THE OTHER MEWTWO CHAPTER 48

BREAK INTO GARMP’S SINNOH HEADQUARTER
(ĐỘT NHẬP VÀO TRỤ SỞ SINNOH CỦA TỔ CHỨC GARMP)

 

Nhóm Alliance cuối cùng cũng đã đặt chân lên thành phố Snowpoint…

Quả đúng như lời Lucario và Houndour đã miêu tả, dù bây giờ vẫn đang là cuối mùa hè mà thời tiết ở thành phố Snowpoint đã se se lạnh, cứ như thể tại thành phố này không bao giờ có khái niệm nắng nóng vậy. Tại thành phố này cũng có một cảng biển, và nếu như không có sự nhầm lẫn của Houndour thì đúng ra Mewt đã cập bến tới Sinnoh ngay tại bến cảng này chứ không phải là ở Canalave. Dù sao thì cũng phải nhờ có sự hậu đậu của Houndour thì nhóm của Mewt mới có cơ duyên được gặp gỡ với Tropius và Eevee, và dù đã phải trải qua không ít khó khăn nhưng cuối cùng mọi người cũng đã tới được cái đích cần đến.

Theo lời kể của Houndour, Trụ sở của GARMP tại Sinnoh không được đặt một cách công khai mà phải trá hình dưới dạng một nhà máy với khuôn viên khá rộng hoạt động hợp pháp. Bản thân nhà máy này cũng chỉ đóng vai trò như cửa ra vào, còn Trụ sở thật thì lại nằm sâu trong lòng đất, ngay dưới chân nhà máy với một hệ thống đường đi và phòng ốc phức tạp. May mắn là nhà máy này nằm ở ngay ngoài rìa của thành phố nên nhóm Alliance có thể bí mật tiếp cận mà không cần phải lộ diện ra chỗ đông người.

Vào lúc này, 5 thành viên của nhóm Alliance đang đứng ở trên một đỉnh đồi vắng nhìn xuống khuôn viên của nhà máy đó. Vấn đề của họ sau khi đã tìm ra được địa điểm của nơi này là… làm thế nào mà họ có thể đột nhập vào bên trong được? Sau khi đã quan sát một hồi lâu, họ vẫn không thể tìm ra được một sơ hở nào để họ có thể lợi dụng mà trà trộn. Sử dụng Dig để chui vào thì quá là táo bạo, còn nếu như cứ hùng hùng hổ hổ xông vào thì hiển nhiên không phải là cách hay… Chẳng lẽ sau bao nhiêu gian nan vất vả để tìm được đường đến đây, bây giờ chỉ vì lý do này mà phải bó tay sao?!

Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ để tìm cách, Lucario đột nhiên để ý thấy từ đằng xa có một đoàn xe tải con đang tiến dần về phía nhà máy, chiếc xe nào cũng có vẽ ký hiệu của tổ chức GARMP trên thân xe. Từ trong những chiếc xe tải đó, Lucario có thể cảm nhận được Aura của một số lượng lớn các loại Pokemon, có vẻ như chúng đều đang được chứa trong những quả cầu Poke Ball và được vận chuyển trên những chiếc xe tải này. Dường như Houndour cũng đã nhận ra mối quan tâm đó của Lucario, nó nói:

Anh đang nghĩ gì vậy, Lucario?

À… tôi cảm nhận được Aura của rất nhiều Pokemon được chứa trong các quả Poke Ball và chất trong các thùng xe tải kia, mỗi xe chắc cũng phải chở hàng trăm Pokemon… tính tất cả các xe thì không khéo con số này lên đến vài nghìn… Tôi đang không hiểu tổ chức GARMP lấy nhiều Pokemon như thế để làm gì?

Tổ chức GARMP bắt Pokemon với nhiều mục đích lắm!” – Houndour lúc lắc cái đầu.

