THE OTHER MEWTWO CHAPTER 66

LUCARIO’S PLAN
(KẾ HOẠCH CỦA LUCARIO)

 

Đại tướng Brain… người đứng đầu và cũng là một huấn luyện viên Pokemon bậc nhất của tổ chức GARMP… Ông ta có đủ mọi tố chất của một huấn luyện viên Pokemon xuất sắc: Đó là đầu óc chiến lược, khả năng quan sát và phán đoán, mối liên kết bền chặt với Pokemon của mình… Phải trực tiếp đối đầu với Đại tướng Brain thì mới thấy hết được những điều đó.

Đại tướng Brain rất ít khi đích thân ra tay, và thường thì ông ta chỉ cử Charizard hoặc Slowking thay ông ta đi hành sự. Vì vậy nên những con Pokemon còn lại của ông ta như Eelektrik hay Misdreavus cũng chẳng có mấy dịp được thi thố sức mạnh. Tuy nhiên nếu như vì lý do đó mà cho rằng những con Pokemon của Tướng Brain sẽ không có nhiều kinh nghiệm thực chiến thì quả là một quy nghĩ sai lầm. Ngược lại, tất thảy các Pokemon của Tướng Brain đều được tôi luyện rất kỹ càng, bằng chứng là ở việc Eelektrik cũng như Misdreavus đều có những phản xạ và cách ứng phó với các tình huống rất tốt, ngay cả khi không cần có sự điều khiển của Tướng Brain. Tất cả những gì mà Tướng Brain cần làm chỉ là nêu ra một khẩu lệnh ngắn gọn, và vậy là các Pokemon của ông ta sẽ có thể tự ngầm hiểu chiến thuật của ông ta là gì.

Và trong trường hợp này thì chiến thuật đó chỉ tóm gọn trong 3 chữ “hiểm độc nhất”.

Mặc dù Tropius và Lucario đang ở thế thượng phong những họ cũng không dám coi thường khi khẩu lệnh này của Đại tướng Brain cất lên. Có thể Đại tướng Brain tỏ vẻ thích khoa trương, nhưng ông ta không phải là kẻ nói khoác. Cả Tropius lẫn Lucario đều không hẹn nhau mà ngấm ngầm vận sức chuẩn bị trước, sẵn sàng đối phó với bất cứ mưu ma chước quỷ nào mà Misdreavus bày ra.

Và Misdreavus bắt đầu…

ROẸT!!!

Toàn thân Misdreavus bỗng nhiên vỡ tung và bắn ra hàng loạt những đốm lửa màu tím đen ma quái. Và rồi… mỗi đốm lửa ấy lại dần dần thay đổi cả về hình dạng lẫn màu sắc… và cuối cùng, mỗi đốm lửa ấy đã hóa thành một phân thân của Misdreavus!

Đây là ảo ảnh ư? Lucario, cháu có nhận diện được Aura của thực thể không?” – Tropius hỏi.

Thật là kỳ lạ…” – Lucario ngập ngừng – “…mỗi phân thân này đều có Aura giống y hệt nhau, và đều giống với Aura của thực thể!!!

Thật sao?!” – Tropius cũng phải ngạc nhiên – “Vậy thì đây không phải là ảo ảnh ư?!

Có lẽ vậy… Theo cháu thì đây chính là “phân thân” theo đúng nghĩa đen của nó… có nghĩa là Misdreavus đã thực sự chia thân thể của mình thành nhiều phần khác nhau!

Điều mà Lucario vừa mới nói, thoạt nghe có vẻ là điều không tưởng, nhưng nếu đem nó áp dụng với một Pokemon có cơ thể ở dạng hồn ma như Misdreavus thì điều đó lại chẳng có gì là lạ… Những phân thân của Misdreavus bay lòng vòng xung quanh Lucario và Tropius như để trêu ngươi. Trên gương mặt của mỗi phân thân đều hé nở một nụ cười đầy thâm ý. Nhưng chẳng lẽ đây chính là chiến thuật hiểm độc nhất của Misdreavus đó sao? Chỉ là phân thân thôi ư?

Và rồi đột nhiên, tất cả các phân thân của Misdreavus đều cùng kêu ré lên một lúc, tạo thành một bản hợp xướng đinh tai nhức óc. Điều kỳ lạ ở đây là, nhìn dáng vẻ thì hình như tất cả bọn chúng đều đang đồng loạt trải qua một cơn đau nào đó? Chẳng lẽ bọn chúng đang tự làm mình bị thương sao?

