Trời vừa chập tối, ánh hoàng hôn phủ nhẹ sắc cam ấm áp lên bìa rừng phía Tây, tại nơi ấy có một căn nhà nhỏ, bên trong là căn phòng nhỏ với đầy rẫy những chiếc gối rực rỡ sắc màu được bố trí xung quanh, mỗi góc phòng là một chiếc gối, trên mỗi chiếc gối là một chú Eevee đang nhâm nhi chiếc bánh quy, bên dưới là chiếc thảm lông mềm mượt. Không khí ngọt ngào, êm ái chuẩn bị cho một bữa tiệc ngủ thú vị – nơi các Eevee trải lòng về chủ đề được khởi xướng; đánh nhau bằng những chiếc gối và say giấc cùng nhau khi đã thấm mệt.
“Cốc, cốc, cốc.” – Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hình như là một Eevee đến muộn. Ngay lập tức một Eevee cài chiếc nơ hồng trên đuôi lao ra mở cửa.
“Xin lỗi mấy bà, tui đến trễ, tại ‘hãng hàng không’ Corviknight bữa nay bị trục trặc nên tui tới hơi lâu.”
Bên ngoài là một Eevee đeo trên cổ chiếc vòng ngọc màu tím, bước vào giải trình lý do đến trễ nữa tiếng so với lịch hẹn.
“Không sao đâu mày, ngồi xuống đây lẹ đi! ‘Hồng Mẫu Đơn’ lấy cho nó ít bánh quy giùm! Mày biết chủ đề trò chuyện tối nay chưa ‘Có Thờ Có Thiêng’?” – Eevee với chiếc khăn choàng cổ xanh vắt như mặt hồ, đón tiếp rất nhiệt tình. Vì tất cả đều là Eevee nên từ lâu mọi người đã đặt cho nhau những biệt danh để dễ dàng gọi nhau.
“Biết chứ, chủ đề hôm nay là: Bạn sẽ là ai trong 5 năm tới?” – “Có Thờ Có Thiêng” ngồi xuống chiếc gối màu tím, đáp lời.
“Giờ đông đủ rồi thì bắt đầu luôn đi.” – “Hồng Mẫu Đơn” đem ra một dĩa bánh, chia cho “Có Thờ Có Thiêng” một ít rồi đặt vào trung tâm.
“Để tao nói trước!” – “Mạng Lưới Sông Ngòi“, Eevee với khăn choàng xanh lam giơ chân lên phát biểu:
“Tao muốn tiến hóa thành Vaporeon! Tao thích dòng nước biển xanh với những đợt sóng rì rào – sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Tao cũng không biết nữa, chính vì không biết nên tao càng muốn ngao du sông suối ao hồ. Nhảy Hiphop Gang Gang với các anh tài Sharpedo, thả mình theo làn nước và rồi hòa làm một với dòng nước trong xanh.”
Cả nhóm vỗ tay bộp bộp. Một chú Eevee khác với đôi mắt to tròn có biệt danh là “Búp Bê Trong Tủ Kính” hỏi:
“Nhưng làm sao mày chịu được cái mùi muối biển? Tớ nghe nói nó làm lông rít lắm!”.
Vaporeon tương lai cười khúc khích:
“Thì mỗi tuần tao sẽ đi spa của Sugar Lady Cinccino. Mà thôi, ai kể tiếp đi!”
“Để tao!” – “Hồng Mẫu Đơn” giơ chân.
“Tao muốn tiến hóa thành Flareon! Mọi người có thấy Flareon tỏa sáng thế nào không? Nó ấm áp, rực rỡ, và… đầy nóng bỏng, hiểu theo nghĩa nào thì cũng vẫn đúng. Tao sẽ dùng sự nóng bỏng ấy để mở một nhà hàng bánh quy, bảo đảm sẽ đông khách. Mùa Đông vừa ăn bánh quy vừa ngồi lò sưởi, ấm cúng còn gì bằng.“
Vừa dứt lời, một Eevee khác cất tiếng nói:
“Nếu mày nóng vào mùa Đông rồi thì tao sẽ làm lạnh vào mùa Hè.” – Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Eevee với chiếc áo choàng màu trắng như tuyết, biệt danh là “Bach Cốt Tinh“:
“Tao sẽ là Glaceon. Sẽ sống ở vùng núi tuyết, xây một lâu đài băng để vào mùa hè nóng nực mọi người có thể đến đó nghĩ mát, trượt patin, hay ăn đá bào. Hơn nữa, Glaceon trông rất thanh lịch, kiểu quý’s tộc hoàng gia Kalos” – Trong số nhóm bạn thì “Bạch Cốt Tinh” luôn là người kiêu kỳ và “slay” nhất.
