TẠI SAO LUGIA CÓ SONG HỆ SIÊU LINH/ BAY THAY VÌ NƯỚC/ BAY?
Hãy cùng quay về thời điểm khởi đầu, lúc sản xuất Movie 2. Đạo diễn Shudo Takeshi – người đã chấp bút cho ba movie đầu tiên, đã hình dung ra một Pokemon “X” cho kịch bản của mình, rồi gửi ý tưởng đó đến Game Freak. Đáp lại, họ trao cho ông một thiết kế, chính là Lugia. Ngay cả Shudo cũng không ngờ rằng Pokemon này sau đó lại trở thành linh vật đại diện cho Pokemon Silver. Điều này cho thấy thiết kế ban đầu của Lugia có lẽ không nhằm mục đích đối lập với Ho-Oh – một Pokemon vốn thiết kế từ sớm và đưa vào tập đầu tiên của anime. Mối liên hệ mang tính biểu tượng giữa hai Pokemon chỉ bắt đầu được bổ sung sau này, khi các nhà sáng tạo tìm cách xây dựng lore cho cả hai theo hướng đối lập, tuy không rõ ràng như các cặp huyền thoại về sau.
Theo chia sẻ từ Morimoto Shigeki – một nhà lập trình và thiết kế trò chơi kỳ cựu tại Game Freak, ban đầu họ từng cân nhắc cho Lugia hệ Nước thật. Tuy nhiên, sau cùng phương án đó bị loại bỏ vì lý do tạo hình và hình tượng không phù hợp bằng tổ hợp Bay/ Siêu Linh. Lý do được nêu ra như sau:
- Trước hết, ngoại hình với đôi cánh lớn và khả năng bay lượn khiến hệ Bay trở thành lựa chọn mặc định. Vào thời điểm đó (Gen 2), game chưa có đặc tính Lơ Lửng [Levitate], nên muốn kháng chiêu hệ Đất mà không phải hệ Bay thì chưa khả thi.
- Thứ hai, hệ Siêu Linh lúc bấy giờ vẫn mang biểu tượng của sức mạnh vượt trội. Dù Psyduck hay Noctowl (chim bản địa) có yếu tố tâm linh rõ rệt, chúng vẫn không được xếp vào hệ Siêu Linh vì lý do này, do chúng dễ bắt được từ sớm. Nên để tô đậm hình ảnh một Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] hùng mạnh, Lugia được gán thêm hệ Siêu Linh thay vì hệ Nước (trùng hợp trong Movie 2, Lugia còn giao tiếp qua thần giao cách cảm – một khả năng thường gắn liền với hệ Siêu Linh, càng củng cố cho việc lựa chọn hệ này cho nó).
- Giống như các cặp huyền thoại khác (Groudon – Kyogre: đất liền và đại dương; Dialga – Palkia: thời gian và không gian), Lugia và Ho-Oh dù không có liên hệ cốt truyện chặt chẽ, nhưng lại tượng trưng cho những đối cực: Mặt Trời – Mặt Trăng (không trùng hợp đâu, những thứ liên quan đến trăng đều có hệ Siêu Linh), Ban Ngày – Ban Đêm, Dương – Âm, Trời Cao – Biển Sâu, Trên – Dưới,… ngấm ngầm trong các animation, poster quảng bá,… Và điều này cũng phản ánh rõ nét qua Pokemon Gold và Silver, lần đầu tiên giới thiệu hệ thống thời gian ngày – đêm, một chủ đề nền tảng của thế giới quan Gen 2.
Sau này, việc cân đo đong đếm hệ Bay cũng trở nên đỡ nhức đầu hơn nhờ đặc tính Lơ Lửng ra mắt vào Gen 3, Latios và Latias là ví dụ điển hình nhất.
