THE OTHER MEWTWO CHAPTER 67

WHO IS GENERAL BRAIN?
(ĐẠI TƯỚNG BRAIN LÀ AI?)

 

Những tưởng rằng sau khi trận đấu thứ hai đã kết thúc thì không khí sẽ được lắng xuống đôi chút, nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như vậy. Tất cả là từ câu hỏi mà Tropius đặt ra cho Đại tướng Brain, câu hỏi mà không ai nghĩ rằng nó lại quá khó để trả lời đến thế. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thường ngày: “Ông là ai?”, vậy mà ngay khi vừa mới nghe Tropius đọc xong câu hỏi, Charizard liền vội vàng nói ngay với Tướng Brain:

Đại tướng, ngài định trả lời câu hỏi này thật sao?!

Đại tướng Brain im lặng trong chốc lát – quả là điều hiếm thấy ở một người mà từ đầu đến giờ luôn nắm thế chủ động. Sự im lặng càng khiến cho nhóm Alliance cảm thấy tò mò hơn… “Chẳng lẽ chân tướng của gã Đại tướng này lại có điều gì huyền bí đến thế sao?” – họ nghĩ.

Nhưng rồi cuối cùng Đại tướng Brain cũng trả lời:

Tất nhiên là ta sẽ phải trả lời rồi, Charizard… Một khi ta đã đặt ra giao ước như vậy thì chắc chắn ta sẽ không nuốt lời. Vả lại, có nói cho bọn chúng biết thì cũng chẳng hại gì, và dù chúng có tiết lộ cho ai khác thì cũng sẽ chẳng có ai tin nổi chúng đâu…

Một sự thật mà chẳng ai có thể tin nổi? Rốt cuộc thì nó có thể là cái gì mới được chứ?!… Trước những ánh mắt nửa tò mò nửa hoài nghi của nhóm Alliance, Đại tướng Brain bắt đầu tiết lộ những bí mật kinh người của mình:

Như các ngươi chắc hẳn đều đã biết, ta chính là người đứng đầu và cũng là người sáng lập ra tổ chức GARMP. Nhưng trên hết, từ trước cả khi ý tưởng sáng lập ra tổ chức GARMP nảy ra trong đầu ta, ta vốn là một nhà khoa học trẻ tuổi, đầy tài năng và triển vọng. Lĩnh vực mà ta chuyên tâm nghiên cứu, đó là về cơ thể và những khả năng đặc biệt của Pokemon. Càng nghiên cứu thì ta càng có nhiều khám phá lớn, càng nắm rõ hơn về những điều kỳ diệu của tự nhiên được thể hiện trên từng Pokemon. Lúc đó ta đã nghĩ rằng thiên nhiên thật là kỳ diệu, và sẽ càng kỳ diệu biết bao nếu như ta có thể làm chủ được thiên nhiên…

Các ngươi thấy đấy, bằng khả năng của ta, ta đã chế tạo ra được những loại thuốc có thể thay đổi cơ thể của Pokemon, biến nó thành dạng Shiny hoặc tặng cho nó những khả năng vượt trội! Hoặc giờ đây ta thậm chí còn có thể thiết kế một chương trình có khả năng phiên dịch ngôn ngữ của Pokemon nữa! Tự nhiên vốn không hoàn hảo, và ta chính là người có thể làm cho nó hoàn hảo hơn!… Để nuôi dưỡng ước mơ làm thay đổi cả thế giới này, ta đã tìm hiểu rất nhiều, và cuối cùng khi ta tìm ra huyền thoại về “The Original One” và 17 Heart, đó cũng là lúc ta tìm ra con đường thực hiện ước mơ của mình…

