KẺ ĐỨNG PHÍA SAU

“Hang Hơi Nước [Steam Cave].”

Vừa nói, Kumiko-san trỏ vào một vị trí trên tấm bản đồ cũ kĩ.

Trong thời gian truy tìm tung tích của Vật Chất Tối [Dark Matter], Kumiko-san gần như ở lại thị trấn Capim để tiện trao đổi thông tin với bọn tui, “những người hùng” kế tiếp.

“Đó là một Hầm Ngục [Dungeon] được hình thành từ hàng trăm năm trước, nhưng nay chỉ còn tàn tích thôi.” – Fuyuki-senpai giải thích.

“Hình như nơi này là vị trí của Hồ Trái Tim [Heart Lake] ngày nay nhỉ.” – Tôi nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ cũ.

“Đúng thế.” – Asu-nee gật đầu. – “Hang Hơi Nước vốn là một hang động nối liền với Hồ Phủ Sương [Fogbound Lake], một cái hồ nằm trên mỏm đá khổng lồ. Theo thời gian, chân mỏm đá bị bào mòn và sụp đổ, tạo nên Hồ Trái Tim của ngày nay.”

“Thì ra là vậy.” – Tôi ậm ừ.

Vì dungeon này không còn tồn tại nữa, nên mới phải lấy bản đồ cũ để đối chiếu chăng.

“Ngày xưa, dưới đáy hồ là nơi ẩn giấu một Bánh Răng Thời Gian [Time Gear]… Và Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] Uxie canh giữ đó.” – Asu-nee tiếp tục.

Nghe vậy, tôi nín thở.

Bánh Răng Thời Gian là những chiếc bánh răng được tạo nên bởi sức mạnh của Dialga, có chức năng giúp dòng thời gian vận hành trơn tru.

Một thứ như vậy từng được cất giấu trong lòng hồ sao?

“Đó là chuyện ngày xưa. Còn ngày nay chúng được giữ trên Tháp Thời Gian [Temporal Tower] mà?” – Houjirou nghiêng đầu. – “Để tránh bị kẻ gian ăn cắp lần nữa.”

Asu-nee khẽ gật đầu.

“Mặc dù không còn giá trị như xưa, nhưng Hồ Phủ Sương vẫn là một vị trí từng hội tụ rất nhiều sức mạnh của các Pokemon Huyền Thoại.” – Kumiko-san tiếp tục. – “Một nơi như vậy sẽ hấp dẫn Vật Chất Tối xuất hiện để hút sức mạnh tích trữ đấy.”

Tui và Houjirou nuốt nước bọt nhìn nhau.

“Cũng may là nơi này vẫn thuộc Lục Địa Cỏ [Grass Continent].” – Asu-nee gật gù. – “Bọn em đỡ phải mất công di chuyển qua các vùng đất khác.”

“Hang Hơi Nước đang chìm dưới lòng của Hồ Trái Tim. Các em chỉ cần đến đó và lặn xuống ắt sẽ thấy.” – Kumiko-san tiếp lời, đánh mắt nhìn sang Houjirou. – “Nếu là Houjirou, việc bơi lặn chẳng có gì khó khăn phải không nào?”

Houjirou mở to mắt. Cả tui cũng vậy.

Lần này sẽ phải băng qua làn nước để tới được vị trí của thế lực đe dọa sự bình an của thế giới.

Dường như việc Houjirou trở thành Mudkip không phải là ngẫu nhiên, mà có ẩn ý sâu xa cả.

Vậy, quả nhiên Houjirou chính là người được chọn để cứu thế giới này lần nữa sao?

“V, vâng ạ!!” – Houjirou ấp úng đáp lại. – “Dù em hơi ngán nước nóng…”

“Mạch nước nóng của Hang Hơi Nước đã bị chặn lại kể từ khi hòn đảo của Hồ Phủ Sương sụp đổ rồi.”

“Vậy, vậy ạ… may quá…” – Houjirou thở phào, rồi ngẩng phắt đầu lên như vừa nhớ ra điều gì. – “Khoan, còn Shiori thì sao ạ? Cậu ấy đâu có xuống nước như em được?”

