn Pokemon đều có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau. Tuy nhiên càng ngày con người lại càng xa rời với các Pokemon hơn tới mức bây giờ con người không thể hiểu được tiếng nói của Pokemon nữa, trong khi sự gắn bó của Pokemon với con người thì trước sau như một nên bây giờ các Pokemon vẫn đều có thể hiểu được tiếng người. Ngày nay, chỉ có những người thực sự thân thiết với Pokemon bằng cả tấm lòng hoặc có khả năng đặc biệt thì mới may ra có thể nói chuyện được với Pokemon. Bên cạnh đó, một số Pokemon nhờ trí não khác thường cũng có thể nói được tiếng người hoặc sử dụng thần giao cách cảm để con người hiểu tiếng mình, và Slowking là một trong số đó.

Charizard thầm nghĩ, giá như Slowking không biết nói tiếng người thì ông ta đã không được trọng dụng như vậy, và ông ta cũng đã không ở đây để can thiệp vào chuyện của người khác…

Slowking và Charizard cùng nhau bước vào phòng họp kín. Tại nơi này đang có khoảng 15 người đang ngồi trên các dãy ghế xếp quây tròn và cùng hướng mặt về phía Slowking. Tất cả những người này đều là cấp Thiếu Tá trở lên trong tổ chức GARMP, hầu hết bọn họ đều trực thuộc chi nhánh Sinnoh. Riêng có 4 người ngồi ở hàng ghế đầu là đến từ các chi nhánh khác, và cả bốn người này đều là Đại tá chỉ huy ở chi nhánh đó.

Người ngồi ngoài cùng phía bên tay trái là một ông già dáng người gầy gò, râu tóc gần như bạc hết và chột một mắt. Ông ta chính là Đại tá chỉ huy chi nhánh Kanto của GARMP.

Ngồi kế bên ông ta là một gã đàn ông cao phải đến hơn 2 mét, vẻ mặt dữ tợn, trông có vẻ tầm 40 tuổi. Nhìn vóc người của hắn trông giống như một bức tượng hộ pháp bằng đá vậy. Hắn chính là Đại tá chỉ huy Trụ sở của GARMP ở Johto.

Đại tá chỉ huy chi nhánh của GARMP ở Hoenn thì lại là một chàng trai trông còn khá trẻ, không biết đã đến 30 tuổi hay chưa. Người này có khuôn mặt điển trai, để tóc dài ngang vai trông khá lãng tử. Người này tuy mỉm cười khi thấy Slowking và Charizard bước vào nhưng nhìn vào nụ cười này thì không thể hiểu được thật ra hắn ta đang nghĩ gì.

Người cuối cùng, đó là nữ Đại tá duy nhất của GARMP và cũng đồng thời là chỉ huy Trụ sở của GARMP ở Unova. Thật khó mà nói được liệu giữa cô ta và Đại tá chỉ huy ở Hoenn ai là người trẻ hơn. Sở hữu một mái tóc vàng khá dài được tết lại và một cặp mắt màu xanh dương bí ẩn, vị nữ Đại tá này trông vừa quyến rũ mà cũng vừa sắc sảo.

Slowking bước ra chính giữa và nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó ông ta nói:

Chào mừng các vị Đại tá của các chi nhánh địa phương cũng như toàn thể sĩ quan của Trụ sở Sinnoh đang có mặt tại phòng họp kín này. Như mọi người chắc hẳn đã biết, tôi là Slowking, một trong hai Sứ giả và cũng là một Pokemon của Đại tướng Brain. Hôm nay, do Đại tướng Brain có việc bận nên không thể trực tiếp chủ trì buổi lễ này được, và tôi hân hạnh là người được Đại tướng ủy quyền để làm việc đó.

Trong số những người ngồi trong phòng, cũng có một số người mới lần đầu tiên được biết tới Sứ giả thứ hai của Đại tướng Brain. Khi thấy việc một Pokemon lại đứng ra điều hành một cuộc họp của con người, không ít kẻ đã phải tỏ ra vô cùng lạ lẫm.

Như mọi người đã biết, vị chỉ huy trước của chi nhánh Sinnoh là Đại tá Element đã quay lưng lại với tổ chức sau hơn 30 năm cống hiến. Mặc dù đã có không ít công trạng, cũng như nhóm Pokemon Eeveelutions do ông ta lãnh đạo là một trong những đội quân nòng cốt của tổ chức chúng ta, nhưng cuối cùng tổ chức cũng buộc phải để ông ta lãnh án như mọi kẻ phản bội khác… Vì lý do đó, hiện giờ tổ chức chúng ta đang thiếu một vị trí Đại tá chỉ huy cho Trụ sở Sinnoh, và Đại tướng Brain đã nhanh chóng tìm ra sự lựa chọn thích hợp để thay thế vị trí đó.

Dứt lời, Slowking liền ngửa lòng bàn tay hướng về phía cửa vào một cách cung kính. Ngay lập tức, một con Pokemon màu đen bất thình lình xuất hiện từ trong bóng tối và chầm chậm tiến ra giữa phòng. Con Pokemon này chính là Darkrai…

Có một truyền thuyết khá nổi tiếng ở Sinnoh mà chắc hẳn ai cũng biết…” – Slowking lại tiếp tục – “…Đó là truyền thuyết về một con Pokemon Huyền Thoại thường hay xuất hiện vào những đêm không trăng và gây ra những cơn ác mộng cho bất cứ người nào hoặc Pokemon nào ở gần đó. Và đứng trước mặt mọi người vào lúc này đây chính là con Pokemon ấy: Darkrai!

