TỪ BẤT HOÀ THÀNH BẰNG HỮU

Anh ghét em!

Em cũng ghét anh lắm!

Gì thế nhỉ? Chỉ là tiếng cãi nhau lớn tiếng phát ra từ một ngôi nhà của hai anh em, hai anh em này không bao giờ hòa thuận được với nhau được dù chỉ là một lúc, hôm nay lại là chuyện gì nữa đây?

Hai đứa làm sao thế hả? Sao lại cãi nhau, bảo ghét nhau là thế nào?” – Ông của hai đứa nhóc chầm chậm bước tới và nói.

Hức! Là anh ấy không cho con chơi chung đồ chơi với anh ấy ạ, anh ấy thật ích kỷ, nhiều đồ chơi như thế thì sao không cho con chơi một cái chứ? Hức!” – Đứa út khóc lóc nói.

Sao con không cho em chơi chung với con hả, con là anh hai mà, phải chia sẽ với em nó chứ?” – Người ông khó hiểu hỏi lại.

Tại vì em ấy không bao giờ biết giữ gìn đồ của con gì cả, con không muốn em ấy làm hư đồ chơi nữa đâu!” – Đứa lớn đáp.

Hai đứa trẻ ấy lại tiếp tục cãi nhau, đây cũng không phải là lần đầu tiên người ông chứng kiến chuyện này, người ông buồn rầu nhìn hai đứa cháu thân yêu của mình, phận là anh em trong nhà mà lại cứ như nước với lửa, thật không đoàn kết với nhau gì cả!

Phải có đối sách gì đó để chấm dứt việc này chứ nhỉ…?” – Người ông suy ngẫm hồi lâu.

Phải rồi!

Bộp bộp!” – Người ông vỗ tay.

Hai đứa lại đây nào!” – Người ông bảo.

Có chuyện gì thế ông?” – Hai đứa nhóc nhanh nhảu đáp lời, không quên lườm nhau một phát

Để ông kể cho hai đứa nghe chuyện này nhé, một câu chuyện sau khi nghe xong, hai đứa chắc chắn sẽ hiểu ra việc mà ông luôn mong muốn ở hai đứa là gì!” – Người ông nhẹ nhàng bảo.

Hai đứa nhóc khỏ hiểu nhìn nhau, không biết điều ông nói có nghĩa là gì.

Và câu chuyện bắt đầu:

*****

Ở khu bảo tồn Safari xinh đẹp, nơi có những ngọn cỏ cao đung đưa nhẹ nhàng trong gió và bầu không khí ồn ào, náo nhiệt với hàng vạn tiếng kêu của những con Pokémon hoang dã sinh sống ở đây. Và trong dàn Pokemon đông đúc ấy, có một chú Girafarig tên là Tango, sở hữu tính cách và khả năng rất đặc biệt. Tango là một người có tâm hồn tò mò, thích phiêu lưu, luôn háo hức khám phá những vùng hoang dã rộng lớn xung quanh mình. Nhưng đời không như là mơ, luôn có một thứ thường xuyên cản đường cậu, một thứ mà chính cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại có nó, đó chính là cái đuôi của cậu, một thứ dính liền với cậu từ khi mới được sinh ra.

Đừng có cản bước ta nữa cái đuôi đen ngòm quái gỡ này! Có tin ta cho ngươi một trận không hả?” – Tango tức giận hét vào mặt cái đuôi màu đen của cậu.

Ngươi mới là thứ cản ta thì có đấy, tên hươu cao cổ vàng khè đáng ghét!” – Cái đuôi đó cũng không vừa, đáp lại cậu với những lời lẽ gay gắt.

Hứ!

Hứ!

