NGHỊCH LÝ VÀ NHỮNG BÍ ẨN

PHẦN 7: GIẢ THUYẾT

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về từ Vực Zero [Area Zero]…

Annie đang ngồi làm việc với chiếc laptop đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng mình, lướt qua lướt lại những bức ảnh mình đã chụp để sàng lọc lại, chuẩn bị cho việc viết luận văn. Cô cũng cố gắng đọc đi đọc lại những trang tài liệu trên mạng cũng như ảnh chụp từng trang từ bản gốc hai cuốn Sách Bìa Son [Scarlet Book] và Sách Bìa Tía [Violet Book] của cô Briar. Khi cô lật đến trang có tựa đề “An Imagined Pokemon” cùng hình vẽ phác họa của hai Pokemon gì đó từ cả hai cuốn sách, cô chợt thốt lên:

Đây… đây là…

*****

Sáng hôm sau, tại Đường mòn Poco [Poco Path], gần nhà anh Arven…

Anh Arven và chị Nemona đang trong tư thế sẵn sàng tung toàn bộ Pokemon của mình ra để chiến đấu trong khi tôi tích tụ năng lượng pha lê vào quả cầu Tera của mình. Sau đó, tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm ném quả cầu vào Terapagos đang trong hình dạng với chiếc mai có biểu tượng của 18 hệ, khiến những khối pha lê trồi lên và vỡ ra, Terapagos lại xuất hiện với hình dạng lơ lửng trên một mái vòm pha lê, chiếc vương miện màu trắng cùng 18 viên ngọc đủ sắc màu tượng trưng cho mỗi hệ bay xung quanh theo chiều kim đồng hồ.

Vốn dĩ tôi làm chuyện này chỉ là để chụp được những bức ảnh cũng như quay được một vài đoạn video về hình dạng tối thượng của Terapagos khi Kết Tera [Terastal] để phục vụ cho luận văn tiến sĩ tôi sắp viết mà hôm qua do tình thế quá nguy cấp mà tôi đã quên mất. Lo sợ rằng Terapagos sẽ lại bị mất kiểm soát một lần nữa, thế nên chị Nemona và anh Arven mới sẵn sàng tung Pokemon ra để đối phó là vậy. Nhưng thật may khi lần này Terapagos đã Kết Tera một cách bình thường như bao Pokemon khác mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

May quá, cậu ấy không bị mất kiểm soát nữa!” – Anh Arven vui mừng.

Em tranh thủ chụp rồi quay đi Miles!” – Chị Nemona nói.

Tôi cầm sẵn chiếc điện thoại mà tức tốc chụp hết từ góc này đến góc kia. Tôi chụp liên tục mà chẳng thèm đếm xem mình đã chụp được bao nhiêu tấm, vì thật sự tôi đã quá nôn nóng cũng như hồi hộp với việc phải hoàn thành luận văn của mình và công bố nó càng sớm càng tốt. Chụp xong, tôi tiếp tục nhấn nút quay cận cảnh hình dạng cực kỳ rực rỡ này của Terapagos. Cô Briar sau chuyến đi lần trước cũng đã thu thập được một số mảnh pha lê dưới vực sâu của Vực Zero và đem về nghiên cứu để chuẩn bị viết một báo cáo nhỏ gì đó…

Khi Terapagos kết thúc trạng thái Tera của mình mà trở về hình dạng ban đầu cũng là lúc tôi đã quay phim cũng như chụp xong bộ ảnh cần thiết của mình. Bất chợt, chị Nemona chỉ lên trời nơi có một chiếc taxi bay đang tiến lại gần chúng tôi.

Miles, chị Nemona, anh Arven!” – Người trên chiếc taxi đó vẫy gọi.

À, là Annie!” – Tôi nói.

*****

Sao, ý của em là…” – Anh Arven chợt nói.

Vâng đúng rồi anh! Từ chuyến đi hôm qua, những gì em thu thập được chỉ là những bức ảnh làm sáng tỏ sự thật về đại đa số những sinh vật kỳ lạ sống tại Vực Zero, chứ em vẫn chưa hề tìm ra được nguồn gốc thực sự của chúng, cũng như lý do vì sao chúng lại trông giống hầu hết các Pokemon sống ở thời nay…

Tôi hỏi:

Nên cậu mới muốn quay lại Vực Zero một lần nữa đúng không?

Annie gật đầu. Cô lấy điện thoại của mình ra mà cho chúng tôi xem một thứ:

Còn một chuyện em vừa phát hiện ra hôm qua, đó chính là hai trang này trong Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía…

Annie lật cho chúng tôi xem hai bức ảnh – một bức từ Sách Bìa Son, bức còn lại từ Sách Bìa Tía. Bức từ Sách Bìa Son phác họa một sinh vật trông khá lộn xộn nhưng nhìn rất mạnh mẽ, cứ như là một sự kết hợp của bộ ba Huyền Thoại gì đó mà tôi chẳng còn nhớ tên. Bức phác thảo còn lại từ Sách Bìa Tía là một sinh vật nhìn gọn gàng và cứng rắn hơn, trông cũng giống như hợp thể của một bộ ba Huyền Thoại khác…

Annie nói với tất cả chúng tôi:

Hai bản phác họa những loài sinh vật này, em có cảm giác chúng hao hao lần lượt với Bộ Tam Thần thú (Suicune, Entei, Raikou) và Bộ Tam Thánh Kiếm Sĩ (Cobalion, Terrakion, Virizion)…

Chị Nemona hỏi lại:

Chúng cũng là những sinh vật sống tại Vực Zero luôn hay sao?

