NHẬT KÝ CỦA MILES (SERIES)

Vào tháng 10 năm 2023…

Tôi đã bắt tay vào viết câu chuyện đầu tiên mang tên “Quái vật dưới lòng đất”, và nhanh chóng gửi đến email của VPokedex…

Vốn dĩ ban đầu tôi không nghĩ truyện của mình sẽ được đón nhận. Nhưng thật bất ngờ là cho đến nay, nó đã được phát triển thành một series!

Series này được ra đời một cách rất tình cờ. Nó dường như chỉ là những câu chuyện nhằm để trả lời cho câu hỏi: “Nếu tôi đang sống trong thế giới Pokemon thì sẽ như thế nào? Có vui không? Có buồn không? Có chán không? Hay là có tất cả những điều đó?…” và muôn vàn những câu hỏi khác.

Trong series này, tôi chủ yếu tập trung vào các gen mới nhất (VIII, IX), chẳng hạn tôi đã đặt quê hương của nhân vật chính trong câu chuyện này nằm tại Paldea. Mục đích tôi làm như thế không phải vì ghét bỏ các gen cũ, hay vì các gen cũ đã… cũ quá rồi, mà là bởi vì tôi muốn nêu bật các gen mới hơn, muốn cho những câu chuyện xung quanh nó sẽ trở nên phổ biến và đặc sắc hơn – thứ mà gen cũ đã quá ấn tượng, cũng như đã quá nhiều người viết.

Series này có thể nói là có đủ các thể loại câu chuyện, từ buồn, vui, hồi hộp, hành động, tình cảm,…. Tôi sẽ cố gắng phân bố hợp lý “đất diễn” của các nhân vật chính sao cho mỗi nhân vật đều có những nét riêng và ấn tượng riêng của họ trong mắt người đọc, cũng như sẽ cố gắng đưa thật nhiều Pokemon khác nhau vào trong từng câu chuyện. Các câu chuyện trong series này đều sẽ được sắp xếp theo trình tự thời gian rõ ràng, và có nhiều câu chuyện có phần kết mở để dẫn dắt đến những phần sau, mặc dù nội dung của chúng có thể sẽ không liên quan đến nhau lắm.

Tại sao tên của series này lại là “Nhật ký của Miles”?

Miles” ở đây ám chỉ tên tiếng Anh của tác giả ngoài đời, còn tên nhân vật Miles trong truyện chỉ là hiện thân của tác giả. “Nhật ký của Miles” nghĩa là quyển nhật ký ghi lại những gì mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc, mà chúng lại có những sự liên kết với nhau.

Vốn là một con người rất “ghiền” các cơ chế chiến đấu như Tiến hóa Mega, Tuyệt kỹ Z, Dynamax, Terastal,… nhưng dù vậy, tôi lại rất kém trong việc viết về các cảnh chiến đấu. Đó là lý do vì sao trong hầu hết các câu chuyện của tôi, tôi đều dành rất nhiều dòng để cho những cơ chế xuất hiện, nhưng có thể trận đấu sẽ kéo dài rất ngắn, hoặc thậm chí cơ chế đó còn không được dùng để chiến đấu…

Và đặc biệt hơn, hầu hết các nhân vật chính trong series này đều được lấy cảm hứng từ những người bạn, người thân ngoài đời của tôi, từ tính cách, điệu bộ, và sở thích,… Tôi làm như thế cũng là một cách để tôi tri ân đến họ, và cũng là cơ hội để chúng tôi gắn kết với nhau nhiều hơn.

Đọc Series này như thế nào cho đúng?

Cho bạn nào chưa biết hoặc đã quên, tựa game Pokemon Scarlet/ Violet gồm rất nhiều câu chuyện khác nhau (Victory Road, Path of Legends, Starfall Street, The Way Home, DLC 1: The Teal Mask, DLC 2: The Indigo Disk, Mochi Mayhem,…). Kế thừa ý tưởng nhiều câu chuyện đó, Series này ngoài những truyện bình thường ra cũng sẽ bao gồm nhiều hướng câu chuyện chính khác nhau len lỏi khắp Series. Điều này dẫn đến một hệ lụy hơi khó khăn chính là có quá nhiều câu chuyện liên kết nhau, khiến cho các bạn độc giả nếu không theo dõi đầy đủ từ truyện đầu tiên trở đi thì có thể sẽ cảm thấy khó hiểu đôi chút. Chính vì vậy, tác giả khuyến khích các bạn đọc theo trình tự từ đầu đến cuối nhé!

Ngoài Series này và Series “Ngụ ngôn làng rừng” ra, tôi vẫn viết những câu chuyện ngoài lề tập trung vào các Pokemon. Thế nên nếu bạn không thích hay không có hứng thú với Series này cho lắm thì cũng không sao, vẫn còn nhiều câu chuyện khác cho bạn tận hưởng!

Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến VPokedex cũng như các đơn vị liên quan đã hỗ trợ tôi trong việc tạo ra series này. Chúc các bạn độc giả sẽ tìm thấy được niềm vui khi đọc series này, chúc các bạn sẽ luôn khỏe mạnh như Machamp, xinh đẹp như Milotic, tài năng như Smeargle và luôn vui tươi như Terapagos.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

TIỀN NHẬT KÝ

 

CHÍNH NHẬT KÝ

 

HẬU NHẬT KÝ

DMCA.com Protection Status