THE OTHER MEWTWO CHAPTER 65

SECOND ROUND
(HIỆP HAI)

 

Vết sẹo hình dấu gạch chéo màu trắng… đó là một dấu hiệu đặc trưng chỉ hiện ra khi một con Pokemon bị tiêm thuốc của GARMP nhận được những khả năng đặc biệt từ thứ thuốc đó. Đúng là trước đây Glaceon có kể rằng từ hồi còn là Pokemon của GARMP cô bé cũng đã được tiêm thứ thuốc đó. Nhưng chẳng phải chính cô bé cũng đã nói rằng nó chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì đối với cô bé hay sao?

Hay là…” – Mewt ngập ngừng – “…có khi nào thứ thuốc đó vẫn có tác dụng với cô ấy từ trước đến nay, nhưng vì vết sẹo bị khuất sau chiếc khăn quàng nên không ai biết điều đó không?!

Không thể có chuyện đó đâu!” – Tomp nói – “Một khi thuốc đã có tác dụng thì sẽ không thể nào tiến hóa được kia mà! Chẳng phải đó chính là trường hợp của tớ và Houndour đấy sao!

Trong lúc nhóm Alliance còn đang đoán già đoán non thì cơn bão điện năng phóng ra từ người Glaceon cũng đã từ từ chấm dứt. Nhìn gương mặt bàng hoàng của Glaceon thì chắc hẳn rằng cô bé cũng không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Tuy nhiên, mặc dù đã có kỳ tích xảy ra đi chăng nữa những sự thật là Glaceon đã bị trọng thương vẫn không có gì thay đổi. Ngay cả việc đứng cho vững đối với Glaceon bây giờ cũng thật khó khăn, trong khi đối thủ của cô bé là Eelektrik thì trông vẫn không hề hấn gì mấy – kể cả khi vừa mới trúng đòn không ít từ cơn bão điện năng vừa rồi.

Sau khi hiện tượng kỳ lạ kia lắng xuống thì cũng là lúc bầu không khí ở đó chìm vào trong một sự im lặng nặng nề. Glaceon chỉ biết đứng im một chỗ, đó là việc duy nhất mà cô bé có đủ sức để làm vào lúc này. Nhóm Alliance thì nín thở chờ đợi xem Eelektrik sẽ làm gì, nhưng dường như Eelektrik cũng không có ý định sẽ hành động. Có vẻ như Eelektrik đang chờ chỉ thị của Đại tướng Brain…

Và Đại tướng Brain cuối cùng cũng đã lên tiếng:

Dấu sẹo kia… nó chỉ có thể là dấu hiệu của thuốc D.E.S.G… Ừm, nếu vậy thì mọi việc thật ra cũng không có gì khó hiểu… Có lẽ D.E.S.G. đã ban tặng cho con Glaceon này một cơ thể đặc biệt, giúp cho nó có thể phản hồi lại những đòn đánh dạng năng lượng. Chà… những khả năng đặc biệt mà D.E.S.G. có thể mang lại quả là luôn khiến ta cảm thấy lý thú…

Một cơ thể có khả năng phản hồi lại những đòn đánh dạng năng lượng?! Câu nói này khiến cho mọi người liên tưởng đến một tấm gương phản chiếu ánh sáng, hay nói cách khác thì cơ thể Glaceon bây giờ đã trở thành một chiêu thức Mirror Coat biết đi… Vậy ra hiện tượng kỳ lạ vừa rồi đúng là bắt nguồn từ thứ thuốc gây biến đổi cơ thể của GARMP! Nhưng như vậy thì Glaceon đã có khả năng đặc biệt này từ khi nào chứ? Và tại sao dù đã có khả năng đặc biệt rồi mà cô bé vẫn có thể tiến hóa?

Nếu ta đoán không nhầm thì… rất có thể Glaceon đã có được khả năng đặc biệt này bắt đầu kể từ lúc nó tiến hóa…” – Tropius lầm bầm.

Ý bác là… trước khi Glaceon tiến hóa thì thứ thuốc của GARMP không có tác dụng, nhưng sau khi tiến hóa thì tác dụng của thuốc mới bắt đầu xuất hiện sao?” – Lucario nói.