“Chỉ cần ai đó biết sử dụng ‘Lặn’ [Dive] là có thể dẫn Pokemon khác đi được mà.” – Vừa nói, Asu-nee đánh mắt về phía Fuyuki-senpai. – “Fuyuki-senpai sẽ dẫn cả hai tới tận cửa hang của Hang Hơi Nước.”

“Bọn em sẽ bị trông chừng đến lúc đó sao…” – Houjirou thở dài.

“Shiori, Houjirou. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, không phải trò đùa đâu.” – Kumiko-san trầm giọng. – “Mạng sống của toàn bộ Pokemon trên thế giới này nằm trong tay các em đấy.”

Lời nói của Kumiko-san khiến tui và Houjirou lạnh gáy.

Đúng vậy.

Bọn tui tìm đến tàn tích của Hang Hơi Nước không phải để điều tra thông thường hay chơi đùa gì. Ở đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực của Vật Chất Tối đang ảnh hưởng của toàn bộ Pokemon trên thế giới.

Và nhiệm vụ của bọn tui chính là phá hủy Vật Chất Tối đế cứu lấy thế giới này.

“Bọn chị sẽ lo dọn đường cho các em.” – Asu-nee tiếp lời. – “Các em cứ yên tâm giữ sức để đối đầu với Vật Chất Tối nhé!”

 

*****

 

Ngày hôm sau, tui, Houjirou và Fuyuki-senpai nhanh chóng tới Hồ Trái Tim.

Đúng như tên gọi, đó là một cái hồ với đường bờ hồ có hình trái tim. Fuyuki-senpai nhảy xuống hồ, một lúc sau trồi lên, lẩm bẩm.

“Thực sự có một Hầm Ngục ẩn bên dưới cái hồ này thật.” – Dứt lời, Fuyuki-senpai đánh mắt nhìn tui và Houjirou. – “Đi nào.”

Trong khi tui bám vào lưng của Fuyuki-senpai, Houjirou lẳng lặng bơi bên cạnh. Xung quanh người của Fuyuki-senpai được bao bọc bởi lớp không khí, nhờ đó tui có thể xuống nước mà không bị ngạt thở.

Sau khi lặn được một lúc, một mỏm đá khổng lồ lờ mờ xuất hiện trong làn nước. Ở dưới chân mỏm đá, có một cái hốc nhỏ. Fuyuki-senpai trỏ vào cái hốc và bơi vào.

Ngay sau khi vào trong hang, tui bỗng có cảm giác kì lạ. Bầu không khí nóng bức ngột ngạt phả vào người tui, chưa kể tui có thể hít thở rất bình thường trong không gian này, dù nó chìm dưới mặt nước. Khi tui ngơ ngác nhìn Fuyuki-senpai, anh ấy nhún vai.

“Từ đây là khu vực Hầm Ngục, nên em không bị ngạt nước đâu.” – Fuyuki-senpai nói. – “Bên trong có rất nhiều Pokemon sinh sống, các em phải cẩn thận đấy.”

“Vâng ạ.” – Tui gật đầu.

“Anh rất muốn đi cùng bọn em… Nhưng mà…” – Fuyuki-senpai gãi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt của tui. – “Nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc. Từ giờ trở đi sẽ là câu chuyện của riêng các em.”

Trước thái độ nghiêm nghị của Fuyuki-senpai, tui và Houjirou bất giác thẳng lưng.

“Mặc dù từ trước tới nay anh chưa từng nói điều này bao giờ…” – Fuyuki-senpai chợt lảng mắt, gãi gãi má. – “Nhưng anh tin là các em sẽ làm được. Tiến lên. Hãy cứu lấy thế giới này.”

 

*****

 

Sau đó, tui và Houjirou cùng nhau vượt qua Hầm Ngục.

Hang động nóng nực quả là nơi sống thích hợp với những Pokemon hệ Lửa. Đám Slugma và Numel lũ lượt kéo tới “chào đón” nhiệt liệt những vị khách không mời mà tới là bọn tui.

Cũng may có lợi thế về hệ nên Houjirou không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua chúng. Phiền mỗi tui hệ Cỏ trở thành quả tạ làm vướng chân Houjirou thôi.

“Không sao hết!” – Houjirou vỗ ngực. – “Shiori lo tìm đường, còn tui sẽ thổi bay bất cứ kẻ nào dám ngáng đường cậu!”