Có thể là cho mục đích huấn luyện chiến đấu, hoặc mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, cũng có khi là để đem bán nữa! Ở trên tàu Sea Blade, anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy!… Vả lại tất cả những Pokemon này chưa chắc đều đã được GARMP giữ lại. Với những Pokemon nào không có giá trị sử dụng thì GARMP sẽ lại đem thả ra hoặc “tuồn” lại cho các đầu mối khác thôi.

Không ngờ đúng lúc đó, Mewt lại bất chợt reo lên:

A! Vậy thì tớ đã có cách để giúp chúng ta đột nhập vào bên trong nhà máy rồi! Houndour này, cậu vẫn còn giữ mấy quả Poke Ball lấy được từ trên tàu Sea Blade chứ?

Có, tớ vẫn để chúng ở trong chiếc túi đính ngọc trai…” – Houndour vừa nói vừa không hiểu Mewt đang định có kế hoạch gì.

Được rồi, vậy thì cậu cứ chuẩn bị mấy quả Poke Ball đó đi, tớ cần phải đi đằng này một lát!

Dứt lời, Mewt liền bay ngay về phía đoàn xe tải, chọn một chiếc trong số đó rồi cẩn thận chui vào thùng xe. Một lúc sau, nó lại lấm la lấm lét chui ra và bay lên đỉnh đồi trước khi đoàn xe tải kịp đến trước cửa nhà máy. Thật ra là Mewt đang có kế hoạch gì vậy? Nó đã làm cái gì ở trong thùng xe nọ?

Mỗi chiếc xe trong đoàn xe tải đều được nhân viên ở cửa nhà máy kiểm tra rà soát kỹ lưỡng. Nhìn cảnh tượng này trông giống như cảnh ra vào một tòa thị chính hay một nhà tù hơn là ra vào một nhà máy. Chỉ có những xe nào đã được qua khâu kiểm soát kĩ lưỡng và thấy không có vấn đề gì khả nghi thì mới được tiến vào bên trong nhà máy. Cứ như thế, từng chiếc, từng chiếc xe tải trong đoàn xe đều được qua cửa một cách êm thắm… chỉ đến khi chiếc xe tải mà Mewt vừa mới đột nhập trước đó chuyển bánh đến trước trạm kiểm soát thì sự êm thắm này mới đột nhiên bị chấm dứt…

Như thường lệ, hai nhân viên kiểm soát tiến tới thùng xe và rọi đèn nhìn vào bên trong. Bên trong thùng xe này vẫn hoàn toàn bình thường, toàn là những thùng gỗ mà bên trong có chứa những quả cầu Poke Ball. Để cẩn thận, một trong hai người phải leo vào thùng xe, và chính lúc này điều bất ngờ đã xảy ra…

Từ trong những thùng gỗ, hàng loạt những tiếng “tách tách” bỗng nhiên vang lên gần như đồng thời, và ngay sau đó toàn bộ thùng xe bị nhấn chìm trong một luồng sáng màu hồng chói lọi. Tên nhân viên kiểm soát ở trong thùng xe ngay lập tức bị văng ra ngoài, còn tên kia thì chỉ biết há hốc mồm ra kinh ngạc… Tất cả những quả cầu Poke Ball ở trong thùng xe… đều đã bị bật mở!

