THỜI THẾ ĐỔI THAY

Thời thế đổi thay VPokedex Thời thế đổi thay VPokedex

Này, bạn biết không?

Vùng đất Galar luôn tự hào về ngành dịch vụ Galar Taxi.

Khác với thứ taxi đắt đỏ chỉ chạy vòng vòng trong thành phố Lumiose ở vùng Kalos, Galar Taxi hoàn toàn miễn phí, chưa kể mạng lưới di chuyển trải rộng khắp vùng đất Galar rộng lớn.

Đặc biệt hơn, những chiếc taxi ở đây được chuyên chở bởi Corviknight – loài Pokemon Quạ to lớn, khoác lên mình bộ áo giáp kim loại màu đen ánh xanh vô cùng oai phong. Tuy mang vẻ ngoài hung dữ, song Corviknight rất thông minh, lại có sức vóc, chúng dễ dàng cắp những chiếc cabin nặng nề từ thành phố này tới thành phố khác theo điều lệnh của huấn luyện viên điều khiển chúng.

Dịch vụ độc nhất vô nhị bằng loài Pokemon chim bản địa đó là niềm tự hào của người dân Galar.

Dịch vụ Taxi Bay ở Paldea học tập mô hình Galar Taxi vùng Galar.

Thật ra, những ngày đầu tiên thử nghiệm mô hình Taxi Bay ở Paldea, họ đã áp dụng nguyên xi mô hình Galar Taxi, tức là sử dụng Corviknight để mang cabin chở hành khách.

Tuy vậy, đã có 1 tai nạn thương tâm đã xảy ra vì sự thiếu hiểu biết thời ấy.

Câu chuyện đó vẫn được lưu truyền tới ngày nay.

Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật.

Tin hay không tùy bạn.

*****

Ngày nảy ngày nay, có 1 ông chú cùng gia đình chuyển tới Paldea.

Ông chú này trước đây từng làm nghề tài xế taxi ở Galar. Cũng không khó để hình dung Pokemon cộng sự của ông chú đó là loài Pokemon nào đâu, đúng không?

Khi ấy, Paldea mới bắt đầu rục rịch phát triển các loại hình di chuyển. Ông chú đó cũng thuộc đội ngũ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Paldea, vì vậy ông chú đã nhanh chóng đưa ra đề xuất về loại hình Taxi trên không vốn rất thịnh hành ở Galar.

Ý tưởng đó được rất nhiều người hưởng ứng. Ở Paldea cũng có loài Rookidee sinh sống, nuôi dưỡng và huấn luyện chúng trở thành Corviknight để phục vụ ngành giao thông này cũng không phải là chuyện quá khó.

Chẳng lâu sau, mô hình thử nghiệm của phương tiện công cộng ấy được tiến hành. Ông chú kia cùng Corviknight đều hăng hái trở thành tình nguyện viên tham gia buổi thử nghiệm vận hành mô hình Taxi Bay đó.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như những khi bay trên bầu trời Galar…

*****

Vào những ngày cuối cùng của đợt thử nghiệm, đã có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Khi bay qua khu vực nọ, ông chú và Corviknight bị tấn công bởi những tảng đá khổng lồ bay từ dưới lên.

Không ai lường tới cuộc tấn công bất ngờ ấy.

Vốn mang cabin chứa hình nộm giả làm khách bên dưới, trên lưng lại chở huấn luyện viên của mình, Corviknight không ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Điều duy nhất nó có thể làm là cố gắng vượt qua trận địa tập kích bất ngờ.

Tuy mang hệ Thép, cơ thể có lớp giáp bọc cực kỳ vững chãi có thể chống chịu đợt tấn công kia, nhưng mặt dưới cánh của Corviknight lại không có manh giáp nào che chở. 1 viên đá đập thẳng vào cánh bên phải của Corviknight, khiến nó chao đảo. Do bị thương ở cánh, chuyển động của Corviknight trở nên chậm chạp, nhân lúc đang Corviknight đang thất thế, những viên đá nhắm vào Pokemon tội nghiệp kia càng bắn lên dữ dội hơn. Cabin được Corviknight cắp dưới chân bị đá bay trúng, chẳng bao lâu chỉ còn là 1 đống sắt vụn dưới chân.

