NÀNG CÔNG CHÚA CỦA DISTORTION WORLD

Trước khi vào truyện thì những Pokemon sống lâu năm, là Pokemon Huyền Thoại hoặc Huyền Ảo thì sau một thời gian nhất định, những Pokemon đó có thể biến thành hình dạng của con người. Tùy theo khả năng duy trì của mỗi Pokemon mà thời gian biến dạng sẽ khác nhau. Tất nhiên, cũng tùy theo Pokemon mà dạng người đó có thể bình thường hóa sức mạnh hoặc hạn chế sức mạnh của Pokemon đó. Đây là đôi lời giải thích của mình để mọi người dễ hiểu hơn về câu truyện. Giờ thì bắt đầu thôi!

Giratina, một trong những đứa con đầu tiên của Đấng Sáng Tạo – Arceus, và cũng là một trong Bộ ba Sáng Tạo cùng với Dialga và Palkia. Tuy nhiên, do bản tính hung hăng nên nó đã bị trục xuất vào Distortion World (Thế giới Hỗn Mang). Đó vốn đã là những gì mà chúng ta có thể biết đến nó. Một Pokemon hùng mạnh mang song hệ Rồng – Ma cùng quyền năng phản vật chất. Đó cũng chính là lý do mà Giratina thật sự là một Pokemon nguy hiểm. Tuy nhiên, đã là Huyền Thoại, nó cũng sở hữu cho mình một nhân dạng con người đặc biệt. Một nhân dạng mà chỉ mình nó và bạn của nó biết đến…

*****

Một ngày mới lại đến, đôi mắt đỏ ngầu mở ra, Giratina chợt chớp mắt. Nó nhìn vào thế giới mà mình đang cai trị, cả thân hình to lớn nhanh chóng bay lên không trung. Chỉ có ở đây, nó mới được thật sự là chính nó. Ngôi nhà của riêng nó, một thế giới mà mọi định luật đều bị bẻ cong. Một thế giới song song với thể giới thực và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đây. Chợt nó bay lên trên cao, một dòng năng lượng bắn ra từ miệng nó và phóng thẳng lên không trung. Một cánh cổng hắc ám mở ra. Nó bay vào bên trong, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến, ngày nó phải thực hiện một lời hứa…

Nàng công chúa của Distortion World VPokedex

Ở thế giới thực, tại một hồ nước xanh trong, cánh cổng hắc ám quen thuộc hiện ra. Một Pokemon to lớn bay lên từ đó. Cả cơ thể được bao bọc bởi ánh sáng màu tím nhạt. Nó lượn một vòng trên bầu trời trước khi lấy đà đáp xuống. Trong quá trình đó, cơ thể của nó bắt đầu nhỏ dần đi và từ từ biến thành hình dạng của một con người. Khi vừa đáp đất, ánh sáng tím bao bọc khắp người nó liền tan biến, chỉ để lại hình bóng của một thiếu nữ. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xám rất đặc biệt.

Mái tóc dày được uốn xoăn và được cột đối xứng hai bên. Khoác lên mình bộ váy công chúa màu xám được may kiểu cách tân. Phần áo mang tông xám với tay bồng trễ vai được trang trí bằng một đôi cánh màu đen lớn. Váy phồng nhẹ dài gần đến đầu gối cũng mang tông xám được cắt may tinh tế, để lộ ra ba lớp váy khác bên trong với vải tông đen đỏ xen kẽ. Trên nền váy còn được đính thêm những bông hoa sáu cánh bằng vàng. Những bông hoa đó được đính theo chiều phồng của phần váy và được nối với nhau bằng vải đỏ đính ren đen. Đầu mang tai được đính thêm một viên kim cương đỏ và có khắc họa tiết hình cánh quỷ. Vương miện vàng cũng được đính đá quý đỏ, góc bên phải còn được trang trí thêm một đôi cánh đen. Cổ đeo vòng hồng ngọc. Găng tay xám đính hoa vàng và ren giống váy. Chân mang giày cao gót cột dây màu xám kiểu ba lê. Trước mũi giày còn được đính thêm kim cương đỏ và một đôi cánh đen cỡ lớn. Theo đó mà cũng có một số họa tiết ren khác. Trông tổng thể, cứ như một nàng công chúa hắc ám bước ra từ địa ngục vậy.

Giratina mở mắt. Đôi mắt đỏ vô hồn giờ trở nên tròn trịa và lung linh hơn hẳn, cùng với đó là một gương mặt không khác gì búp bê. Phải, đây chính là hình dạng con người của nó. Một con búp bê “ác quỷ” đến từ thế giới song song. Thật ra ban đầu hình dạng của cô không được hoàn thiện như thế này đâu. Phải nhờ đến người bạn ấy thì cô mới được như ngày hôm nay.

Ngước nhìn cánh đồng hoa Gracidea trước mắt. Giratina cảm thấy có chút thanh bình. Dù bản chất cô vốn không hiền thục như vậy. Nhẹ nhàng bước chân đến cánh đồng hoa. Ở dạng con người, cơ thể của cô nhẹ đi rất nhiều nên đi như bay vậy. Những bông hoa sáu cánh mang sắc hồng dịu dàng, thật giống với những bông hoa được đính trên váy của cô. Phải, người bạn nhỏ của cô chính là một phần của nơi đây, một Pokemon hệ Cỏ đặc biệt.

Giratina!

