TINH THẦN – MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG

Loài người được sinh ra với những thiếu sót tinh thần.

Trong suốt cuộc đời, có người chạy theo thu thập Tri Thức, có người đuổi theo những Xúc Cảm lạ kỳ. Và cũng có người nỗ lực tìm kiếm Ý Chí và Quyết Tâm cho riêng mình.

Từ khi sinh ra, khí chất của bậc đế vương đã chảy trong huyết quản của Arceus. Sự hiểu biết của Ngài đã vượt ra khỏi vũ trụ này, ý chí tựa như ngọn giáo xuyên qua Thời Gian. Xúc cảm của Ngài bùng nổ khắp Không Gian vô tận, còn Trí Tuệ thì tựa như tấm khiên vững chắc nâng đỡ cả vũ trụ. Từ thuở sơ khai, Ngài tạo ra ba con Rồng quyền năng tượng trưng cho các khái niệm cơ bản nhất. Chính Arceus là đại diện cho sự sống và vật chất trong vũ trụ. Vật chất thì cần Không Gian (Space) để chứa đựng nên Ngài đã tạo ra Palkia, để sự sống phát triển thì cần có Thời Gian (Time) vì lẽ đó Ngài đã tạo ra Dialga. Đã có vật chất tức thì sẽ có Phản Vật Chất, cộng thêm những thứ hỗn loạn rải rác nên Ngài đã tạo ra Giratina, chịu trách nhiệm kiểm soát những thứ đó.

Nhưng có vẻ Giratina không hề an phận, với quyền năng mạnh mẽ trong người, nó thường xuyên ra khỏi thế giới Hỗn Mang (Distortion World) để gây rối và thị uy sức mạnh với những kẻ yếu hơn. Mục đích tạo ra thế giới Hỗn Mang của Arceus là để hỗ trợ và nâng đỡ thế giới thực, việc của Giratina khi ở trong đó sẽ kiểm soát và diệt trừ các mối nguy hại tiềm ẩn. Việc chỉ có một mình trong thế giới đầy rẫy những xáo trộn và hỗn loạn đã làm cho Giratina trở nên điên loạn. Nó gây chiến với thế giới bên ngoài vì nghĩ rằng thế giới thực chính là nguyên nhân của các xáo trộn và hỗn loạn ấy.

Giratina! Chừng nào ngươi mới thôi gây rối đây!

Arceus ngày càng bất mãn với Giratina khi cứ phải đi giải quyết hậu quả mà Giratina để lại. Nhớ lúc trước, Arceus đã tặng cho Giratina viên ngọc Griseous Orb như một món quà để nó ngoan ngoãn ở lại trong thế giới Hỗn Mang. Nhưng với Giratina như vậy vẫn chưa đủ. Với tình hình của Giratina hiện giờ, Arceus buộc phải có biện pháp trừng phạt thích đáng. Ngài tước đi một nửa sức mạnh của Giratina mỗi khi nó ra khỏi thế giới Hỗn Mang để hạn chế sự tàn phá của nó. Ngoài ra, bộ ba Uxie, Mesprit và Azelf giờ đây sẽ giám sát nhất cử nhất động của Giratina. Phải rồi, trước khi tạo ra con người và các sinh vật sống khác, Ngài đã tạo ra Uxie – Vị thần sở hữu Tri Thức của nhân loại. Mesprit – Vị thần nắm giữ Cảm Xúc, và Azelf – Vị thần khơi dậy Ý Chí và Quyết Tâm cho mọi loài. Cũng từ đây chúng ta lại biết thêm nhiều thứ hay ho khác, cách mà Arceus đã giải quyết đống rắc rối mà Giratina đã gây ra.

Dialga, Palkia mau khôi phục chỗ này lại!

Uxie, Mesprit, Azelf hãy xóa đi phần trí nhớ của chuyện này ra khỏi đầu những ai có liên quan. Và cả… Giratina nữa!