Như các bạn đã thấy, cái đuôi của Tango dường như có suy nghĩ riêng. Nó có tính cách tinh nghịch một cách lố lăng, cũng chính nó mà Tango thường phải gặp đủ mọi rắc rối. Nào là xô đổ cây Berry gây nguy hiểm cho các Pokemon sống trên đấy, cây đổ cũng làm bị thương cho các Pokemon ở dưới. Hay là nó quấn chặt vào các Pokemon khác nhằm trêu chọc chúng, khiến chúng khó chịu và ngạt thở. Hoặc là len lén cắn trộm một Pokemon nào đó một phát, khiến chúng giật mình mà hét lên inh ỏi. chiếc đuôi của Tango dường như luôn gây ra hỗn loạn ở mọi nơi mà Tango bước qua. Sống chung với một thứ như thế, Tango thật sự rất mệt mỏi.

Ngươi có biết những hành động của mình sẽ gây nguy hiểm cho người khác không hả?” – Tango lườm cái đuôi đen.

Ta muốn làm gì là chuyện của ta!” – Cái đuôi nói.

Nhưng mà ngươi làm, người sẽ chịu trách nhiệm là ta!” – Tango giải thích.

Không quan tâm! Ngươi gặp rắc rối thì ta lại càng thích, há há!” – Cái đuôi lại cười nhạo cậu.

Ngươi nói cái gì chứ? Thật là quá quắt!” – Tango tức giận.

Nỗ lực hết sức để kiềm chế cái thứ quái gỡ ngỗ ngược của mình nhưng vẫn không ăn thua, Tango vẫn liên tục gặp khó khăn với chiếc đuôi của chính mình. Cứ như thể chúng là hai nửa của cùng một Pokémon, mỗi nửa kéo về một hướng khác nhau.

Lại một ngày mới bắt đầu, và tất nhiên Tango vẫn bất hòa với cái đuôi của cậu.

Ta đi ra suối uống nước đây! Ngươi liệu mà nghe lời đi đấy!” – Tango bước đi đến chỗ dòng suối.

Ta muốn nằm ngủ, ngươi mau nằm xuống đi, ta không muốn di chuyển nữa đâu!” – Cái đuôi kéo cơ thể của Tango lại về phía bên phải.

Ngươi! Ta cần uống nước! Ngươi mau cho ta đi mau lên!” – Tango kéo người về bên trái.

Cả hai cứ giằng qua giằng lại như thế và đột nhiên một chuyện quái dị đã xảy ra, cái đuôi của Tango do lực kéo quá mạnh mà đã tự tách ra khỏi cơ thể của cậu.

Ối! Đuôi của tôi!” – Tango kinh hoàng hình chiếc đuôi của mình trong bộ dạng nửa phần cơ thể.

Cái đuôi trầm ngâm và ngay lập tức trở nên phấn khích.

Hahaha, bây giờ ta không còn phải dính với ngươi nữa Tango à, bây giờ ta đã chính thức có cuộc sống riêng của ta rồi.” – Cái đuôi khoái chí hét lớn.

Trước khi Tango kịp phản ứng, cái đuôi của cậu đã nhanh chóng nhảy đi bằng cách búng cơ thể của nó và lao vào bụi rậm, nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tango.

Oái, ngươi đi đâu thế!? Chờ ta với!” – Tango bất ngờ và hốt hoảng.

Đừng hòng ta cho phép ngươi gây thêm rắc rối nào nữa, mau đứng lại!” – Tango tăng tốc đuổi theo.

Trời ạ, khi còn ở trên người mình nó đã gây rất nhiều điều quái gỡ rồi, bây giờ lại tự tách ra mất, không biết nó sẽ làm điều tồi tệ gì nữa đây!” – Tango lo lắng cho chiếc đuôi của cậu và cả sự an nguy của khu bảo tồn này nữa.

Tango đuổi theo chiếc đuôi bướng bỉnh của mình, những tiếng móng guốc của cậu tạo ra tiếng “rầm rập” ở mặt đất khi cậu chạy qua mê cung rối rắm của cây cối và dây leo.

Đi đâu rồi không biết nữa, chỉ khổ mình thôi!” – Tango dừng lại than thở.