Nàng công chúa của Distortion World VPokedex

Một cô nhím nhỏ với toàn thân trắng muốt cùng đôi mắt màu xanh lá xinh xắn. Trên người phủ một lớp cỏ xanh tươi. Hai bên đầu còn được đính thêm hai bông hoa Gracidea lớn màu hồng kèmi hai chiếc lá mềm mại. Shaymin nhào cơ thể nhỏ nhắn lên người của cô. Giratina cũng ôm lấy cô bạn nhỏ của mình, cô thốt lên:

Shaymin.”

Phải, người bạn nhỏ của Giratina không phải Pokemon nào khác, mà chính là Shaymin. Qua sự kiện Zero – kẻ âm mưu xâm chiếm thế giới Hỗn Mang. Cảm tình của giratina với Shaymin cũng đã tăng lên phần nào. Vì ngay từ đầu, mục đích tiếp cận của Giratina chỉ là muốn Shaymin sử dụng “Hạt Thiểm Quang“, giúp cô thoát khỏi vòng lặp của Dialga để ra ngoài thế giới thực. Lúc đầu Shaymin cứ chạy trốn cô mãi, nhưng khi cô bị thương nặng, chính Shaymin đã chữa trị cho cô và cũng là một trong những Pokemon hiếm hoi có thể làm bạn với cô trên thế giới này. Còn Shaymin thì ban đầu em cũng sợ lắm. Em sợ Giratina sẽ ăn thịt mình, nhưng sau khi hiểu ra vấn đề thì em thấy Giratina cũng không thật sự độc ác. Việc em bị cuốn vào trận chiến của Giratina chỉ là do xích mích từ trước của cô ấy với Dialga thôi. Cũng đáng đời lắm, tự dưng lôi nhau ra đánh lộn chi. Mà đánh lộn ở đây là Dialga và Palkia đấu với nhau ấy. Mà một khi hai huyền thoại đó mà đấu với nhau thì xung quanh không thể không thành bãi chiến trường. Mà ngặt cái là nó lại ảnh hưởng trực tiếp tới Distortion World của Giratina. Kiểu như tự dưng có đứa ném rác vào nhà mình ấy. Phải tức chứ! Vậy nên Dialga bị cô đánh cũng là đáng đời lắm.

Hôm nay được người bạn đặc biệt mình đến thăm nên Shaymin rất vui. Tinh thần của Giratina cũng tốt hơn.

Hôm nay chị đến thăm em sao?” – Shaymin vui vẻ hỏi cô.

Đã hứa rồi mà.

Cô nhẹ nhàng đáp lại. Dù đã ở hình dạng con người nhưng cách ăn nói của Giratina vẫn chưa được lưu loát cho lắm. Những lời nói đơn giản của cô giống như một đứa trẻ đang tập nói vậy. Shaymin vui vẻ bảo cô vào trong. Ngồi giữa cánh đồng hoa Gracidea, cô đích thị là một nàng công chúa theo đúng nghĩa đen. Cũng đúng thôi, ý tưởng của bộ váy được cô lấy ý tưởng từ nơi đây mà. Cả hai đã có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là giúp cô tập nói. Bỗng Shaymin chuyển chủ đề:

Chị biết không, em cùng các bạn sắp bay đến một vùng đất khác đó chị.

Em đến nơi khác?” – Giratina nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Phải, do thời tiết cũng sắp thay đổi rồi nên bọn em cũng phải chuyển sang nơi khác.” – Em giải thích một cách đơn giản.

Giratina gật gù như đã hiểu. Dẫu sao thì cô cũng không quen với cách hiểu quá nhiều nên như vậy là đủ. Cô tin Shaymin, vậy nên cô sẽ nghe em ấy.

Vậy chị có muốn đi cùng em không?

Em hỏi cô vì em biết cô thật sự quan tâm đến em. Và dù là ở đâu thì cô cũng có thể về “nhà” được nên thành ra Shaymin khá thoải mái trong việc đề nghị cô đi đâu đó cùng mình. Giratina nghe vậy cũng suy nghĩ. Rồi cô đồng ý. Dẫu sao thì lâu lâu mới được rời thế giới Hỗn Mang nên đi du ngoạn một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nói rồi, cả hai cùng nhau lên đường. Shaymin nhờ hấp thụ năng lượng từ một bông hoa Gracidea liền biến thành hình thái Bầu Trời. Là hình thái thứ hai của Shaymin, ở hình thái này Shaymin còn có thêm hệ Bay. Lúc này Shaymin trông giống như một chú hươu con. Bộ lông trắng quen thuộc phủ toàn thân. Bốn chân thì được phủ bởi một lớp lông xanh mướt như cỏ. Bộ lông xanh trên đầu em cũng ngắn hơn, chừa chỗ cho chiếc sừng trắng đặc biệt. Bông hoa Gracidea cũng được thu gọn lại còn hai cánh, trông như được mọc lên từ cổ của em. Giratina thì nhẹ nhàng hơn. Từ sau lưng, một đôi cánh đen như cánh quỷ mọc lên, với mỗi bên rìa cánh lại được đính thêm ba chiếc gai nhọn màu đỏ. Hai chị em cùng bay lên trời cao. Theo hướng bay của Shaymin, Giratina chưa bao giờ cảm thấy thích thú như vậy. Chắc có lẽ khi trở thành người, cô đã có phần nhạy cảm hơn rất nhiều. Ở phía sau, các Shaymin khác cũng bay theo hai người, đó chính là bạn của em ấy!