Em cũng không rõ, vì hôm qua chúng ta đã đi khắp nơi bên dưới Vực Zero nhưng chẳng thấy sinh vật nào giống chúng cả…

Tôi hỏi lại:

Thế còn bên trên thì sao? Hệ sinh thái lúc chưa xuống bên dưới của Vực Zero đó?

Phải ha!” – Cô đáp lại. – “Chúng ta vẫn chưa kiếm ở đó! Có lẽ em phải mau lên đường ngay thôi…

Em có cần mượn Koraidon hay Miraidon không, Annie?” – Anh Arven hỏi.

Anh cho em mượn Miraidon nha!

Được thôi!

Anh Arven lấy quả bóng chứa của Miraidon ra và đưa cho Annie, cô gật đầu cảm ơn không ngớt. Khuôn mặt của cô ngay lúc này trông vô cùng háo hức khi một lần nữa được khám phá Vực Zero. Có vẻ như cô ấy đã quyết tâm viết một luận văn tiến sĩ thật hoành tráng để giải mã được thật nhiều bí ẩn vẫn còn tồn đọng trong suốt biết bao nhiêu năm qua. Tôi biết Annie đã từng học tập chăm chỉ như thế nào, thậm chí đã từng phải đi du học tại Galar trong nhiều năm, nên khi sắp kết thúc chặng đường học tập này, với những thứ mình tích lũy được, tôi luôn hiểu và tin rằng cô ấy sẽ không để cho những công sức học tập của mình trở nên vô ích.

Chị Nemona hỏi Annie:

Em có cần ai đi chung với em không?

Em sợ phiền mọi người nên…” – Cô đáp.

Không sao đâu, chị đi chung với em nhé! Chị rất muốn được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của nơi ấy…

Vâng ạ! Em cảm ơn chị!

Anh Arven nói:

Lần này anh không đi đâu, anh sẽ ở đây giúp Miles hoàn thành luận văn của mình!

Vâng!” – Cô gật đầu.

Chị Nemona quay sang Annie nói:

Vậy em muốn đi luôn bây giờ hay sao?

Vâng đúng rồi chị! Em đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ hết rồi!

Ok! Vậy còn chờ gì nữa, ĐI THÔI!

Tôi và anh Arven vừa vẫy tay vừa nhìn Miraidon dùng cặp râu điện của mình duỗi ra thành một đôi cánh và bắt đầu chở chị Nemona và Annie bay đi mất hút. Anh Arven quay sang nói với tôi:

Nãy giờ nghiên cứu cũng nhiều rồi, vào nhà anh nghỉ một chút nhé, Miles!

Vâng, em cảm ơn anh!

Tôi quay sang Terapagos đang đứng đó nhìn chằm chằm hai chúng tôi với đôi mắt long lanh vô cùng dễ thương của nó mà nói:

Cậu vô chung với tớ nhé, Terapagos!

Bên trong ngọn hải đăng là nhà của anh Arven, hai chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc các Pokemon đang dùng bữa trưa. Trên chiếc bàn trong nhà anh ấy ngay lúc này đã trở thành nơi chất hàng đống tài liệu về Terapagos, hệ Tinh Tú [Stellar] và cũng có thể chứa thông tin về những sinh vật kỳ lạ dưới Vực Zero của giáo sư Sada và Turo mà chúng tôi đã tranh thủ lấy về hôm qua. Đống tài liệu này đã được cô Briar lấy về một ít để nghiên cứu gì đó mà chừa lại phần lớn phục vụ cho việc làm luận văn của tôi. Ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ việc tự nhiên có được một đống tài liệu cần thiết để làm luận văn như thế này là một điều quá sung sướng và may mắn, thế nhưng hầu hết đống này đã cũ đến nỗi có khá nhiều chữ bị phai mờ, và thú thật tôi cũng chẳng có đủ thời gian nghiên cứu hết đống này trước khi buổi bảo vệ khóa luận diễn ra, cụ thể là khoảng hai tháng nữa…

Tôi đang xem lại những dòng ghi chú trên quyển sổ nhỏ của mình, khi anh Arven vừa mang trà đến mời tôi thì bất chợt điện thoại của tôi rung lên liên hồi, khiến tôi phải nhìn xem ai đang gọi đến.

Ai gọi vậy Miles?” – Anh Arven hỏi.

Cô Briar!

Tôi bắt máy, lắng nghe đầu dây bên kia nói:

Là Miles hả? Cô vừa phát hiện ra nhiều điều rất lý thú từ một số tài liệu của giáo sư Sada và giáo sư Turo mà hôm qua chúng ta lấy được!

Điều lý thú gì vậy cô Briar?” – Tôi hỏi.

