Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở viện nghiên cứu của Hanchi, tình hình sức khoẻ của Rivaille đã khá hơn rất nhiều, cậu biết đã đến lúc cần quay lại Mistralton và tiếp tục công việc quản lý nhà thi đấu rồi. Căn bản thứ cậu sợ là tại đám lều báo đưa tin láo, hở ra tí lại thấy tin: “Thủ lĩnh Mistralton mất tích bí ẩn“ thì gay to. Nhưng mà trước khi rời Nimbasa, cậu phải làm việc này đã, một việc cậu đã muốn làm từ nhiều năm về trước rồi…
Rivaille chuẩn bị đồ nghề bước xuống nhà, thoáng thấy Hanchi đang ngủ gục trên bàn làm việc, cậu biết thừa cô ấy lại làm việc suốt đêm rồi ngủ quên, quen nhau từ bé nên cậu lạ gì lối ăn ở của cô ấy, nhưng bỏ đi thì đắc tội quá, thà bế con nhỏ này lên giường cho nó có chỗ ngủ tử tế rồi muốn đi đâu thì đi. Ừm, dĩ nhiên là không quên để lại một lời nhắn qua Xtransceiver: “Này 4 mắt, tôi mượn xe tí nhá, hứa sẽ trả trước 3 giờ chiều.“
Cậu phóng thẳng ra Trung tâm Pokemon của Nimbasa, liên lạc với Skyla và nhờ cô ấy chuyển Tranquill và Braviary cho mình.
“Quill…!”
“Bravi…!”
“Rồi rồi, tao biết bọn mày rất vui khi gặp lại tao mà, nhưng từ từ hẳn mừng đi mấy nhóc, chúng ta còn việc cần phải làm đấy.”
Nhận lại được hết Pokemon của mình, cậu bước ra ngoài, bật Xtransceiver lên để dò đường, nhập vào đó một địa chỉ:
“Nhà thi đấu Nimbasa.“
“Tút… tút…”
Nhà thi đấu Nimbasa, cách vị trí hiện tại 1.5 km.
Được rồi, đi thôi…
*****
Đúng 10 phút sau, cậu đã đặt chân đến trước cổng nhà thi đấu Nimbasa. Trước khi đến đây, cậu đã che kín mặt mũi, nhằm đảm bảo không ai phát hiện ra mình, chủ yếu vẫn để tránh tai mắt mấy tên lều báo, mấy tên này liều lắm, cái gì chẳng biến thành tin giật gân nếu để bọn chúng săn được. Huống hồ gì bản thân cậu còn là một Thủ lĩnh nhà thi đấu, cũng thuộc loại “Người của công chúng”, nếu chuyện này bị phát hiện và đến tai của Hiệp hội thủ lĩnh nhà thi đấu Unova thì cũng mất ngót nghét vài tháng lương…
Cậu đưa cho bảo vệ kiểm tra Trainer Card của mình để hoàn thành thủ tục thách đấu, đó là cái Trainer Card cậu đã làm giả danh tính phòng cho những trường hợp cần đến. Tên bảo vệ của Nimbasa cũng chỉ lướt qua mà chả thèm kiểm tra kỹ lưỡng, hah.. xem ra phải bảo Elesa đuổi việc tên bảo vệ vô trách nhiệm này thôi…
*****
Trà trộn vào đám người thách đấu thành công, cậu bắt đầu bước vào trong, ánh đèn của nhà thi đấu lóa lên làm cậu khẽ nheo mắt lại. Trên khán đài, rộ lên những tiếng gọi tên vang vọng:
“Elesa! Elesa! Elesa!”
Cậu đứng vào hàng dành cho người thách đấu, đứng trước cậu là 11 đứa nhóc khác, và cậu là người thứ 12. Chậc, nhà thi đấu Nimbasa đúng là lúc nào cũng có một nét cuốn hút, cũng không ngạc nhiên khi nơi đây lại rầm rộ đến thế.
*****
“Xin chào mọi người! Tôi là Elesa – Thủ lĩnh nhà thi đấu Nimbasa, và tôi xin tuyên bố… màn trình diễn… BẮT ĐẦU!”
Sau tiếng hô bắt đầu của Elesa, khán đài một lúc một rầm rộ hơn, những tiếng hô vang: “Elesa!” Vẫn không ngừng nghỉ. Còn Rivaille, cánh cổng trước mặt cậu mở to ra, để cậu và 11 huấn luyện viên khác bước vào sàn đấu.
Vị khách đầu tiên mà Elesa tiếp đón là một cô bé nhỏ nhắn, tóc tết gọn gàng, trông khá xinh xắn và đáng yêu, nhìn dáng vẻ ắt hẳn là một tiểu thư.
“Nhìn xem cô tiểu thư này đối đầu với Elesa thế nào đây?“ – Rivaille thầm nghĩ và trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
*****
“Trận đấu… Bắt đầu!”
Sau tiếng hô vang của trọng tài, Elesa đã dứt khoát ra Pokemon trước:
“Tiến lên! Zebstrika!”
