THE OTHER MEWTWO CHAPTER 70

GENERAL BRAIN’S SIXTH POKEMON
(POKEMON THỨ SÁU CỦA ĐẠI TƯỚNG BRAIN)

 

Theo kế hoạch ban đầu của tổ chức GARMP, đúng ra sẽ chỉ có Đại tá Cloud cùng với các thành viên của chi nhánh Hoenn là đã đủ để có thể xới tung Sky Pillar lên và lấy Flying Heart một cách êm đẹp.

Nhưng càng về sau, những tình tiết bất ngờ lại càng xuất hiện nhiều hơn và đột ngột đến chóng mặt! Đại tướng Brain đã lường trước được việc nhóm Eeveelutions và nhóm Alliance sẽ đến nên đã có những biện pháp ngăn chặn trước, nhưng còn sự có mặt của bộ ba Regi thì chẳng ai lại có thể lường trước được, và Tướng Brain cũng không ngoại lệ. Chưa hết, nhóm Eeveelutions vốn cứ tưởng đã bị tổ chức GARMP giăng lưới tóm gọn, nào ngờ lại đột nhiên bước ra từ chân tháp Sky Pillar, và lại còn đi cùng một thành viên của tổ chức GARMP! Giờ thì tại hòn đảo Sky Pillar đang có tới 4 thế lực cùng tranh đấu lẫn nhau: nhóm Alliance, tổ chức GARMP, bộ ba Regi và nhóm Eeveelutions!

Tuy nhiên, không bí ẩn như sự xuất hiện của bộ ba Regi… việc nhóm Eeveelutión có mặt tại đây thực ra là một điều có thể giải thích được.

Vào lúc sáng sớm ngày hôm nay, trong lúc nhóm Eeveelutions đang trên đường tới Sky Pillar nhờ một chiếc xuồng được đẩy đi bằng khả năng rẽ nước của Vaporeon, họ đã bất ngờ bị tập kích bởi một toán thành viên của tổ chức GARMP. Tuy nhiên thực ra nhóm Eeveelutions đã sớm biết trước họ sẽ bị phục kích, nên ngay từ đợt tấn công đầu tiên, theo kế hoạch, họ đã dốc toàn lực để đánh bại đối phương. Trong lúc những đợt tấn công tiếp theo còn chưa đến, nhóm Eeveelutions đã sử dụng một thủ thuật khó ngờ để có thể qua mắt được tổ chức GARMP và đường đường chính chính bước lên hòn đảo Sky Pillar mà không bi ngăn cản…

Thủ thuật đó chính là khả năng “nhập hồn” của Umbreon! Đây chính là khả năng đặc biệt mà Umbreon có được nhờ được tiêm thứ thuốc D.E.S.G. của GARM. Nó cho phép Umbreon trục xuất hồn phách của anh ta ra khỏi cơ thể và nhập vào một cơ thể khác với tinh thần yếu đuối hơn rồi nắm quyền kiểm soát cơ thể đó. Trước đây khả năng này chỉ có thể dùng để “nhập hồn” vào một cơ thể Pokemon, nhưng giờ đây do Umbreon đã có thêm năng lực của Dark Heart trợ giúp, khả năng đặc biệt của anh ta lại càng mạnh lên đáng kể, tới mức ngay cả cơ thể của con người cũng có thể bị “nhập hồn”!

Nhờ khả năng đó, Umbreon chỉ cần nhập vào cơ thể của một thành viên bất kỳ của GARMP là đã có thể trở thành chính hắn ta mà không ai hay biết – trong trường hợp này là tay Thiếu tá Wine. Sau đó, Umbreon thu 5 thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions và cả thân xác nguyên gốc của mình vào Poke Ball, không quên cầm sẵn 2 cái vòng đeo chân để làm bằng chứng. Và như vậy, Umbreon đã đánh lừa được tất cả tổ chức GARMP để họ tin rằng nhóm Eeveelutions đã bị đánh bại, còn bản thân mình thì cùng với cả nhóm ung dung tiến tới Sky Pillar. Ngay cả khi đã tới Sky Pillar và đứng trước Charizard, Slowking và Đại tướng Brain, Umbreon vẫn đóng vai Thiếu tá Wine một cách trót lọt mà chẳng gây ra bất cứ một nghi ngờ nào! Đại tướng Brain đã điều động tên thuộc hạ của mình vào bên trong Sky Pillar mà chẳng hề hay biết rằng đó chính là kẻ thù của ông ta!