Cứ như thế, bọn tui chậm rãi nhích dần lên tầng cao nhất của Hang Hơi Nước.

 

*****

 

Chẳng mấy chốc, bọn tui đã đặt chân lên tầng cao nhất.

“Cái quái gì kia…” – Houjirou lẩm bẩm, trợn tròn mắt nhìn thứ trước mắt.

Một quả cầu đen ngòm, đang tỏa ra luồng khí đen đúa ra xung quanh. Chỉ nhìn thôi đã thẩy người ngợm bải hoải khó chịu rồi.

“Chẳng lẽ đó là Vật Chất Tối…?” – Tui nhăn mặt. – “Tui thấy thứ đó cứ khó chịu thế nào ấy.”

“Tui cũng thế…” – Houjirou gật đầu. – “Cùng tung chiêu mạnh nhất vào nó nào, Shiori!!”

Tui và Houjirou thủ thế, chuẩn bị tung chiêu thức vào quả cầu đó.

 

ÀO!!!

 

Đúng lúc đó, một luồng nước nóng ập xuống đầu bọn tui ào ào như thác đổ.

“Oái!!” – Tui kêu toáng lên vì trúng dòng nước nóng, vội vàng bay lên để tránh.

Từ trong làn hơi nóng, một thứ hình ống bỗng vươn ra, tóm chặt vào tui rồi quăng xuống người Houjirou.

“Là… là kẻ nào…” – Houjirou rên rỉ, cố gượng dậy.

“Khá khen cho đám nhãi các ngươi tới được tận đây.” – Có giọng nói vang lên. – “Nhưng thật đáng tiếc, chỉ đến đây thôi.”

Bước ra từ làn hơi, là một Pokemon tui chưa từng thấy bao giờ

Cơ thể to lớn với màu nâu đỏ chủ đạo. Lưng gồ lên như quả núi, trên lưng là hai cánh tay dài như cái ống chụm đầu vào thành hình tròn. Pokemon này còn có tứ chi to khỏe nữa.

“Làm gì mà trông ngạc nhiên thế?” – Pokemon đó hất hàm khinh khỉnh. – “Cũng phải, làm gì có ai biết đến ta chứ.”

“Volcanion…” – Houjirou lẩm bẩm.

Ánh mắt của Pokemon đó hơi giãn ra.

“Một Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] có thể tạo ra vụ nổ hơi nước bằng cách tăng nhiệt độ của nước ở cơ quan trữ nước trong cơ thể.” – Houjirou giải thích.

“Thật, thật sao?” – Tui ngỡ ngàng.

Tui đã từng đọc rất nhiều sách vở liên quan tới Pokemon Huyền Thoại và Pokemon Huyền Ảo. Song thực sự chưa từng gặp bất cứ cuốn sách nào có ghi chép về sự tồn tại của Pokemon này.

Vậy tại sao Houjirou lại biết về Volcanion?

“Hừm. Tưởng rằng thế giới này đã quên ta, ai ngờ vẫn có kẻ biết đến ta cơ đấy.” – Pokemon đó, Volcanion hừ mũi.

“Thật đáng tiếc, tui cũng chẳng tìm được thông tin của ngươi ở thế giới này đâu.” – Houjirou cười nhạt. – “Đó là nhờ kiến thức của tui ở thế giới cũ mà thôi. Xem ra ngươi thực sự chìm vào quên lãng ở thế giới này rồi.”

Volcanion đanh mặt lại.

“Nhìn xem, bạn tui kiến thức đầy mình còn nghệt mặt ra nhìn ngươi như thể thấy thứ gì lần đầu đây này.” – Houjirou đánh mắt về phía tui.

“’Nước Sôi’ [Scald]!!”

Volcanion nghiến răng, hướng cánh tay về phía bọn tui. Thứ giống nắp đậy ở lòng bàn tay mở ra, dòng nước nóng bắn ra.

“Cẩn thận đấy!!” – Tui vội vàng bật nhảy và bay lên cao, lộn một vòng trên không trung. – “’Lá Cắt’ [Razor Leaf]!!”

“Mấy cái lá mà đòi chặn lại ta sao!!” – Volcanion gầm lên. – “’Phóng Hỏa’ [Flamethrower]!!”