Chiếc thùng xe tải nhanh chóng bị chật ních bởi vô vàn các loại Pokemon đứng chen chúc nhau ở trong đó, và chẳng mấy chốc thùng xe đã bị bật tung, còn chiếc xe tải thì bị sụp xuống do không thể chịu nổi chừng đó trọng lượng. Các Pokemon cũng theo đó mà túa ra ồ ạt, một số con thì bỏ chạy mỗi đứa một phương, một số khác thì lao vào ẩu đả lẫn nhau, nhưng phần lớn trong số chúng thì lao thẳng vào tấn công các xe tải khác hoặc tìm cách phá cửa nhà máy. Các Pokemon này đều chưa hề được thuần hóa nên sức phá hoại của chúng là vô cùng khủng khiếp. Sau khi phá tung những chiếc xe tải ở đằng sau, những con Pokemon tinh khôn thậm chí còn tìm cách giải phóng cho những con Pokemon khác đang được chứa ở trong chiếc xe tải đó. Càng ngày vụ hỗn loạn này càng trở nên trầm trọng hơn, các nhân viên của GARMP ở bên ngoài cửa nhà máy phải bỏ chạy tán loạn. Cửa nhà máy cũng không thể chịu đựng nổi cuộc công kích tập thể này và nhanh chóng bị phá vỡ toang. Rất nhiều nhân viên an ninh được huy động đến để giải quyết vụ hỗn loạn, nhưng vẫn chẳng thấm tháp là bao so với một số lượng Pokemon đông đảo như thế này.

Rất nhiều Pokemon cùng nhau kéo vào bên trong nhà máy và phá phách… lẫn trong số đó, có một bóng đen lướt đi rất nhanh, luồn bên dưới chân những con Pokemon lớn hơn và thoắt ẩn thoắt hiện. Dường như bóng đen này di chuyển có mục đích, có tính toán chứ không phải chỉ đơn thuần là chạy loạn như những con Pokemon kia. Trong chớp mắt, bóng đen đó đã tách ra khỏi đoàn và lẩn vào một ngách nhỏ bên trong nhà máy, lặng lẽ tới mức không một ai để ý và nhận ra điều đó. Bóng đen này không phải ai khác, đó chính là Houndour. Nó đang đeo trên cổ chiếc túi có đính ngọc trai mà Virizion đã tặng cả nhóm hồi trước.

Houndour lướt băng băng qua những lối đi bên trong nhà máy, vừa đi vừa dúng khứu giác nhạy bén của nó để dò đường. Nó không cần phải lo sợ lỡ như bị ai đó bắt gặp, bởi vì nếu như có ai đó đến gần nó thì nó sẽ đánh hơi ra ngay, vả lại trên cổ nó có dấu hiệu chứng minh nó là Pokemon của GARMP nên chắc hẳn cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì… Khi đã chạy vào một góc khuất và chắc chắn rằng không có ai biết nó đang ở đây, Houndour liền tháo chiếc túi đính ngọc trai từ trên cổ nó xuống. Nó móc ra từ trong túi ba quả Poke Ball rồi mở từng quả một. “Tách, tách, tách”… và Lucario, Mewt, Eevee cùng lần lượt hiện ra trước mặt nó.

Đúng như tính toán, nhờ có vụ hỗn loạn ngoài kia mà chúng ta đã đột nhập được vào đây an toàn!” – Houndour nói – “Mọi người trong này hoặc là phải ra ngoài kia dẹp loạn, hoặc là sợ quá lánh đi mất rồi nên chắc hẳn không có ai phát hiện ra chúng ta ở đây đâu.

Mewt cũng giỏi ghê nhỉ, cái trò dùng Future Sight để hẹn giờ mở Poke Ball mà cũng có thể nghĩ ra được cơ đấy! Từ sau đợt huấn luyện với Cresselia, cậu quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều!” – Lucario quay sang Mewt và khen ngợi.

Như thế này thì không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đột nhập, những Pokemon ở ngoài kia cũng đồng thời được giải phóng nữa! Phen này thì GARMP tha hồ mà lãnh đòn, đúng là một công đôi ba việc!” – Eevee cũng nói thêm nào.

Mewt được mọi người khen thì chỉ biết cười toe toét một cách thích thú. Đúng như Lucario nói, đợt huấn luyện trong mơ cùng với Cresselia đã giúp Mewt học được rất nhiều về bài bản, cũng như về khả năng tư duy và xử lý tình huống. Nó đã trở nên mạnh hơn, lanh lợi hơn và láu cá hơn. Tuy nhiên dù thế nào thì trong tâm hồn Mewt vẫn cứ chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đó là điều không thể thay đổi.