Đúng vậy bên cạnh việc tác động đến tinh thần và ý thức của mọi người thì Uxie, Mesprit hay Azelf còn có thể tách các phần ký ức ra khỏi đầu của chúng. Việc này để đảm bảo rằng chúng chỉ cần nhớ việc phải nhớ mà thôi. Đó là lý do tại sao Giratina không hề hay biết bản thân đã cuồng bạo như thế nào cho tới khi được Arceus cho xem lại những hình ảnh bạo lực đó. Điều đó cũng khiến cho chính Giratina tự nghi hoặc bản thân của mình và cũng dần hạn chế việc ra khỏi thế giới Hỗn Mang. Một mũi tên trúng hai đích đến từ cách xử trí của Arceus.

Nói thêm về tầm nhìn cai trị của Ngài, Arceus chỉ giao những quyền năng đặc biệt cho một vài cá thể nắm giữ để dễ bề kiểm soát và quản lý hơn. Ngày nay ta biết đến việc thế giới Pokemon có 18 thuộc tính khác nhau, mỗi hệ tương ứng với năng lực như điều khiển Nước (Water Type), Lửa (Fire Type), Cỏ (Grass Type), Đất (Ground Type), v.v. Thì việc một số lượng lớn những sinh vật có thể điều khiển không gian hay thời gian sẽ làm đảo lộn trật tự và gây ra rất rất nhiều hệ lụy cho chính vũ trụ này. Chính vì lẽ đó mà những Phiến Thạch (Plate) mang hệ Không Gian (Space Type), Thời Gian (Time Type), Phản Vật Chất (Antimatter Type) hay Tinh Thần (Morales Type). Để dễ bề cai trị thì những sinh vật sống mà Arceus tạo ra, kể cả con người hay Pokemon đều sẽ bị khiếm khuyết về Tinh Thần. Ngài hạn chế đi Tri Thức vì bộ não nhỏ bé không thể chứa hết tất cả kiến thức của vũ trụ này. Ngài lấy bớt đi Xúc Cảm vì trái tim bé nhỏ không cần chứa những cảm xúc không cần thiết. Ngài cất đi Ý Chí và Quyết Tâm để các sinh vật không đi vượt quá giới hạn của mình. Mỗi cá thể sống nếu muốn biết kiến thức thì phải liên tục trao dồi, chúng sẽ tự đi tìm những cảm xúc cho riêng mình. Và sự tương tác giữa các cá thể sẽ nảy sinh động lực phát triển cho nhau trong cuộc sống. Ngoài ra, việc thiếu sót về tinh thần sẽ hướng mọi người tìm đến một nơi để dựa dẫm vào, mà cụ thể ở đây chính là Đấng Toàn Năng Arceus. Việc nương tựa vào đức tin phần nào khiến cho vị thế của Ngài là không thể thay thế, từ đó mà rất dễ trong việc kiểm soát và cai quản các cư dân trên hành tinh này.

Việc Arceus để cho bộ ba “Tinh Linh” theo dõi Giratina là có lý riêng. Phần để đảm bảo Giratina không đi quấy phá thế giới thực, phần để cho Uxie có cơ hội tiếp cận gần hơn với thế giới Hỗn Mang. Với việc là hiện thân của Tri Thức, Uxie có khả năng tìm hiểu cách vận hành cũng như nguồn gốc của những xáo trộn ở nơi đây. Từ đó mà có thể tìm ra phương pháp giúp cho nơi này ổn định hơn, vì thế giới Hỗn Mang có liên quan mật thiết và ảnh hưởng đến thế giới thực nên việc này là rất cần thiết.

Uxie! Đây là bản sao của Griseous Orb, tuy không mạnh bằng viên thật nhưng con hãy tạm dùng đi nhé.

Arceus đưa cho Uxie một bản sao nhưng yếu hơn khá nhiều so với Griseous Orb, tiện cho Uxie tìm hiểu và khai thác năng lực mà không cần đến Giratina. Nói xong Ngài cũng đưa cho Mesprit và Azelf lần lượt bản sao của Lustrous Orb và Adamant Orb.

So với việc tin tưởng người khác thì tin vào con ruột của mình vẫn hơn!