Qu, quay về thành phố ngay!” – Ông chú hốt hoảng ra lệnh cho Corviknight.

Đúng lúc đó, 1 cái bóng bí ẩn bỗng phóng vụt lên bầu trời.

Gì…!?

Ông chú không thể tin vào mắt mình nữa.

Thứ vừa phóng lên là 1 Pokemon màu hồng nhỏ nhắn dễ thương.

Pokemon đó vác trên vai cây búa kim loại to gấp đôi cơ thể.

Khì…” – Pokemon đó cười nhe nhởn.

Và rồi…

RẦM!!!

Nó giáng cây búa vào vai phải của Corviknight. Chiêu thức đó mạnh tới mức, miếng giáp trên vai phải của Corviknight vỡ tan. Chưa kể, chấn động từ chiêu thức đó khiến ông chú văng khỏi người của Corviknight.

Những gì xảy ra tiếp theo trong mắt ông chú đang rơi tự do như thước phim quay chậm.

Pokemon đó vẫn bám trên lưng Corviknight, không ngừng vung búa đập những mảnh giáp trên cơ thể Corviknight. Ngay cả lúc cùng Corviknight rơi tự do, cánh tay Pokemon đó vẫn không ngừng lại, thậm chí nó còn cất tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp không gian.

Pokemon màu hồng cầm búa kim loại.

Người chiến hữu thương tích đầy mình với những mảnh giáp bong tróc.

Đó là những hình ảnh cuối cùng mà ông chú xấu số kia thấy.

*****

Ông chú kia rơi từ trên cao xuống mà qua đời. Trước khi rơi xuống đất, ông chú đã nhanh tay thu hồi Corviknight trở về bóng chứa của mình. Quả Poke Ball rơi xuống bụi cây, nhờ đó mà Corviknight thoát khỏi đợt tấn công của Pokemon kia trong gang tấc. Còn Pokemon bí ẩn kia, tuy mất dấu con mồi, song lại chuyển hướng sự chú ý tới những kim loại vương vãi khắp nơi. Sau khi nhặt nhạnh “chiến lợi phẩm”, Pokemon kia nhanh chóng bỏ đi.

Vài tiếng sau, những người thuộc đội cứu hộ đã tới hiện trường và tìm được thi thể của ông chú xấu số, cùng Corviknight trong bóng chứa đang ở tình trạng vô cùng tồi tệ.

Ngay hôm sau, 1 ông bác luống tuổi, cũng là đội trưởng đội thử nghiệm Taxi Bay đã mời cảnh sát tới để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Họ còn mời cả 1 nhà nghiên cứu Pokemon trẻ tuổi để tìm ra chân tướng của loài Pokemon bí ẩn đã tấn công nữa.

Ôi chà… Chẳng phải đây là vết búa của Tinkaton sao?” – Anh chàng nhà nghiên cứu trẻ tuổi quan sát hình dạng vết thương trên người của Corviknight rồi đưa ra kết luận.

Tinkaton?” – 1 viên cảnh sát hỏi lại.

Rà soát tất cả những huấn luyện viên sở hữu Tinkaton rồi bắt họ lại!” – 1 viên cảnh sát khác quát tháo.

Dù đây là bệnh viện dành cho Pokemon, nhưng đừng có làm ồn như thế chứ…” – 1 người thuộc đội thử nghiệm lí nhí.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng! Đã có người chết rồi đấy! Không làm to chuyện lên sao được!” – Viên cảnh sát kia quắc mắt.

Khoan đã nào. Tôi nghĩ đây chỉ đơn thuần là hành động theo bản năng của Pokemon hoang dã thôi.” – Nhà nghiên cứu trẻ tuổi luống cuống xua tay.

Là sao?” – Viên cảnh sát vừa quát tháo cau mày hỏi lại bằng giọng điệu dịu hơn.