Không chần chừ thêm nữa, bốn con Pokemon trong nhóm Alliance nhẹ nhàng và lặng lẽ đi theo sự chỉ dẫn của Houndour và tiến sâu vào trong nhà máy. Riêng Tropius vì lý do cơ thể quá kềnh càng, không phù hợp với việc di chuyển lén lút nên ông ta vẫn ở nguyên trong một quả Poke Ball được chứa trong chiếc túi đính ngọc trai. Vừa đi, Houndour và Lucario vừa cảnh giác xem liệu có ai đang ở gần đó hay không, và cứ hễ phát hiện ra người nào là cả nhóm lại nháo nhào rẽ sang một lối khác.

Vì Houndour đã từng được đến trụ sở này trước đây nên không cần phải mất nhiều thời gian lắm nó đã nhớ lại được đường đi. Sau khi đi xuống vài lần cầu thang, nhóm Alliance đoán rằng họ đang đi sâu vào bên dưới lòng đất, nơi có trụ sở ngầm của GARMP. Cuối cùng, cả nhóm cũng đã đặt chân đến nơi sâu nhất, nhưng cũng tại đây một câu hỏi mới lại được đặt ra:

Đi đến đây rồi thì làm gì nữa hả mọi người?” – Eevee chính là người hỏi trước tiên.

Ừ nhỉ?” – Mewt ngẩn tò te – “Bọn mình chỉ biết là ở Trụ sở Sinnoh này may ra sẽ có một Heart nào đó chứ cũng có biết chính xác là nó ở đâu trong này đâu!

Thôi thì đã mất công mò đến tận đây rồi, chúng ta đành phải dò tìm xem bọn GARMP này giấu Heart ở đâu vậy… Kể ra như vậy cũng thật là mạo hiểm…” – Lucario ngập ngừng.

Đúng lúc đó, từ một căn phòng gần đó bỗng phát ra tiếng nói chuyện:

Đại tá Darkrai, vụ lộn xộn ở ngoài cửa nhà máy thế nào rồi?

Đáng lẽ ra khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở gần đó thì nhóm Alliance phải vội vàng lánh đi ngay mới đúng, nhưng ngay khi cái tên Darkrai được cất lên thì cuộc nói chuyện này ngay lập tức lại thu hút sự chú ý của cả nhóm. Cái tên Darkrai đã từng được nhắc đến không ít lần trong câu chuyện của Cresselia, nhưng vì Cresselia không chịu tiết lộ gì về Darkrai nên nhân vật này đối với nhóm Alliance vẫn còn là một bí ẩn. Cả 4 con Pokemon bèn nhẹ nhàng ghé sát tai vào bức tường bên ngoài căn phòng nọ, và họ lại nghe thấy thêm một tiếng nói khác, lần này là một giọng nói trầm và sắc lạnh:

Tôi vừa mới phải đích thân đi giải quyết vụ đó xong ông Slowking ạ. Đám Pokemon đó quả thật rất đông và hung hãn. Nếu như phải đánh lại tất cả thì đúng là vô cùng khó khăn, vì thế nên thay vào đó tôi đã dùng tuyệt chiêu Dark Void để khống chế một loạt những con Pokemon tiên phong và đưa chúng vào trạng thái ngủ mê. Việc làm này đã khiến cho lũ Pokemon còn lại cảm thấy hoang mang và chùn bước, lại thêm việc bọn chúng vốn chỉ là Pokemon hoang dã hành động bộc phát chứ không có tổ chức nên quân ta đã dễ dàng lùa được chúng ra khỏi nhà máy, sau đó lập lại trật tự. Tuy nhiên phần lớn trong số bọn chúng đều đã chạy thoát nên dù sao vụ việc này cũng đã để lại một tổn thất không nhỏ…