Nàng công chúa của Distortion World VPokedex

Sau một hồi bay lượn trên bầu trời cũng như bay qua không ít lục địa. Shaymin dẫn cô đáp xuống một khu rừng rộng lớn. Vừa chạm chân xuống nơi đây, Giratina đã cảm nhận rất rõ khí hậu ấm áp của vùng này. Từ Sinnoh đến đây cũng là một nơi khá xa. Mà ở đây lại ấm hơn Sinnoh nên cô cũng dần hiểu ra tại sao Shaymin lại muốn đến đây. Lúc vẫn còn đang mơ hồ về xung quanh thì…

Giratina?

Shaymin gọi cô. Cô nhìn lại thì thấy em ấy đã trở về hình thái Mặt Đất từ lúc nào. Nhìn xung quanh thì quang cảnh chỉ là một cánh rừng hoang sơ phủ đầy những cây hoa Gracidea đang chớm nở. Giratina có chút bất ngờ trước sự phát triển nhanh chóng này. Thấy cô cứ nhìn ngó xung quanh, Shaymin liền cười và nói:

Nếu chị muốn, chị có thể thể tham quan nơi này.

Tham quan?” – Cô lại tò mò hỏi.

Phải, dù sao thì chị cũng biết chỗ của bọn em mà nên em tin chắc chị sẽ không đi lạc đâu.

Nghe vậy, cô cũng có suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Cô quỳ xuống xoa đầu em như một lời chào. Sau đó cô quay lưng rời đi cùng lời tạm biệt với những Shaymin khác. Bước đi trong khu rừng rộng lớn, những Pokemon của nơi đây thật sự khiến cô bất ngờ. Tất cả đều vô cùng mới mẻ đối với một huyền thoại cô đơn như cô. Chậm rãi bước đi do chưa quen với đôi chân con người. Đôi mắt đỏ của cô không ngừng liếc nhìn xung quanh. Giờ trông cô giống như một con búp bê vừa được tạo ra và đang khám phá thế giới bên ngoài vậy. Bỗng lúc đang đi thì từ xa một cô bé chắc chỉ cao đến nửa người cô chạy đến. Cô bé ấy có mái tóc màu vàng nhạt được cột lệch sang bên phải bằng một cái kẹp hình bầu dục màu vàng đậm. Cô bé ấy mặc một chiếc áo không tay màu nâu, trên ngực đính nơ đen. Váy phồng trắng cùng quần dài ngang đùi màu đen. Chân mang giày búp bê màu hồng. Trên người còn đeo thêm một cái túi tròn có vàng xinh xắn. Da trắng trẻo cùng đôi mắt màu lam.

Do bất ngờ vì lỡ va vào người khác. Giratina và cô bé đó đều giật mình, riêng cô bé thì có chút hơi đau do chạy quá nhanh. Thấy người mình vừa đụng phải là một cô gái xinh đẹp, cô bé ấy sáng hết cả mắt và liền nói:

Em… Em xin lỗi vì đã va vào chị!

Yurika!

Chưa kịp phản ứng gì hết thì từ phía xa giọng của một cậu trai đã vang đến làm cô bé đó giật mình quay ra phía sau, cô bé nói lớn:

Anh hai!

Nàng công chúa của Distortion World VPokedex

Ngay lập tức một nhóm các bạn trẻ liền chạy đến gồm hai nam một nữ. Một người cũng có tóc vàng nhạt và mắt lam giống với cô bé nhưng đeo kính và mặc đồ dài toàn thân, lưng còn đeo một chiếc ba lô máy lớn. Một người thì có tóc đen hơi bù xù, đôi mắt nâu, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, mặc áo xanh cùng quần jean dài, đeo ba lô, trên vai còn có một con Pikachu. Người còn lại thì là một cô gái với mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời, mặc váy hồng, áo khoác không tay màu đỏ, tất dài đen, giày boot nâu, đeo ba lô và đội mũ đỏ. Cả ba liền chạy lại thì bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái xinh đẹp đến vậy. Vừa thấy cô bé, cậu trai tóc vàng đã vội lao đến, gương mặt có chút lo lắng mà trách cô bé:

Sao em lại chạy nhanh như vậy hả? Lỡ bị lạc rồi làm sao?

Em… Em hoàn toàn không cố ý! Chỉ là em muốn lên dẫn trước thôi.” – Cô bé vội vàng giải thích.

Mà Yurika, ai ở phía sau em vậy?” – Cô gái tóc nâu hỏi.

A! Chị gái này là khi nãy em lỡ đụng trúng chị ấy.” – Cô bé trả lời.

Con bé này thật là…

Cậu trai đó tiến đến nhìn cô, cậu cúi đầu nói:

Xin lỗi bạn nhiều nha. Tại em mình có hơi năng động.

Nhưng không một lời đáp lại, cậu trai đó cảm thấy kỳ lạ nên liền nhìn lên thì thấy cô đang nhìn mình, nghiêng đầu, mắt chớp chớp như không hiểu gì. Cả bốn người đều thấy bất ngờ trước phản ứng này của cô.

Pika!

Bất chợt Pikachu kêu lên như vừa nhận ra gì đó. Nó liền leo xuống và nhảy lên người cô làm cô bất ngờ. Ngay cả chủ nhân của nó cũng cảm thấy kỳ lạ. Bỗng dưng ký ức ùa về khi cô nhìn vào con Pikachu đó. Nó là một Pokemon đã từng chơi đùa cùng cô sau khi cô được Shaymin chữa trị. Còn với Satoshi lúc này, cậu đang rất hoang mang khi thấy Pikachu của mình thân thiết một người lạ đến vậy. Cậu và cô gái này đã từng gặp nhau ở đâu đó sao?