Hai luồng lửa phóng ra từ hai lòng bàn tay của Volcanion, thiêu rụi những chiếc lá tui ném ra chỉ trong nháy mắt.

“Không thể nào…” – Tui nhăn mặt.

Dù biết có những loài Pokemon hệ Nước học được chiêu thức hệ Lửa như Slowbro, hoặc Pokemon hệ Lửa học được chiêu thức hệ Nước như Emboar, nhưng đây là lần đầu tiên tui được tận mắt chứng kiến.

“Volcanion có song hệ Lửa và Nước.” – Houjirou bật nhảy để né luồng lửa, đáp xuống gần tui để giải thích.

“Song hệ độc lạ vậy.” – Tui nhíu mày.

Ấy thế mà chẳng được lưu danh sử sách nào cả.

“Nhưng… tại sao Volcanion lại cản chúng ta chứ?” – Tui thắc mắc. – “Chẳng phải Vật Chất Tối là vật chất nguy hiểm có thể hủy diệt cả thế giới sao?”

“Thế giới thối nát này bị hủy diệt thì đã làm sao chứ?” – Volcanion hừ mũi.

“Nhưng mà…” – Tui ấp úng. – “Ngươi không muốn sống sao, Volcanion?”

“Không phải các ngươi đã giết chết ta từ hàng trăm năm trước sao?” – Volcanion nói bằng giọng điệu mỉa mai. – “Xóa sạch bằng chứng sự tồn tại của ta trong mọi sử sách… Để rồi bất kì ai gặp ta cũng sợ hãi xua đuổi, xem như một sinh vật không thuộc về thế giới này…”

“Chuyện đó… tui rất lấy làm tiếc…” Tui lúng túng.

“Tiếc ư? Ngươi tỏ ra tiếc nuối thì có bù đắp được cho những tủi nhục mà ta phải chịu đựng hàng trăm năm qua không?” Giọng của Volcanion trở nên gay gắt hơn. “Họa chăng nhấn chìm cả thế giới này trong thảm họa diệt vong, nỗi uất hận của ta mới có thể nguôi ngoai được!!”

“Dù vậy đi nữa… bọn tui cũng không thể để ngươi toại nguyện…!” – Tui đáp trả.

“Đúng đấy! Đừng có kéo người khác vào mấy trò hờn dỗi ích kỉ của ngươi!!” – Houjirou tiếp lời.

“Giỏi thì nhào vô!!” – Volcanion giơ hai tay về phía trước.

Tui bay vút lên cao, vỗ mạnh cánh.

“’Gió Hiềm Kị’ [Ominous Wind]!!”

Những làn gió màu tím lan ra từ đôi cánh của tui. Volcanion bắt chéo tay chống đỡ, tứ chi lao về phía trước.

“’Giẫm Đạp’ [Stomp]!!” – Volcanion giơ cao chi trước, chực giộng xuống đầu Houjirou.

“Có sơ hở!!”

Houjirou ném thứ đang giữ ở chi trước vào người của Volcanion. Đó là một hạt giống có hình dạng giống nụ hoa đang khép với hai màu hồng nhạt và trắng. Hạt giống vỡ ra, một làn khói màu hồng nhạt bao phủ Volcanion.

“Gư…!”

Volcanion rên rỉ, đi đứng lảo đảo. Đôi mắt Volcanion lờ đờ, chẳng mấy chốc đã nhắm tịt lại. Cùng với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nặng nề của Volcanion đổ gục xuống.

Thứ mà Houjirou quẳng vào miệng Volcanion là Hạt Gây Mê [Sleep Seed]. Loại hạt giống khiến kẻ ăn phải hoặc bị ném trúng rơi vào Trạng Thái Bất Thường [Status Condition] Ngủ [Sleep]. Một vật phẩm vô cùng tiện lợi những lúc cần chiến đấu với đối thủ khó nhằn.

“Tấn công nào, Shiori!!” – Houjirou bật lùi về phía sau. – “’Hất Bùn’ [Mud Slap]!!”

Houjirou dùng đuôi hất đất cát dưới chân về phía Volcanion đang ngủ say. Nếu xét theo song hệ của Volcanion, đó là một chiêu thức Siêu Hữu Hiệu [Super Effective].