Theo như những tài liệu cô vừa nghiên cứu được, thì hai vị giáo sư đã khẳng định rằng nguồn năng lượng bên dưới Vực Zero cung cấp cho cỗ máy thời gian, và cả chính bản sao robot của họ đều đến từ Terapagos. Ngoài ra, năng lượng từ các quả cầu Tera [Tera Orb] được chúng ta sử dụng hằng ngày để Kết Tera cho Pokemon và cả sự phát triển của những loại Thảo dược Huyền Bí [Herba Mystica] tốt cho sức khỏe được mọc rải rác khắp Paldea đều có liên quan đến Terapagos…

Anh Arven lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi và hỏi:

Vậy tức là những khối pha lê mọc rải rác khắp Vực Zero đều chứa năng lượng của Terapagos chăng?

Cô Briar đáp:

Đúng vậy, cả những thứ được gọi là Mảnh Tera [Tera Shard] có khả năng thay đổi hệ Tera của Pokemon! Và ngoài lề một chút thì hai vị giáo sư đã sử dụng năng lượng của Terapagos để kích hoạt cỗ máy thời gian và đưa các Pokemon về từ những thời điểm khác nhau trong quá khứ lẫn tương lai. Họ gọi các Pokemon đó là… Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon]!

Nghịch lý?” – Tôi hỏi. – “Tại sao lại gọi như vậy?

Hmm… cô vẫn đang tìm hiểu, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng Koraidon và Miraidon mà Arven đang chăm sóc cũng là hai trong số các Pokemon Nghịch Lý ấy, tên thật của chúng lần lượt là Winged King và Iron Serpent, sau đó được đổi tên thành Koraidon và Miraidon…

Anh Arven lại nói:

Ái chà, thật nhiều thông tin quý báu…

Khi nào Annie trở về, anh và em sẽ nói lại chuyện này cho cô ấy!” – Tôi đáp.

Anh Arven hỏi cô Briar:

Mà cô đang viết bài báo cáo gì thế, cô Briar?

À, cô đang viết một cuốn sách có tên ‘Kho tàng Vực Zero’ [The Hidden Treasure of Area Zero], kể lại chuyến hành trình của mình hôm qua cũng như xác nhận lại sự tồn tại của Terapagos. Đồng thời cô cũng đang nghiên cứu về những mảnh pha lê nằm bên dưới Vực Zero, có thể sẽ giúp ích gì đó cho học viện Blueberry…

Chúc cô thành công ạ!” – Tôi mỉm cười.

Cảm ơn em, em và Annie cũng cố gắng hoàn thành luận văn cho thật tốt nhé! Chào mấy đứa, giờ cô có việc rồi!

Chào cô!” – Anh Arven đáp.

Khi cô Briar cúp máy, hai chúng tôi không khỏi không bàn tán về những điều đã nghe được lúc nãy. Anh Arven nói:

Vậy, bây giờ chúng ta sẽ xâu chuỗi lại những sự kiện cốt lõi đã xảy ra…

Vâng!” – Tôi gật đầu.

Đầu tiên, vào khoảng 16 năm về trước, ba mẹ của anh đã khám phá Vực Zero và thành lập những trạm nghiên cứu và phòng thí nghiệm trong đó từ những nguồn vốn được tài trợ của nhiều công ty khác nhau. Cả hai đã phát hiện ra sự tồn tại của Terapagos và hệ Tinh Tú từ việc Kết Tera của những Pokemon bên dưới đó. Nhờ năng lượng được Terapagos dạng ngủ đông cung cấp, họ đã chế tạo được quả cầu Tera cũng như cỗ máy thời gian để bắt đầu triển khai ‘Dự án Tera’ [Tera Project], mang những Pokemon Nghịch lý từ quá khứ và tương lai về đây, có cả Koraidon (Winged King) và Miraidon (Iron Serpent). Trong lúc đó cũng nhờ nguồn năng lượng của Terapagos, cả hai đã chế tạo ra bản sao robot có tích hợp trí tuệ nhân tạo của mình. Sau khi qua đời, hai robot nhận thấy việc đưa Pokemon từ những dòng thời gian khác nhau về đây có thể làm xáo trộn hệ sinh thái của cả Paldea, nên chúng đã tìm cách chấm dứt Dự án Tera…

Tôi hỏi:

Liệu những Pokemon Nghịch Lý có phải là tổ tiên hoặc con cháu của một số Pokemon ở hiện tại này không anh, vì trông diện mạo của chúng rất giống…

Này anh cũng không rõ…” – Anh Arven đáp. – “Với lại chuyện này vẫn còn rất nhiều thứ mơ hồ…

Tôi nói:

Ý anh có phải là… nếu như Pokemon Nghịch Lý được đưa về từ cỗ máy thời gian vào 16 năm về trước, thì tại sao ngài Heath khi xưa lại bắt gặp được chúng, có phải không anh?

Đúng luôn! Thời đó công nghệ chắc chắn không đủ tiên tiến để có thể chế tạo được một cỗ máy thời gian…

Cũng có thể một Pokemon nào đó sở hữu năng lực về thời gian đã đưa chúng về thời đó… Dialga chẳng hạn?

