Mime Jr. và Mr. Mime là những nghệ sĩ kịch câm cổ điển (mime). vốn xuất phát từ Hy Lạp và La Mã cổ đại, chuyên biểu diễn bằng nét mặt và ngôn ngữ hình thể thay cho lời nói. Mime Jr. thì dùng trò Bắt Chước [Mimic] để gây hài, còn Mr. Mime thì chuyên nghiệp hơn, nó hay diễn lại tiết mục kinh điển của nghệ sĩ kịch câm như trèo thang, đẩy tường, đặc biệt là màn giả bị nhốt trong chiếc hộp vô hình. Màn này được tái hiện qua chiêu Tường Ánh Sáng [Light Screen], vô tình tạo ra một “khung hình” vô hình giữa họ và khán giả.
Hiệu ứng của chiêu thức này không chỉ là một hàng rào phòng thủ trong chiến đấu, mà còn là biểu trưng cho phong cách biểu diễn khép kín, ước lệ, được nhân hóa thành các đặc tính như: Cách Âm [Soundproof] và Bộ Lọc [Filter]. Nhưng để tạo ra ảo giác thuyết phục như thể thật sự bị nhốt trong không gian vô hình, người diễn cần sự khéo léo và chính xác đến từng động tác – đúng chất của một Kỹ Thuật Gia [Technician].
Tại Galar, Mr. Mime chuyển mình theo phong cách kịch câm hiện đại (pantomime) – một loại hình sân khấu vui nhộn phát triển từ mime cổ điển, kết hợp lời thoại, âm nhạc, vũ đạo và thường xuyên tương tác với khán giả, đặc biệt phổ biến tại Anh Quốc, vốn là vùng đất cảm hứng cho Galar. Không còn bó buộc trong những động tác mô phỏng cứng nhắc, Galarian Mr. Mime trở nên linh hoạt hơn, hòa trộn vũ đạo vào hình thể và luôn biểu diễn với tinh thần Hưng Phấn [Vital Spirit] – biểu tượng cho sự sôi nổi, sáng tạo và chuyển động không ngừng trên sân khấu.
Khi tiến hóa thành Mr. Rime, nó trở thành một nghệ sĩ sân khấu thực thụ, tinh thông vũ đạo thiết hài (tap dancer). Nó có thể giả vờ bước đi Lảo Đảo [Tangled Feet] mà vẫn giữ được dáng đi uyển chuyển như đang đóng một vở diễn, gợi nhớ đến danh hài Charlie Chaplin – huyền thoại của sân khấu không lời. Đặc biệt, hệ Băng của Mr. Rime cũng có thể lấy cảm hứng từ vở The Rink (1916), nơi Chaplin giả vờ trượt ngã, loạng choạng như tay mơ (đặc tính Lảo Đảo), nhưng ngay sau đó lại trượt băng điêu luyện như nghệ sĩ thực thụ, xoay người, nhảy lộn, thậm chí đánh nhau trên băng mà không hề ngã, phản ánh qua việc nó có thể học được chiêu Axel Ba Vòng [Triple Axel].
Giống như Charlie Chaplin – người đã phá bỏ rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm đến trái tim khán giả toàn cầu qua ngôn ngữ hình thể, Mr. Rime cũng mang trong mình tinh thần ấy thông qua đặc tính Xóa Rào Cản [Screen Cleaner]. Đặc tính này tượng trưng cho việc gạt bỏ mọi lớp màn chắn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như: Tường Ánh Sáng [Light Screen], Kính Phản Xạ [Reflect] hay Màn Cực Quang [Aurora Veil], v.v… để có thể truyền tải cảm xúc một cách trực diện, chân thành và trọn vẹn nhất đến người xem.
Art: @albrt-wlson.