“’Gió Hiềm Kị’!!”

Tui không ngừng vỗ cánh tạo ra những luồng gió tím nhắm vào Volcanion.

Bị tấn công liên tục, chẳng mấy chốc Volcanion bừng tỉnh.

“Gư…! Hừ…” – Volcanion rên rỉ, quờ quạng cánh tay về phía mắt.

Cũng phải thôi. Lúc này quanh mắt của Volcanion bị đóng lớp bùn nhầy nhụa của “Hất Bùn” mà.

“Hất Bùn” tuy không phải chiêu thức quá mạnh, nhưng lớp bùn nhầy đó khi bám quanh mắt sẽ giảm khả năng đánh trúng [Accurate] của đối phương. Sử dụng Hạt Gây Mê để ru ngủ đối phương, và nhân lúc họ ngủ sẽ làm giảm tầm nhìn của đối phương triệt để chính là phương pháp chiến đấu của Houjirou. Và dựa vào lợi thế đó, chỉ cần khéo léo né tránh và liên tục tấn công từ góc chết là sẽ có thể đánh bại được đối phương.

Volcanion xối nước vào mặt, rửa trôi lớp bùn vướng víu.

“Các ngươi dám…!”

Volcanion vòng hai tay lại, cơ thể tỏa ánh sáng màu xanh lam, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Sau đó Volcanion bắt đầu guồng chân chạy, lao về phía Houjirou.

“Shiori!!” – Houjirou giơ hai chi trước lên cao.

“Đến đây!”

Nhờ sử dụng “Gió Hiềm Kị”, tốc độ của tui cũng tăng vọt lên, nhờ vậy có thể nhanh chóng tóm lấy Houjirou và bay lên cao.

“Đừng hòng!!” – Volcainion gầm lên, ném quả cầu tụ giữa hai bàn tay về phía bọn tui. – “’Hơi Nước Bộc Phá’ [Steam Eruption]!!”

 

RUỲNH!!!

 

Một vụ nổ ầm ĩ vang lên sau lưng, cùng với đó là luồng hơi nước nóng rực ập vào lưng bọn tui. Dù bọn tui đã giữ khoảng cách với Volcanion khá xa, nhưng sóng xung kích từ vụ nổ vẫn rát thật đấy.

“Đủ rồi, chuyển qua không kích đi!” – Houjirou nhăn mặt.

Dứt lời, ở đuôi của Houjirou có những viên đá được hình thành.

“’Giáng Đá’ [Rock Throw]!!” – Houjirou dùng đuôi quất những viên đá xuống Volcanion bên dưới.

“’Nước Sôi’!”

Volcanion bắn nước từ lòng bàn tay để thay đổi quỹ đạo của những viên đá đang lao đến. Một cánh tay tập trung bắn rụng đá, cánh tay còn lại chăm chăm tấn công bọn tui.

Mặc dù có lợi thế tốc độ, song đối đầu với một Pokemon Huyền Ảo chưa bao giờ là điều đơn giản.

“Houjirou, kiểu này chẳng biết đến khi nào mới thắng nổi Volcanion mất…” – Tui lúng túng.

Loài Rowlet bọn tui không giỏi bay lượn lắm. Chưa kể phải giữ thêm Houjirou bên dưới khiến tui bắt đầu thấm mệt rồi.

“Đừng lo!” – Vừa nói, Houjirou ngưng tấn công, dùng đuôi khéo léo lấy vài hạt giống trong cặp ra. – “Chỉ cần có thứ này là chúng ta sẽ sớm áp đảo được Volcanion thôi!”

Tui nghiêng đầu quan sát, rồi ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Houjirou.

“Ăn gian ghê.” – Tui cười trừ.

“Không ăn gian sao mà thắng được Pokemon Huyền Ảo chứ?” – Houjirou cười cười. – “Trận chiến này chúng ta buộc phải thắng bằng mọi giá mà.”

Đúng thế.

Tui và Houjirou phải thắng.

Để có thể tiến thêm bước nữa và tiêu diệt Vật Chất Tối ở phía sau Volcanion nữa.

Houjirou tung hạt giống lên, tui vỗ mạnh cánh.

