VƯỜN HOA XUÂN CỦA CHIKORITA

Còn một tuần nữa là đến lễ hội mùa Xuân, thế nhưng Chikorita đang vô cùng sầu não. Năm nay, các Pokemon hệ Cỏ đã quyết định tổ chức lễ hội hoa Xuân để so tài chăm sóc cây cối và tìm ra Pokemon có vườn hoa đẹp nhất chiến thắng cuộc thi.

Chikorita vốn là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch, thế nhưng vì tính cách có phần ham chơi và thích đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, nó đã bỏ lỡ khoảng thời gian hoàn hảo nhất để gieo những hạt giống Xuân. Những bông hoa của nó sẽ không thể nở kịp vào ngày lễ hội vì khu vườn của Chikorita hiện tại chẳng khác nào khu vườn vào ngày giữa Đông, xơ xác và không có sức sống.

Nở ra đi mà, bông hoa kia ơi, nở ra đi.

Chikorita cố gắng tạo ra hương thơm dịu dàng từ chiếc lá trên đỉnh đầu của nó để thôi thúc các cây non mau chóng kết nụ. Thế nhưng chẳng có bông hoa nào đáp lời nó, có vẻ cả vườn hoa đều giận dỗi nó vì làm chúng lỡ hẹn với thời gian ươm mầm.

Dù đã cố gắng rất nhiều để giao tiếp với muôn hoa, thế nhưng cuối cùng Chikorita vẫn không thể làm cho bất kỳ bông hoa nào nở rộ. Vào lúc xế chiều, Chikorita quyết định thất thểu trở về nhà. Xem ra nó sẽ không thể tiếp tục thi đấu cho lễ hội, và nó cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành nhà vô địch trồng hoa.

Nếu mình không ham chơi và gieo hạt trễ, các bông hoa sẽ không nổi giận.

Chikorita vừa đi vừa đá những hòn đá ven đường. Nó cứ lủi thủi bước đi cho đến khi vang lên một tiếng động lớn.

Meow, kẻ nào dám phá giấc ngủ của đại gia, ngươi chán sống rồi phải không.

Một con Meowth lười biếng xuất hiện trước tầm mắt của Chikorita, mặt Meowth tỏ ra nét giận dữ, trên tay vẫn còn cầm hòn đá nhỏ vừa bị “ai đó” đá trúng vào người. Chưa kịp để Chikorita giải thích, ba móng vuốt sắc nhọn từ bàn tay phải của Meowth đã bật ra như muốn sẵn sàng chiến đấu với Pokemon hệ Cỏ trước mặt.

Khoan đã, cho mình xin lỗi. Mình không cố ý đá trúng bạn, đây là lỗi của mình.

Chikorita né móng vuốt sắc, nó nhanh chóng nhảy lùi về sau, dùng chiếc lá trên đầu để tạo ra khoảng cách với Meowth đang tức giận. Chiếc lá xanh cũng không chịu thua, từ bên trong lá tạo ra một hương thơm dễ chịu làm Meowth đang trong trạng thái muốn chiến đấu bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn. Cách này đã hiệu quả khiến ba móng vuốt của Meowth thu lại.

Cảm thấy không khí đã dễ chịu hơn, Chikorita hăng hái bước lại gần Meowth hơn để nói lời chào và xin lỗi vì sự vô ý của nó.

Này bạn, có thể chấp nhận lời xin lỗi của mình không?

Chikorita đưa chiếc lá về phía tay phải của Meowth và chờ đợi.

Đại gia ta không chạm vào kẻ tầm thường.

Meowth để hai tay sau lưng, tỏ vẻ không muốn đến gần người bạn xanh lá. Thế nhưng, Chikorita cũng không tức giận gì, nó hiểu Meowth là giống loài Pokemon có tính cách cao ngạo và đôi khi khá kiêu căng, nhất là những Meowth ở ngoài xã hội như cậu bạn trước mặt. Nên thay vì bỏ đi, Chikorita lại muốn làm bạn cùng Meowth.

Vì thế nó lại chủ động đưa lá cây chạm vào vai Meowth vỗ vỗ vài cái.

Mình chưa có một người bạn mèo nào cả, bạn có thể làm bạn với mình không.

Chikorita rất thành tâm đưa ra câu hỏi.

Đại gia ta không thích Pokemon hệ Cỏ. Làm bạn với ngươi sao? Ngươi có cho ta đồ ăn và chỗ ngủ không?

Meowth không nhúc nhích, đáp trả câu hỏi không quá thân thiện. Nhưng Chikorita vốn là một Pokemon tinh tế và dịu dàng, nó nghe được trong giọng nói của Meowth có đôi nét hy vọng có thể kết thêm bạn mới. Có lẽ Meowth cũng cảm thấy cô đơn rất nhiều khi chỉ có một mình mỗi ngày trên phố đông.