“Còn tao, tao sẽ là Espeon!” – “Có Thờ Có Thiêng” tiếp lời:
“Tao sẽ dùng sức mạnh tâm linh đem đi coi bói, hoặc trở thành nhà báo lừng danh với khả năng đọc suy nghĩ, thêm combo điều khiển vật thể từ xa thì trong một buổi chiều tao có thể săn tin đưa người khác thành siêu sao, họặc vùi lấp xuống tận đáy bởi những scandal dơ dáy dễ gì giấu giếm…”
“Đáng lẽ ra tui tao nên gọi mày là Cạp Nong.” – “Hồng Mẫu Đơn” cảm thán.
Bạn bè vẫn hay trêu cô nàng là tâm cơ, cạp nong nhưng với bạn bè – những người mà nàng thật sự trân quý thì chưa bao giờ đối xử tệ.
“Mày sẽ là người đầu tiên tao cho lên thớt đấy, ‘Bé Liên Nở Muộn’.”
Nghe vậy một Eevee với khuyên tai đen đáp lời:
“Đừng có kiếm chuyện nha má, tao sẽ là Umbreon – một nữ trinh sát mạnh mẽ, phát sáng trong đêm để bắt những tên tội phạm, trong đó có con cạp nong như mày.”
Nghe màn đấu khẩu của hai bên mà ai nấy đều cười rụng rời. Cả hai vẫn thường chí chóe với nhau như thế, một bên thì tâm cơ, lả lơi một bên cá tính, phóng khoáng. Ngược ngạo vậy thôi, nhưng khi “Bé Liên (lesbian) Nở Muộn” công khai thích phụ nữ thì “Có Thờ Có Thiêng” là người đầu tiên chấp nhận và ủng hộ. Vậy mới nói, bạn thân không nhất thiết lúc nào cũng phải ngọt ngào ủy mị.
“Còn em thì muốn mình trở thành Leafeon.” – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là “Hoa Hậu Trái Đất“, một Eevee với chiếc đuôi được buộc bằng chiếc nơ xanh lá.
“Leafeon có thể giúp trái đất xanh hơn. Lúc đó cây cỏ, hoa lá, tất cả đều bình yên và tươi mát. Em sẽ trồng rừng chống lũ lụt, chống xói mòn, trả lại môi trường sống vốn có cho các anh chị em Pokemon, góp phần đẩy lùi không khí ô nhiễm, tạo ra môi trường trong lành để ai nấy cũng đều khỏe mạnh.” – “Hoa Hậu Trái Đất” trước nay vẫn thường xuyên bận tâm đến các vấn đề xã hội – môi trường, những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống muôn loài. Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng ai nấy cũng công nhận rằng em ấy trưởng thành hơn số tuổi rất nhiều.
Cả phòng im lặng trong giây lát, cảm nhận sự thanh tao trong ước mơ ấy. Rồi một chú Eevee với bộ lông đính kim tuyến vàng phá tang bầu không khí yên tĩnh:
“Xin cảm ơn câu trả lời ứng xử tuyệt vời của hoa hậu, quả là một ước mơ cao đẹp. Còn ước mơ của tôi là muốn trở thành Jolteon dùng dòng điện của mình để thắp sáng những nơi hẻo lánh, tốc độ của tôi nhanh hơn những tên quan tham ô, bỏ bê cuộc sống nhân dân.” – Vẫn là một ước mơ vì cộng đồng nhưng đến từ “Điện Tích Hạt Nhân” thì lại có phần xéo sắc và thẳng thắn hơn.
“Tao thì muốn mình là Sylveon, hào quang của những dải ruy băng mềm mượt sẽ làm dịu đi những tâm tính nóng nảy, thư thái tâm hồn, tao sẽ mở một phòng khám tâm lý, khi nào bí bách quá thì cứ tới nhé.” – “Búp Bê Trong Tủ Kính” đến giờ mới trình bày.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, mỗi chú Eevee đều có một giấc mơ, mục tiêu riêng, và chẳng ai giống ai. Dù thinh thoảng vẫn trêu chọc nhau, nhưng cả nhóm đều đồng tình một quan niệm: Ước mơ sẽ luôn là động lực thúc đẩy mọi người luôn cố gắng mỗi ngày. Những tâm hồn khác nhau nhưng đều đồng điệu ở việc được hoài bão soi sáng, như Mặt Trời soi sáng địa cầu vậy.
Trò chuyện chán chê, “Bé Liên Nở Muộn” quăng chiếc gối vào “Có Thờ Có Thiêng“, nhận được lời tuyên chiến cô nàng lao vào, cầm gối combat. Thấy thế cả bọn mỗi người một gối lao vào choảng nhau đến tận đêm muộn muộn.
Ngoài trời, Trăng đã lên cao, ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, phủ lên các chú Eevee đang cuộn tròn trên thảm, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, mỗi đứa thấy mình đã thực hiện được giấc mơ – dù là giữa đại dương xanh thẳm, trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, hay trong tiệm bánh ấm áp bên ánh lửa,.. thì tất cả đều nở một nụ cười mỉm dịu dàng.
Buổi tiệc ngủ ấy, không chỉ là nơi chia sẻ giấc mơ, mà còn là nơi bắt đầu của những hành trình kỳ diệu trong tương lai.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |