TÌM KIẾM ÁNH SÁNG (SERIES)

Vốn “sinh ra ở Hoenn” song chẳng hiểu duyên nợ thế nào mà số kiếp của tui cứ bị dính chặt vào Sinnoh, thành ra câu chuyện lấy bối cảnh là vùng đất lạnh giá kia. Chưa kể cái tính ăn mày quá khứ nên nhét thêm ít yếu tố Hisui nữa, đã thế còn thêm thói cố đấm ăn xôi, thấy Paldea mới ra mắt thì cố sống cố chết nhét vào cho bằng được.

Rồi thêm niềm đam mê mãnh liệt với series Pokemon Mystery Dungeon, những thuyết âm mưu, truyền thuyết đô thị xoay quanh Pokemon mà tui đã tìm hiểu và tự chém gió từ trước…

… Kết quả chính là câu chuyện rối ren với những tình tiết chồng chéo lằng nhằng, suy nghĩ tâm tư phức tạp của mấy đứa trẻ vị thành niên mang những tổn thương tâm lý sâu sắc, chỉ biết dầm mình trong “vùng an toàn”, dựng “bức tường” ngăn cách, thậm chí là “xù lông nhím” để tự bảo vệ bản thân.

Và trong câu chuyện này chính là Hikari, “đứa con không cha của cái cô trình diễn viên Pokemon nổi tiếng một thời” cũng đột ngột trở nên nổi danh lẫy lừng khắp Sinnoh nhờ cơ duyên “nhặt được” chiếc va li to đùng mà đến giờ chính tôi vẫn không tài nào hiểu nổi làm thế quái nào cậu nhóc trợ lý Lucas lại có thể bỏ quên nó cho được.

Ké vào đó là câu chuyện về đứa em gái của cậu nhóc trợ lý, NPC mà người đời tìm đến hỏi “hôm nay có Swarming Pokemon ở chỗ nào để tui còn hoàn thiện từ điển” nữa.

Nếu không muốn kể tới Minerva, một Decidueye kỳ quái biết nói tiếng người, hết lòng chiêu mộ những kẻ có vấn đề tâm lý kia vào “viện nghiên cứu Eryngium”, vốn dĩ chỉ là bức bình phong để che mắt thiên hạ.

Liệu ngay cả khi khi đắm chìm mãi trong bóng tối của những tổn thương quá khứ, các nhân vật chính có thực sự “tìm kiếm ánh sáng” được hay không…. Ngay cả Alpaca cũng chẳng biết đâu.

Tác giả: Fuku-ya.

DMCA.com Protection Status