Nếu như vào lúc này không có cái cảnh Umbreon đang trong lốt Thiếu tá Wine xuất hiện bên cạnh 5 thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions thì chẳng ai lại có thể nghĩ tới được điều đó. Đại tướng Brain nói:

Giờ thì ta đã hiểu tại sao trong số rất nhiều người của ta vào trong Sky Pillar lại chỉ có Đại tá Cloud là đi ra… Chắc hẳn bọn ngươi đã đánh bại hết những kẻ khác rồi phải không?

Nếu nói rằng bọn ta đã đánh bại hết chừng đó người thì cũng là hơi quá…” – Umbreon đáp – “…Kỳ thực thì hầu hết bọn họ đã bị đánh bại bởi những con Pokemon hoang dã bảo vệ Sky Pillar, chúng ta chỉ đóng vai trò dọn dẹp những tên nào còn trụ lại được thôi. Tiếc là khi chúng ta lên đến tầng cao nhất của Sky Pillar thì đã muộn, tay Đại tá Cloud kia đã chiến đấu với Regigigas một trận ra trò rồi.

Thôi những chuyện đó để sau hãy nói!” – Tropius bỗng nhiên chen ngang – “Lúc nãy cậu nói “mối nguy hiểm thật sự sắp sửa ập đến” là có ý gì?!

Nếu muốn biết mối nguy hiểm là gì thì mọi người cứ thử nhìn ra xung quanh đảo mà xem!

Nghe Umbreon nói vậy thì tất cả mọi người bất kể phe phái đều cùng đánh mắt nhìn ra xung quanh hòn đảo. Thoạt đầu thì họ không nhận thấy có sự khác biệt nào rõ rệt lắm, nhưng nếu để ý kỹ thì dường như cảnh vật ngoài biển, thậm chí ngay cả những chiếc tàu của tổ chức GARMP đang đậu ngoài khơi đều bị mờ đi…! Hiện tượng này hơi giống như sương mù nhưng không phải, vậy thì nó có thể là cái gì?!

Chẳng lẽ… hòn đảo Sky Pillar đang dần biến mất?!” – Charizard chau mày.

Chính xác!” – Umbreon khẳng định – “Trong lúc các người còn đang lao vào đấu đá với nhau và không để ý gì đến xung quanh thì chuyện này đã xảy ra! Và các người có nghĩ rằng mới được nửa ngày mà hòn đảo đã sắp sửa biến mất là chuyện rất bất thường không?

Giờ thì ai nấy đều đã thấu hiểu được hai chữ “nguy hiểm” mà Umbreon nói tới. Theo truyền thuyết, hòn đảo Sky Pillar này mỗi năm tuy chỉ xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần sẽ kéo dài trong vòng đúng một ngày. Đằng này mới được nửa ngày mà hòn đảo đã chuẩn bị biến mất! Câu trả lời cho hiện tượng này… chỉ có thể là liên quan đến Rayquaza và Flying Heart.

Phải chăng Flying Heart chính là thứ đã vận hành sự tuần hoàn hiện ra cũng như biến mất của Sky Pillar từ bấy lâu nay, và bây giờ khi nó đã bị tách ra khỏi ngọn tháp thì cũng là lúc hòn đảo này bị “đứt neo” khỏi thế giới thực và… tan biến vào một cõi hư vô nào đó?!” – Tropius lẩm nhẩm suy đoán.

Nếu là như vậy thật thì… chẳng lẽ chúng ta sẽ phải rời khỏi đây mà không được mang Flying Heart theo ư?!” – Charizard nói.

Không! Chỉ cần chúng ta có thể mang Flying Heart ra khỏi đây trước khi hòn đảo này biến mất là được!

Đại tướng Brain nói thẳng thừng, cứ như thể điều mà ông ta vừa nói ra chẳng phải là vấn đề gì to tát.

Hừ, Đại tướng Brain, ông thật là cố chấp…” – Umbreon cười nhạt.

…Mặc dù ta không rõ lắm tại sao, nhưng nhóm Alliance cũng đang ở đây, bộ ba người khổng lồ không rõ ở đâu đến kia có vẻ cũng mạnh, và tất cả chúng ta dẫu không phải cùng một phe thì cũng đều chống lại ông! Ông nghĩ rằng muốn mang được Flying Heart ra khỏi đây mà dễ ư? Vả lại, ông đừng quên rằng bên trong tháp vẫn còn rất nhiều thuộc hạ của ông đang bị mắc kẹt, chẳng lẽ ông định rời khỏi đây mà bỏ mặc họ?!… Hãy tin ta, để Flying Heart lại đây và rút lui đi khi vẫn còn kịp.