Nghe được những lời nói này mà cả bốn con Pokemon trong nhóm Alliance đều không khỏi bàng hoàng. Thật không ngờ chỉ trong thời gian Houndour dẫn cả nhóm đi dò đường mà Darkrai đã kịp thời dẹp yên vụ hỗn loạn ở trước cửa nhà máy và quay về đây! Tay Darkrai này quả là đáng kinh ngạc. May mà trên đường đi nhóm Alliance không bị chạm trán với Darkrai chứ nếu không thì…

Đúng là ngài Darkrai Huyền Thoại có khác…” – Giọng nói lúc đầu lại cất lên – “…không chỉ có sức mạnh đáng nể mà cả khả năng xử lý tình huống cũng hơn người. Nếu như không phải Charizard đã đi làm nhiệm vụ mới và 4 vị Đại tá kia đều đã trở về chi nhánh của họ hết thì chắc chắn họ sẽ được thành tích này của ngài làm cho mở rộng tầm mắt… Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao lại có vụ hỗn loạn này xảy ra được nhỉ?

Tôi cũng mới cử người điều tra chứ chưa thu được kết quả gì. Nghe nói sự cố xảy ra bắt đầu từ những quả Poke Ball trên một chiếc xe tải bỗng nhiên bật mở mà không thấy ai ở đó…

Hừm… Trước đây khi tên Umbreon, Pokemon của Đại tá tiền nhiệm Element xông vào trụ sở để lấy cắp lại chiếc Dragon Heart của hắn, trụ sở này cũng đã phải trải qua một vụ bê bối như vậy rồi. Không ngờ giờ đây ngay cả khi đã thắt chặt an ninh hơn mà vẫn lại để xảy ra sự cố như thế…

Lại một lần nữa nhóm Alliance được một phen giật mình khi cái tên Umbreon được nhắc đến. Riêng Eevee thì phải giật mình tới hai lần, bởi vì Đại tá Element mà Slowking đang nói tới không phải ai khác, mà chính là ông chủ cũ của cô bé!

Nhưng lần này thì trong trụ sở Sinnoh đâu có còn chứa Heart nào nữa đâu phải không? Chẳng phải tất cả các Heart ăn cắp được đều đã được Charizard tập trung hết về bên Đại tướng Brain rồi đó sao, kể cả cái Grass Heart mà các ông mới lấy được từ Regigigas nữa?

Đúng vậy, Grass Heart cũng như Poison Heart và Rock Heart đều đã được Charizard mang về bên Đại tướng Brain. Chúng là những Heart do chúng ta đánh cắp được khỏi Heart Keeper của chúng, mà những Heart đã bị đánh cắp thì sẽ không bao giờ có thể tự tìm chủ nhân mới cho chúng được nữa. Những vật như vậy thì chỉ còn một chỗ duy nhất cho chúng mà thôi, đó là giao cho Đại tướng Brain giữ để chờ đến ngày tập hợp đủ tất cả các Heart còn lại…

Nhóm Alliance nghe hai kẻ trong phòng nói chuyện mà như muốn nuốt lấy từng lời. Vậy ra bao nhiêu công lao tìm đến trụ sở của GARMP ở Sinnoh này đều đã hóa thành công cốc! Mảnh Heart mà Houndour kể là tổ chức GARMP đã lấy được từ Regigigas hóa ra đâu có còn ở trụ sở này nữa! Thậm chí Mewt cũng chưa điều tra được về số phận của Regigigas – chủ nhân bộ ba Regi – hiện giờ đang ở đâu… Tuy nhiên ít ra nhóm Alliance cũng đã thu được một số thông tin quý báu: trong số 4 Heart đã từng bị đánh cắp từ trước đến nay, có 3 Heart là do chính tổ chức GARMP lấy cắp. Ngoài ra họ cũng biết thêm rằng cả 3 Heart đó đều do Đại tướng Brain nắm giữ, chỉ có điều Đại tướng Brain giữ chúng ở đâu thì chẳng ai hay biết!