“’Gió Hiềm Kị’!!”

Nếu ném bình thường có lẽ Volcanion có thể dễ dàng bắn hạ. Nhưng cơn “Gió Dị Thường” càng dùng càng mạnh, rít lên những tiếng ma quái, phóng hạt giống bằng vận tốc khiến Volcanion không thể trở tay kịp.

“Gư!!” – Volcanion nhăn mặt.

Lần này là Hạt Lóa Mắt [Blinker Seed]. Một loại hạt giống gây mù tạm thời.

“Ở đâu!! Ở đâu hả!!” – Volcanion gầm lên, hai bàn tay phóng lửa ra khắp tứ phía hòng truy lùng bọn tui.

Trong lúc đó, tui đã thả Houjirou xuống rồi bọn tui di chuyển về hai phía ngược nhau.

“Đỡ này!!”

Houjirou dùng đuôi nhấc những viên đá cậu ta ném ra bị bắn rụng, nhắm vào người Volcanion.

“Là đằng đó sao!!” – Volcanion nén đau, hướng lòng bàn tay về phía Houjirou.

Ngay sau đó, tui đá viên đá khác nhắm vào hông của Volcanion từ phía ngược lại.

“Ở kia ư!!”

Volcanion lại hướng bàn tay còn lại về phía tui. Song vì bị cản trở do tầm nhìn không thông thoáng, chuyển động của Volcanion có phần chậm chạp hơn, nhờ đó tui dễ dàng lách khỏi chiêu “Phóng Hỏa” của Volcanion. Vừa né tránh, tui tranh thủ tận dụng những viên đá của chiêu “Ném Đá” đang rơi rụng khắp nơi để tấn công Volcanion.

“Ra là mồi nhử hả?” – Volcanion bỗng quắc mắt lườm tui.

Có vẻ Hạt Lóa Mắt cũng mất tác dụng rồi.

“Ở đây cơ mà, đồ to xác!!” – Houjirou áp sát Volcanion trong lúc một viên đá khác đang hình thành ở chóp đuôi của cậu ta.

Viên đá đó có khi lớn gấp đôi Houjirou. Kích thước gọi là đá tảng cũng được.

“Đỡ này!!” – Houjirou hất đuôi, quăng viên đá vào mạn sườn của Volcanion.

“Hự!!” – Volcainon rên rỉ, ngửa người về phía sau.

“Nữa này!!” – Houjirou lao đến, há miệng thật lớn. – “’Bom Bùn’ [Mud Bomb]!!!”

Những khối bùn khổng lồ dễ dàng nhấn chìm Volcanion đang hoảng loạn. Volcanion trong trạng thái nằm ngửa cố vùng vẫy, nhưng chỉ khiến cơ thể to lớn của Volcanion bị kẹt cứng hơn trong khối bùn đặc quánh. Khối bùn chảy ra, nhấn chìm phần lớn cơ thể của Volcanion chỉ chừa mỗi phần đầu và cái chân đang giơ cao. Phần lớn chiêu thức của Volcanion đều phóng ra từ hai bàn tay. Nếu bàn tay bị khóa chặt trong bùn, Volcanion cũng chẳng tấn công nổi nữa.

Dường như hiểu ra bản thân đã bị dồn đến bước đường cùng, Volcanion run lẩy bẩy vì giận dữ.

“Sao… Sao có chuyện ta bị đánh bại dễ dàng như vậy được!!” – Volcanion gầm lên.

Houjirou thản nhiên tung một hạt giống có hoa văn đốm sao và nói.

“Chỉ cần có Hạt Vũ Lực [Violent Seed] thì kẻ yếu ớt như tui cũng dư sức hạ gục Pokemon Huyền Thoại mà!”

Hạt Vũ Lực là loại hạt giống có thể kích thích năng lực tấn công của Pokemon tăng vọt. Cũng là nguyên nhân khiến các chiêu thức của Houjirou trở nên mạnh mẽ hơn về sau.

Tất nhiên, trong lúc tui đang cầm chân Volcanion khốn đốn vì mù tạm thời do Hạt Lóa Mắt, Houjirou đã nhân cơ hội đó để cường hóa sức mạnh của mình, và tung cú đánh chốt hạ để đánh bại Volcanion.