Dialga?” – Anh Arven đáp. – “Anh lại không nghĩ một Pokemon Huyền Thoại của Sinnoh lại có liên quan đến Paldea…

Suy nghĩ một hồi, tôi lại chợt nghĩ ra một thứ có phần khá điên rồ:

Em mới nghĩ ra thêm một giả thuyết nghe khá là… hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy có cũng có vẻ khá hợp lý!

Giả thuyết gì thế?” – Anh Arven hỏi.

Nếu em nhớ không lầm, thì trong lý thuyết về du hành thời gian, có một loại nghịch lý được gọi là ‘Nghịch lý tiền định’, nói nôm na thì giả sử có một sự kiện A đã xảy ra là nguyên nhân dẫn đến sự kiện B, nhưng sau khi du hành thời gian, sự kiện B lại là nguyên nhân của sự kiện A…

Ý… ý em có phải là…

Tôi gật đầu đáp:

Theo em thì ba mẹ anh, hoặc bản sao robot của họ, đã từng đưa những Pokemon Nghịch Lý quay trở về quá khứ và để cho ngài Heath nhìn thấy chúng, sau đó ngài đã ghi chép vào Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía. Như thế tức là đã xảy ra một vòng lặp thời gian, hay nói cách khác, là nghịch lý tiền định. Nếu như giả thuyết này chính xác, thì đó cũng có thể là lý do họ gọi những sinh vật kỳ lạ đến từ quá khứ và tương lai này là ‘Pokemon Nghịch Lý’!

Anh Arven gật đầu liên hồi:

Nghe cũng có khả năng…

Nói chung tất cả chỉ dừng lại ở mức giả thuyết thôi anh…

Ừm, biết được chừng nào thì hay chừng ấy…

*****

Mặt trăng đã lên cao, có bóng dáng của một con Miraidon đang lượn xuống nhà anh Arven. Tôi và anh Arven vẫn đang đứng tại đó, thoáng thấy Annie và chị Nemona đã trở về sau một ngày khám phá đầy thú vị.

Chúng là có thật mọi người ơi!” – Annie vừa bước xuống khỏi Miraidon đã thốt lên. – “Nhưng không phải chỉ là hai con giống trong hai cuốn sách, mà thật ra là đến hai bộ ba khác nhau!

Annie tức tốc mở điện thoại ra và cho chúng tôi xem hình ảnh của sáu Pokemon Nghịch Lý kia. Trong lúc đó, chị Nemona nói với anh Arven:

Bọn tớ đã cố gắng đi khắp ngóc ngách của cả cái nơi đó luôn đấy. Mỗi con trú ở một nơi, đi rất lâu, trên đường đi còn bị chúng tấn công liên tục nữa, cũng may là né được hết. Dù nguy hiểm nhưng tớ thật sự rất vui!

Annie đưa hình cho tôi và anh Arven xem. Đầu tiên là một loài sinh vật màu xanh lam đi bằng hai chân với cái bờm siêu dài của nó trông giống hệt Suicune, tiếp đến là một loài với bộ lông màu nâu và chiếc mào rất to đầy gai màu vàng trông giống hệt Entei, và một loài với thân hình màu vàng cao chót vót cùng một chiếc bờm quấn quanh cổ nhìn như một đám mây chuẩn bị giáng một đòn sấm sét cực mạnh trông rất giống Raikou. Bộ ba còn lại, mỗi con lần lượt như là một phiên bản robot của Virizion, Terrakion, Cobalion với nước da y hệt ‘bản gốc’ của nó, nhưng chiều cao quả thật trông nhỏ hơn nhiều.

Wow!” – Tôi thốt lên. – “Đúng là những phát hiện thật vĩ đại!

Lại là một chuyến đi đầy mỹ mãn!” – Annie đáp.

Annie vừa cất điện thoại vào thì anh Arven chợt nói:

Trong lúc em đi, tụi anh đã phát hiện ra thêm rất nhiều điều có thể sẽ giúp ích cho em đấy!

Thật ạ?” – Mắt Annie chợt sáng lên.

Tôi nói:

Chúng ta đang tiến gần đến thành công rồi đấy Annie! Mình cùng phấn đấu viết một bài luận văn thật xuất sắc nhé!

Ừm, tớ hứa sẽ làm thật tốt!” – Cô mỉm cười.

PHẦN 8: NHỮNG BÀI LUẬN VĂN CHẤN ĐỘNG

Hai tháng ròng rã đã trôi qua…

Trước căn phòng bảo vệ luận văn tiến sĩ nơi sắp diễn ra một trong những sự kiện có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và Annie, chúng tôi cùng chị Nemona, anh Arven cũng như Terapagos đang ngồi trên chiếc ghế gần đó để cổ vũ tinh thần cho cả hai trong lúc chờ được gọi tên vào.

Cuối cùng cũng đến ngày này…” – Tôi nghĩ thầm.