Đó là cách giải thích duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được…” – Tropius đáp.

…Có thể thấy rằng giữa thứ thuốc gây biến đổi cơ thể của GARMP và sự tiến hóa của Pokemon bằng cách nào đó lại có sự liên hệ với nhau, bằng chứng là ở việc một khi thuốc đã có tác dụng thì Pokemon sẽ không thể tiến hóa được… Nhưng với trường hợp nếu thuốc không có tác dụng lúc mới tiêm, thì lượng thuốc đó vẫn sẽ tồn tại bên trong cơ thể của Pokemon, và chính sự tiến hóa của Pokemon sẽ gây ra phản ứng đối với lượng thuốc đó khiến cho nó phát tác! Và như vậy, mặc dù khi còn là Eevee thì con bé không có khả năng đặc biệt gì, nhưng sau khi tiến hóa thì khả năng đặc biệt của con bé mới bắt đầu xuất hiện…

Có chuyện đó thật sao?!” – Nhóm Alliance đều cảm thấy ngỡ ngàng sau khi nghe Tropius nói. Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm về giả thiết của Tropius, nhưng thực sự nó nghe có vẻ rất logic. Chỉ tiếc rằng, chưa có gì có thể kiểm chứng được là nó đúng hay sai cả…

Khá lắm!” – Đại tướng Brain bỗng nhiên mở lời khen ngợi – “Ngươi đã nói đúng rồi đấy!

Lại thêm một phen giật mình nữa… Ngay cả chính Tropius sau khi nghe Đại tướng Brain xác nhận thì gương mặt cũng phải có chút biến sắc, bởi vì bản thân Tropius cũng cảm thấy giả thiết mà mình đặt ra nghe thật khó tin!

Mặc dù ta không có nghĩa vụ phải giải thích với các ngươi về việc này, nhưng quả thật vấn đề này khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú…” – Đại tướng Brain nói tiếp.

…Đúng vậy đấy! Sự tiến hóa của con Glaceon kia chính là chìa khóa dẫn đến việc thứ thuốc D.E.S.G. vốn đang nằm yên trong cơ thể nó bỗng nhiên phát tác và tặng cho nó khả năng đặc biệt như chúng ta vừa mới thấy! Cũng cần phải nói thêm rằng, không phải Pokemon nào được tiêm thuốc cũng có được may mắn này đâu… Rất nhiều Pokemon lúc mới tiêm thuốc thì không có tác dụng gì, và sau khi tiến hóa thì nó… vẫn vậy! Cũng lại có những Pokemon sau khi tiến hóa thì thuốc đã có tác dụng thật, nhưng không những chẳng mang lại cho nó khả năng gì mà còn khiến cho nó bị tàn tật nữa!…

Nhóm Alliance nghe Đại tướng Brain dùng từ “may mắn” trong trường hợp này mà cảm thấy không được xuôi tai cho lắm. Có thể Glaceon đã có được một khả năng tuyệt vời, nhưng đối với họ thì việc thay đổi cơ thể của Pokemon một cách vô tội vạ vẫn là một tội ác khó tha thứ! Vả lại cũng chính như lời ông ta nói, có những Pokemon được như Glaceon, thì cũng có những con Pokemon bỗng dưng bị mang tật vào người chỉ vì thứ thuốc của tổ chức GARMP… Đại tướng Brain có thể tự hào với thành quả khoa học của ông ta, nhưng nhóm Alliance thì không hề nghĩ thế.