Loài Tinkaton có xu hướng thu thập kim loại để chế tác chiếc búa của chúng. Nhìn thấy khối kim loại bay giữa không trung, chúng nổi hứng tấn công cũng chẳng có gì là lạ.” – Anh ta giải thích.

Sao có thể chứ…” – Viên cảnh sát rùng mình. – “Đành rằng chúng vác cái búa trông hầm hố thật, nhưng tôi không nghĩ chúng có thế gây ra hành động rợn người đó.

Đừng để vẻ ngoài đánh lừa chứ. Không thiếu những loài Pokemon có những hành vi đáng sợ như vậy đâu. Giống như Drifloon trông như vậy nhưng vẫn có tập tính bắt cóc trẻ con chẳng hạn.

Cũng có lý…” – Viên cảnh sát cởi mũ lau mồ hôi.

Kể ra đây cũng là trường hợp hi hữu… Bình thường loài này săn Pawniard hay Bisharp trên mặt đất cho dễ cơ. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đấy.

Có khi nào… Đó là nguyên nhân tại sao quanh đây chỉ có Rookidee và Corvisquire, chứ hầu như không có sự xuất hiện của Corviknight hay không?” – Viên cảnh sát khác xen vào.

Có khả năng như vậy. Xem ra tôi phải nghiên cứu về loài này kĩ hơn rồi.” – Anh ta xoa cằm.

Taxi Bay thực sự là 1 dịch vụ hữu dụng, nhưng mà… Xem chừng sử dụng Corviknight cho dịch vụ Taxi Bay như vùng Galar là điều không thể. Tôi không muốn bi kịch hôm nay lặp lại thêm lần nào nữa.” – Ông đội trưởng lặng lẽ nói.

*****

Về sau, Squawkabilly được sử dụng để vận hành Taxi Bay ở Paldea. Phần là vì vẻ ngoài bắt mắt, sức mạnh khó tin trong cơ thể nhỏ bé ấy, và phần nữa là vì chúng là loài bản địa của Paldea.

Tất nhiên, những người trong ngành dịch vụ Taxi Bay luôn biết ơn ông chú can đảm đã tình nguyện hy sinh thân mình để thử nghiệm sự hiệu quả của taxi do Corviknight chuyên chở. Nếu không có những cuộc thử nghiệm bằng Corviknight mà đã áp dụng mô hình đó ngay lập tức, không hiểu sẽ có bao nhiều người gặp tai nạn tương tự nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, câu chuyện thương tâm dần rơi vào quên lãng…

*****

Này, nghe nói ngày xưa có thằng từng cưỡi Corviknight bay trên trời đấy.

Điên à! Cưỡi cái thứ của nợ đó giữa Paldea khác nào dâng mạng cho Tinkaton chứ!

Ha ha, đời không thiếu mấy thằng điên mà! Chắc thằng này muốn thử cảm giác mạnh ấy mà.

Mà này, thời buổi này còn có người khoái dùng con Pokemon đó hả?

Corviknight được mỗi cái vẻ ngoài chứ thật ra yếu xìu, lại to xác rõ tốn diện tích nữa.

Ở Galar loài này nổi tiếng lắm, nhưng qua Paldea chẳng được tích sự gì đâu. Thò mặt ra chỉ tổ bị Tinkaton phang cho vào mặt thôi, dại gì nuôi giống đó chứ.

Ha ha, thời buổi này có thằng nào nuôi Rookidee ôm mộng cưỡi Corviknight chắc là muốn đi chầu ông bà vải sớm.

Phải đấy.

… Thay thế cho giai thoại về 1 người anh hùng, là truyện tiếu lâm về 1 gã ngu ngốc.

Thật đáng buồn làm sao. Nhưng thế gian là vậy.

*****

Khoảng 1 tháng sau khi bố mất, những vết thương trên người Corviknight đã được chữa trị xong.