Nếu như hai tháng trước, tôi vẫn còn đang phải loay hoay vì lo lắng với tên đề tài của mình, thì giờ đây, tôi dường như đã có tất cả mọi thứ tôi cần, tôi đã sẵn sàng. Mọi chuyện dường như đã xảy ra theo cách mà tôi chẳng ngờ đến, khiến tôi phải thầm cảm ơn Arceus, gia đình, thầy cô và bạn bè rất nhiều vì đã cho tôi có cơ hội được trình bày một luận văn vô cùng quý báu như thế này. Tôi nhìn vào quyển luận văn của mình và Annie với tên đề tài:

“Học viện Naranja

LUẬN VĂN TIẾN SĨ KHOA HỌC

Đề tài: TERAPAGOS VÀ HỆ TINH TÚ

Người thực hiện đề tài: Miles Vincent”

 

“Học viện Naranja

LUẬN VĂN TIẾN SĨ KHOA HỌC

Đề tài: POKEMON NGHỊCH LÝ – BÍ ẨN CỦA PALDEA

Người thực hiện đề tài: Annie Ezperanza”

Chị Nemona hỏi chúng tôi:

Hồi hộp không hai đứa?

Một… một chút ạ…” – Tôi đáp.

Cố lên nhé!” – Anh Arven nói. – “Mọi người sẽ ủng hộ em!

Bất chợt, từ trong căn phòng đó có một giọng nói cất lên, khiến tôi xem giật mình:

Mời em Miles Vincent!

Tới em rồi Miles!” – Chị Nemona nói.

Tôi đứng dậy, chỉnh trang bộ đồ của mình cho ngay ngắn, mà đem quyển luận văn lẫn chiếc laptop của mình vào, kêu Terapagos bước vào cùng tôi. Anh Arven và chị Nemona cũng bắt đầu đi phòng từ cửa sau để theo dõi phần trình bày của tôi, trong khi Annie vẫn ở ngoài để coi lại bài của mình thêm một lát. Khi tôi chuẩn bị bước vào, Annie nói:

Chúc cậu may mắn, Miles!

Cảm ơn cậu!” – Tôi mỉm cười.

*****

Thuở xưa, cách đây hơn 2000 năm về trước, Hoàng đế của đế chế Paldea khi đó đã mở ra Thời kỳ khám phá vĩ đại [Great Age of Exploration] bằng cách cử các đoàn thám hiểm xuống Vực Zero để tìm kiếm thứ được gọi là kho báu bị giấu thông qua những lời đồn đoán khác nhau. Rất nhiều cuộc tìm kiếm đã được triển khai trong suốt khoảng 1000 năm nhưng vẫn không thu được kết quả gì, mà lại càng khiến cho tài lực bị cạn kiệt dần và gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ của đế chế. Thông qua những cuộc tìm kiếm, khám phá và nghiên cứu mà em cùng các bạn đã thực hiện cách đây khá lâu, thì em đi đến kết luận: Kho báu bị giấu chính là một Pokemon có tên Terapagos!

Nói đến đây, tôi nhấn nút trên chiếc điều khiển nhỏ để chuyển trang trình chiếu đang được chiếu trên màn hình mà tôi đã soạn đến trang chứa hình ảnh về hình dạng đầu tiên của Terapagos và cả hình dạng viên ngọc lúc cậu ấy vẫn đang ngủ sâu. Tôi ẵm Terapagos hàng thật lên trước mặt và tiếp tục trình bày với hội đồng chấm luận văn tiến sĩ của học viện – đứng đầu bởi thầy hiệu trưởng Clavell:

Đây là một Pokemon ban đầu có vóc dáng khá nhỏ con, nhưng đó đã ngủ rất lâu dưới những tầng sâu nhất của Vực Zero trong hình dạng của một viên ngọc hình lục giác nhỏ. Thông qua một số phương pháp nghiên cứu của em về Terapagos, em nghĩ khả năng rất cao cậu ấy mang hệ Thường, và em tin rằng Terapagos cũng chính là nguồn gốc của hiện tượng Kết Tera mà những nhà huấn luyện Pokemon hay dùng, nhưng phổ biến nhất vẫn là tại Paldea. Vì sao em tin như thế, mời mọi người tiếp tục theo dõi!

Tôi lại chuyển trang đến hình dạng thứ hai 18 hệ trên mai của Terapagos. Nếu như hình dạng đầu tiên trông có vẻ yếu ớt khiến không mấy thầy cô tỏ ra ngạc nhiên, thì ở hình dạng thứ hai này, vẻ đẹp của Terapagos với chiếc mai có chứa biểu tượng của 18 hệ Pokemon đã làm cho thầy Jacq, thầy Hassel, cô Raifort, cô Geeta và cả thầy hiệu trưởng hết sức ngạc nhiên và dường như chẳng thể rời mắt khỏi màn hình trình chiếu được nữa.

Đẹp… đẹp thế…” – Cô Raifort nói.