Và tổ chức GARMP được thành lập kể từ lúc đó, với mục tiêu cao nhất là thu thập cho đủ 17 Heart để ta có thể có được quyền năng tối thượng làm chủ cả tự nhiên! Ban đầu GARMP vẫn còn khá nhỏ bé, nhưng sau vài chục năm tồn tại, thu nạp và phát triển, nó đã trở nên lớn mạnh như bây giờ. Tuy nhiên, việc gây dựng được một tổ chức GARMP vững mạnh đã tiêu tốn của ta rất rất nhiều năm. Sau chừng ấy năm đi vào hoạt động mà số Heart bọn ta tìm được lại vẫn quá ít, và đó lại là một khiếm khuyết nữa của tự nhiên mà ta không thể chấp nhận được, khi mà ý chí của con người thì quá lớn, trong khi tự nhiên lại chỉ cho họ một tuổi thọ quá ngắn ngủi…

…Và điều đó thôi thúc ta phải tìm cách kéo dài sự sống bằng mọi giá…

Ta hiểu được rằng cơ thể của con người có giới hạn, tuy nhiên nếu không có giới hạn của cơ thể đó thì trí tuệ của con người lại là thứ có thể gìn giữ được vĩnh cửu! Các ngươi biết không… khi nghiên cứu về những loài Pokemon như Porygon, Porygon-2 và Porygon-Z, ta đã tìm ra cách để giữ được trí tuệ bất tử đó! Và ta đã làm được một điều mà cho đến tận bây giờ ngoài ta ra vẫn chưa có ai làm được… Ta đã mã hóa toàn bộ trí não của ta và biến-bản-thân-ta-thành-một-chương-trình-máy-tính-còn-sống! Ta đã thoát ly ra khỏi cơ thể sinh học để tồn tại trong môi trường máy tính như một phần mềm dữ liệu, giống như cách của loài Pokemon Porygon vậy!… Và vào lúc này đây, khi mà các ngươi nghĩ rằng ta đang ngồi ở một nơi nào đó, nói chuyện với các ngươi thông qua hệ thống bộ đàm và truyền tín hiệu hình ảnh nhờ vào chiếc máy đeo trên tay Charizard, thì các ngươi đã nhầm rồi đấy… Thực tế là ta đang ở đây, bên trong chiếc máy đeo tay này, và tồn tại trước mặt các ngươi!

Chuyện này có phải là sự thật hay không?

Một con người bằng xương bằng thịt đã chuyển thành một dạng chương trình tin học ư? Đây là sự điên rồ, hoang đường, hay là một điều kỳ diệu?

Thực sự thì… ông đã “sống” được… bao nhiêu năm rồi?” – Tropius hỏi với giọng đầy hoài nghi.

Ta đã sống dưới dạng “sinh học” 83 năm, và tồn tại dưới dạng “tin học” này được thêm 8 năm nữa… Cơ thể cũ của ta đã tan biến, nhưng “ta” thì sẽ mãi mãi trường tồn…

Như vậy là tính đến giờ Đại tướng Brain đã có mặt trên đời này được gần một trăm năm! Và ông ta nói đúng, một khi ông ta đã ở dưới dạng chương trình tin học thì tuổi thọ của ông ta thậm chí còn có thể kéo dài đến vô tận! Đại tướng Brain thật sự đã trở nên “bất tử”, và thời gian đối với ông ta không còn là vấn đề nữa…

Thực ra thì mọi chuyện cũng không thật sự hoàn hảo như ta vừa mới nói đâu…” – Đại tướng Brain nói tiếp – “Đúng là ta đang tồn tại dưới dạng chương trình máy tính và có thể duy trì sự tồn tại này mãi mãi, nhưng ta vẫn luôn luôn phải cần có một cơ thể sinh học nào đó để “bám” vào. Một bộ não và một chiếc máy tính vẫn luôn có sự khác biệt… Nếu như sau một thời gian quá lâu mà ta không được kết nối với một cơ thể sinh học nào đó, ta sẽ bị biến thành một chương trình tin học hoàn toàn đúng nghĩa, tức là ta sẽ không thể suy nghĩ và hành động độc lập được nữa, mà trở thành một chuỗi thông tin vô tri vô giác!… Ngay lúc này đây, ta đang phải kết nối với cơ thể của Charizard thông qua chính chiếc máy đeo tay này. Việc ta có thể “nhìn” và “nghe” thấy các ngươi thực ra không phải nhờ vào một chiếc máy thu âm hay camera nào hết, mà là ta đang “nhìn” và “nghe” bằng chính thị giác và thính giác của Charizard! Nói cách khác, ta và Charizard giống như 2 linh hồn đang dùng chung một cơ thể, ngoại trừ việc ta chỉ giống như một vật ký sinh, còn quyền điều khiển cơ thể thì vẫn hoàn toàn do Charizard làm chủ. Suy cho cùng thì sự sống của ta cũng chưa bất tử hẳn mà vẫn bị mắc kẹt đâu đó ở giữa hai khái niệm “sinh học” và “tin học” mà thôi…

