“Hạnh phúc là viên ngọc quý mà ai cũng muốn có, nhưng ít ai biết cách giữ gìn.”
– Victor Hugo
Hạnh phúc vốn là thứ mà mỗi con người lại có một cách định nghĩa khác nhau cho bản thân. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là có được những bữa cơm ấm cúng bên gia đình, hạnh phúc cũng có thể là khi đạt được những thành tích cao trong học tập và công việc, hạnh phúc cũng còn là những chuyến du lịch xa gần cùng bạn bè, hay mang lại hạnh phúc cho người khác cũng là một loại hạnh phúc…
Với thế giới Pokemon, chủ đề “Hạnh phúc của Pokemon” cũng là một thứ rất nổi bật, và giờ đây tôi xin mang đến cho mọi người một câu chuyện nói về điều đó. Câu chuyện khá dài dưới đây dựa trên một Pokemon rất quen thuộc mang tên Jirachi. Là Pokemon của những điều ước, nếu bạn thật sự bắt gặp được Jirachi, liệu bạn có ước cho các Pokemon trên thế giới này luôn được hạnh phúc hay không? Câu trả lời của riêng tôi sẽ được bật mí trong câu chuyện này.
Câu chuyện dưới đây liên kết trực tiếp với series Nhật ký của Miles, tuy nhiên những sự kiện diễn ra trong đây sẽ chỉ liên quan một phần không lớn (nhưng quan trọng) đến series ấy, nhưng bạn đọc yên tâm rằng vẫn có thể tận hưởng câu chuyện này nếu chưa đọc series.
Vì một số đặc thù chuyên môn, tôi vốn không phải là một người rành rọt trong mảng viết văn (kể cả nghiệp dư hay chuyên nghiệp), đặc biệt là viết những câu chuyện dài hơi tốn nhiều chất xám như thế này, thế nên ban đầu tôi cũng chẳng tin là mình lại có thể hoàn thành nó (nói vui thì có lẽ Jirachi đã dùng điều ước biến ý tưởng của tôi thành câu chuyện này). Chính vì vậy, đây sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt, một phần cũng vì nó đánh dấu kỷ niệm một năm tôi bắt đầu sáng tác truyện cho VPokedex, cũng như là một món quà tinh thần mừng sinh nhật lần thứ xx của tôi.
Dĩ nhiên, vì vốn kiến thức vẫn còn hạn chế về vũ trụ Pokemon cũng như lối viết văn bất ổn và chưa được chỉn chu, nên chắc chắn câu chuyện này của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, mong bạn đọc thông cảm cho sự thiếu sót này!
Giờ hãy cùng tận hưởng nó nhé!