Cậu là…

Cô lên tiếng khi nhìn vào Satoshi. Thấy cô cứ nhìn mình nên Satoshi đành lên tiếng trước:

Xin chào, mình là Satoshi, còn đây là Pikachu.” – Satoshi vui vẻ giới thiệu bản thân trước mặt cô gái và còn giới thiệu cả Pokemon đi cùng mình.

Mình là Serena, rất vui được gặp cậu.” – Cô gái tóc nâu cũng lên tiếng.

Còn mình là Shitoron còn đây là em gái mình Yurika.” – Cậu trai tóc vàng nhạt cũng nói.

Em là Yurika, còn đây là Dedenne và bé Puni!” – Cô bé vui vẻ giơ chiếc túi màu vàng của mình và khoe ra hai Pokemon nhỏ đang ở bên trong.

Satoshi, Pikachu, Serena, Shitoron, Yurika…

Cô nhìn từng người mà nhẩm lại tên của họ. Đây chính là cách tốt nhất để cô dễ nhớ. Thấy cô cứ lẩm nhẩm như vậy thì cả bốn người đều nhìn nhau. Cô gái này đúng thật là có chút kỳ lạ.

Chị ơi, chị tên là gì vậy?” – Yurika nhào đến, bé thật sự rất muốn được làm quen với cô.

Tên?” – Cô hỏi.

Đúng rồi! Là tên của chị đó!” – Cô bé hào hứng nói.

Giờ cô phải nhẩm lại tên của mình, hồi trước Shaymin từng giúp cô đánh vần thế nào ấy nhỉ?

Gi… Na…

Thấy cô bập bẹ nói được vài chữ thì hai mắt của Yurika liền sáng lên:

Gina? Chị tên là Gina sao?

Nghe vậy cô cũng bất ngờ, cô chưa nói hết tên của mình mà? Nhưng thấy cũng lỡ rồi thôi gọi vậy cũng được. Dẫu sao nó cũng được trích từ tên của cô ra mà nên chắc sẽ không sao.

À, ra cậu là Gina. Gina nè, cậu đến từ đâu vậy?” – Serena cũng tò mò hỏi, vì cô nghĩ cùng là con gái nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn.

Đến từ đâu?” – Giratina hỏi lại, một cách mơ hồ.

Tức là nơi cậu sinh ra và lớn lên đó.” – Shitoron giải thích một cách dễ hiểu.

Nghe vậy thì cô trầm ngâm suy nghĩ. Bốn người kia thì lại lo lắng, có khi nào cô ấy không nhớ mình ở đâu không?

Sinnoh.

Nghe cô trả lời thì cả bốn đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng Satoshi thì liền bắt đầu cảm thấy gì đó.

Vùng Sinnoh à? Ở đó lưu truyền rất nhiều câu chuyện về các Pokemon trong thần thoại đó!” – Shitoron nói, mắt tràn đầy hào hứng.

Nghe đến đây thì Satoshi liền giật mình. Như có trực giác mách bảo, cậu liền nhìn sang Gina và cảm thấy có chút quen thuộc. Và không chỉ mình cậu, bé Puni trong giỏ của Yurika nãy giờ cũng đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

“Sao… Sao người ấy lại đến đây?”

Sau một hồi trò chuyện thì cô mới biết hóa ra đây là vùng Kalos. Còn bốn bạn trẻ thì giờ nhận ra, Gina không giống như một người bình thường, kiểu như trí tuệ của cô có phần hơi chậm so với người khác. Cứ như là cô ấy đang cố gắng học vậy. Đến tên còn phải đánh vần từ từ mới nhớ thì đích thị cô gái trước mặt họ đúng là có chút…

Chị ơi, em có thể chạm vào tóc của chị không?” – Yurika hồi hộp hỏi, thực ra nãy giờ cô bé đã phải nhịn lắm mới dám hỏi cô câu này.

Giratina không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Yurika như được cho phép mà nhẹ nhàng chạm vào tóc của cô. Cô bé vô cùng thích thú. Vì mái tóc của cô vừa dày vừa mềm mại. Ấy vậy còn uốn xoăn, thật sự trông rất là đáng yêu!

Gina nè, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?” – Bỗng nhiên Satoshi hỏi.

Nghe thấy câu này, Giratina chỉ biết tròn mắt nhìn. Thật sự là cậu không nhớ ra cô ư? Vậy thôi cô cũng nói luôn vậy. Cô chỉ tay lên đầu mình, tay còn lại chỉ về Satoshi và Pikachu, cô nói:

Cả hai… Từng ngồi trên đầu tôi.

Nghe vậy thì nguyên một đám ở đó rơi vào khó hiểu. Tại sao lại là ngồi trên đầu chứ? Ai lại nỡ làm vậy với một cô gái? Thôi thì khó quá bỏ qua. Cuối cùng sau một hồi nói chuyện thật vui thì cả nhóm Satoshi quyết định dẫn Gina đến trung tâm Pokemon gần đó để nghỉ trưa. Sau khi các Pokemon đều được kiểm tra sức khỏe đầy đủ thì họ cũng ăn trưa tại đó luôn. Lần đầu tiên Giratina thật sự được nhìn tận mắt bánh sandwich. Hồi trước cô cũng được nghe Shaymin kể rồi, nó rất dễ ăn nên trong lòng nổi lên hứng thú muốn thử. Vừa có ý định chạm vào thì Serena liền nói:

Nếu cậu muốn ăn thì phải bỏ găng tay ra chứ? Nếu không nó bị bẩn đó.