Nguy rồi, là chiêu Curse!” – Tropius bất chợt hiểu ra chân tướng của hiện tượng.

Ồ, khá lắm!” – Sau khi nghe Tropius nói, Đại tướng Brain bỗng nhiên bật cười.

Đại tướng Brain bật cười, đó là bởi vì Tropius đã đoán đúng… “Curse” là chiêu thức khi được sử dụng bởi các Ghost Pokemon thì sẽ khiến cho kẻ sử dụng phải trả giá bằng một nửa sức lực của mình, nhưng bù lại, sẽ ếm lên đối phương một lời nguyền rủa có tác dụng từ từ, khiến cho mục tiêu bị hao mòn dần sinh lực rồi gục ngã. Thì ra cái khoảnh khắc tất cả các phân thân của Misdreavus cùng ré lên khi nãy cũng chính là lúc chiêu Curse được kích hoạt… Và giờ thì tác dụng của Curse đang trở nên rõ rệt – cả Lucario lẫn Tropius đều cảm thấy thân thể mình đang dần dần tê bại đi!

Sao lại thế được?!” – Lucario nói – “Nếu như sử dụng chiêu Curse tới hai lần thì chính Misdreavus sẽ phải là kẻ bị kiệt sức trước tiên chứ!

Đúng vậy…” – Đại tướng Brain nói – “…Thôi thì để ta giải thích luôn cho các ngươi nghe nhé… Đó là bởi vì ngoài “Curse” ra, Misdreavus của ta cũng đã sử dụng một chiêu thức khác nữa, đó là Pain Split!…

Pain Split?!…

Đó là chiêu thức có tác dụng san bằng sinh lực của người sử dụng cùng với đối thủ. Bất cứ Pokemon nào đang có sinh lực cao hơn sẽ phải chia sẻ sinh lực đó cho Pokemon hiện đang yếu hơn để cả hai cùng có một lượng sinh lực bằng nhau… Và điều đó chính là lý do giải thích cho việc tại sao Misdreavus lại có thể dùng Curse bất chấp sự tiêu hao về sinh lực như vậy… Khi sinh lực của Misdreavus giảm xuống thì nó ngay lập tức có thể dùng Pain Split để hấp thụ luôn sinh lực của Tropius và Lucario!

Vậy là theo tình hình hiện giờ, Lucario và Tropius đang bị giam giữ giữa một thế trận mà cùng một lúc bị tới 2 chiêu thức bòn rút sinh lực: Curse và Pain Split! Và giờ thì họ cũng đã hiểu tại sao Misdreavus lại phân thân ra nhiều như vậy… Nếu như muốn phá giải thế trận này thì chỉ còn cách là đánh cho hết số phân thân này, mà điều đó thì vô cùng khó… Lại càng thâm hiểm ở chỗ, nếu như Lucario và Tropius càng đánh thì sau đó Misdreavus chỉ cần dùng Pain Split thì họ lại đâm ra tự làm hại mình. Đại tướng Brain nói đây là chiến thuật hiểm độc nhất của Misdreavus quả không ngoa…

Lucario này… Rốt cuộc thì kế hoạch đối phó mà cháu nói lúc trước là gì vậy?… Nếu không dùng nó ngay bây giờ thì e là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu…” – Tropius tỏ ra lo lắng.

Nhưng lạ thay, khi nhắc đến bốn chữ “kế hoạch đối phó” thì nét mặt của Lucario bỗng chùng xuống:

Cháu xin lỗi, bác Tropius à… Lúc trước mặc dù cháu có nói vậy trước mặt Mewt và Tomp, nhưng thực ra thì cháu chỉ nói dối như vậy để được giành quyền đánh trước bọn trẻ thôi… chứ cháu chẳng có một kế hoạch đối phó nào đâu…

Tropius thoáng giật mình…

Không có một kế hoạch đối phó nào cả, Lucario đã nói dối… Trong phút chốc, Tropius đã định hỏi Lucario tại sao lại làm như vậy, nhưng rồi bản thân ông ta cũng nhanh chóng tự đoán ra câu trả lời…

Cậu ta muốn đánh trước để đề phòng trong trường hợp xấu nhất, lỡ như hai chúng ta thua, thì Mewt và Tomp sẽ có thể bỏ trốn!