Khi bước vào một khoảng đất trống nhỏ, Tango tình cờ gặp một nhóm Pokemon hoang dã đang tụ tập quanh một cái hồ và tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi, hình như bọn chúng đang chứng kiến chuyện gì đó thì phải? Tango bị sốc khi bắt gặp cái đuôi nghịch ngợm của mình đang mắt đối mặt với một con Arbok khổng lồ có vẻ ngoài hung hãn. Tango ngay lập tức nhận ra địa điểm này là nơi bọn Pokemon hoang dã thường xuyên giao chiến với nhau, nơi để tìm ra người mạnh nhất, người sẽ làm chúa tể của cả khu sinh thái này, Tango thực sự không muốn ở đây một tí nào, cậu chỉ muốn có được một cuộc sống yên bình mà thôi.

Nhưng mình nghĩ cái đuôi đáng ghét của mình thì chẳng nghĩ như thế đâu! Bên cạnh nó từ rất lâu, mình rõ tính hiếu chiến, hiếu thắng của nó mà!” – Tango thở dài chán nản, cậu nhận ra rằng cái đuôi của mình lại một lần nữa khiến cậu rơi vào tình huống khó xử.

Thôi thì cứ tạm quan sát xem thế nào đã!” – Tango suy nghĩ, cậu nép mình dưới đám đông ồn ào.

Và tất nhiên kết quả đã ngả ngũ, cái đuôi đen nhỏ bé ấy không thể nào là đối thủ của con Arbok to lớn kia, nó đã bị quật ngã rất nhiều lần không thương tiếc. Tango nhìn cái đuôi đáng ghét của mình bị bón hành như thế thì chợt nhoi nhói trong tim, quả thật là cậu rất ghét nó, thậm chí nhiều lúc muốn nó biến mất nhưng khi thấy tình cảnh như này, Tango cũng phải suy ngẫm liệu có nên… có nên giúp đỡ nó không nhỉ?

Haizz, thật là, toàn là kiếm thêm chuyện cho mình xử không thôi! Hỏi tội nó sau vậy!” – Tango luồn lách giữa đám đông, có vẻ như cậu đã có được câu trả lời cho mình.

Tango chạy về phía cuộc chiến, cả hai bị cản trở nên tạm ngưng, cái đuôi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

Sao, ngươi lại ở đây hả con hươu vàng khè?

Để dẹp loạn đống hỗn tạp mà ngươi tạo ra chứ gì nữa, mau mau đứng lên đi, một phần cơ thể của ta mà yếu ớt như thế à?” – Tango nói.

Cái tên này, sao mà cứ thích lo chuyện của người khác thế nhỉ? Mà cũng cảm ơn nhá, con hươu vàng khè!” – Cái đuôi tỏ ra khó hiểu trước sự quan tâm của Tango.

Ngươi có còn sức mà chiến không đấy hà tên đen ngòm kia?” – Tango lại nói.

Ngươi nghĩ ta là ai thế hả?!” – Cái đuôi lém lỉnh nói.

Hai tên yếu ớt này mà cũng dám thách thức ta sao, đã thế ta tiễn cả hai người cùng một lượt!” – Tên Arbok đe dọa.

Khi nãy theo mình quan sát, thì tên Arbok này rất mạnh, hắn cũng rất tàn nhẫn và không nhân nhượng, nếu như muốn thắng được hắn ta thì không thể solo được rồi, chỉ còn cách kết hợp với nhau, đồng tâm hiệp lực thì may ra…” – Tango suy nghĩ.

Ngươi cũng nghĩ như ta chứ, đen ngòm?” – Tango bất chợt nói với chiếc đuôi của mình.

Cái đuôi cũng nhìn lại cậu, cả hai mắt đối mắt, mỉm cười và ánh mắt sắc bén hiện lên.

Lên nào, vàng khè!” – Cái đuôi đáp.

Được!