Xuất hiện trên sàn đấu là một chú ngựa vằn lực lưỡng vừa được thả ra khỏi Poke Ball, nó đã giơ hai chân trước lên, hí vang trời, đôi chân đầy bắp thịt của nó hạ xuống như muốn giẫm nát mặt đất, tiếng thở phì phò nghe rõ từ hai cánh mũi.
“Oaaa! Chị Elesa quyết định cho Zebstrika ra đầu tiên sao? Tuyệt thật đấy!”
Tiếng hô vang mỗi lúc một to trên khán đài:
“Elesa! Elesa! Elesa!”
Đó là Fan của Elesa.
Với dáng vẻ yêu kiều của một minh tinh Unova, Elesa nhẹ nhàng bước tới, đưa tay ra chào một cách nhã nhặn:
“Đến lượt em đó cô bé.”
“Em biết rồi… tiến lên! Whimsicott!”
Một chú Pokemon với cơ thể bao phủ bởi lớp bông gòn dày dặn xuất hiện trên sân. Rivaille cũng im lặng quan sát, trong đầu thầm nghĩ: “Whimsicott ư? Chọn “chúa tể Stall” để đối đầu Zebstrika cũng là một ý kiến không tồi…”
Với tư cách là một thủ lĩnh, Elesa không ngần ngại mà tấn công trước:
“Tiến lên Zebstrika! Đạn Lửa!”
Con ngựa vằn của Elesa hí vang trời, hai chân dậm mạnh xuống đất, một lớp lửa đỏ rực bao bọc cơ thể lực lưỡng của nó và lao thẳng về phía trước để tấn công.
“Whimsicott! Mau dùng Phấn Gây Mê!”
Cục bông gòn lấy hơi, chuẩn bị cho đòn phấn ngủ của mình. Nhưng sự chênh lệch về tốc độ giữa 2 con Pokemon quá lớn. Phấn ngủ còn chưa được tung ra thì Whimsicott đã lãnh trọn đòn “Đạn Lửa” của Zebstrika. Nằm vật vạ ra đất.
“Whimsicott mất khả năng chiến đấu, Zebstrika thắng!”
Tiếng trọng tài vang lên thông báo kết quả, và… tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài giây…
Một trận đấu diễn ra quá chóng vánh, điều này khiến cả khán đài như há hốc mồm. Ai cũng rộ lên đầy kinh ngạc, chỉ có mình Rivaille vẫn im lặng quan sát…
Trận 2 nhanh chóng được diễn ra, đối thủ lần này của Elesa là một con Herdier. Rivaille nhìn con chó đó, cậu đoán chắc rằng số phận nó sẽ chả khá hơn Whimsicott là bao, có khi còn thảm bại hơn vì một khi “Đạn Lửa” đã thực hiện thành công lần 1…
Cô bé nhỏ rút kinh nghiệm, lần này cô ấy quyết định tấn công trước:
“Dùng Quả Cầu Hắc Ám đi!”
Con Herdier nhảy lên, phóng hàng loạt những quả cầu màu tím về phía Zebstrika. Còn Elesa, cô vẫn rất điềm tĩnh, khoé môi nở nụ cười:
“Tiếp tục với Đạn Lửa nào!”
Con ngựa hí lên lần nữa, nhưng “Đạn Lửa” lần này còn uy lực gấp nhiều lần so với trước, nó cứ thể tiến về phía trước, mặc kệ những quả cầu màu tím bay về phía mình. Nó đâm thẳng vào chúng, dưới sức nóng dữ dội của ngọn lửa đỏ, những quả cầu bóng đêm đó chả là gì cả.
Dưới màn trình diễn đầy mạnh mẽ của Elesa, cả khán đài ngày một nhốn nháo.
“Herdier! Mau né đòn!”
Herdier may mắn hơn Whimsicott một chút, ít nhất nó né chiêu này thành công. Nhưng hiểm hoạ của nó bây giờ mới bắt đầu… bất ngờ chưa kìa? Zebstrika đã ở sau lưng nó từ lúc nào không hay?
“Kết thúc trận đấu một cách đẹp mắt nào Zebstrika! Song Cước!”
Herdier ăn trọn một cú đánh chí mạng, và một trận đấu chóng vánh lại diễn ra.
Rivaille vẫn chăm chú quan sát tất cả, cậu cũng đoán được lờ mờ chiến thuật của Elesa, cũng không phải không có cách khắc chế chiến thuật này, chỉ có điều trở ngại duy nhất với cậu là… dàn hệ Bay của cậu sẽ gặp bất lợi trước dàn hệ Điện của Elesa… nhưng thây kệ… khó như vậy mới gọi là thử thách… Rivaille tự nhủ.
Pokemon cuối cùng được tung ra là một con Excadrill, đối mặt với một đối thủ mang hệ Đất, ắt hẳn Zebstrika sẽ ít nhiều gặp khó khăn… chậc, cuối cùng cũng có cái đáng để xem.