Cái lồng bao vây hòn đảo mà Slowking đang duy trì kia chỉ trùm lên mặt đất và không trung, điều đó có nghĩa là chưa chắc nó đã chặn được Tomp!” – Lucario vừa nói vừa cảnh giác nhìn theo đám phân thân của Misdreavus – “Nếu như trong trận đấu của chúng ta mà có gì bất trắc, cháu sẽ lựa thời cơ dùng Aura nhắn cho Mewt một thông điệp bảo bọn chúng chạy trốn xuống lòng đất hoặc lòng biển… Nếu may mắn, có lẽ cả 4 đứa chúng nó sẽ thoát…

Thì ra Lucario đã tính toán trước mọi việc…” – Tropius nghĩ thầm – “…Nếu như khi nãy mà nói thẳng trước mặt bọn trẻ, nhất định bọn chúng sẽ không chịu. Cách duy nhất là phải chờ đến lúc tình thế ép buộc… Vậy là Lucario đã xác định sẵn sẽ trở thành vật hy sinh trong kế hoạch rồi…

Khoảnh khắc tạm lắng của trận đấu chẳng thể kéo dài được lâu. Mặc dù sinh lực của họ vẫn đang giảm xuống từng giây từng phút, nhưng dường như “đám Misdreavus” vẫn muốn đẩy quá trình đó diễn ra nhanh hơn… Mỗi phân thân của Misdreavus đều tích tụ một quả Shadow Ball ở trước trán, và rồi cùng một lúc, chúng bắn ra một cơn mưa Shadow Ball từ khắp mọi hướng, vây lấy Lucario và Tropius ở giữa!

ẦM! ẦM! ẦM!…

Những quả Shadow Ball đập ào ào xuống mặt đất, nhưng không có quả nào đánh trúng được mục tiêu cả! Đó là bởi vì Tropius đã kịp thời dùng Wild Charge để gia tăng tốc độ trong một khoảnh khắc cực ngắn, nhờ đó mà ông đã kịp thời ngậm vào thanh kiếm xương của Lucario, lôi cả cậu ta theo và lách ra khỏi cơn mưa Shadow Ball kịp lúc! Đối với một Pokemon có thân hình nặng nề như Tropius thì tốc độ quả là một điểm yếu, nhưng nhờ có Wild Charge mà điểm yếu đó đã được bù đắp đáng kể!

Bác Tropius! Bác có nhận thấy điều đó không?…” – Lucario nói trong lúc Tropius đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau khi thả Lucario xuống, Tropius thì thầm đáp lại:

Có chứ! Rõ ràng là cả tốc độ lẫn sức mạnh tấn công của Misdreavus đều đã giảm khá nhiều! Đây chắc hẳn là hậu quả của việc phân thân!

Đúng vậy, nếu như đòn Shadow Ball này có tốc độ và sức mạnh như lúc đầu thì e rằng bác cháu ta đã chẳng né đòn dễ dàng được như vậy… Xem ra chúng ta đã có chút cơ hội rồi đấy!

Đúng như lời nhận xét của Tropius và Lucario, những phân thân của Misdreavus đều có sức mạnh bị giảm đi đáng kể so với lúc chỉ có một Misdreavus duy nhất. Còn một bằng chứng rõ rệt nữa là sau đòn Shadow Ball tổng lực lúc nãy, đám phân thân này cứ lượn lờ tán loạn trong không khí, chỉ nhìn lườm lườm vào đối thủ chứ không tấn công tiếp. Phải chăng sau khi tấn công thì phải chờ sau một thời gian để lấy lại sức lực, những phân thân này mới có thể tiếp tục?

Không còn thời gian nữa… phải liều thôi!” – Lucario hạ quyết tâm.

Bác Tropius, cháu cần mượn sức mạnh của bác để tích vào thanh kiếm xương!” – Lucario vừa nói vừa nhanh chóng dồn Aura tích tụ vào thanh kiếm.

Tropius cũng hiểu rằng lúc này chính là một cơ hội nên không cần hỏi han gì, ngay lập tức dùng Solar Beam và truyền năng lượng vào thanh kiếm xương trên tay Lucario. Dưới tác dụng của Sunny Day thì nguồn năng lượng tích trên thanh kiếm của Lucario lại càng được gia tăng gấp bội, bằng chứng là lúc này thanh kiếm ấy đang sáng rực lên một màu xanh lá cây chói mắt!

Được rồi… Giờ thì bác Tropius ạ, cháu xin lỗi… nhưng bác hãy “nghỉ ngơi” đi…

Ngay lúc Lucario nói ra hai tiếng “nghỉ ngơi” thì đồng thời, bàn tay của anh ta cũng đặt áp lên người Tropius, và rồi một luồng sáng màu tím bỗng bất ngờ vụt lóe lên từ lòng bàn tay đó…

Tropius mở trố hai mắt ra nhìn Lucario… Ông ta không hiểu nổi điều mà Lucario vừa mới làm…

Cháu biết rằng bác vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng hãy tin cháu, cháu cần phải làm thế…” – Lucario nói với giọng nặng nề.