Câu nói cuối cùng của Umbreon khiến cho Mewt có đôi chút bất ngờ. Phải rồi… điều mà nhóm Eeveelutions muốn cũng giống như điều mà nó muốn thôi, đó là giữ cho Flying Heart được ở lại đúng nơi mà nó thuộc về, chứ không phải là lấy nó đi. Umbreon đã không còn tham vọng chiếm lấy các Heart cho riêng mình giống như cái hồi Mewt chiến đấu với nhóm Eeveelutions trước đây nữa.

Chà, Umbreon… đừng quên rằng đối với ta thì không có chuyện gì là không thể…

Làm như không thèm đếm xỉa đến những uy hiếp mà Umbreon đưa ra, bằng một giọng lạnh lùng, Đại tướng Brain ra lệnh cho Charizard:

Mặc dù ta không nghĩ là sẽ phải dùng đến nó trong ngày hôm nay, nhưng có lẽ… đã đến lúc phải tung ra con Pokemon thứ sáu của ta rồi đấy Charizard!

Charizard hơi có chút giật mình khi nghe tới cụm từ “Pokemon thứ sáu”. Cũng như Đại tướng Brain, hắn không hề nghĩ rằng sự việc lại có thể nghiêm trọng đến mức phải tung ra con “Pokemon thứ sáu”. Nhưng rồi hắn hiểu rằng quyết định đó của Đại tướng Brain suy cho cùng cũng là điều thiết yếu trong hoàn cảnh như thế này… Không dám chần chừ, Charizard lấy ra quả Poke Ball cuối cùng giắt bên hông và ném lên cao…

PÓC!

Pokemon thứ sáu của Đại tướng Brain… là một cỗ máy?!

Thực ra thì cũng không hẳn như vậy… Ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy con Pokemon kỳ lạ này, đó là một cơ thể làm bằng kim loại từ đầu đến chân, hai đầu cánh tay là hai móng vuốt sắc nhọn, trên lưng có gắn một khẩu súng chĩa về phía trước, và đôi mắt đỏ vô hồn trông giống như hai chiếc đèn pha lắp trên một cỗ máy hơn là một đôi mắt. Thêm vào đó, sau khi ra khỏi Poke Ball, con Pokemon này chỉ đứng im một chỗ không hề nhúc nhích. Tất cả những ấn tượng đó khiến cho con Pokemon này nhìn giống như một pho tượng hay một người máy hơn là một cơ thể sống.

Đây thực sự là con Pokemon mà Đại tướng Brain cho rằng có thể dựa vào nó mà thay đổi tình thế sao?” – Mewt tự hỏi.

Charizard, bắt đầu truyền tải dữ liệu đi!” – Đại tướng Brain lại ra lệnh.

Ngay lập tức, Charizard đưa chiếc máy nhỏ đeo trên cổ tay lên trước mặt và thực hiện những thao tác rất nhanh. Chỉ một lúc sau, từ chiếc máy phát ra hai tiếng “beep” rồi rung khẽ. Đồng thời, hai mắt của con Pokemon thứ sáu của Đại tướng Brain cũng bất chợt lóe sáng và cũng phát ra hai tiếng “beep”! Những việc này khiến cho hết thảy mọi người đều cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn chưa lạ bằng việc mà họ sắp sửa được nhìn thấy tiếp theo đây…

Đó là khi từ cơ thể của con Pokemon kỳ lạ kia phát ra tiếng nói của Đại tướng Brain:

Tốt lắm, quá trình truyền tải dữ liệu đã hoàn tất!…

Và rồi con Pokemon ấy bắt đầu cử động!

Đầu tiên là hai cánh tay và hai chân, sau đó là cái đầu cũng bắt đầu lúc lắc.

Charizard, hãy gửi tín hiệu liên lạc với đội dự phòng và cùng họ giải cứu những ai còn đang mắc kẹt trong tháp! Cloud, nhiệm vụ của cậu là cầm chân nhóm Eeveelutions. Tất cả những việc còn lại cứ để ta lo!

Rõ ràng là con Pokemon kỳ lạ đó đang… nói! Và nó đang nói bằng giọng của Đại tướng Brain!

Không lẽ nào… lão Brain đang “ở trong” cơ thể của con Pokemon đó?!” – Lucario thốt lên.