Tôi tiếp tục trình bày:

Hình dạng mang trên mình biểu tượng của tất cả các hệ Pokemon xuất hiện khi Terapagos kích hoạt trạng thái chiến đấu của mình. Em không chắc liệu Terapagos có thật sự sở hữu sức mạnh của tất cả các hệ hay không, nhưng hình dạng này của cậu ấy là một trong những lý do khiến em tin rằng Terapagos có mối liên hệ mật thiết với hiện tượng Kết Tera, vì nó cung cấp năng lượng Tera cho cả Paldea này, khiến quả cầu Tera có thể sử dụng được, khiến Thảo dược Huyền Bí phát triển, khiến bên dưới Vực Zero xuất hiện những khối và những mảnh pha lê rải rác khắp nơi. Nhưng lý do thật sự và cũng là lý do lớn nhất khiến em tin như thế là bởi vì…

Tôi dừng lại để chiếu tiếp trang kế, trang này chứa video về hình dạng khi Kết Tera của Terapagos. Khi tôi ấn chạy video, tất cả các thầy cô có mặt tại đó đều há hốc mồm và dường như chẳng còn có thể tin vào mắt mình được nữa khi lần đầu tiên được chứng kiến một Pokemon lung linh lấp lánh đến như vậy.

Đây… đây là…” – Thầy Clavell kinh ngạc chỉnh chiếc kính của mình để nhìn cho rõ hơn.

Vâng!” – Tôi đáp. – “Đây chính là hình dạng cuối cùng của Terapagos, xuất hiện khi cậu ấy Kết Tera! Hình dạng này cũng chính là hình dạng đã được phác họa trong một trang của Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía mà ngài Heath – tác giả hai cuốn sách, đã từng chứng kiến và ghi lại. Nhìn hình dạng này không thể không nghĩ đến việc cậu ấy khả năng cao là một Pokemon Huyền Thoại và là nguồn gốc của hiện tượng Kết Tera này!

Thầy Jacq chợt hỏi tôi:

Cậu ấy đang Tera thành hệ gì thế Miles?

Vâng thưa thầy, hệ mà cậu ấy đang hóa Tera là một hệ hoàn toàn mới chưa từng được biết đến. Theo những tài liệu cũ của hai vị giáo sư Sada và Turo đã ghi chép, họ đã đặt tên cho hệ này là hệ Tinh Tú!

Cả căn phòng nơi tôi đang trình bày khóa luận của mình chợt chìm đắm trong im lặng, tôi tự hỏi liệu sự im lặng này có đến từ việc những lời tôi vừa nói thật sự quá đỗi khó tin so với các thầy cô đang ngồi ở đây hay không…

Thưa mọi người, khi ở hình dạng này, Terapagos có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, và dường như có khả năng hấp thụ năng lượng Tera của các Pokemon đang Kết Tera khác, khiến chúng trở lại hình dạng ban đầu. Đồng thời Terapagos có khả năng tạo ra một màn chắn năng lượng khá kỳ lạ mà theo em có thể giúp bảo vệ cậu ấy và giảm sát thương các đòn đánh mà cậu ấy phải hứng chịu. Nhưng về chuyện này thì em chưa thể nghiên cứu sâu cho lắm, nên em xin phép chuyển qua mục cuối cùng của buổi trình bày khóa luận ngày hôm nay với việc bàn luận về hệ Tinh Tú!

Tôi lại chuyển bài trình chiếu của mình đến một trang tiếp theo có chứa một hình ảnh vương miện Tera hệ Tinh Tú cũng như một số bức ảnh Pokemon:

Hệ Tinh Tú – như em đã đề cập lúc nãy, là một hệ hoàn toàn mới được phát hiện và đặt tên bởi hai vị giáo sư. Em chưa biết liệu có Pokemon nào có hệ này làm hệ gốc, nhưng hệ này có thể xuất hiện ở Pokemon khi chúng Kết Tera, như các thầy cô đang thấy trên màn hình là dạng Tera hệ Tinh Tú của Glimmora, Noivern và Garchomp mà em đã chụp được trong chuyến thám hiểm Area Zero mới đây. Khi Kết Tera thành hệ này, Pokemon sẽ phản chiếu những vệt sáng tựa cầu vồng trên cơ thể lấp lánh pha lê của nó, và trên đầu sẽ có một chiếc vương miện 18 đỉnh màu trắng cũng như 18 viên ngọc của mỗi hệ lơ lửng và quay xung quanh theo chiều kim đồng hồ, đặc biệt hơn là một bức tượng pha lê hình Terapagos dạng bình thường của nó sẽ đứng trên chiếc vương miện ấy, cuối cùng là một biểu tượng trông giống biểu tượng Tera lơ lửng trên bức tượng Terapagos đó. Về vấn đề hệ Tinh Tú khắc những hệ khác như thế nào thì tạm thời em vẫn chưa nghiên cứu được. Em xin được kết thúc bài thuyết trình luận văn của mình tại đây ạ, cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe!

Tôi cúi đầu cảm ơn các thầy cô trong khi các họ liên tục vỗ tay và mỉm cười vì một bài luận văn vô cùng đột phá mà tôi đã mang đến. Tôi tiếp tục nói:

Giờ các thầy cô có thể đặt tiếp câu hỏi cho em ạ!

*****

Em có thể bắt đầu!” – Giọng thầy hiệu trưởng vang lên.