Dù vậy, nếu Pokemon có thể mang 3 hệ, có lẽ việc phân loại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thực tế, không ít Pokemon có thể diễn giải thêm một hệ thứ ba dựa trên tạo hình, lore. Tuy nhiên, do giới hạn game, người ta buộc phải chọn hai hệ “nặng ký” nhất dựa theo bối cảnh thiết kế hoặc cân bằng meta. Ví dụ, các Pokemon sau đều không phải hệ Bay cũng không có đặc tính Lơ Lửng dù biết bay rõ ràng: Beedrill, Venomoth, Magnezone, Mega Altaria (debut cùng hệ Tiên), Mega Charizard X (được tạo riêng để chiều fan “rồng lộn”), Lunala,… Thậm chí Gengar từng có đặc tính Lơ Lửng cũng bị loại bỏ để cân bằng game.
Giả sử Lugia được thêm hệ Nước, điều gì sẽ xảy ra?
Nước/ Bay: Điều này khiến Lugia có lợi thế rõ rệt trước Ho-Oh, phá vỡ thế cân bằng biểu tượng giữa hai Pokemon, đường đường là thủ lĩnh của Zapdos mà bị giật cho “bay màu” thì cũng kỳ. Chưa kể trùng hệ với Gyarados, Mantine,… khiến Lugia đánh mất nét đặc biệt mang tính thần thoại.
Cuối cùng, từ những nguyên nhân đó dẫn đến lore chính thức của Lugia như sau:
Lugia không phải là sinh vật của nước, mà chỉ ẩn cư dưới biển sâu để kiềm chế sức mạnh khủng khiếp của mình. Theo Pokedex:
“Lugia mạnh đến mức chỉ cần đập cánh nhẹ cũng có thể phá hủy nhà cửa. Vì vậy, nó chọn sống sâu dưới đáy biển để không gây tai họa cho thế giới.” – Pokemon Emerald.
Tức là biển sâu chỉ là chốn ẩn náu, chứ không phản ánh thuộc tính năng lực hay cấu trúc sinh học của Lugia. Vậy Lugia mạnh đến mức nào?
- Quần Đảo Xoáy Nước [Whirl Islands] từng là một hòn đảo lớn. Tuy nhiên, vì cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia, Lugia – kẻ bảo hộ của hòn đảo, đã nổi giận và phóng ra tia sét chia cắt đảo thành bốn mảnh. Sau đó, nó ẩn mình trong dòng thác, chờ một ngày niềm tin giữa người và Pokemon được khôi phục.
- Hơn 700 năm trước, Lugia từng trú ngụ trên Tháp Đồng [Brass Tower] chứ không phải dưới nước, đối diện với Tháp Chuông [Bell Tower] – nơi Ho-Oh ngự trị. Sau trận hỏa hoạn cách đây 150 năm, Lugia rời khỏi tháp và tiếp tục ẩn mình tại Quần Đảo Xoáy Nước. Tương truyền rằng, trận hỏa hoạn đó Lugia phải Cầu Mưa [Rain Dance] để dập lửa, không dám dùng sức gió vì lo sợ sẽ phá hủy cả thành phố
Tóm lại, biển cả chỉ là lớp vỏ bọc, còn giông bão mới là bản chất của Lugia, nó có biệt danh chính xác là Vệ Thần Biển Cả [Guardian of the seas], chứ không phải “Thần Biển Cả” như bản thuyết minh của Phương Nam Phim. Cách gọi đó dễ gây nhầm lẫn với quyền năng điều khiển đại dương của Kyogre, chính Kyogre mới là Thần Biển.
Tại sao Tam Thần Điểu [Legendary Birds] lại được đặt “dưới trướng” Lugia chứ không phải Ho-Oh – một Pokemon cũng mang hình dáng chim với chúng?
Câu trả lời đã được hé lộ trong chính anime: vì cả Lugia và Tam Thần Điểu đều liên quan mật thiết đến khí quyển và thời tiết:
- Moltres tạo ra hơi nóng, Articuno sinh ra hơi lạnh. Sự chênh lệch này tạo nên các luồng đối lưu khí quyển.
- Zapdos điều tiết điện tích sinh ra từ va chạm giữa hai khối khí nóng và lạnh, ngăn hiện tượng tích điện vượt ngưỡng.
- Khi đối lưu vượt kiểm soát và tạo thành giông bão dữ dội, Lugia – thần điều hòa bão tố, sẽ xuất hiện để hạ áp, làm dịu thời tiết và duy trì cân bằng tự nhiên.