Trong khi mọi người còn đang đứng ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con Pokemon nọ đã bay vút lên không trung và nhắm về phía đống đất đá đang giam giữ Regigigas. Thì ra dưới hai bàn chân của nó là hai động cơ phản lực, giúp cho nó có thể bay lên được mặc dù nó không hề có cánh và cơ thể của nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì! Bộ ba Regi đang đứng ngay gần đống đất đá, nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì con Pokemon máy kỳ quái nọ đã bay vèo qua và vung hai tay chém xuống đống đất đá… “XOẸT! XOẸT!“… Cứ mỗi lần cánh tay máy của nó chém xuống là đống đất đá lại bị xới tung lên rất nhanh, rõ ràng là nó đang cố gắng giải thoát cho Regigigas! Registeel là người đứng gần đó nhất liền vội vàng dang tay quật vào Pokemon nọ, nhưng nó đã kịp thời bay lên và tránh được.

Con Pokemon đó nhìn lù đù như vậy nhưng thật ra lại phản ứng rất nhanh nhạy!” – Mewt nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, đống đất đá đang đè lên Regigigas bỗng bị bật tung lên sau một tiếng gầm vang dội. Với sự trợ giúp của con Pokemon lạ kia, Regigigas đã tự vùng lên giải thoát được cho mình! Chỉ chờ có thế, Đại tá Cloud liền ra lệnh:

Regigigas, mau lại đây với ta!

Một cách khó tin, Regigigas nhún chân và bật người lên cao, sau đó đáp cái “Uỳnh” xuống bên cạnh Đại tá Cloud. Dường như sức lực của Regigigas vẫn còn khá dồi dào, và đây quả là một tin không mấy hay ho đối với nhóm Eeveelutions.

Thế trận lại bắt đầu nghiêng về phía tổ chức GARMP. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Mewt liền quay sang bộ ba Regi và khẩn cầu một cách tha thiết:

Bộ ba Regi, hãy cùng chúng tôi chiến đấu với tổ chức GARMP và bảo vệ Flying Heart! Nếu để bọn họ mang Flying Heart ra khỏi đây thì tất cả chúng ta sẽ đều bị biến mất cùng với nơi này!

Bộ ba Regi quay sang nhìn Mewt, và trong phút chốc họ chợt nhớ ra rằng mình đã từng gặp cậu bé này trước đây… Cậu bé mà họ đã từng đổ oan cho nó…

Được thôi…” – Regice nói – “…Đằng nào thì chúng ta cũng phải dạy cho bọn chúng một bài học vì đã dám biến chủ nhân của chúng ta thành ra nông nỗi này…

Lời đồng ý của bộ ba Regi khiến cho Mewt thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu:

Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần mượn sức của bộ ba Huyền Thoại đó mà có thể thắng được bọn ta sao? Để ta nói cho các ngươi biết: Genesect của ta cũng có sức mạnh không kém gì các Pokemon Huyền Thoại đâu…” – Giọng của Đại tướng Brain lại vang lên từ miệng của con Pokemon lạ, lúc này đang từ từ đáp xuống mặt đất.

Genesect của ông”?… Chuyện quái quỷ gì thế này? Rốt cuộc thì ông là người, là máy, là Pokemon, hay là… cái thứ gì vậy?!” – Lucario hỏi.

Cái thứ mà ngươi đang nhìn thấy trước mắt đây đã-từng-là một con Pokemon sống!” – Đại tướng Brain nói – “Có điều khoảng thời gian mà nó còn sống đã kết thúc từ cách đây lâu lắm rồi, và khi chúng ta tìm thấy nó thì nó chỉ là một bộ hóa thạch. Tuy nhiên, bằng khoa học công nghệ, chúng ta đã hồi sinh bộ hóa thạch đó, và thậm chí còn “cải tiến” nó với một cơ thể điện tử, bộ giáp sắt và khẩu súng này! Có thể nói đây là một cơ thể hoàn hảo dành cho ta, bởi vì ta có thể điều khiển nó một cách dễ dàng dưới dạng một phần mềm điều hành, và nó vẫn đáp ứng được những nhu cầu của ta về một cơ thể sống! Nói tóm lại, giờ thì con Pokemon thứ sáu của ta, Genesect, cũng CHÍNH LÀ TA!!!

Con Pokemon đó… chính là Đại tướng Brain?! Một cơ thể sinh học được điều khiển bởi một hệ điều hành tin học?! Từ dạng một chuỗi dữ liệu máy tính, Tướng Brain đã “sống lại” bằng cách này sao?! Một cảm giác bàng hoàng xen lẫn với ghê tởm đang chạy trong tâm tưởng của Mewt, Lucario, Tropius cũng như bộ ba Regi. Với việc làm này ông ta đã đi quá mọi giới hạn rồi… Nhưng cũng phải nói rằng, bên cạnh những cảm xúc bàng hoàng và ghê tởm ấy, mọi người cũng phải dành ra đôi ba phần cho sự thán phục. Quả thật đối với gã Đại tướng này, việc gì ông ta cũng có thể làm được!