Thế rồi Tropius dần dần ngất lịm đi, trên nét mặt vẫn còn hằn nguyên sự sững sờ… Hành động bất ngờ đả thương đồng đội của Lucario khiến cho ai nấy cũng đều phải ngạc nhiên. Mewt và Tomp không hiểu Lucario đang muốn làm gì và cứ giật mình thon thót. Charizard thì lại nhếch mép và nói:

Ngươi quyết định đánh bất tỉnh Tropius để Misdreavus không thể lợi dụng nguồn sinh lực của lão ta nữa đấy sao? Ngươi muốn lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại của ngươi để lật ngược tình hình? Ngươi không cảm thấy rằng ý nghĩ đó của ngươi thật quá ấu trĩ à?!

Lucario không trả lời…

Càng để lâu thì sức lực càng giảm nhiều, Lucario ngay lập tức bắt đầu tấn công…

Lucario xông vào giữa đám phân thân của Misdreavus và vung kiếm… Chiêu thức mà Lucario sử dụng thật ra vẫn chỉ là kiếm pháp của Sacred Sword, nhưng lần này vì thanh kiếm xương đã được tích tụ năng lượng từ Solar Beam nên uy lực của nó tăng lên hẳn, đồng thời sự bất lợi trong thuộc tính cũng đã bị triệt tiêu. Cứ mỗi lần Lucario quét lưỡi kiếm của mình là một phân thân của Misdreavus lại bị vỡ tung ra và tan biến. Tất cả đám phân thân đó đều nháo nhác tìm cách chống trả, nhưng đường kiếm của Lucario quá nhanh và mạnh, trong khi đám phân thân thì lại bị chia nhỏ sức lực, vì thế nên tình huống bây giờ chẳng khác nào sói dữ xông vào giữa bầy cừu… Từng con từng con một, số lượng phân thân của Misdreavus bị giảm đi thấy rõ… Nhưng liệu có chắc chắn rằng Lucario sẽ thắng hay không, bởi vì cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, Lucario vẫn đang bị hao mòn dần sức lực?

Mewt, Tomp và Charizard… tất cả đều nín thở chờ đợi kết quả… Cho đến lúc chỉ còn lại một con Misdreavus duy nhất…

…Lưỡi kiếm của Lucario bổ đến đầy khí thế…

…Nhưng lưỡi kiếm đã chém xuyên qua cơ thể của Misdreavus mà không để lại dấu vết gì…

Năng lượng của thanh kiếm xương đã cạn kiệt, nó không thể đả thương Misdreavus được nữa! Đáng tiếc thay… khi chỉ còn cách chiến thắng trong gang tấc nữa thôi thì mọi chuyện lại bất ngờ chấm dứt! Tâm trạng của Mewt và Tomp lúc này cứ như bị hụt chân rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm… Chắc hẳn Lucario cũng vậy, hoặc là anh ta không còn đủ tỉnh táo để mà cảm thấy tiếc nuối nữa rồi…

Thanh kiếm xương rời khỏi tay Lucario và rơi xuống đất, Lucario cũng thả người khuỵu xuống.

Nhưng cho đến tận lúc này mà Mewt vẫn không nhận được thông điệp nào qua Aura, phải chăng Lucario đã quên hoặc không thể tìm ra cơ hội, hay là đã có uẩn khúc gì ở đây?

Chà, thật là gay cấn…” – Đại tướng Brain chậm rãi nói – “…Phải nói rằng ta rất khâm phục nỗ lực cuối cùng này của ngươi… trận này ta thua rồi…

Ta thua rồi? Đại tướng Brain vừa mới nói gì vậy? Chẳng phải Lucario mới chính là người không còn chiến đấu được nữa, trong khi Misdreavus vẫn đủ sức ra đòn kết liễu đối thủ hay sao?!

Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng màu xanh lá cây bỗng nhiên phóng thẳng đến chỗ Misdreavus và nổ tung!

Mewt, Tomp và ngay cả Charizard… không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả… Misdreavus bị trúng đòn và lảo đảo rơi xuống đất, trong khi Tropius thì lại từ từ đứng dậy và tiến lại gần Lucario!