Sau khi nghe Slowking nói thế, từ phía những người ngồi đằng sau liền rộ lên những tiếng xì xào, ai nấy đều ít nhiều lộ vẻ ngạc nhiên trên nét mặt. Đại tá chỉ huy của chi nhánh Johto liền nói:

Đại tướng Brain nghĩ gì vậy? Ông ấy định để một Pokemon làm Đại tá ư?!

Trông thế chứ Darkrai còn thông minh hơn cả ông đấy Boulder ạ…” – Charizard thầm nghĩ trong đầu khi chứng kiến những việc xảy ra trước mặt. Là người đã từng đôi lần trực tiếp tiếp xúc với Darkrai, Charizard hiểu rõ Darkrai hoàn toàn có đủ mọi phẩm chất để trở thành một Đại tá không thua kém gì con người.

Còn Darkrai thì chỉ ung dung và đáp lại lời của Đại tá Boulder:

Pokemon và con người thì có gì khác biệt… Tại sao chỉ có con người mới được lãnh đạo Pokemon còn điều ngược lại thì không thể?…

Khi thấy Darkrai có thể nói được tiếng người, sự ngạc nhiên lại một lần nữa tràn qua căn phòng họp kín như một làn sóng. Để giữ hòa khí và tránh cho cuộc tranh luận trở nên xấu đi, Slowking vội nói:

Đúng vậy, chỉ cần có thể đóng góp cho mục tiêu chung của tổ chức thì Đại tướng Brain không cần phân biệt đó là con người hay Pokemon! Darkrai là một con Pokemon có trí tuệ siêu việt không thua kém gì con người, lại cộng thêm những sức mạnh của một Pokemon Huyền Thoại và khả năng giao tiếp bằng tiếng người như các vị đã thấy, chắn chắn rằng việc Darkrai trở thành Đại tá chỉ huy ở Sinnoh sẽ không gây ra trở ngại gì mà chỉ đem lại hiệu quả mà thôi…

Slowking nói đúng đấy Đại tá Boulder…” – Đại tá chỉ huy của Unova bỗng lên tiếng – “…Được trở thành đồng đội với một Pokemon Huyền Thoại quả là một điều thú vị. Tôi rất muốn chờ xem vị Đại tá mới này sẽ thể hiện như thế nào đây. Hy vọng rằng Đại tướng Brain đã đưa ra một quyết định đúng đắn…

Dường như lời nói của vị nữ Đại tá này rất có trọng lượng, đến cả Đại tá Boulder cũng buông xuôi:

Thôi cũng được, Đại tướng Brain đã quyết định như vậy ắt hẳn cũng phải có lý do…

Thấy cuộc tranh luận đã bắt đầu êm xuôi, hai vị Đại tá còn lại cũng không có ý kiến gì, Slowking mới nói tiếp:

Trước kia Darkrai đã từng cư trú ở New Moon Island, một hòn đảo riêng của ông ấy. Tuy nhiên có những người chỉ vì sự ích kỷ và sợ hãi của họ mà đã kéo đến hòn đảo ấy và vây đánh Darkrai. Darkrai vì vốn dĩ không thích sinh sự nên đã tự rời bỏ New Moon Island trước và tìm đến đại lục Sinnoh, nhưng không ngờ ngay cả tại đây mà vẫn có người gây hấn! Chính lúc này Đại tướng Brain đã phái Charizard tìm đến Darkrai và mở rộng vòng tay đón chào Darkrai vào tổ chức. Darkrai đã đồng ý đến với chúng ta, vậy thì chúng ta cũng phải trở thành những chiến hữu tốt của ông ấy. Hy vọng rằng sự phân biệt giữa Pokemon và con người sẽ bị xóa bỏ, và tất cả chúng ta hãy coi Darkrai như một vị chỉ huy, một đồng đội tốt của mình!

Khi Slowking nói đến đây thì toàn thể phòng họp đều rộ lên tiếng vỗ tay hoan nghênh. Tuy nhiên từ thái độ của mọi người và từ cuộc tranh luận vừa qua, Darkrai cảm nhận được rằng cái “tình đồng đội”, “tình chiến hữu” mà Slowking nói tới có lẽ cũng chẳng được bao nhiêu phần là sự thật. Dù sao thì mục đích của Darkrai khi gia nhập tổ chức GARMP cũng không phải là vì mong muốn có người đồng cảm với mình, Darkrai chỉ quan tâm tới lời hứa mà Đại tướng Brain đã đưa ra với Darkrai mà thôi. Vì lời hứa đó, Darkrai có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì, không cần biết là tốt hay xấu…

Kể từ giờ phút này, tôi xin chính thức được nhậm chức Đại tá chỉ huy chi nhánh Sinnoh của tổ chức GARMP!” – Darkrai nói dõng dạc trước mặt toàn thể phòng họp – “Hy vọng sau này tôi sẽ được cùng mọi người chen vai sát cánh và thực hiện mục đích tối cao của chúng ta. Nhất định rằng 17 mảnh Heart của vũ trụ sẽ được tập hợp trong tay của tổ chức GARMP vào một ngày không còn xa nữa!…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 46 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 48
DMCA.com Protection Status