Nghe vậy, cô thử tháo gắng tay ra. Cô cũng khá bất ngờ khi thấy bàn tay mình đẹp như vậy, nước da trắng trẻo thật sự nổi bật trong tông màu xám của cô. Nói rồi, cô cũng bắt đầu ăn thử, dù không cảm nhận rõ lắm mùi vị của nó nhưng đúng là nó thật sự dễ ăn. Thấy cô ăn ngon như vậy thì cả bốn người đều cảm thấy an tâm. Cũng thật may khi người bạn mới của họ không kén ăn như vẻ ngoài công chúa của cô ấy. Sau khi xong bữa trưa, tất cả cùng nhau kéo Gina đến một thành phố gần đó để mở mang đầu óc cho cô.

Đây là một thành phố mang đậm phong cách châu Âu. Do nằm gần núi có thượng nguồn chảy xuống nên ở đây có khá nhiều kênh rạch. Giratina được dẫn đi tham quan khắp nơi. Cô vô cùng bất ngờ, cả đời làm huyền thoại rất ít khi ra khỏi Distortion World, cô không nghĩ thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức này, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với cô. Sau đó, tất cả cùng dừng chân tại một công viên gần đó. Lần đầu tiên, Giratina biết đến nước trái cây tươi. Từ trước đến giờ, đến giọt nước cô cũng không thèm uống mà. Sau khi uống thử thì đúng thật nó khá là khó tả, dẫu sao khả năng cảm nhận vị giác của cô cũng chưa ổn lắm nhưng nói chung là cô thấy nó ngon. Bỗng dưng từ đâu, tiếng nhạc êm dịu phát ra thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm nhóm của Satoshi và Giratina. Như một sự tò mò, cô đứng lên và tiến lại gần tiếng nhạc. Thấy cô tự nhiên bỏ đi, cả nhóm liền trả tiền nước rồi đi theo cô. Nhỡ mà cô đi lạc thì còn tệ hơn!

Đây là gì?

Giratina hỏi như một đứa trẻ làm cả nhóm phải đau đầu giải thích cho cô nghe một cách dễ hiểu nhất. Đó là một nhóm nhạc tự phát của một nhóm bạn trẻ bị khiếm khuyết. Dù họ không được như người khác nhưng thật sự là họ chơi nhạc rất hay. Những người bạn Pokemon cũng giúp đỡ họ trong việc đàn nhạc. Họ cũng rất thông minh khi chọn đài phun nước để làm sân khấu biểu diễn. Bài nhạc nhanh chóng qua đi làm mọi người đều tấm tắc vỗ tay khen ngợi. Lúc này một anh chàng chơi đàn bị khuyết tật ở chân, quay sang thì thầm với bé ca sĩ chính của nhóm, và có vẻ mắt của em không nhìn được nên hành động mới lóng ngóng như vậy. Nghe xong cô bé đó liền bất ngờ vui vẻ mà hỏi ngược lại;

Có thật không anh?

Thật chứ!” – Anh chàng đó đáp.

Được! Vậy thì em sẽ hát bài đó!

Cô bé vui vẻ ra quyết định, những người trong dàn nhạc liền nhanh chóng chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Cả dàn hát bè phía sau cũng bắt đầu lên giọng chuẩn bị. Tiếng nhạc mới mẻ lại vang lên làm mọi người thích thú. Mà lạ thay, tiếng nhạc này lại làm cô cảm thấy rất quen thuộc. Nó giống như giai điệu mà cô và Shaymin đã từng nghe ở cánh đồng hoa Gracidea. Một giai điệu nhẹ nhàng vui tươi quen thuộc, giờ đã được phổ thêm lời:

Nào ta hãy gọi buổi sáng lên (Mặt Trời lên..)
Tiếng chuông… (Đang vang vọng…)
Tiểu thư cùng với những người bạn khác
Tôi và bạn sẽ mãi mãi bên nhau!
Chúng ta phải nhanh chân và đi thôi
Và ta sẽ không trốn tìm đâu nhé
Những chiếc kim đồng hồ xoay tròn
Chúng xoay cứ xoay và xoay quanh chính cô ấy
Liệu bạn có còn nhớ đến nó không?
Khu vườn Thời Gian bí mật của tôi
Nơi có những chú bướm bay lượn
Cùng nhau, bạn có nghe thấy tiếng gì không nào?
Falala thức dậy nào!
Nào ta hãy gọi buổi sáng lên
Bằng tiếng chuông ma thuật
Rururu… Tiểu thư đang cười thật tươi ôi Mặt Trời
Sunshine Ring!
Chào buổi sáng thật vui vẻ nhé
Trông bạn đang rất vui
Trái tim này đã nở rộ vui sướng
Cùng những người khác tôi sẽ bên bạn!
Đồ mi mi, mi son mi, Falala, son mi đồ
Đồ mi mi, mi son mi
Nào chúng ta hãy cùng nhau hát vang lên nào
Một nơi mà, Sáng và Tối
Falala, Galala
Hai ta là những người bạn
Cùng nhau nắm tay tiến đến Thế Giới này nào
Đing đong đong thức dậy nào!
Hãy nhìn vào chiếc rương ấy đi
Tiếng chuông vui vang lên
Rururu… Tôi muốn trao cho bạn ngay bây giờ
Chiếc nhẫn của Hạnh Phúc
Tôi chúc bạn ngủ thật ngon nhé
Bằng giọng buồn
Nếu bạn cùng những người khác nghe thấy
Tôi sẽ dùng ánh sáng soi sáng bạn!
Đây chính là lối đi dẫn tới nơi Thiên Đường (nơi Thiên Đường…)
Từng bước chân của bạn đây đang dần phát sáng
Mặt Trời lên!
Falala thức dậy nào!
Nào ta hãy gọi buổi sáng lên
Bằng tiếng chuông ma thuật
Rururu… Tiểu thư đang cười thật tươi ôi Mặt Trời
Sunshine Ring!
Nhìn thấy tấm lòng của chính bạn
Là niềm vui của tiếng chuông
Rururu… Tôi muốn trao cho bạn ngay bây giờ
Chiếc nhẫn của Hạnh Phúc
Chào buổi sáng thật vui vẻ nhé
Trông bạn đang rất vui
Rururu… Tôi yêu bạn và những người bạn khác!
Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!
La la, la la lu la la
Vượt lên tất cả!
Chính Thời Gian!