Có vẻ như dạo gần đây những thứ tồn tại nằm ngoài giới hạn của tự nhiên hay xuất hiện quá thì phải… Được thôi, vậy thì tức là lại có thêm một kẻ cần được chúng ta dạy cho một bài học đây mà!” – Registeel vừa nói vừa xông lên. Regice và Regirock cũng có động thái tương tự.

Trái với sự hùng hổ của bộ ba Regi, Đại tướng Brain – trong lốt của Genesect – vẫn đứng yên một chỗ. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, từ nòng súng trên lưng Genesect chợt lóe lên một tia sáng màu bạc và bắn thẳng vào Regirock khiến cho người khổng lồ làm bằng đá bị ngã vật ra đất. Không những rất mạnh, rất nhanh, mà còn rất chuẩn! Regice và Registeel vẫn tiếp tục xông lên, nhưng Genesect chỉ cần giương hai cánh tay thép của hắn lên là đã có thể cản được thế tấn công của hai Pokemon Huyền Thọai!

Đại tướng Brain nói không ngoa, Genesect của ông ta có sức mạnh không thua gì các Pokemon Huyền Thoại!” – Mewt bất chợt cảm thấy lo lắng. Ở một hướng khác, Đại tá Cloud đang chỉ huy các Pokemon của hắn ta – bao gồm cả Regigigas – để tấn công nhóm Eeveelutions theo đúng lệnh của Tướng Brain. Charizard cũng đang bay vào trong tháp Sky Pillar để thực hiện nhiệm vụ giải cứu của hắn. Cảnh vật xung quanh hòn đảo thì vẫn đang mờ dần đi theo từng giây từng phút… Tình thế đang càng lúc càng xấu đi…

Nhân lúc này chúng ta cần phải lấy Flying Heart và đặt lại vào trong tòa tháp, may ra làm vậy sẽ ngăn cản được quá trình biến mất của hòn đảo!” – Tropius nói.

Mewt gật đầu đồng ý. Đằng nào thì cả nó lẫn Tropius và Lucario đều chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, nếu có chiến đấu thì cũng chẳng giúp được ai. Nếu như mang Flying Heart trở lại tòa tháp có thể giải quyết được sự biến mất của hòn đảo thì đó là việc hữu ích nhất mà họ có thể làm lúc này… Và vậy là cả 3 thành viên của nhóm Alliance cùng bay đến chỗ Rayquaza đang nằm bất tỉnh. Nhưng…

…Đứng chắn trước mặt họ là một kẻ mà họ đã gần như quên mất sự tồn tại của hắn… Slowking!

Sao phải vội vàng như vậy hả cậu nhóc? Ngươi không muốn biết về bí mật của sự ra đời của ngươi nữa à?” – Slowking nhìn thẳng vào mắt Mewt và nói bằng một giọng nói đầy sức hút.

Ý ông là sao?” – Mewt và Tropius dừng lại trước mặt Slowking.

Lúc nãy khi đang duy trì rào chắn, ta vẫn có thể nghe được tất cả những gì đã xảy ra. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngài Đại tướng vẫn còn nợ ngươi một câu trả lời liên quan đến sự ra đời của ngươi, và ta biết ngài không muốn trở thành kẻ nuốt lời. Tuy nhiên ngươi thấy đấy, ngài Đại tướng đang khá là bận rộn… và vì thế hãy để ta thay ngài trả lời cho ngươi…

Bí mật về sự ra đời của Mewt ư? Đó đúng là điều mà Mewt rất muốn biết.

Tuy nhiên vào lúc này thì sự tò mò chẳng chiếm được bao nhiêu phần trong tâm trí của Mewt, vả lại nó biết thừa đây chỉ là chiêu câu giờ để chặn đường của Slowking. Mewt cố gắng lờ đi sự cám dỗ của Slowking và tìm cách vượt qua mặt ông ta, nhưng đồng thời Mewt cũng không dám lao bừa lên một cách thiếu suy nghĩ. Ai mà biết Slowking còn lại bao nhiêu phần sức lực? Liệu giao chiến với ông ta vào lúc này có phải là khôn ngoan hay không?

Và trong lúc Mewt còn đang lưỡng lự, thì Slowking lại buông ra một câu nói khiến cho Mewt không thể không để ý:

Sở dĩ Đại tướng Brain biết rõ về ngươi như vậy, là bởi vì ngài chính là người đã tạo ra ngươi, tên nhóc Pokemon nhân tạo à!…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 69 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 71
DMCA.com Protection Status