Cùng nhau, Tango và chiếc đuôi của cậu tung ra một đòn “Tứ Cước” kết hợp mạnh mẽ, khiến Arbok ngã nhào xuống đất trong thất bại.

Cái quái gì thế này? Cứ như trái tim bọn chúng có cùng một nhịp đập vậy!” – Arbok khiếp sợ trước sự ăn ý của đôi bạn.

Các Pokemon khác đứng đó cũng nhìn với vẻ kinh ngạc, Tango và cái đuôi của nó nở một nụ cười đắc thắng, mối liên kết của họ từ khi nào đã bền chặt hơn bao giờ hết.

Cảm ơn nhé chiến hữu nghịch ngợm đen ngòm!” – Tango vui vẻ.

À há, ngươi… ngươi cũng không tồi đâu, tên hươu nghiêm nghị vàng khè!” – Cái đuôi chạy đến đáp trả.

Trong khoảnh khắc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi Tango và cái đuôi của nó đang vui vẻ vì trận thắng, thì bỗng nhiên cơ thể của cả hai cùng phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ của cầu vồng, ánh sáng chói hết cả mắt của những Pokemon khác đang ở đó, nguồn năng lượng khổng lồ tỏa ra như đến thế giới khác.

Cơ thể của ta, sao… sao lạ thế này!?” – Tango hoảng hốt.

Sau khi những tia sáng tắt, đám đông Pokemon sửng sốt khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, Tango và cái đuôi của cậu đã hòa làm một, chúng tiến hóa thành một Farigiraf quyền lực và đầy lộng lẫy, một Pokémon có sức mạnh vô song gấp bội.

Khi Farigiaf nhìn ra quanh khu bảo tồn Safari, dư âm của những xung đột trong quá khứ của họ mờ dần về phía xa, họ biết rằng cuộc hành trình của mình còn lâu mới kết thúc. Nhưng với sự hòa hợp mới tìm thấy và mối liên kết không thể phá vỡ, không có gì họ không thể cùng nhau vượt qua. Và thế là, với cái đầu ngẩng cao và cái đuôi hoodie đan vào nhau, Farigiraf bắt đầu khám phá thế giới một lần nữa, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

Cùng bắt đầu một hành trình mới nhé bằng hữu!” – Tango nói.

Được, ta sẽ đồng hành cùng ngươi!” – Cái đuôi giờ đây đã trở thành một chiếc mũ chùm kín đáo vững chắc cho Tango.

End.

*****

Câu chuyện đã hết rồi, hai đứa thấy thế nào?” – Người ông hỏi 2 đứa cháu đang chăm chú lắng nghe.

Tuyệt quá ông ạ, cháu thích dáng vẻ dũng mãnh của Tango quá đi mất!” – Đứa lớn hớn hở nói.

Cháu thì thích sự tinh nghịch và dũng cảm của cái đuôi đen cơ!” – Đứa út bảo.

Nhưng mà sự kết hợp của cả hai vẫn là tuyệt nhất ạ!” – Cả hai cùng đồng thanh.

Ơ…!” – Hai đứa nhóc nhìn nhau.

Haha, anh cũng nghĩ như thế sao?” – Đứa út vui vẻ bảo.

Phải đó, hóa ra em cũng nghĩ như anh!

Im lặng một lúc thì đứa lớn lên tiếng:

Xin lỗi vì sự hẹp hòi của anh nhé, từ giờ anh sẽ chia sẻ mọi niềm vui của anh với em!” – Đứa lớn cầm tay đứa út nói.

Em cũng thế, em sẽ không ích kỷ chỉ đòi quyền lợi cho bản thân nữa anh ạ!” – Đứa út ôm chầm anh của mình.

Người ông cười hài lòng, hai anh em vui vẻ ôm chặt lấy nhau, sự bất hòa đã tan biến từ lúc nào, thay vào đó là sự ấm áp vui vẻ khi mối liên kết của cả hai trở nên càng bền chặt hơn…

Tác giả: Kash Flower.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status