Mình có một khu vườn không có hoa, bạn có thể ở lại cùng mình. Không cần đi lang thang nữa.

Chikorita thiện chí mời chào, nhưng Meowth lại chú ý một điểm khác.

Tại sao vườn lại không có hoa. Chẳng phải vào mùa này, các Pokemon hệ Cỏ sẽ chăm sóc khu vườn mình trở nên đầy màu sắc từ các loài hoa khác nhau sao?

Vì mình đã ham chơi với ánh mặt trời và lỡ hẹn với các bông hoa. Bây giờ thì không thể đào đất kịp cả vườn để gieo trồng và các bông hoa cũng giận mình vì làm trễ thời gian kết nụ.

Chikorita buồn bã kể hết tâm sự với Meowth. Nó còn nói cho Meowth về lễ hội hoa Xuân và hứa rằng sẽ dẫn Meowth tham gia dù nó chẳng có khu vườn nào để thi đấu nữa.

Meowth nghe xong chuyện, tay đưa lên vuốt vuốt ria mép, không ngừng suy nghĩ về điều gì đó.

Nếu ngươi đã cho đại gia ta chỗ ngủ, ta sẽ giúp ngươi trồng cây.

Meowth ra vẻ rộng rãi nói. Thật ra Meowth cũng rất muốn có bạn, mấy năm qua nó cứ lang thang ngoài đường phố một mình sinh ra tính cách kiêu ngạo nhầm bao bọc lấy sự yếu đuối bên trong. Meowth không biết vì sao nó thường bị con người và các Pokemon khác xua đuổi, có lẽ vì nó là một kẻ không nhà nên chẳng ai muốn làm bạn với nó.

Thế nhưng Chikorita lại khác, vừa gặp đã muốn kết bạn với Meowth, lại còn không chê nó là kẻ lang thang mà kể hết tâm tình vườn hoa Xuân cho nó nghe. Làm cho Meowth cảm thấy nó cũng có điểm tốt, thật xứng đáng có một người bạn là Chikorita.

Và dù Meowth không phải là Pokemon hệ Cỏ, nhưng nó vẫn muốn giúp đỡ Chikorita trồng một vườn hoa.

Vậy thì tốt quá, rất vui được làm bạn cùng Meowth.

Nói đoạn, Chikorita quyết định dắt theo Meowth về khu vườn của mình. Dù nó biết khả năng trồng một vườn hoa kịp thời gian tham gia lễ hội là không thể, nhưng nó cũng cảm thấy vui vẻ khi có một người bạn cùng đồng hành tham gia lễ hội hoa Xuân.

*****

Pay Day

Meowth triệu hồi từ đồng tiền trên đầu, một tia sáng chói mắt lóe lên trong không gian khiến Chikorita cũng phải nhíu mắt né tránh. Trong giây lát, trên tay của Meowth đã là một túi lớn đựng đầy các dụng cụ làm vườn sáng loáng.

Đây là các báu vật của ta.

Meowth đưa cho Chikorita một cái xẻng còn mới toanh, đồng thời giải thích rằng đây là những món đồ đã bị bỏ đi và được nó nhặt lại lau chùi, không phải đồ ăn cắp như trong lời đồn của người khác về Meowth. Loài mèo như Meowth rất thích cất giấu báu vật, một khi đã đưa báu vật của chúng cho người khác, nghĩa là chúng rất trân trọng mối quan hệ đó.

Chúng ta sẽ bắt đầu trước bằng việc đào đất.

Meowth nhảy lên, sử dụng chiêu thức phân thân chia bản thân thành nhiều bản sao cầm lấy dụng cụ làm vườn và bắt đầu đào đất.

Loáng một cái, cả khu vườn xác xơ của Chikorita đã được Meowth xới lên và chia thành từng hàng ngay ngắn. “Rất nhiều” Meowth chăm chỉ đào từng hố nhỏ rồi thả những hạt mầm vào trong một cách đầy trân trọng.

Cho đến khi thả xong hạt mầm cuối cùng của khu vườn, Chikorita và Meowth đều mệt mỏi nằm xuống đất. Hôm nay cả hai cảm thấy làm việc rất năng suất. Không những vậy, được làm việc cùng một người bạn cũng khiến cả hai thấy vui vẻ hơn, dù mệt nhưng công sức của Chikorita và Meowth đã không hề bị phí phạm.