Mặc dù may mắn thoát chết, song giờ Corviknight tàn tật với giáp kim loại trên đầu và thân vỡ 1 phần, cánh bên phải của Corviknight mất hoàn toàn mảnh giáp kim loại, chân đi cà nhắc khó nhọc. Với cơ thể ấy, Corviknight chẳng thể bay lượn trên bầu trời như xưa nữa.

Kể từ đó, lúc nào Corviknight cũng ủ dột, ru rú trong căn phòng của bố.

Tôi không dám tưởng tượng Corviknight cảm thấy đau buồn nhường nào.

Thời gian Corviknight đồng hành bên bố còn dài hơn cả thời gian bố gặp gỡ mẹ.

Mất đi người thân thiết gắn bó lâu dài như vậy, nếu là tôi, chắc hẳn tôi không thể chịu nổi mà tìm cách kết thúc sự sống của mình rồi. Nhưng mà…

Đến phút cuối, bố vẫn ưu tiên cứu sống Corviknight. Chắc bản thân Corviknight không muốn hành động của bố trở nên vô ích, nên vẫn cố gắng gượng sống đến tận ngày hôm nay.

Dù nỗi đau mất đi người chủ dày vò qua ngày tháng, nó vẫn kiên cường sống đến tận hôm nay.

Dù lúc này trông Corviknight dặt dẹo chẳng khác nào cái xác không hồn, nhưng ít nhất, nó vẫn sống.

Tôi cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ như Corviknight, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể gồng mình mà sống tiếp.

Vì vậy…

*****

Lizzie nghiêm túc hả?” – Hyacinth, cô bạn hàng xóm của tôi nhướn mày hỏi lại.

Ừ, ừm…” – Tôi lắp bắp.

Những lúc thế này Hyacinth cứ dễ sợ thế nào ấy, khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi. Nhân tiện, cậu ta hay gọi tôi là “Lizzie” vì chê tên tôi vừa dài vừa khó đọc, mặc dù tôi thấy cái biệt danh đó nghe như con gái… Mà tôi cũng chẳng dám ý kiến lại, có khi bị bà chằn này đập cho 1 trận ra trò chứ chẳng đùa.

Tôi biết chuyện của Lizzie thì không nói chứ, cái đám không biết gì ấy mà…” – Hyacinth ngẳng đầu lên, lơ đãng nhìn bầu trời. – “Thấy cái thằng trông yếu nhớt như cậu, lại nuôi Rookidee kiểu gì cũng nói xấu đủ điều cho mà xem.

Chuyện đó…” – Tôi lúng túng đảo mắt như rang lạc.

Có khi đi khắp cả Paldea cũng chẳng có ai nuôi họ nhà Rookidee đâu.” – Cậu ta nhíu mày. – “Đất Paldea thiếu gì Pokemon chim chóc để nuôi chứ, mắc gì nuôi cục tạ đó hả trời?

Dù ở Paldea đây là loài Pokemon chẳng ai muốn sở hữu, nhưng chúng vẫn được xem như kỵ sĩ trên bầu trời xanh, là niềm tự hào của người Galar mà.” – Tôi gãi má cười gượng gạo.

Cậu đang sống ở Paldea đấy, và cũng đừng có vin vào cái sĩ diện vớ vẩn đó chứ…” – Hyacinth thở dài, bế Teddiursa đặt lên lòng. – “Nói trước, có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không giúp đâu. Ngay cả lúc đi học cũng phải dây dưa với cậu, chắc tôi phát ốm mất.

Biết rồi.” – Tôi trả lời cộc lốc.

Mà tưởng Lizzie khoái Wattrel hay Kilowattrel hơn mà? Cần tôi thu phục giúp 1 con không?

Câu nói vu vơ từ mấy năm trước của tôi mà cậu vẫn nhớ sao. Tôi không phủ nhận bản thân thích mê loài Pokemon với song hệ độc đáo Điện và Bay ấy. Đó cũng là song hệ của 1 trong Tam Thần Điểu ở vùng đất xa xôi khác, vì vậy hồi bé tôi luôn ảo tưởng rằng sở hữu Kilowattrel trong tay chẳng khác nào sở hữu Pokemon Huyền Thoại kia trong tay. Mà thật ra bây giờ vẫn thế.