(Bài hát: “Pripara” Sunshine – Bell)

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt ngay sau đó. Giratina ngẩn người. Dù cô không hiểu lắm là bài hát đó đang nói về cái gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng trong đó.

Mình có nên học thuộc và hát cho Shaymin nghe không nhỉ?

Nghĩ vậy thôi, đọc chữ đã khó thì huống chi là hát. Thôi thì xem như cho qua vậy.

“Sao ngươi lại ở đây? Nữ vương giới Hỗn Mang.”

Từ phía sau, bé Puni nhảy đến và hỏi cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Ngay lập tức cô quay đầu nhìn nó. Do cả nhóm đã đi chơi cả buổi nên hiện tại họ đang nghỉ trưa ven rừng, Do mệt sau giờ trưa nên cả bốn người đều quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút.

Quay lại với Giratina. Cô có chút bất ngờ khi Zygarde lại dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với mình. Nghe nó hỏi cô như vậy, cô cũng chỉ hỏi lại nó một cách nhẹ nhàng:

“Vậy sao ngươi lại ở đây? Vị thần giám hộ hệ sinh thái?”

Phải, bé Puni mà Yurika luôn mang theo bên mình thực chất chính là một trong ba vị thần bảo hộ vùng Kalos. Là vị thần mang tên Zygarde, một Pokemon có song hệ Rồng – Đất. Và thứ đang hiện diện trước mặt cô đây, chính là hình dạng lõi của vị thần đó.

“Ta ở đâu thì đó là chuyện của ta nhưng ngươi thì sao? Nếu Arceus biết việc ngươi bỏ Distortion World mà đi thì ngài ấy sẽ không để yên đâu!”

Zygarde nói trong sự nghiêm trọng. Tất nhiên, nó biết người đang ngồi trước mặt mình là ai chứ. Nhưng đây thật sự là một chuyện không thể đùa được. Cô nhẹ nhàng bảo:

“Ngươi quên mất ta cũng có liên hệ với thế giới thực à? Với lại ta chỉ rời đi một ngày, thời gian ở đó thì đã là gì chứ?” 

Zygarde trách cô.

“Ngươi đúng là một kẻ hai mặt Giratina. Sao khi nảy trông ngươi ngây thơ lắm mà!”

Cô nở nụ cười lạnh, ngươi mặt xinh đẹp dần trở nên bí hiểm:

“Ngươi nói đúng, là ta cố tình làm vậy. Nhưng những thứ ta biết vốn là những thứ mà con người lại càng không nên biết. Vậy nên cứ việc tỏ ra bản thân là một kẻ ngốc thôi.”

Zygarde chốt hạ một câu có phần nham hiểm:

“Quả nhiên Arceus không thể không trục xuất ngươi” 

Bỗng tự dưng Giratina xoa đầu Zygarde làm nó giật bắn mình. Quả đúng như Yurika đã nói “bé Puni” mềm ơi là mềm.

“Cảm ơn vì những lời đó nhưng nó đã sớm trở thành chuyện xưa rồi bé con…”

Nó khó khó chịu nhảy ra chỗ khác, sẵn sàng tập hợp các tế bào khác nếu cô có ý định với nó:

“Ngươi! Ngươi đang định làm gì?”

Cô chẳng làm gì nữa cả, chỉ nhẹ thả một câu:

“Hãy quan tâm người bạn của ngươi hơn đi.”

Nói rồi cô liền ngồi xuống một gốc cây gần đó, tựa đầu và chợp mắt. Zygarde nghe vậy cũng không nói gì thêm với cô nữa. Nó quay trở lại chiếc túi của Yurika và tiếp tục tắm nắng. Một lúc sau, cả nhóm của Satoshi cũng dậy. Họ quyết định dọn đồ và đi tiếp. Thấy Gina cứ gật gù ngủ ngoài gốc cây làm cả nhóm thật sự không dám gọi dậy, vì bây giờ cô trông không khác gì một con búp bê, hoàn hảo đến từng chi tiết. Cũng rất nhanh, cô cũng tỉnh lại. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ như bình thường nhưng không, bé Puni trong túi của Yurika tự nhiên run lên bần bật. cũng như cảm nhận được nguy hiểm, Giratina chợt khựng lại, mày nhíu lại đầy khó chịu.

Có chuyện gì vậy Gina?” – Satoshi thắc mắc hỏi.

RẦMMM!

Chưa kịp hiểu chuyện thì từ đâu một luồn sức mạnh lao đến tấn công cả nhóm, Giratina thì chẳng có gì lo ngại nhưng ai là kẻ đã tấn công? Từ xa hai cô gái mặc trang phục màu cam chói mắt bước đến, trên mắt thì đeo cặp kính dày cộm cùng cách trang điểm chẳng giống ai. Chưa kể đi kế bên hai cô gái đó còn có Nyaonikusu đực và Karamanero. Lũ đó không ai khác ngoài Băng Ánh Lửa.