Thế nhưng niềm vui không kéo dài, khi cả hai vẫn còn mệt mỏi nằm dưới mái hiên nghỉ ngơi, chiếc lá trên đầu Chikorita khẽ đung đưa theo làn gió, một cảm giác ươn ướt kéo đến, Chikorita cảm nhận được cơn mưa đang đến gần.

Phải lấp đất thôi Meowth ơi, trời sắp mưa rồi.

Chikorita hốt hoảng kéo Meowth ngồi dậy, nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra bản thân không còn tí sức lực nào. Sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt và cảm giác thất bại lại kéo đến khiến Chikorita không cầm nổi bản thân rơi một giọt nước mắt.

Chiếc lá trên đầu Chikorita rung lắc mạnh hơn nữa, báo hiệu cơn mưa đến gần kề. Vào đúng khoảnh khắc cả hai quyết định buông xuôi chịu thua số phận, thì một bóng đen lao ra từ bụi rậm phía xa. Từng đường chạy của “sinh vật huyền bí” đó như ẩn như hiện những đốm lửa nhỏ như để thông báo cho người khác rằng nó là một Pokemon hệ Lửa thứ thiệt.

Ồ đó là một con Litten.

Meowth hét lên, cố tìm cách để Litten tránh xa khu vườn. Phải luôn nhớ là cây cỏ chưa bao giờ thích những đốm lửa hoang.

Khoan đã khoan đã, ta chỉ muốn giúp đỡ.

Litten ngừng lại trước mặt cả hai, giơ móng vuốt nhỏ lên thể hiện ý muốn giúp đỡ. Nó kể cho Chikorita và Meowth nghe rằng nó đã nằm trong bụi rậm này nhìn cả hai làm việc từ sáng sớm. Nó rất muốn giúp đỡ nhưng chưa tìm được cơ hội nào lên tiếng vì thấy khu vườn đã được hai Pokemon chăm sóc thật tốt. Chỉ cho đến khi nó cảm nhận được hơi nước trong không khí và nhìn thấy Chikorita và Meowth đều không còn sức lực, nó biết rằng đây là thời điểm thích hợp để gia nhập hội trồng cây.

Nhưng mà tại sao lại muốn giúp mình?

Chikorita đong đưa chiếc lá thắc mắc.

Ta muốn tham gia lễ hội hoa Xuân, ta có thể đi cùng hai ngươi không?

Litten mặt mũi vẫn rất nghiêm túc nhưng trong giọng nói lại toát lên đầy vẻ mong chờ Chikorita trả lời đồng ý. Vốn dĩ Litten là loài mèo, rất thích cây cỏ, thế nhưng vì là Pokemon hệ Lửa nên nó thường bị cấm đến những ngày hội của Pokemon hệ Cỏ. Nó đã nghe những Pokemon hệ khác nói rằng, ngày hội hoa Xuân sắp đến là một lễ hội ngập tràn sắc hoa và cũng sẽ là ngày hội đẹp nhất của các Pokemon hệ Cỏ thế nên Litten rất muốn được nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đồng loạt nở rộ.

Nó đã nhìn thấy Chikorita hứa hẹn sẽ dẫn Meowth tham gia lễ hội, và nó nghĩ là Litten như nó cũng là mèo, và cũng sẽ được tham gia nếu Chikorita đồng ý dẫn nó theo.

Được thôi, nhưng mà cậu không được dùng lửa thiêu cháy những cành hoa trong lễ hội.

Chikorita lên tiếng cảnh báo, vì nó cũng là một Pokemon ham vui nên nó hiểu được mong muốn của Litten. Và thật ra cũng không có quá nhiều khó khăn để dẫn một Pokemon hệ Lửa xuất hiện trong lễ hội, chỉ cần một Pokemon hệ Cỏ đứng ra chịu trách nhiệm, thì sẽ được dẫn người bạn thuộc hệ khắc tinh của các loài cây hoa vào tham gia ngày hội hoa.

Ngay khi nhận được sự đồng ý của Chikorita, Litten mặt tuy vẫn tỏ ra nét lạnh lùng nhưng không giấu nổi niềm vui trong từng bước nhảy.

Ta sẽ lấp hết chỗ đất này.

Litten nói đoạn, những móng vuốt của bốn bàn chân bung ra, trong thoáng chốc nó đã lấp lại hết các hố đất đã gieo hạt mầm trước khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất.

Cuối ngày, khi cả khu vườn đã được ươm mầm ngay ngắn, các Pokemon cùng ngồi với nhau dưới mái hiên do Chikorita xây tạm, cả ba nhìn lên bầu trời xám xịt đang kéo một màn mưa dày mà không khỏi đánh một cái thở phào. Ít nhất là hôm nay sẽ không một hạt mầm nào bị cơn mưa làm lạnh.