Nhóm Alliance sững sờ… Chẳng có gì có thể bảo đảm rằng Đại tướng Brain đang nói ra sự thật 100%, nhưng cũng đúng là nhóm Alliance đã từng biết đến rất nhiều thành quả khoa học do tổ chức GARMP làm nên, mà nếu như không có những lần tận mắt chứng kiến thì họ cũng chỉ có thể nghĩ rằng đó là phép lạ. Dường như Đại tướng Brain đang càng ngày càng tiến xa hơn trong công cuộc làm chủ những quy luật tự nhiên của mình. Không biết chừng kể cả khi ông ta chưa thu thập đủ 17 Heart để có được quyền lực tối cao thì chỉ với những phát minh khoa học của mình, ông ta cũng đã đủ sức để bẻ cong cả tạo hóa rồi.

Ông không cảm thấy kéo dài sự sống như vậy không phải là sống hay sao?!” – Tropius bức xúc lên tiếng.

Bây giờ ông chẳng ra một con người, cũng chẳng ra một linh hồn hay một phần mềm tin học gì cả! Ông thậm chí còn chẳng thể tồn tại được nếu như không sống bám vào một sinh thể khác! Tạo hóa đã sắp đặt cho mỗi cá thể đều phải có một tuổi thọ nhất định của mình, bởi vì chỉ có cái chết mới có thể dạy cho một người biết quý trọng cuộc sống của mình hơn. Ông đã bỏ cả cuộc đời của mình để đi làm những điều vô nghĩa, và rồi lại còn cố kéo dài sự sống của mình ra, suy cho cùng cũng chỉ là để thêm một điều vô nghĩa nữa!…

Phải nói rằng đối với một con Pokemon thì ngươi đúng là một kẻ lắm điều đấy…” – Đại tướng Brain bất chợt cắt lời.

…Ta không phủ nhận rằng tuy chỉ là một con Pokemon vậy mà ngươi cũng có những triết lý thật đâu ra đấy. Nhưng ngươi có những lý lẽ của ngươi, thì ta cũng có những lý lẽ của ta! Với những kẻ thích an phận trong vòng tròn luẩn quẩn của tự nhiên thì hiển nhiên chúng sẽ coi những việc làm của ta là vô nghĩa. Nhưng ta thì không như thế! Ta muốn thay đổi! Ta muốn làm nên sự đột phá! Điều đó thì có gì là sai nào?! Đối với ta thì đó là tất cả ý nghĩa mà ta cần cho một cuộc đời rồi…

Đại tướng Brain những nói một lúc, phát ra một tiếng cười khẽ, rồi lại tiếp tục:

Con Pokemon màu trắng kia… ngươi tên là Mewt phải không?

Mewt thoáng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Đại tướng Brain bỗng dưng lại nhắc đến tên mình. Nhưng chẳng đợi Mewt trả lời, Đại tướng Brain lại nói tiếp:

Bản thân ngươi chính là một con Pokemon được sinh ra nhờ công nghệ nhân bản vô tính, chính sự tồn tại của ngươi đã là một điều vi phạm những nguyên tắc của tự nhiên rồi! Ngươi nói xem, nếu như không có “sự vi phạm” đó thì làm gì có chuyện ngươi được sinh ra và đứng ở đây chứ, phải không? Vậy thì chẳng lẽ theo ngươi, những điều ta làm lại là sai?