Và cũng sau khi nghe được sự thật này, Mewt bỗng sực nhớ tới một trường hợp tương tự như Glaceon, một Pokemon sau khi được tiêm thuốc D.E.S.G. của GARMP thì đã không có thay đổi gì, nhưng chưa biết chừng sau khi tiến hóa thì mọi việc lại khác… đó là Sneasel…

Nếu như các ngươi đang lấy làm vui mừng trước khả năng đặc biệt mà Glaceon mới được ban tặng, thì để ta nói cho các ngươi biết luôn rằng việc đó chẳng có tác dụng gì đâu!” – Giọng của Đại tướng brain lại vang lên sang sảng – “Cứ nhìn tình trạng của con Glaceon kia thì biết! Kể cả đã phản hồi lại được một lượng lớn điện năng thì nó vẫn cứ phải chịu một thương tổn không nhẹ! Cộng thêm việc nó đã bị tê liệt do tác dụng của Zap Cannon, giờ thì việc hạ gục nó đối với Eelektrik dễ như trở bàn tay!…

Đại tướng Brain đã nói đúng… Glaceon đã không còn sức chống trả nữa. Thật tiếc rằng ngay cả khi Glaceon vừa mới khai mở được một năng lực mới mà thế cục vẫn không thể bị thay đổi. Houndour thì đã bị đánh bất tỉnh từ nãy… Nói thẳng ra là trận chiến này nhóm Alliance đã thất bại hoàn toàn.

Giờ thì các ngươi muốn sao, tự động rút lui 2 con Pokemon bại trận kia đi hay là phải chờ ta ra lệnh cho Eelektrik xuống tay thì mới chịu chấp nhận?” – Đại tướng Brain ra vẻ nhã nhặn.

Vậy thì cứ xuống tay đi!…” – Glaceon bỗng dưng cất tiếng nói, giọng run run – “…Ta nhất định phải chiến đấu đến cùng, chỉ cần ta còn một chút sức lực thì ta nhất định sẽ không dừng lại!…

Dù đã đến phút cuối cùng mà Glaceon vẫn rất kiên cường. Cũng phải thôi, vì Glaceon đang mang một mối hận lớn không thể kể xiết với Đại tướng Brain và với cả tổ chức GARMP. Ổng chủ Element, nhóm Eeveelutions trong đó có Espeon, và hơn nữa là Houndour – người đã phải xả thân để tạo mọi cơ hội cho Glaceon chiến thắng… tất cả những điều đó cộng lại đã khiến cho Glaceon không cho phép mình được nghỉ ngơi trước khi trả hết mọi ân oán với Đại tướng Brain. Glaceon đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới việc mình không còn khả năng chiến đấu, trong đầu cô bé lúc này chỉ còn nghĩ tới một mối hận còn chưa trả…

Nhưng một tâm hồn bị thù hận xâm chiếm không bao giờ là một điều tốt đẹp…

Trong giây lát, Glaceon bỗng nhiên cảm thấy có một cơn choáng váng dấy lên khiến cho hai mắt cô bé mờ đi và cơ thể không còn lấy một chút sức lực nào nữa. Bốn chân của Glaceon khuỵu xuống, cùng lúc đó Glaceon cũng chìm vào sự bất tỉnh. Mặc dù đáng lẽ ra Glaceon vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo thêm một lúc nữa, nhưng cô bé không thể nào ngờ rằng thực ra từ phía sau, chính Lucario đã bắn một đòn Aura Sphere ở mức độ nhẹ vào gáy cô bé…

Anh xin lỗi, nhưng chỉ có cách này mới có thể làm cho em dừng lại…” – Lucario nói khẽ.

Ban đầu cả Mewt, Tropius lẫn Tomp đều bị bất ngờ trước hành động có phần hơi tàn nhẫn này của Lucario. Nhưng nghĩ lại thì đúng là đây là cách duy nhất để Glaceon không tự làm khổ mình thêm nữa. Vả lại Mewt cũng đã biết về năng lực của chiêu Aura Sphere, rằng nó vốn không gây ra bất cứ vết thương nào về mặt thể xác. Với kỹ thuật điều khiển Aura của Lucario thì Glaceon sẽ không phải chịu một đau đớn nào hết, và điều đó chắc chắn sẽ tốt hơn là để cho Eelektrik ra tay, hoặc cứ để cho Glaceon tiếp tục dày vò mình với lòng thù hận.

