Đó chính là hành trình ngắn ngủi của Minior – Pokemon Sao Băng [Meteor Pokemon]. Được hình thành từ những hạt nano đột biến trong tầng bình lưu, Minior lơ lửng giữa bầu trời cao, hấp thụ bụi khí quyển để lớn dần. nó cũng là nguồn thức ăn tự nhiên của Rayquaza. Khi cố gắng trốn chạy khỏi kẻ săn mồi, hoặc khi lớp vỏ ngoài trở nên quá nặng, Minior không còn giữ được độ cao và rơi xuống Trái Đất như một ngôi sao băng. Nhưng khác với thiên thạch đến từ vũ trụ, nó là khoáng vật của chính bầu khí quyển Trái Đất.
Minior có 7 màu lõi, tượng trưng cho thế hệ VII và tương ứng dải màu của cầu vồng: Đỏ [Red Core], Cam [Orange Core], Vàng [Yellow Core], Lục [Green Core], Lam [Blue Core], Chàm [Indigo Core], Tím [Violet Core]. Mỗi màu phản ánh loại nano đã kết tinh nên lõi của nó, hình thành từ những vật chất trôi nổi trong tầng bình lưu, nơi đầy bụi kim loại đến từ tro núi lửa, thiên thạch cháy rụi, và hạt silicat khí quyển. Chẳng hạn: Đỏ và Cam đến từ sắt oxy hóa, Chàm và Tím từ các hợp chất mangan, Lục và Lam do đồng kết tinh thành, v.v… Riêng Minior Dị Sắc [Shiny] độc mỗi màu đen ngụ ý một sao băng đã tắt, lõi đã nguội lạnh.
Lớp vỏ bao bọc Minior chỉ là Vỏ Bọc Tạm Thời [Shields Down] giúp nó sống sót giữa tầng khí quyển khắc nghiệt. Khi rơi xuống đất, nếu va chạm mạnh hoặc bị tổn thương nặng (HP < 50%), lớp vỏ ấy sẽ vỡ tan, chuyển đổi từ dạng Sao Băng [Meteor Form] sang dạng Lõi [Core Form], nó trở nên nhanh nhẹn hơn, tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng đổi lại khả năng phòng thủ cũng kém hơn. Khi vỡ vỏ, Minior mới lộ rõ lõi có màu gì. Nghe quen không? Như cảm giác mở hộp và chờ đợi “bóc trúng sít rịt” của Baby Three vậy. Nên mỗi lần bắt Minior hoang dã là một ván cược – bạn sẽ không biết màu lõi bên trong cho đến khi lớp đá ngoài vỡ ra (trừ trường hợp Dị Sắc, vốn có hiệu ứng lấp lánh đặc trưng ngay từ đầu chứ nếu không cũng bó tay).
Nhưng sự rực rỡ đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Lõi Minior không thể tồn tại lâu trong khí quyển, buộc phải được giữ trong Bóng Poke [Poké Ball] hoặc tự bay ngược trở lại tầng bình lưu giàu nano để hồi phục. Đáng tiếc là, gần như không cá thể nào có thể bay trở lại bầu trời. Thế nên, phần lớn Minior sau khi vỡ vỏ đều dần tan biến trong không khí, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Bộ chiêu thức của nó cũng như lời kể lại vòng đời ấy:
- Sức Mạnh Vũ Trụ [Cosmic Power] – khi hấp thụ năng lượng từ các hạt nano,
- Xá Thân Công Kích [Double-Edge] – khi lao hết mình như sao băng,
- Phá Vỏ [Shell Smash] – khi lớp vỏ nứt vỡ, để lộ lõi sáng,
- Tự Hủy [Self-Destruct] – khi nó tan biến trong hư không.
Dù phần lớn Minior tan biến ngay sau khi rơi xuống, một số vẫn được ghi nhận ở vài nơi trên mặt đất. Nhiều nhất là tại Núi Hokulani [Mount Hokulani] ở vùng Alola – ngọn núi cao thứ hai trong khu vực, đủ gần với tầng bình lưu để giảm chấn khi rơi, tăng cơ hội sống sót. Có lẽ cũng vì thế mà Đài Thiên Văn Hokulani [Hokulani Observatory] được đặt tại đây, như một trạm theo dõi sao băng đầy lãng mạn. Núi Lanakila [Mount Lanakila] tuy cao nhất ở đây, nhưng lại quanh năm băng giá, quá khắc nghiệt để một Minior vừa lộ lõi mong manh có thể hồi sức. Vì vậy, chúng thường tránh nơi này, dù gần hơn với bầu trời.
Artist: Kloana-Chan.