Trong chốc lát, không chỉ Mewt mà cả nhóm Alliance cũng nhất thời không biết phải nói gì. Đại tướng Brain đã nói đúng, rằng Mewt chính là một thành quả do khoa học và công nghệ của con người tạo ra, một điều hoàn toàn phi tự nhiên. Cách đây vài tháng chính Mewt cũng đã bị một phen khốn đốn trước Arceus chỉ vì cái sự thật này. Nếu như bây giờ nhóm Alliance nói những việc làm của Đại tướng Brain là sai, vậy thì có khác nào nói sự tồn tại của Mewt cũng là sai nốt?!

Làm sao ông lại biết được Mewt là một con Pokemon nhân tạo?!…

Lucario đã hồi phục và đặt câu hỏi thật đúng lúc. Câu hỏi của anh ta bất thình lình cất lên, một cách vô hình đã hóa giải được thế bí cho nhóm Alliance… Đúng vậy, rõ ràng việc Mewt là một con Pokemon nhân tạo ngoài nhóm Alliance ra rất ít người biết, và chẳng ai trong số đó lại có quan hệ với GARMP hay Đại tướng Brain cả! Vậy thì làm sao Đại tướng Brain lại biết được?!

Đại tướng Brain lại không trả lời mà chỉ cười khe khẽ…

Nhưng nhớ lại thì, đúng là trước đây trong đợt đột nhập Trụ sở ngầm dưới lòng đất của GARMP tại thành phố Snowpoint, Slowking cũng đã nói gì đó về sự ra đời của Mewt. Theo lời Slowking thì “ông ta và Đại tướng Brain đã có mặt ở đó khi Mewt được tạo ra”… Đúng rồi! Vậy thì hóa ra sự ra đời của Mewt lại có liên quan gì đó đến Đại tướng Brain ư?!… Trong trận chiến đó Mewt đã không thể moi ra thêm bất cứ một thông tin nào, và kể từ đó đến giờ câu nói của Slowking đã trở thành một nỗi ám ảnh ngầm đeo bám lấy Mewt, giống như một dấu hỏi lửng cứ trôi nổi trong đầu mà Mewt không thể nào dứt ra được vậy… Và hôm nay, không hiểu là do vô tình hay do chủ ý của Tướng Brain, mà câu hỏi đó bỗng dưng lại được khơi ra…

Ông hãy nói đi chứ!? Rút cục thì làm thế nào mà ông lại biết được về thân thế của tôi?!” – Mewt hỏi một cách dồn dập và mất bình tĩnh.

Ô hô… Chẳng phải các ngươi đã hỏi xong câu hỏi của mình và đã được giải đáp rồi hay sao?!” – Đại tướng Brain bật cười như để trêu ngươi trước sự hiếu kỳ tột độ của Mewt – “Ta chẳng việc gì phải trả lời cho ngươi câu hỏi đó cả! Trừ phi các ngươi có thể chiến thắng được ta một lần nữa trong vòng đấu cuối cùng này…

Việc Đại tướng Brain cố tình dừng câu chuyện ở đúng đoạn mà Mewt quan tâm nhất khiến cho cậu bé như muốn phát khùng. Một trận thắng để đổi lấy một câu trả lời… Lúc trước chẳng ai chú ý lắm đến giao kèo này, nhưng bây giờ đối với Mewt thì điều đó đã trở nên thực sự quan trọng! Khao khát muốn tìm hiểu về sự ra đời của mình như đang thổi bùng lên một ngọn lửa trong tâm trí Mewt:

Được thôi Đại tướng Brain! Ông hãy tung ra Pokemon thứ ba của ông đi!

Chà, nhìn khí thế này của ngươi, ta đoán trận đấu thứ ba này hẳn sẽ rất gay cấn đây… Charizard, hãy tung Nuzleaf ra đi!

Nuzleaf… lại là một con Pokemon nữa chưa tiến hóa đến hình thái cuối cùng, nhưng chắc chắn cũng lại là một địch thủ nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, Charizard lại chính là người lên tiếng trước tiên:

Thưa Đại tướng, tôi nghĩ chắc ngài vẫn còn nhớ giữa tôi và thằng nhóc Mewt kia vẫn còn một mối nợ dang dở?… Xin ngài hãy để tôi tham gia vào trận đấu thứ ba này!