Tôi vẫn thích dùng Rookidee hơn. Nhóc này là Pokemon đầu tiên tôi thu phục, chưa kể…

Chưa kể…?

Dù lớn lên ở Paldea, nhưng tôi vẫn là quý ông lịch thiệp xuất thân từ Galar, phải dùng Pokemon bản địa mới tao nhã chứ?

Cậu ta im lặng nhìn tôi. Sau 1 khoảng lặng kéo dài, Hyacinth nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, rồi nói thế này.

… Quý ông lịch thiệp này sao ăn nói nghe gớm thế nhỉ?

*****

Strelitzia này. Theo học ở đây, em được quyền tự do lựa chọn Pokemon làm bạn đồng hành, vì vậy em không nhất thiết phải nuôi loài Pokemon gợi ký ức không hay trong lòng đâu… Nếu muốn, phía học viện hoàn toàn có thể cung cấp cho em Pokemon mới…

Liếc qua hồ sơ nhập học của tôi, thầy Jacq lúng túng gãi đầu nói.

Không sao ạ.” – Tôi khẳng định chắc nịch. – “Em sẽ cho mọi người thấy sự tuyệt vời của loài Corviknight. Dăm ba nhóc Tinkaton cầm búa xồ tới là cái gì chứ.

Chí lớn ghê…” – Thầy Jacq thở dài, rồi vỗ bộp bộp vào vai tôi. – “Thôi cố lên em.

Vâng ạ.” – Tôi lí nhí đáp lại.

Thầy uể oải đứng lên, rời khỏi phòng giáo vụ. Đến trước cửa phòng, như thể nhớ ra điều gì đó, thầy ngoái đầu lại hỏi tôi.

Phải rồi, dạo này Corviknight của bố em thế nào rồi?

Mặc dù hơi dặt dẹo, nhưng xem chừng vẫn khỏe lắm ạ.

Tốt quá.” – Thầy nheo mắt. – “Lúc đầu mới nhìn qua thương tích của Corviknight, thầy cứ sợ là sẽ không thể qua khỏi chứ…

*****

Eo ơi, có thằng nuôi Rookidee kìa…

Khiếp, bộ hết Pokemon để nuôi rồi hả?

Thời buổi này vẫn có người ham hố dùng Corviknight hay sao?

Có khi nó muốn bị Tinkaton gõ đầu đấy, ha ha ha!

Mặc kệ thiên hạ muốn nói gì.

Chắc hẳn 1 ngày nào đó, sẽ có người thấu hiểu cách sống của tôi.

CHÚ THÍCH:

  • Pokemon thuộc bộ ba Thần Điểu có song hệ Điện và Bay được nhắc tới là Zapdos.
  • Nhân vật “nhà nghiên cứu trẻ tuổi” trong truyện là thầy Jacq, dạy môn sinh học ở học viện thuộc vùng Paldea, cũng là người phát triển phần mềm Pokedex trên Điện Thoại Rotom (Rotom Phone).
  • Nhân vật xưng “tôi” ở cuối truyện là Strelitzia, biệt danh Lizzie. Cậu nhóc có đặc biệt yêu thích những Pokemon chim chóc. Xuất hiện lần đầu trong truyện Sét vàng nền đen.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Corviknight không thể sử dụng cho dịch vụ taxi ở Paldea bởi loài Pokemon thiên địch của chúng sẽ tấn công khi Corviknight đang bay, gây nguy hiểm đến hành khách. [Pokemon Scarlet].
  • Loài Pokemon thông minh này có những hành vi vô cùng táo bạo. Tinkaton bắn đá lên trời bằng búa của chúng để nhắm vào những con Corviknight đang bay. [Pokemon Scarlet].

Tác giả: Fuku-ya.

Nỗi sợ vô cớ TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Tín đồ lá cải
DMCA.com Protection Status