Thật ra cũng không loại trừ khả năng rằng nếu có kẻ nào đó cố tình gây ra vụ hỗn loạn ngày hôm nay thì kẻ đó đang nhắm vào các Heart của chúng ta, có thể hắn đoán rằng ở trụ sở Sinnoh này có giữ ít nhất một Heart nào đó, nhưng hắn không biết rằng tất cả các Heart đều đã được chuyển đi…” – Giọng của Darkrai chợt trở nên trầm ngâm.

…Mà như vậy thì tính ra tổ chức chúng ta mới có trong tay tất cả là 5 Heart thôi nhỉ? Ngoài 3 Heart do chúng ta lấy cắp được thì còn có Fire Heart và Ground Heart do Charizard và Đại tá Dungeon của chi nhánh Kanto làm Heart Keeper nữa… Xem ra công việc vẫn còn dài…

Ngài đừng lo… Gần đây, một đội trinh sát của tổ chức chúng ta báo về rằng họ đã phát hiện ra một mảnh Heart ở gần hồ Acuity do một con nhóc loài người làm Heart Keeper. Tuy rằng muốn lấy mảnh Heart này có vẻ không đơn giản nhưng tôi nghĩ có ngài Darkrai đây thì mọi chuyện rồi sẽ xong nhanh thôi…

Có chuyện đó sao?… Được rồi, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc ngay…

Ngay sau khi Darkrai dứt lời, Lucario chợt cảm thấy Aura của cả Darkrai và Slowking đều đột nhiên bước ra phía cửa phòng. Lucario vội thì thầm cảnh báo:

Mọi người lánh ngay đi! Bọn họ sắp sửa ra khỏi phòng đấy!

Vậy cả bốn con Pokemon liền vội vàng kéo nhau vào một lối rẽ ở gần đó. Xui xẻo thay, Lucario lại cảm thấy Aura của Darkrai và Slowking sau khi ra khỏi phòng cũng đang tiến về hướng này! Hết cách, nhóm Alliance chỉ còn một lựa chọn duy nhất để không phải đối đầu với kẻ địch, đó là mở tạm một cánh cửa ở gần đó và trốn vào. Họ còn không có cả thời gian để nhìn xem bên trong đó có cái gì…

Một sự im lặng đáng sợ kéo dài tưởng như vô tận… cho đến khi Lucario khẽ lên tiếng:

Được rồi, Darkrai và Slowking đang đi xa dần ra khỏi chỗ này…

Nhưng chính lúc ấy, cả bốn thành viên trong nhóm Alliance lại được một cú thót tim khi công tắc đèn trong căn phòng mà họ đang trốn bỗng nhiên bật sáng, và kèm theo đó là một giọng nói:

Các người là ai vậy?…

Giọng nói nghe uể oải mà cũng đủ để làm cho cả bốn kẻ đột nhập phải giật mình! Họ quay phắt người lại, và nhanh chóng cảm thấy choáng ngợp khi nhận ra rằng bên trong căn phòng này hóa ra là một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn, bao gồm một bãi cỏ, một hàng cây xanh, một cái ao và một bãi đất nổi giữa ao! Toàn bộ không gian này được thắp sáng bởi ánh sáng mặt trời nhân tạo. Nếu như không tính bốn bức tường và hệ thống thông gió thì nơi này trông giống hệt như một khoảng thiên nhiên được thu nhỏ và nén vào trong căn cứ dưới lòng đất này vậy!

So với khung cảnh rộng lớn này thì kẻ phát ra tiếng nói ban nãy trông chỉ như một hòn đá cô độc. Phải nhìn quanh một lúc thì nhóm Alliance mới nhận ra kẻ đó… Đó là một con Pokemon mà mới nhìn qua đã thấy ngay sự kỳ lạ… Một con Marshtomp với làn da màu tím hồng!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 47 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 49
DMCA.com Protection Status