Vậy thì tốt quá, nhân dịp này tôi cũng đang muốn kết thúc cho xong trận đấu bị bỏ ngỏ bữa trước đây!” – Mewt phản ứng gay gắt.

Không được, Charizard à…” – Đại tướng Brain chậm rãi nói – “Đừng quên rằng hiện tại ngươi vẫn đang là cơ thể mà ta cần để “bám” vào… Nếu như ngươi tham gia trận đấu thì sẽ không được an toàn cho lắm đâu…

Charizard nghe vậy, thoạt đầu vẫn tỏ ra chút thái độ bất phục, nhưng cuối cùng cũng đành chịu im.

Lucario và Tropius khẽ đưa mắt nhìn nhau. Đó là vì họ đều đã bất chợt nhận ra điểm yếu chết người ngay trong câu nói vừa rồi của Đại tướng Brain!… Tự bản thân Đại tướng Brain đã để lộ ra điểm yếu đó: chỉ cần cơ thể sống mà Đại tướng Brain đang “ký sinh” có tổn hại gì thì ông ta cũng chắc chắn sẽ không được yên ổn, hoặc thậm chí có thể sẽ bị biến mất! Đối với nhóm Alliance, điểm yếu này vừa giống như một cơ hội mở ra trước mắt, nhưng đồng thời cũng lại là một dấu hỏi bí ẩn… Chẳng lẽ Đại tướng Brain lại có thể sơ suất đến mức để lộ ra điểm yếu một cách hớ hênh như vậy sao?! Liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?…

Trong lúc Lucario và Tropius đang mải chìm trong các sự suy đoán thì Charizard đã tung ra Nuzleaf – đấu thủ mà Đại tướng Brain lựa chọn cho vòng đấu thứ ba này. Vừa mới xuất hiện, con Pokemon có hình dáng giống như một võ sĩ với thân hình thấp lùn và chiếc lá mọc trên đỉnh đầu liền vào ngay tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trông nó “ngầu” hơn hẳn so với Eelektrik và Misdreavus. Mewt cũng không chờ đợi thêm, cậu bé dồn sức mạnh vào hai lòng bàn tay và khiến cho nó sáng rực lên…

Tomp à, cháu cũng sẽ cùng đấu cặp với Mewt trong trận này đấy, cháu hãy chuẩn bị đi.” – Tropius quay sang Tomp và nhắc nhở.

Dạ được! Cháu sẽ sẵn sàng ngay đây!…” – Tomp vừa nói vừa gồng mình vận sức. Ngay lập tức, cơ thể nó tỏa ra một luồng sáng màu tím hồng và nhanh chóng chuyển sang hình thái “tiến hóa tạm thời” của nó, một con Swampert.

Tomp, nghe này…” – Giọng của Lucario thều thào, nhưng dường như không hẳn là do sự mệt mỏi mà là anh ta cố ý nói khẽ – “…Em có thể thấy là tâm trạng của Mewt đang không được tốt lắm, nếu không muốn nói là nó đang bị kích động! Em nên để mắt tới Mewt một chút và hãy cố gắng yểm trợ kịp thời khi nó cần!

Lời dặn dò của Lucario tuy sơ sài nhưng lại rất cần thiết. Quả thực, cứ nhìn vào ánh mắt của Mewt và cái cách nó siết chặt hai nắm tay lại là đã có thể thấy nó đang mất bình tĩnh đến mức nào. Nó có cảm giác như mình đang bị Đại tướng Brain đùa bỡn, và hơn hết, mong muốn được biết về những bí mật về chính sự ra đời của nó đã khiến cho nó trở nên cực kỳ nôn nóng. Không biết chừng đây lại chính là quỷ kế của Đại tướng Brain để làm cho tâm trạng của Mewt mất ổn định trước trận đấu.

Trước đây, mỗi lần Mewt nổi cơn phẫn nộ là khả năng chiến đấu của nó lại có sự đột phá. Nhưng lần này, trước một đối thủ lão luyện như Đại tướng Brain, liệu đó có phải là một điều tốt?…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 66 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 68
DMCA.com Protection Status