“Chịu khó nằm đây nhé.” – Houjirou nhét Hạt Vũ Lực trở lại trong cặp. – “Chờ bọn tui phá xong cái Vật Chất Tối đằng kia rồi tui thả ra.”

Dứt lời, Houjirou cùng tui nhanh chóng di chuyển về phía khối cầu đen nằm ở sâu trong góc.

“Hừm… nhưng cái này giải quyết thế nào đây…” – Houjirou nghiêng đầu ậm ừ.

“Theo lời Asu-nee thì phải đập vỡ vỏ rồi phá nhân bên trong cơ…” – Tui đáp lại.

“Nếu chỉ đập phá thì dễ rồi…” – Houjirou vừa nói vừa thủ thế chuẩn bị tấn công.

“Phải cẩn thận Vật Chất Tối tấn công ngược lại đấy…” – Tui tiếp tục.

 

“Đó là điều các ngươi thực sự muốn sao?”

 

Volcanion trầm giọng lên tiếng sau lưng bọn tui. Bọn tui bất giác quay lại nhìn.

“Thua rồi còn lải nhải gì nữa đấy?” – Houjirou nói với vẻ chán ghét.

“Các ngươi không thấy sao?” – Volcanion hất hàm. – “Pokemon ngày càng trở nên tàn nhẫn với nhau.”

“Đó là do ảnh hưởng của Vật Chất Tối đấy chứ.” – Tui cãi lại.

“Không hề.”-  Volcanion lắc đầu.

“Ý ngươi là sao?” – Tui nghi hoặc.

Volcanion khẽ thở dài.

“Ngươi biết thế giới này vốn được Arceus phân chia làm ba chứ?” – Volcanion gợi chuyện. – “Một thế giới nơi có cả người lẫn Pokemon, một thế giới chỉ có con người và một thế giới chỉ có Pokemon.”

“Chuyện đó… tui biết.” – Tui ậm ừ. – “Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?”

“Vì Pokemon đã trở thành chủ nhân của thế giới này, nên Arceus đã ban cho các Pokemon trí tuệ để chúng phát triển thế giới.” – Volcanion tiếp tục. – “Nhưng đó là sai lầm.”

“Không phải đó chỉ là câu chuyện truyền miệng về sự hình thành của thế giới này sao?” – Tui nghi hoặc.

“Là thật đấy.” – Volcanion khẳng định chắc nịch.

Tui và Houjirou nhìn nhau.

Chẳng biết nên tin lời của Volcanion đến đâu nữa.

“Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là một Pokemon Huyền Ảo, đã tồn tại kể từ cái ngày thế giới bị phân chia tới tận hôm nay đấy.” – Volcanion cười gằn. – “Đúng thế… Từ hàng ngàn năm trước, Arceus đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn, chính là ban tặng trí tuệ của con người cho toàn bộ các loài Pokemon.”

 

CHÚ THÍCH:

  • Hang Hơi Nước là tên một Hầm Ngục thuộc series Pokemon Mystery Dungeon: Explore team of Time/ Darkness/ Sky. Vì Volcanion không xuất hiện trong series Super Mystery Dungeon, tác giả đành “lựa” Dungeon có vẻ là nơi phù hợp nhất để Pokemon này xuất hiện.
  • Volcanion là Pokemon duy nhất thuộc thế hệ VI nhưng không có mặt trong tựa game Pokemon Super Mystery Dungeon. Nguyên nhân là bởi Pokemon Huyền Ảo này được giới thiệu sau khi game phát hành 3 tháng.
  • Từ đó về sau, cũng không có thêm bất cứ tựa game series Mystery Dungeon mới nào để bổ sung Volcanion (Pokemon Mystery Dungeon DX Rescue Team phát hành năm 2020 vốn là bản làm lại của Pokemon Mystery Dungeon Red/ Blue Rescue Team, chỉ có Pokemon từ thế hệ III đổ về trước). Vì vậy, theo vào khía cạnh nào đó, Volcanion là một Pokemon khá thiệt thòi so với những Pokemon khác cùng thế hệ khi “hụt” vào series Mystery Dungeon.

Tác giả: Fuku-ya

Thế giới của ngườiTÌM KIẾM ÁNH SÁNGVận mệnh trong tay