Đã đến lượt Annie trình bày luận văn của mình, tôi đang ngồi gần cuối căn phòng cùng hai anh chị kia trong một tư thế khá hồi hộp để dõi theo Annie. Tôi im lặng không nói gì, chỉ cố gắng tập trung xem hết mức có thể. Giọng của Annie bắt đầu cất lên:

Kính thưa các thầy cô và mọi người, như chúng ta đã biết, bên dưới Vực Zero tồn tại những loài sinh vật rất kỳ lạ được ghi chép lại vào Sách Bìa Son, Sách Bìa Tía, những cuốn tạp chí Huyền Bí [Occulture] và vô vàn những câu chuyện truyền miệng nhau. Với sự giúp đỡ của bạn bè cộng với một chút may mắn, nay em sẽ vén bức màn về những sinh vật ấy!

Annie ấn nút chuyển bài trình chiếu của mình và nói:

Khi xưa, ngài Heath – một nhà văn kiêm nhà sử học lỗi lạc, đã khám phá ra những sinh vật kỳ lạ dưới Vực Zero và ghi chép lại vào Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng chúng chỉ là những thứ do ông bịa ra cho đến thời hiện đại này!

Vào khoảng 16 năm về trước, hai vị giáo sư nổi tiếng của Paldea là giáo sư Sada và giáo sư Turo đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian và đưa những Pokemon từ quá khứ lẫn tương lai đến đây, họ gọi chúng là ‘Pokemon Nghịch Lý’, có diện mạo rất giống với một số Pokemon ngày nay, có thể chúng là một phiên bản của những Pokemon ngày nay ở những dòng thời gian nào đó, điều này em vẫn chưa nghiên cứu được. Một số Pokemon Nghịch Lý đã và đang sinh sống hầu hết bên trong Miệng núi lửa lớn của Paldea [Great Crater of Paldea], trong khi một số đã thoát ra khỏi đó và lưu lạc khắp Paldea, khiến người ta bắt gặp được chúng và viết những bài báo đăng lên tạp chí Huyền Bí…

Thầy Hassel chợt hỏi Annie:

Khoan đã, liệu có hóa thạch của Pokemon Nghịch Lý quá khứ nào từng được tìm thấy hay không?

Annie trả lời:

Em đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng có lẽ chưa một nhà khảo cổ học nào từng tìm thấy hóa thạch của chúng cả…

Đến lượt cô Geeta hỏi:

Ngoại trừ diện mạo thì theo em, những Pokemon Nghịch Lý còn có những điểm gì giống với những ‘phiên bản ngày nay’ của chúng, ví dụ như tập tính, lối sống,…?

Thưa cô, chuyện này thì em vẫn chưa nghiên cứu được, nhưng cá nhân em nghĩ chúng sẽ có một số tập tính giống Pokemon ngày nay, và một số tập tính khác thì không giống. Nhìn chung mối liên hệ thời gian giữa chúng vẫn còn là một bí ẩn…

Các thầy cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó sau khi nghe Annie giải thích, trong khi cô vẫn tiếp tục bài thuyết trình của mình:

Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao hai vị giáo sư lại gọi chúng là những ‘Pokemon Nghịch Lý’, và tại sao ngài Heath lại chứng kiến được diện mạo của chúng trong khi chúng mới chỉ được đưa đến đây bởi cỗ máy thời gian cách đây khoảng 16 năm trước. Những câu hỏi đó thật sự em vẫn chưa tìm được lời giải đáp, nhưng em sẽ cho mọi người thấy một số Pokemon Nghịch Lý mà em đã chụp hình và quay phim được. Về hệ cũng như đặc tính hay chiêu thức của chúng, hiện em vẫn chưa có đủ thời gian và nhân lực để nghiên cứu sâu, chỉ biết rằng hệ của những Pokemon Nghịch Lý có thể sẽ khác so với hệ của Pokemon tương ứng ngày nay!

Annie lại tiếp tục chuyển sang trang chứa hình của một Pokemon thú cưỡi rất phổ biến tại Paldea – Cyclizar, cùng hai phiên bản “quá khứ” và “tương lai” của nó. Nhân lúc này, Annie lấy trong túi ra hai quả bóng chứa mà cô đã mượn từ anh Arven trước đó để gọi Koraidon và Miraidon ra và tiếp tục trình bày:

Đầu tiên là hai Pokemon Nghịch Lý có ngoại hình giống với Cyclizar, được đặt tên lần lượt là Winged King và Iron Serpent, nhưng tên mà chúng em thường hay gọi là Koraidon và Miraidon. Đây cũng chính là hai con Pokemon xuất hiện trên bìa của Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía!