Zygarde sợ bọn chúng ư. Chúng là ai cơ chứ?” – Giratina tự hỏi.

Mấy người là ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi?” – Satoshi tức giận hỏi.

Bọn ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho các ngươi thôi mà. Làm gì phải căng?” – Cô ả tóc vàng hoe trả lời.

Bất ngờ gì chứ hả!” – Shitoron bất bình lên tiếng.

Không nói nhiều, mau đưa Zygarde cho bọn ta!” – Cô ả tóc tím còn lại liền lên tiếng,

Không! Tôi sẽ không bao giờ giao bé Puni cho mấy người đâu! Đồ xấu xa!” – Yurika đang nấp phía sau Serena cũng lên tiếng. Bé ôm chặt chiếc túi của mình. Bọn chúng muốn bé Puni sao? Đừng mơ!

Nàng công chúa của Distortion World VPokedex

Nyaonikusu, Cú Sốc Tâm Linh!

Karamanero, Nhát Chém Bóng Đêm!

Hai cô ả bắt đầu tấn công và tất nhiên là nhóm của Satoshi cũng không thể để yên rồi!

Pikachu, Quả Cầu Điện Khí!” – Satoshi hét lên

Teruna, Phóng Hỏa!” – Serena cũng lên.

Harimaron, Phóng Kim Châm!” – Shitoron cũng không kém cạnh.

Quả nhiên ba vẫn hơn hai, hai ả bắt đầu nghiến răng. Còn Giratina thì dần hiểu ra vấn đề. Nhưng cô phải làm gì đây? Cô không thể để con người nhìn thấy hình dạng thật của mình được! Bỗng dưng hai ả nở nụ cười, chỉ là một lũ nhóc con thì đã là gì chứ? Hai ả nhìn nhau và liền gật đầu.

Karamanero, Khí Công Tà Ác!” – Ả tóc tím ra lệnh.

Pikachu, Điện 10 Vạn Vôn!” – Satoshi cũng tiếp chiêu.

Lợi dụng thời cơ đó, ả còn lại liền ra lệnh:

Nyaonikusu, Xuất Thần!

Ngay lập tức cả nhóm Satoshi liền bị điều khiển nên chỉ có thể đứng yên bất động. Còn Giratina thì từ nãy giờ đang theo dõi mọi thứ từ góc khuất phía sau.

Chết tiệt!”-  Satoshi tức giận khi lại bị rơi vào bẫy. Giờ các Pokemon cũng không cử động được.

Karamanero, Thôi Miên!

Ngay lập tức, cả người của nó phát ra ánh sáng chói lóa.

Mọi người, nhắm chặt mắt lại!” – Shitoron nhắm tịt mắt lại mà hét lên. Một lần kinh nghiệm rồi nên mọi người đều không bị sao nhưng Yurika thì không. Do con bé đứng nấp sau Serena nên chỉ kịp quay mặt đi trước khi ánh sáng của Karamanero chạm đến.

Mau lại đây!” – Ả tóc vàng liền ra lệnh.

Không Yurika!” – Shitoron hét lên tuyệt vọng nhưng không thể làm gì được. Chiêu “Xuất Thần” đã cản bước cả nhóm.

Không! Không!

Zygarde nằm trong túi mà hoảng loạn. Nếu Yurika mà bị gì thì chắc nó sẽ ân hận cả đời mất! Vì cô bé chính là người đã dạy nó về thế giới của con người. Nhưng nó cũng không muốn trở lại phòng thí nghiệm của bọn áo cam đó! Không! Không!

Bỗng ngay lúc nguy cấp nhất, một cánh tay đã kéo Yurika lại. Người đó không ai khác mà chính là Gina. Hai ả kia thì ngớ người khi thấy cô.

Cô ta từ đâu chui ra vậy?” – Hai ả đều cùng một suy nghĩ.

Yurika.

Nghe tiếng gọi, cô bé liền quay lại, mơ màng nhìn cô. Bỗng cô nâng mặt của cô bé lên, đôi mắt đỏ rực chợt phát ra ánh sáng. Cả người Yurika ngay lập tức bị bao bọc bởi ma thuật hắc ám. Thuật thôi miên vừa được giải thì cô đã lên tiếng:

Ngủ đi…

Vừa nhìn vào mắt cô, cô bé liền gục xuống ngủ ngay lập tức. Cả nhóm cùng hai ả kia đều bất ngờ. Khả năng này rốt cuộc là thế nào? Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng để bé tựa vào một gốc cầy gần đó và tiến đến hai ả kia. Cả hai bắt đầu lùi lại khi cảm nhận sát khí đang tỏa từ cô. Đôi mắt đỏ giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cảm thấy nguy hiểm hai ả liền ra lệnh:

Nyaonikusu, Quả Cầu Hắc Ám!

Karamanero, Khí Công Tà Ác!

Hai Pokemon dù vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn nghe theo chủ nhân của chúng. Hai đòn tấn công lao đến cô một cách mạnh mẽ nhưng hành động sau đó càng khiến họ sốc hơn. Cô đưa tay ra trước ngực há miệng như đang tích tụ cái gì đó. Ngay lập tức một ngọn lửa xanh bùng lên mang dạng hình cầu, vừa thả tay ra cô liền nâng chân sút hỏa cầu về phía hai ả kia như một cầu thủ đang đá phạt đền vậy. Cú sút đó mạnh đến mức tạo ra một vụ nổ lớn làm hai chiêu thức của Nyaonikusu và Karamanero bị đánh rụi còn hai ả kia thì thì văng ra khá xa.