Sau đó, Tomp lấy ra 2 quả Poke Ball từ chiếc túi ngọc trai để thu hồi Glaceon và Houndour. Đại tướng Brain thấy vậy thì lấy làm thú vị:

Ồ, quả là có hơi bất ngờ nhưng ta phải thừa nhận rằng quyết định của các ngươi là đúng đấy… Vậy là trận đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng thuộc về ta! Các ngươi chỉ còn một cơ hội nữa để chứng tỏ cho ta thấy bản lĩnh của các ngươi thôi đấy… Nếu như trận đấu này các ngươi lại tiếp tục làm cho ta thất vọng, thì e là ta chẳng còn hứng thú gì để mà cho các ngươi tiếp tục tồn tại trên đời này nữa đâu…

Trong lúc Đại tướng Brain đang mở lời đe dọa nhóm Alliance thì Charizard cũng đồng thời thu hồi Eelektrik trở lại Poke Ball. Mặc dù Đại tướng Brain cứ tỏ vẻ rằng trong trận vừa rồi Eelektrik đã thắng quá dễ dàng, nhưng Charizard cũng ngầm hiểu rằng thực ra không phải như vậy. Sau trận đấu vừa rồi Eelektrik đã gần như chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn, Charizard biết vậy, bởi vì nếu không thì trong tình huống vừa rồi Eelektrik đã tự tay kết liễu đối thủ luôn chứ chẳng phải chờ mệnh lệnh của Đại tướng Brain…

Kể cũng phải, vì ngay từ đầu Đại tướng Brain đã cố tình dùng chiến thuật lấn át tinh thần đối phương, tức là dù đã biết Houndour sẽ cận chiến và dùng Foul Play để đả thương ngược lại Eelektrik, nhưng Đại tướng Brain vẫn cho Eelektrik cứ tiếp tục đánh giáp lá cà để đè bẹp Houndour. Và rồi sau đó, khi Eelektrik đã không còn nhiều sức lực, Đại tướng Brain vẫn tiếp tục lấy lối đánh đối chọi sức mạnh để hạ gục Glaceon. Cách đánh này của Đại tướng Brain nhằm tạo cho đối phương cảm giác rằng sức mạnh của Eelektrik cứ như thể vô hạn, nhưng bù lại Eelektrik cũng phải chịu nhiều thiệt hại mà hắn phải cố che giấu trong suốt trận đấu. Ngay cả việc Đại tướng Brain chơi trò “cân não” khi cho phép Glaceon “tự rút lui hoặc chịu bị đòn” cũng vậy… Đại tướng Brain biết thừa Eelektrik cũng chỉ như Glaceon, đã gần như gục ngã đến nơi, nhưng vẫn có thể gây ra áp lực cho đối phương rồi cứ thế nghiễm nhiên giành phần thắng.

Và chính vì biết được sự thật đó nên một mặt Charizard thầm thán phục tài trí của Đại tướng Brain, nhưng mặt khác Charizard cũng hiểu được rằng nhóm Alliance không dễ chơi như hắn tưởng…

Ngay từ đầu trận đấu, Đại tướng Brain đã không ngừng tạo áp lực đè lên nhóm Alliance, và ngay cả bây giờ khi nhóm Alliance phải chọn ra hai người tham gia vào trận đấu tiếp theo cũng vậy. Trong số 4 Pokemon còn lại của nhóm là Mewt, Lucario, Tropius và Tomp, 2 Pokemon nào sẽ là lựa chọn thích hợp cho cặp đấu tiếp theo?… Lucario và Tropius là những người có kinh nghiệm dày dạn, nhưng Mewt và Tomp cũng có tiềm lực khó mà đo đếm được. Thật khó mà nói được rằng trong số 4 Pokemon này ai mạnh hơn ai, cũng như ai yếu hơn ai…

Tuy nhiên, trong trường hợp này, sức mạnh không phải là tất cả vấn đề.

Trận đấu này hãy để anh và bác Tropius đánh trước, hai em hãy ở đây và chờ đợi vậy!” – Lucario nói vừa từ tốn vừa dứt khoát.

Tại sao lại là anh và bác Tropius?” – Mewt thắc mắc. Nó rất sốt ruột nếu như một lần nữa lại phải đứng nhìn những người bạn của mình chiến đấu.