Đại tướng Brain, nếu như ông đã nhận ra điều này từ trước thì tại sao ông vẫn để yên cho nó diễn ra?” – Tropius hỏi.

Bởi vì ta vẫn muốn thử đo xem sức mạnh cực hạn của các ngươi sẽ tới đâu…” – Tướng Brain đáp.

…Để ta nhắc lại một lần nữa, rằng mục tiêu của ta trong những trận chiến này không phải là để thắng các ngươi, mà là để thử thách tư cách của các ngươi… Nếu như trong đợt công kích vừa rồi, tên Lucario kia chỉ cần bỏ sót lại tầm vài ba phân thân của Misdreavus thì kế hoạch của các ngươi coi như vẫn thất bại. Nhưng quả là đáng khen khi hắn chỉ còn để sót lại đúng một phân thân cuối cùng… và với nỗ lực như vậy, ta có nhận thua cũng xứng đáng thôi! Nếu như lúc nãy ta mà lật tẩy bóp vỡ kế hoạch của các ngươi, thì ta đâu thể nào được chứng kiến một màn tả xung hữu đột ngoạn mục như vừa rồi phải không?

Đã có một kế hoạch nào đó ư? Cả Mewt, Tomp lẫn Charizard đều tỏ ra khó hiểu trước cuộc đối thoại giữa Tropius và Đại tướng Brain, và Mewt là người lên tiếng trước:

Bác Tropius, sự tình là thế nào vậy? Chẳng phải bác đã…?

Nhưng thay vì Tropius, thì chính Đại tướng Brain lại là người trả lời:

Vào cái khoảnh khắc mà ai cũng tưởng là Lucario đánh bất tỉnh Tropius đó… thực ra Lucario không phải tung ra một đòn tấn công, mà là tung ra một đòn Heal Pulse có tác dụng hồi phục sinh lực! Mục đích của tên Lucario là muốn đánh lừa mọi người, để ai cũng tưởng nhầm rằng Tropius đã bất tỉnh và nhờ đó mà không bị Pain Split nhắm đến nữa. Trong khi sự thực thì Tropius vẫn còn đủ sức lực, và tiết kiệm sức lực đó chỉ chờ đến lúc Lucario kết thúc đợt công kích, số phân thân của Misdreavus giảm xuống thì sẽ vùng dậy tung ra đòn cuối cùng!

Đại tướng Brain thay Tropius trả lời rõ ràng là để thị uy trước mặt nhóm Alliance, rằng thực ra ông ta đã nắm thóp kế hoạch này ngay từ đầu. Nhưng Tropius vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ, mỉm cười và nói:

Thật là đáng nể phục! Ngay cả chính tôi khi nhận Heal Pulse suýt chút nữa cũng còn không hiểu kế hoạch của Lucario là như thế nào, may mà vẫn kịp hiểu ra đúng lúc và “diễn” cho ăn khớp… Vậy mà ông chỉ cần nhìn qua là đã thấu rõ mọi việc…

Thôi không cần phải dài dòng…” – Đại tướng Brain nói – “…Dù gì đi nữa thì kết quả là các ngươi đã thắng trận này, và ta sẽ giữ đúng lời hứa… Nào, các ngươi cần biết điều gì ở ta thì cứ hỏi, và ta sẽ thành thật trả lời!

Suýt chút nữa thì nhóm Alliance đã quên béng mất giao kèo này của Đại tướng Brain. Ngay từ đầu mục đích của nhóm Alliance là chỉ cần thắng 2 trong 3 trận đấu để có thể an toàn rời khỏi đây, họ không để ý lắm đến điều kiện rằng cứ mỗi lần họ thắng là họ được phép hỏi một câu hỏi. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để moi thêm thông tin, chẳng tội gì lại không nắm lấy…

Vì công đầu trong chiến thắng này là thuộc về Lucario nên Tropius muốn dành cơ hội đặt câu hỏi này lại cho anh ta. Tropius nhìn xuống Lucario, may mắn là anh ta vẫn giữ được tỉnh táo và đang từ từ ngồi dậy khi Mewt dìu đỡ anh ta, chỉ có điều là anh ta trông đã mệt mỏi lắm rồi và chắc cũng chẳng còn sức đâu để mà mở miệng nói nữa.

Tropius quyết định sẽ tự đặt ra câu hỏi, và sau một thời gian suy nghĩ, ông ta nói:

Đại tướng Brain, chúng tôi muốn biết rõ về ông! Hãy trả lời chúng tôi: Ông là ai?

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 65THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 67