Vốn được Arceus tạo ra từ chung 1 Phiến Thạch nên bộ ba “Tinh Linh” chia sẻ cho nhau suy nghĩ và có cùng chung một mục tiêu, lý tưởng sống – đó là phụng sự cho Arceus. Khác với Palkia xem Arceus như một vị Chúa và nguyện làm bề tôi trung thành thì bộ ba “Tinh Linh” lại như tay chân trên người Arceus vậy. Chính vì thế mà Arceus có dự định sẽ để cho chúng tiếp quản phần việc mà Dialga, Palkia hay Giratina đang đảm nhiệm hiện tại. Azelf sẽ thế chỗ của Dialga, Mesprit thay vào chỗ Palkia và Uxie sẽ cai quản Distortion World. Việc cho cả ba tiếp cận với những viên ngọc mang đặc trưng sức mạnh của Không – Thời Gian và Phản Vật Chất là để chúng dần quen việc hơn. Và đương nhiên mọi chuyện được thực hiện trong âm thầm và lặng lẽ để tránh việc phát sinh mâu thuẫn không đáng có trong quá trình học tập.

Trong lúc đang tập trung tìm hiểu năng lực của những viên ngọc quyền năng thì bất chợt có 2 cái bóng một to một nhỏ tiến đến. Bộ ba “Tinh Linh” khi thấy hình dáng quen thuộc liền cất đi các viên ngọc, Uxie quay sang cất tiếng nói:

Các ngươi đến tìm ắt là có việc cần đến ta?!

Cái bóng lớn chính là Dialga còn cái bóng nhỏ kia cũng có mối quan hệ thân thiết với vị thần Thời Gian. Dialga đến vì cần sự giúp sức của bộ ba “Tinh Linh”, nói rồi Dialga kể cho họ nghe về chuyện Giratina bị ám sát. Lo sợ ảnh hưởng đến dòng thời gian quý báu và sự ảnh hưởng trực tiếp đến từ cái chết của Giratina có thể khiến thế giới thực sụp đổ. Dialga và sinh vật bí ẩn kia ra sức thuyết phục và cho họ xem trước những chuyện gì sẽ xảy ra. Bộ ba “Tinh Linh” cố tình để lộ sự hoảng hốt và khẩn trương mà hỏi rằng:

Vậy kế hoạch của 2 người là gì?

Dialga nói một mạch về kế hoạch đánh tráo thật giả để lừa Hoopa tin rằng Giratina đã chết dưới tay hắn. Thật ra thì từ lúc theo dõi Giratina, bộ ba “Tinh Linh” đã biết toàn bộ từ chuyện Giratina đến nhờ Dialga và Palkia đem sinh vật sống đến thế giới Hỗn Mang. Cho đến việc Giratina biến Hoopa thành hình thái Tự Do (Hoopa Unbound) và cả việc Palkia dùng Hoopa như một sát thủ. Tất tần tật đều được bộ ba kể lại cho Arceus biết. Arceus không cần phải vạch trần chúng vì Ngài chỉ cần giả vờ như không biết chuyện gì, nương theo mà hành động sẽ không gây ra chút nghi ngờ nào. Việc Arceus muốn đưa bộ ba “Tinh Linh” tiếp quản bộ ba Sáng Tạo cũng là vì chuyện này. Để lỡ như có kẻ phải nằm xuống thì phần nhiệm vụ mà kẻ đó tiếp quản sẽ không bị sụp đổ hay mất đi, thế giới vẫn sẽ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Arceus đã tính xa đến mức đó rồi. Sẵn có trong mình viên Griseous Orb giả nên không có lý do gì để Uxie từ chối lời nhờ cậy của Dialga cả. Quả không hổ danh là thần Trí Tuệ, tương kế tựu kế đúng là sở trường của Uxie rồi.

Được, bọn ta đồng ý giúp đỡ!

Tại sao Arceus biết tất cả nhưng lại không ngăn cản? Tại sao Arceus lại tính đến cả việc có kẻ phải chết? Câu nói đầy ẩn ý đến “con ruột” là có ý gì đây? Bộ ba Sáng Tạo không phải do Arceus tạo ra hay sao? Ai đã đi cùng với Dialga? Cùng xem tiếp nhé!

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Arceus – kẻ viết nên lịch sử THẦN THOẠI POKEMON – CHUYỆN TÔI KỂ Dialga và vòng lặp vô tận
DMCA.com Protection Status