Qua trận đánh vừa nãy anh đã nắm được sơ qua cách đánh của tên Đại tướng này rồi. Anh đã có kế hoạch để đối phó và muốn thử nghiệm trước trong trận này, và anh cần có bác Tropius để cùng phối hợp với anh.

Anh chắc chắn đấy chứ?!

Ừ…

Lucario khẽ nhoẻn miệng cười. Cái chữ “” của anh ta nghe chẳng chắc chắn chút nào… Nhưng anh ta cũng chẳng buồn đôi co gì nữa mà quay sang Tropius và nói luôn:

Bác sẽ không thấy phiền chứ? Chúng ta sẽ lên đánh trước nhé?

Tropius gật đầu, đối với ông ta thì đánh trước hay đánh sau không có gì khác biệt.

Và rồi Lucario và Tropius cùng nhau bước đến trước mặt Charizard. Giọng nói của Đại tướng Brain liền cất lên:

Hai ngươi trông có vẻ là những kẻ già dặn, xem ra trận đấu này sẽ thật sự nghiêm túc đây… Được! Ta sẽ chọn Misdreavus!

Charizard liền theo mệnh lệnh của Đại tướng Brain lấy ra quả Poke Ball có chứa Misdreavus và tung lên trời. Một con Pokemon ma nữ với mái tóc bồng bềnh quỷ mị và đôi mắt như muốn thôi miên người khác liền hiện ra. Misdreavus vừa xuất hiện đã nở một nụ cười ma quái, liệu có phải chỉ để dọa nạt, hay thực sự đằng sau nụ cười đó có ẩn chứa một sức mạnh chết người?!

Gã Đại tướng Brain này có vẻ thích khinh người, liên tục tung ra những Pokemon chưa tiến hóa đến mức cao nhất…” – Lucario nói với Tropius, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Lucario nói thì nói vậy nhưng thực ra anh ta cũng hiểu chuyện tiến hóa hay không tiến hóa cũng không thực sự quan trọng cho lắm, bởi vì biết đâu cũng như Eelektrik ban nãy, dù chưa tiến hóa thì sức mạnh của Eelektrik cũng đã vượt mặt vô khối Pokemon khác ở mức tiến hóa cuối cùng. Có thể xét về mặt nào đó Eelektrik vẫn không mạnh bằng Charizard hay Slowking, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ để làm một đối thủ đáng gờm của nhóm Alliance rồi.

Lucario, kế hoạch của cháu là gì?…” – Tropius nói thầm.

Trước mắt chúng ta cứ đánh như bình thường, cũng giống như chúng ta đã luyện tập suốt tuần vừa rồi vậy…” – Lucario đáp.

Đối thủ là một con Ghost Pokemon đấy, thuộc tính này liệu có gây khó dễ cho cháu không?

Cái đó thì không phải lo đâu bác, bác đã quên chiêu thức mà cháu mới học được lúc còn ở nhà Trishula rồi sao?

Lucario vừa nói vừa tập trung sức lực vào lòng bàn tay, và từ đó một quả cầu năng lượng màu tím dần dần hiện ra. Thoạt nhìn thì quả cầu này trông rất giống với Aura Sphere, nhưng màu tím lại không phải là màu Aura của Lucario! Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì chiêu thức này chính là…

…Shadow Ball?” – Đại tướng Brain nói – “…Ngươi cũng biết cách chọn chiêu thức đấy…

Chính là Shadow Ball… Trải qua nhiều trận đấu, Lucario đã tự hiểu ra những bất lợi có thể gặp phải trong thuộc tính của mình nên trong thời gian ở nhà Trishula đã chủ động học Shadow Ball để bù đắp cho những bất lợi đó. Trận đấu với Misdreavus này chính là một dịp thích hợp để Lucario dùng thử chiêu thức mới của mình. Không chờ đợi thêm nữa, anh ta vung tay bắn thật mạnh quả cầu Shadow Ball của mình về phía Misdreavus… Và không cần phải đợi lệnh của Đại tướng Brain, Misdreavus đã tự có hành động đáp lại…

Roẹt… roẹt… ẦM!!!