*****

Trước ngày lễ hội diễn ra một hôm, Chikorita ngồi giữa khu vườn của mình, nhìn những cây non vừa nhú lên khỏi mặt đất rồi đánh một cái thở dài.

Chắc là sẽ không kịp mất.

Chikorita ngước nhìn về phía Meowth và Litten nói.

Đừng bỏ cuộc, chúng ta còn một ngày mà. Ngươi là Pokemon hệ Cỏ, hãy nói chuyện với các bông hoa thử xem.

Meowth là một Pokemon không thích thua cuộc, cả tuần qua cả ba đã dồn hết sức cho khu vườn này và nó không muốn công sức của bản thân bị phí phạm. Nó hiểu rõ những cây hoa nhỏ vẫn còn giận dỗi Chikorita nên không chịu nở hoa, thế nên cơ hội cuối cùng để có thể tham gia cuộc thi là Chikorita phải giao tiếp và dỗ dành những bông hoa nhỏ.

Chikorita nghe theo lời Meowth nói, nó nhắm chặt mắt, cố cảm nhận lấy sức sống của cả vườn hoa. Chiếc lá trên đầu của Chikorita đung đưa theo gió như đang giao tiếp với các chồi hoa nhỏ và có lẽ việc làm này thật sự có hiệu quả.

Litten chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, nó chạy nhảy theo những cơn gió, hít lấy những hương hoa đang dần lan tỏa, nó cảm nhận được sự sống mãnh liệt của những chồi hoa giận dỗi và niềm vui được đơm hoa. Trong giây phút đó, nó cảm thấy nó là Pokemon hệ Lửa hạnh phúc nhất khi được cùng với Chikorita và Meowth sở hữu một vườn hoa sắp nở rộ.

Meowth nhìn thấy Litten chạy nhảy cũng liền nhanh chân đuổi theo. Hai Pokemon mèo như đuổi bắt nhau giữa vườn hoa. Cả hai đôi lúc sẽ ngoái lại nhìn theo Chikorita vẫn đang trò chuyện cùng các bông hoa nhỏ, rồi lại vui vẻ đắm chìm vào thế giới hoa cỏ mà chúng nó đã vất vả tạo nên.

Mèo lửa Litten nhìn thấy một bông hoa xanh biếc đầu tiên sắp nở rộ, nó liền ngưng chạy nhảy nô đùa để đứng trước chồi non kia và nhìn lấy khoảnh khắc đón nắng đầu tiên của bông hoa nhỏ.

Nở rồi, nở rồi này.

Cả hai Pokemon mèo hét lớn khi từng nụ hoa bung nở, tỏa sắc màu khắp khu vườn. Có những nụ hồng nhẹ nhàng vươn vai kiêu kỳ đón nắng, vài đóa anh thảo dịu dàng tỏa hương, những cánh tulip đung đưa theo gió và nhiều loài hoa khác cũng chen nhau nở rộ khoe sắc dưới nắng mai.

Chikoria cũng mở mắt, nhìn khu vườn tràn ngập màu sắc của mình đầy vui vẻ.

Chúng ta sẽ chiến thắng cuộc thi ngày mai.

Meowth vui vẻ chạy đến cạnh Chikorita, khuôn mặt đầy vẻ đắc chí. Bên cạnh nó, Litten đang tỏ ra chắc chắn về sự kiện ngày mai, chức quán quân sẽ thuộc về vườn hoa của Chikorita.

Đáp lại sự mong chờ của cả hai, Chikorita không nhắc đến cuộc thi, nó chỉ nói rằng thật hạnh phúc khi được làm việc cùng hai người bạn mới. Dưới ánh nắng ấm áp, nó kéo cả bọn ngồi xuống đất, tựa lưng vào nhau để cũng nhìn thành quả cuối cùng.

Trong bảy ngày qua, vườn hoa này là kết quả xứng đáng mà tụi mình nhận được. Tuy nhiên, mình nhận ra rằng điều tuyệt vời nhất đối với mình không phải là có giành chiến thắng trong cuộc thi ngày mai hay không, mà là mình đã có được hai người bạn tốt, và các cậu chính là niềm vui lớn nhất của mình trong mùa Xuân này.

Giọng Chikorita vang theo gió, dịu dàng và dễ chịu. Cả ba như cũ tiếp tục dựa vào nhau nhìn ngắm xung quanh. Mùa Xuân này đã trọn vẹn với cả ba, Meowth đã được kết bạn, Litten có thể đi dự lễ hội Xuân và Chikorita đã tạo nên một vườn hoa rực rỡ. Như vậy là đã đủ cho một mùa Xuân hạnh phúc rồi.

Tác giả: Thảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