Kể từ đây, Annie lần lượt chuyển bài trình chiếu sang một trang tiếp theo mỗi khi giới thiệu về những Pokemon Nghịch Lý cho tất cả mọi người được theo dõi. Annie cố gắng nói thật to rõ, như đang truyền hết tất cả năng lượng tâm huyết của mình vào bài thuyết trình luận văn quan trọng nhất cuộc đời. Thời gian trôi qua, tôi có thể thoáng thấy mồ hôi nhễ nhại trên người Annie, cô ví như một Pokemon đang tung một đòn Tuyệt kỹ Z [Z-move] hết công lực vậy. Great Tusk, Iron Treads, Scream Tail, Iron Bundle, Brute Bonnet, Iron Hands, Flutter Mane, Iron Jugulis, Slither Wing, Iron Moth, Sandy Shocks, Iron Thorns, Roaring Moon và cả Iron Valiant, mỗi một Pokemon Nghịch Lý Annie giới thiệu, cô lại chiếu những bức ảnh cũng như video chụp được, khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng xì xào vì đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của các thầy cô. Nhưng luận văn của cô vẫn chưa kết thúc, Annie chuyển sang một trang chứa hình của bộ ba Pokemon Nghịch Lý phỏng theo bộ Tam Thần Thú, và lại tiếp tục nói:

Cuối cùng chúng ta sẽ đến với hai bộ ba Pokemon Nghịch Lý còn lại. Hai bộ ba này được em phát hiện sau cùng, và em cũng đã tra cứu rất nhiều tài liệu, nhưng hình như chúng chưa có một cái tên chính thức cho mình, vì thế em xin phép được đặt tên cho chúng. Như mọi người đã thấy, những Pokemon Nghịch lý có ngoại hình giống với bộ ba Thần thú bao gồm: Suicune, Entei và Raikou được em đặt tên lần lượt là Walking Wake, Gouging Fire và Raging Bolt!

Sau đó, bài trình chiếu lại được chuyển sang bộ ba còn lại với tên gọi bộ Tam Thánh kiếm Sĩ:

Tương tự, những Pokemon Nghịch Lý có ngoại hình giống với bộ Tam Thánh Kiếm Sĩ bao gồm: Virizion, Terrakion và Cobalion được em đặt tên lần lượt là Iron Leaves, Iron Boulder và Iron Crown! Và những Pokemon này cũng đã kết thúc bài thuyết trình về luận văn của em, các thầy cô có thể đặt tiếp những câu hỏi ạ!

Một tràng vỗ tay vang lên cho bài thuyết trình vô cùng hoành tráng, mang đến một cái kết viên mãn cho luận văn của Annie. Tôi, chị Nemona và anh Arven cảm thấy rất mừng cho cô ấy, tôi nghĩ thầm:

Cậu làm tốt lắm, Annie!

*****

Sau màn trả lời câu hỏi phản biện vô cùng căng thẳng, Annie và tôi đứng chờ ở ngoài cùng anh Arven, chị Nemona và các Pokemon, giờ đây tôi hết sức hồi hộp vì phải chờ đợi kết quả. Chị Nemona nói:

Hai đứa đã hoàn thành xuất sắc lắm rồi! Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi!

Thế rồi, cánh cửa căn phòng đó mở ra, thầy Clavell bước ra đầu tiên, theo sau lần lượt là cô Raifort, thầy Jacq, thầy Hassel và cô Geeta. Thầy Clavell gọi hai chúng tôi:

Miles, Annie!

Vâng!” – Cả hai đứng dậy, đồng thanh đáp.

Giờ đây thầy sẽ công bố kết quả luận văn của các em!

Thời gian lúc này như đang muốn trôi chậm lại, chúng tôi vừa đứng đó vừa hồi hộp chờ đợi kết quả được công bố. Đây là khoảnh khắc quyết định cho mọi nỗ lực của chúng tôi vừa qua, thành công hay thất bại, tất cả đều phụ thuộc vào chuyện này…

Thầy Clavell ho một cái rồi mỉm cười nói:

Quả là những bài luận văn thật chấn động. Cả hai thật sự đã mang đến một cuộc cách mạng trong giới khoa học, liên tục làm cho tất cả mọi người, đồng thời góp phần không nhỏ trong việc làm sáng tỏ thêm những điều còn mơ hồ về thế giới Pokemon này. Vì lẽ đó, hội đồng quyết định cho các em đạt điểm tuyệt đối, và chính thức công nhận học vị tiến sĩ cho cả hai em. Xin chúc mừng!

Nghe được câu nó, tôi và Annie chợt vỡ òa. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên đến từ các thầy cô, chị Nemona, anh Arven và cả các Pokemon nữa. Hai chúng tôi ôm lấy nhau trong bầu không khí thật náo nhiệt. Không còn từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả niềm vui của chúng tôi ngay lúc này nữa.

CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!” – Annie xúc động nói.

Chúc mừng hai đứa nhé!” – Anh Arven mỉm cười.

Thật là tuyệt vời! Xin chúc mừng hai tân tiến sĩ!” – Chị Nemona tiếp lời.

Tụi em cảm ơn thầy cô và mọi người rất nhiều!

Học viện Naranja giờ đây rộn ràng hẳn lên, không phải vì ánh sáng mặt trời, mà là do có những con người đã ngày đêm chăm chỉ và đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Thầy Clavell nói:

Học viện rất tự hào vì có những học viên như các em! Giờ đây mang trong mình một học vị mới, các em hãy cố gắng phát huy nhé!

Tác giả: Lâm Gia Bảo

Phát hiện của thế kỷ NHẬT KÝ CỦA MILES Như được sống lại tuổi học trò
DMCA.com Protection Status