Misdreavus cũng dùng chiêu thức tương tự với Lucario để đối kháng – Shadow Ball! Hai quả cầu Shadow Ball đập vào với nhau rồi nổ tung khiến cho cả một vùng không trung như bị tối sầm lại. Tạm thời có thể thấy rằng uy lực của hai chiêu thức đó cũng đều ngang ngửa như nhau. Và điều đáng nói ở đây là… sau vụ va chạm vừa rồi thì Misdreavus đã biến mất!

Cháu vẫn có thể cảm thấy Aura của Misdreavus!” – Lucario gằn giọng – “Nó… đang ở dưới đất!

Cả Lucario và Tropius đều theo phản xạ tung người lên khỏi mặt đất, nhưng Lucario đã đoán nhầm…

Trong khi Lucario đã nhảy lên được khỏi mặt đất, thì Tropius lại bị dính chặt xuống đó cứ như thể bị một lực hút vô hình giữ lại! Dù ông ta có cố gắng đập cánh thì thân thể vẫn cứ nặng như chì và không thể di chuyển nổi! Và điều quái lạ là… dường như cái bóng của Tropius đang “trồi” lên và bám chặt lấy bốn chân của ông ta vậy!

Đây là chiêu Shadow Sneak?! Misdreavus đã nhập vào cái bóng của mình?!” – Tropius thoáng nghĩ – “Cứ thế này thì mình sẽ bị rút hết sức lực mất… Được rồi…

Chỉ trong phút chốc, Tropius đã kịp có đối sách. Tropius bình tĩnh nhắm mắt lại và vận sức lực… Ngay lập tức, toàn thân ông ta phát ra một luồng điện tỏa sáng màu vàng kim mãnh liệt – đây chính là chiêu Wild Charge mà ông ta bắt chước được từ con Zebstrika của Darkrai trong trận chiến 1 tuần trước! Và một khi toàn bộ cơ thể Tropius đều phát sáng thì cũng có nghĩa là ông ta không còn để lại bóng nữa! Vừa bị điện giật vừa bị mất nơi ẩn náu, Misdreavus buộc phải lộ nguyên hình và bay lên khỏi mặt đất. Và đây cũng chính là khoảnh khắc mà Lucario đang chờ sẵn…!

ẦMMMM….ROẸTTTT ROẸTTTT…!!!

Âm thanh của chiêu thức Shadow Ball đập vào thân thể của Misdreavus nghe thật kỳ quái… Misdreavus bị bắn văng lên trời và phải lùi lại một quãng khá xa. Biết chắc chắn rằng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để đánh bại Misdreavus, Tropius liền nhanh chóng tìm phương án để tiếp tục tác chiến… Ông ta ngửa mặt lên trời, há miệng và bắn ra một quả cầu ánh sáng màu trắng chói chang. Quả cầu bay lên giữa không trung rồi nằm lơ lửng ở đó khiến cho cả một góc trời như bừng sáng lên, trông giống như một mặt trời thứ hai vậy!

Với chiêu Sunny Day này thì muốn ẩn thân lần nữa sẽ không dễ đâu!” – Tropius điềm đạm nói.

Tropius và Lucario phối hợp với nhau rất ăn ý và hiệu quả! Đây không phải là suy nghĩ của riêng Mewt hay Tomp mà ngay cả Charizard hay thậm chí là Tướng Brain cũng đều phải nghĩ như vậy!

Lần này thì các ngươi đã khiến ta phải thực sự ngạc nhiên đấy!…” – Đại tướng Brain nói – “Tuy nhiên từ nãy đến giờ ta vẫn chỉ để cho Misdreavus tự hành động theo chiến thuật quen thuộc của nó mà thôi, còn bây giờ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu… Nào Misdreavus, hãy dùng chiến thuật hiểm độc nhất của ngươi đi!

Và mặc dù đang ở thế yếu nhưng sau khi nghe mệnh lệnh vừa rồi của Đại tướng Brain, Misdreavus bỗng dưng nhoẻn miệng nở một nụ cười…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 64 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 66
DMCA.com Protection Status