Như mọi lần, Elesa vẫn thản nhiên bảo Zebtrika dùng “Đạn Lửa“, đây là lần thứ 3 chiêu này được tung ra rồi… điều đó có nghĩa là… tốc độ của Zebstrika bây giờ khó ai bì được.
Nhưng tốc độ lần này đối chọi với thể lực kiên cường, con Excadrill cũng không chịu chùn bước, nó lấy hai bên vuốt sắc lẹm của mình chặn con Zebstrika lại, hai chân nó ghim sâu xuống mặt đất để không bị đẩy đi. Chà, xem ra con Excadrill này đẳng cấp của nó khác hẳn 2 con trước.
Nhân cơ hội, nó nhanh chóng chuyển thế từ thủ sang công, thu người lại và giáng một cú “Khoan Trực Kích” vào người Zebstrika. Ngay sau đó, nó ẩn nấp xuống mặt đất bằng “Độn Thổ”. Một chiến thuật đánh nhấp nhả khá là khó chịu.
Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ để làm khó được Elesa, cảm giác như không gì có thể cản bước được nữ minh tinh này:
“Nào… dùng Giẫm Đạp xuống mặt đất!”
Ngay lập tức, con Zebstrika nhảy lên cao, nó tích toàn lực vào hai chi trước, và…
“RẦM!”
Một cơn dư chấn nhỏ nổi lên, khói bụi bốc lên mù mịt, mặt đất lúc này bị bốc lên bởi chiêu “Giẫm Đạp” ban nãy, và con Excadrill cũng bị cuốn lên theo.
Chà… cú này thật sự cũng khiến Rivaille bất ngờ, sử dụng lực từ “Giẫm Đạp” có thể gây tác động lớn đến thế ư, chứng tỏ con Zebstrika này có một thể lực phi thường.
Ngay khi Excadrill lộ diện, một luồng ánh sáng đỏ rực vút theo, tông thẳng vào người nó và cũng kết thúc ván đấu này một cách trọn vẹn.
Đó là “Đạn Lửa” lần 4, sau 4 lần sử dụng, tốc độ của Zebstrika nhanh đến mức mắt thường cũng không nhìn được. Vậy là trận thách đấu đầu tiên trong ngày kết thúc, với phần thắng 3-0 nghiêng về Elesa. Một kết quả hết sức thuyết phục.
*****
Và 10 kẻ thách đấu sau cũng nhận được kết quả y vậy, Rivaille khẽ nhăn mặt. Tất cả sức mạnh của vị thủ lĩnh này cậu đã được chứng kiến. Chỉ cần dùng đúng 1 con Zebstrika, những Pokemon khác cô ấy thậm chí còn không thèm rút ra…
“Và tôi xin giới thiệu người thách đấu cuối cùng trong ngày hôm nay: Heli đến từ thành phố Castelia!”
Vậy là… đến lượt chàng trai của chúng ta rồi, cậu bước đi điềm tĩnh, đứng vào vị trí của người thách đấu, tay nắm chặt Poke Ball của mình. Cậu nghe rõ được nhịp tim đập trong lồng ngực, mặc dù là một kẻ có kinh nghiệm chinh chiến, nhưng lần này, bao trùm cậu là một cảm giác nôn nao khó hiểu
Elesa vẫn đứng đó, đứng đối diện cậu, vẫn là thái độ khoan thai và một câu nói quen thuộc:
“Chào em, hãy cùng chị biểu diễn một màn trình diễn thật đẹp mắt nhé?!”
“Hah…lúc nào chị cũng giữ cái thái độ này nhỉ, nhưng xin chia buồn cho chị, Elesa à…hôm nay tôi sẽ dập tắt thái độ đó…” – Cậu thầm nghĩ.
Khán đài vẫn như thế, đám fan cuồng vẫn liên tục cổ vũ:
“Elesa! Elesa! Elesa!”
Hah… khoảnh khắc này… nó làm cậu nhớ đến những trận đấu ở sân nhà của mình. Trên mái chòi cao vút, vẫn vang những tiếng cổ vũ:
“Rivaille! Rivaille!”
Nhưng đây không phải là lúc để hồi tưởng lại, cậu gạt phăng dòng suy nghĩ đi, đây không phải là nhà thi đấu của cậu, và cậu biết, trận đấu này sẽ cực kỳ khó khăn…
“Nào cậu bé…” – Elesa vẫn mang một thái độ bình thản cùng nụ cười mỉm trang nhã.
“Chị hy vọng em đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này, bởi chị sẽ không bao giờ nương tay đâu! Tiến lên! Zebstrika.”
Và một lần nữa, con ngựa vằn lực lưỡng đó lại xung trận, Hah.. đúng như Rivaille dự đoán, Pokemon đầu tiên cậu phải đối mặt chắc chắn sẽ là Zebstrika
Khoé môi khẽ nhếch một nụ cười, không do dự, cậu ném ra Pokemon đầu tiên:
“Ducklett! Tiến lên!”
Tác giả: Teemo.
Kẻ gây độc khắp Unova | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Quyết đấu với Elesa |