Satoshi cực kỳ bất ngờ vì trong quá khứ chỉ có một Pokemon đến từ Sinnoh mới có chiêu thức mạnh mẽ đến vậy. Còn Shitoron và Serena thì đứng hình luôn rồi.

Cái quỷ gì vậy!” – Ả tóc vàng liền chửi chổng lên.

Giratina vẫn không nói gì, cô lạnh lùng tiến về phía hai ả làm hai Pokemon của hai ả sợ hãi mà chẳng dám nhúc nhích.

Hai ngươi bị gì vậy hả? Tấn công cô ta cho ta!” – Ả tóc tím quát lên.

Nhưng tuyệt nhiên hai Pokemon lại chẳng dám làm gì cả. Vì chúng biết, thứ chúng đang phải đối mặt thật sự là gì rồi.

Có vẻ hai ngươi… nên câm sớm đi là vừa!

Nghe câu nói ghê rợn của cô ai cũng trố mắt ra nhìn. Ngay lập tức từ trên tay cô một quả cầu đen xuất hiện. Nó như đang tích tụ ám khí xung quanh mà trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Chết đi…

Ngay lập tức cô ném quả cầu bóng tối đó về phía họ. Một lực ném cực kỳ mạnh và một vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra. Giờ đây trước mắt cả nhóm Satoshi chỉ còn là một cánh rừng tan hoang. Hai ả kia cũng như Pokemon của hai ả cũng chẳng thấy đâu nữa. Lúc này, cả nhóm thoát đã khỏi sự điều khiển của “Xuất Thần”, còn đang hoang mang chưa hiểu gì thì một giọng nói từ trên không vang xuống:

Giratina!

Giratina sao?” – Satoshi đứng hình.

Từ trên trời, một Pokemon nhỏ  mang hình dáng của chú hươu con lao xuống. Cô liền quay qua và bất ngờ lên tiếng:

Shaymin?

Shaymin nhào đến ôm lấy cô, giọng nói vừa lo vừa trách:

Sao chị đi lâu dữ vậy hả? Làm em đi kiếm cả ngày trời! Chị có biết là em lo lắm không?

Nghe vậy, Giratina liền dịu dàng ôm lấy Shaymin, cô thỏ thẻ:

Xin lỗi, làm em lo rồi…

Cả hai chưa riêng tư được bao nhiêu thì một giọng nói đã cất lên;

Giratina! Có thật cậu là Giratina không?

Nghe câu hỏi của cậu, Serena và Shitoron liền bất ngờ nhìn cậu. Shaymin và Giratina liền quay sang cậu.

A! Satoshi, cậu cũng ở đây hả?” – Shaymin vui vẻ nói.

Shay… Shaymin!” – Satoshi bất chợt thốt lên.

Satoshi, cậu biết Pokemon đó sao?” – Serena hỏi cậu.

Lúc còn ở Sinnoh, mình đã từng làm quen với Shaymin khi cậu ấy đang chạy trốn khỏi Giratina!

Phải rồi, cậu nhớ ra rồi! Hóa ra lúc đó “cô ấy” nói cậu và Pikachu từng ngồi lên đầu cô ấy đều là có lý do.

Nếu vậy thì tại sao?” – Shitoron hỏi, càng ngày mọi thứ càng khó hiểu.

Thật ra lúc đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bây giờ mình và chị ấy sống tốt lắm!” – Shaymin chen vào.

Thật… Thật sao?” – Satoshi không thể tin nổi!

Nhưng… Nhưng rốt cuộc Giratina là ai vậy? Chẳng lẽ cô ấy từng đi bắt Pokemon sao?” – Serena vẫn chưa rõ chuyện nên hỏi.

Không… Không phải…” – Satoshi liền phản bác, nhưng cậu biết nói thế nào cho bọn họ tin đây?

Chị ấy là một Pokemon Huyền Thoại.” – Shaymin bay đến chỗ của Satoshi.

Gì chứ? Pokemon Huyền Thoại? Nhưng không phải cậu ấy là một con người sao?” – Serena gần như không thể tin được!

Có chuyện này thật sao Satoshi?” – Shitoron nãy giờ tiếp nhận thông tin mà hoang mang nên quay sang hỏi ngược lại cậu.

Cuối cùng cậu nói ra hết những gì cậu đã trải qua tại Sinnoh lúc trước. Lúc này Serena và Shitoron mới hiểu ra nên cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng sau cùng thì cả cậu cũng thắc mắc làm sao mà Giratina có thể hóa thành người. Ngay lúc này, từ phía sau, Giratina mọc lên đôi cánh quỷ quen thuộc. Ngay lập tức, cô bay lên cao cùng Shaymin và điều đó làm ba người bạn trẻ bất ngờ. Cô bỗng nở nụ cười, một nụ cười tà mị, lúc này cô cùng Shaymin bay lướt qua cậu, giọng nói của cô vang vọng khắp không trung:

Chúng ta sẽ còn gặp lại, Satoshi!

Nàng công chúa của Distortion World VPokedex

Cậu nhìn theo bóng hình của Giratina lúc bay đi. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Rất nhanh sau đó họ đã đưa Yurika đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra, cộng thêm khám sức khỏe cho các Pokemon của họ. Qua cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Satoshi tự hỏi: “Rốt cuộc thế giới của các Pokemon vẫn còn điều bí ẩn gì nữa đây?

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh

DMCA.com Protection Status